Isekai Kara Modotta Ore W...
Seto 瀬戸 Masruku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 5: Trở về khi mà tôi mới được sinh ra

42 Bình luận - Độ dài: 1,283 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Trái tim trans đã lỡ nhịp vì 2 tấm illustration trong này :3

---------

Trước khi đi tắm, tôi cần phải đi chuẩn bị sẵn quần áo trước cái đã.

Tôi bước lên cầu thang và mở cánh cửa phía cuối hành lang.

Đã hơn một năm rồi, mà nơi này lại chẳng thay đổi gì kể từ chuyến đi chơi đấy.

Khi tôi bước vào phòng, cả năm qua cứ như một giấc mơ vậy.

『Phòng của Ikuto-san đây sao. Nó gọn gàng thật đấy』

Giọng nói thoải mái của Alicia đã kéo tôi trở về hiện thực.

…Đó không phải là một giấc mơ

[Anh đã dọn dẹp nó trước khi đi. Có vẻ như, mẹ và Yuna cũng rất thường xuyên lau dọn nơi này.]

Khi nói vậy, tôi ngã mình nằm dài lên giường.

Cảm giác mềm mại, đàn hồi của lò xo truyền đi khắp người tôi.

Giường ở thế giới khác không có thứ gì gọi là lò xo cả, thế nên mỗi lần tôi làm như thế này, nó đều kết thúc bằng việc tôi bị đau ê ẩm khắp cả người.

『Fua, loại giường gì thế này, mềm quá đi!...nó cũng êm nữa! Đã quá đi à…』

Tôi không hiểu mẹ gì nghĩ gì khi lại đi giặt tấm futon cho đứa con trai đã biến mất suốt cả năm như vậy…nghĩ về những điều đấy, giường tôi đã trở nên thấm đẫm nước mắt từ khi nào.

…Tôi cần phải trở nên tốt hơn.

Khi tôi còn đang nằm dài trên giường, Yuna đến và báo cho tôi nước nóng đã sẵn sàng.

Tôi với lấy vài thứ trong tủ quần áo. Một cái áo sơ mi và áo phông hẳn sẽ vừa với tôi, còn phần dưới thì là quần bó thể dục. Thứ này có tính co dãn rất tốt, thế nên sẽ vừa thôi…chắc vậy.

Tôi đi xuống cầu thang và tiến vào phòng tắm.

Khi tôi vừa mở cửa ra, giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên của Alicia đột nhiên vang lên.

『Cái gương đó lớn thật đấy!』

Có một chiếc gương lớn được gắn trên một trong những bức tường của căn phòng.

Ngay cả khi nhiều người đứng sát cạnh nhau, thì vẫn còn thừa chỗ cho mỗi cá nhân tự vệ sinh buổi sáng.

『Tuyệt thật…』

Có vẻ như Alicia thích nó.

…Nhân tiện, gương ở thế khác thì không được như ở đây, chất lượng của nó phải nói là cực kì tệ. Nhưng mà, tôi cũng chẳng dùng nó mấy nên tôi không quan tâm cho lắm.

Trong khi cầm đống quần áo để thay, tôi nhìn vào hình dáng phản chiếu bên trong chiếc gương.

Ở đấy, là hình dáng mà sẽ không cần phải hỏi tại sao lại mua vé trẻ em mỗi lần đi chơi.

Do vậy, mà cái cảm giác xấu hổ và tội lỗi cứ dâng lên trong tôi khi tôi bắt đầu cởi đồ ra.

Tôi cứ tự thuyết phục mình phải làm việc này bởi đây là cơ thể của tôi, nhưng khi tôi mới chạm vào thôi mà quyết tâm của tôi đã bắt đầu lung lay rồi.

『…Anh không định cởi nó ra sao?』

Alicia nói như thể đang hối tôi, cứ như cô ấy cảm nhận được sự chần chừ của tôi vậy.

[…Anh làm ngay đây.]

Tôi quay lưng lại và bắt đầu cởi bỏ quần áo tôi ra.

Đầu tiên, tôi kéo cánh tay mình ra khỏi bộ y phục và kéo nó qua khỏi đầu tôi.

Sau đó, tôi trượt sợi dây áo lót ở hai bên vai tôi ra.

Thứ còn lại là một cái yếm được làm từ chất liệu mềm, tôi từ từ cởi nó ra.

Miếng vải đấy cạ vào nhũ hoa của tôi, khiến tôi nhận ra sự tồn tại của nó…bất cứ khi nào cái màu anh đào đấy hiện ra, trong tôi như bùng nổ vậy.

Phần trên của tôi đã hoàn toàn trống trơn , giờ đến phần dưới.

Lúc này, tôi tháo sợi dây của chiếc quần lót này ra—tôi chẳng thể làm gì được ngoài việc bất lực nhìn miếng vải rơi xuống đất và ngắm nơi tròn trịa đấy từ phía sau, vẫn chưa có gì ở đó cả…(Zard: Có gì cơ :3)

Tiếp đấy, là phần dây nịt bụng, vì Alicia không nói cho tôi biết cách để cởi nó ra, nên tôi đã khá mất thời gian vì nó.

Giờ thì tôi đã hoàn toàn trần như nhộng, tôi cố gắng tránh ánh mắt mình khỏi tấm gương và bước thật nhanh vào phòng tắm.

『Khoan đã Ikuto-san!』

Nhưng, Alicia đã dừng tôi lại.

[…có chuyện gì thế?]

『Anh hãy đứng trước tấm gương này đi.』

[Nhưng, nếu vậy, anh sẽ thấy--]

『Anh hãy nhìn xem』

[Hả…?]

『Anh cứ tránh mắt thế này từ nãy giờ rồi. Ikuto-san nên xem thử cơ thể mình bây giờ thế nào chứ』

[…Anh hiểu rồi.]

Tôi cố làm sạch tâm trí mình và nhìn vào gương.

i229020

Trong đấy, là một tôi mới với khuôn mặt ngượng ngùng trong khi hoàn toàn khỏa thân.

Mái tóc bạc dài đến ngang lưng, làn da trắng không tì vết, đôi mắt nâu đáng yêu, đôi môi dễ thương mềm mại, cặp nhũ hoa màu anh đào nằm ngay giữa trung tâm bộ ngực nhỏ nhắn của tôi, không có gì khác ở dưới bụng tôi trừ một cái khe nhỏ giữa cặp đùi trắng trẻo mềm mại kia.

Trừ gia đình tôi ra, thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy một cô gái khỏa thân xinh đẹp thế này, tôi như bị hút hồn vào đấy vậy.

『…Anh thấy sao?』

Giọng nói của Alicia đã cắt đứt mọi suy nghĩ của tôi.

[Anh, anh không….]

[Không sao đâu, Ikuto-san dù gì cũng là đàn ông mà. Em từng nghe nói rằng đàn ông con trai rất thích những thứ thế này. Nhìn vậy chứ em cũng đã là người nhớn rồi đấy.]

Trẻ em ở thế giới khác sẽ được công nhận là người lớn khi họ đủ 15 tuổi. Và, nếu như họ có cưới nhau, thì họ cũng sẽ sớm có con, thế nên chẳng bất giờ gì khi Alicia có những kiến thức về việc này.

Thế nhưng, khi mà những lời này phát ra từ cô ấy thì nghe có vẻ không đáng tin cậy cho lắm.

『Ngay cả với cơ thể như thế này, em cảm thấy rất vui vì Ikuto-san thích nó…có lẽ…』

Tôi có cảm giác như cô ấy vừa nói thứ gì đó rất tinh nghịch ở cuối câu thì phải.

[Cơ thể của Alicia rất đẹp. Nó…nó rất cuốn hút…]

Tôi không nói dối.

Tôi không phải là lolicon, chỉ là tôi thích những người có ngoại hình nhỏ tuổi thôi. (Zard: *cười gian xảo*)

Nhưng, Alicia lại bằng tuổi tôi.

『Cơ thể này đã thuộc về Ikuto-san rồi. Anh có thể ngắm nhìn nó bất cứ khi nào anh thích. Thế nên, đừng cố ép mình nữa nhé.』

Tôi ngượng ngùng gật đầu trước những lời của Alicia.

Sau đó, tôi từ từ chạm vào ngực mình. (Zard: Good job man :3)

Dù cho nó không to, nhưng lại rất mềm. Tôi có cảm giác việc này sẽ thành một sở thích biến thái nếu tôi cứ tiếp tục mò mẫn nó như thế này.

『..nn…』

Một tiếng rên phát ra từ Alicia, tôi vội vàng giật mình thụt tay lại.

Hình ảnh Alicia với hai má đỏ hồng hiện lên trước gương.

…Cô gái này, dễ thương quá rồi đấy…

i229021

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Tâm phải tĩnh, không được hỏny 🙏
Xem thêm
Cho 1 slot =]] cần tiếng chuông chùa lẫn gõ mõ thì mới tịnh nổi
Xem thêm
Bạn ơi , dù mới gặp bạn nhưng bạn có thể cho mình cắn một cái được không . Hơn 2 tháng rồi mình chưa được ăn gì cả :(((
Xem thêm
t ko bt gì hết
Xem thêm
*Sát thương chí mạng
*HP -999999999
Xem thêm
Mấy đứa. BB đạo đọc được bộ này auto dính sát thương chuẩn 101% luôn 😅
Xem thêm
:)))))))))))))
Xem thêm
Mlem mlem mlem ????
:V
Xem thêm
Illya-chan đúng là thiên sứứứứứ.....
Ủa khoan, nhầm truyện.....
Xem thêm
tiếp tân elf, à bộ đấy drop cả eng lẫn việt rồi nên chỉ còn cách đặtmua nguyên bộ thôi
Xem thêm
@Shiroko: xin link đặt mua với ;-;
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Die r
Kooooooooooooooooo
Xem thêm