Isekai Kara Modotta Ore W...
Seto 瀬戸 Masruku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 32: Wizard's Soil (Phần 2)

16 Bình luận - Độ dài: 2,193 từ - Cập nhật:

Translator: Zard (50%)

Thả thính!

Note: chương này chỉ yếu là về trò chơi, có thể bỏ qua cũng được.

_______________________________

Chương 32: Wizard’s Soil (Trận 2)

Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về Souta, Hashimoto-san quỳ gục xuống trong khi Souta thì lặng lẽ ngồi xáo bài.

[Chị đã chơi Wiso bao lâu rồi?]

Tôi hỏi an ủi Hashimoto-san.

[…Khoảng nửa năm thôi]ư

[Souta! Tại sao anh lại đi đánh với người mới bằng bộ bài điều khiển hả!?]

Bộ bài điều khiển là bộ bài mang toàn bộ sức mạnh thực sự của chủ nhân nó, thường thì, đây không phải là thứ để mà dùng với người mới.

Nó cực kì khó chịu đối với người mới khi mà mọi đường đi của họ đều bị chặn lại bởi bộ bài này, và nó khiến cho họ cảm thấy chán trò chơi. (Zard: giống cày game online đấy, lv1 ngon đấu với lv50 đã lên full set đồ đi, cho ngồi đánh cả năm còn chưa mất ngọt nào :V)

[Tôi làm vậy là bởi vì cô ấy nói là muốn chơi tốt Wiso hơn, cô ấy chỉ có thể mạnh hơn khi mà chiến đấu với một đối thủ thật sự mà thôi…]

[Kể cả vậy, thì làm sao mà một người mới có thể đánh bại được một bộ bài thật sự cơ chứ….Lỡ như họ bỏ cuộc trước khi họ mạnh lên bởi cách dạy của anh thì sao hả?]

[Tôi, tôi chỉ thích dùng bộ bài điều khiển của mình mà thôi,,,]

Vậy đấy, cậu ta chỉ đơn thuần là một tên ngốc mà thôi.

[Toi cũng đã chấp cô ấy rồi đấy chứ. Tôi chỉ sử dụng 3 lá hiếm, 9 lá cao còn lại toàn là lá thường.]

[Tại sao chỉ có chừng đó?]

[Bởi vì tôi không đảm bảo được phần thắng của mình nếu như mà tôi còn chấp nữa.]

[Không, anh nghĩ gì vậy. Làm sao mà anh lại nghĩ về chuyện phải thắng một bộ bài đấu tập cơ chứ?]

[Một bộ bài mà không thể thắng được thì không xứng được gọi là bộ bài…]

Vô dụng rồi, dù cậu ta có giỏi trong việc chơi bài đến đâu, thì cậu ta cũng chẳng có tài năng gì trong việc dạy người khác hết.

[Nếu cô nói vậy, thì tại sao không ngồi xuống và đánh bại tôi xem? Cô dám không?]

[Xin lỗi, nhưng tôi không cầm theo bộ bài của mình.]

[Vậy à…]

Souta có vẻ hơi thất vọng.

[Umm…em có thể sử dụng bộ bài của chị này.]

Nhìn thấy Souta như vậy, Hashimoto-san liền đưa bộ bài của mình ra.

Tôi thực sự rất biết ơn cô ấy, tôi đã rất muốn chơi Wiso từ nãy giờ rồi.

[Thế, em xin nhận nó. Chị có thể cho em xem bộ bài của chị được không?]

[Được thôi, đây này.]

Tôi nhận lấy bộ bài từ tay cô ấy rồi lật nó ra theo hình cánh quạt và xem qua từng lá.

Bộ bài của cô ấy là một bộ bài với quái thú xanh và đỏ, trong đó chủ yếu là quái thú rừng sâu và quái thú hệ rồng ở những ngọn núi.

…Thực sự mà nói, kiểu sắp bài này không có cơ hội để mà thắng nổi Souta đâu.

[Em có thể đổi bài nếu muốn, bài phụ ở đây này.]

Nói xong cô ấy đưa tôi hai cuốn sổ, bên trong là những lá bài xanh và đỏ được xếp gọn gàng.

[Thứ này…thật tuyệt phải không?]

[Quản gia của chị đã chuẩn bị nó đấy.]

Hình như cô ấy vừa nhắc đến quản gia thì phải, tôi bắt đầu thấy kinh ngạc vì cái gia thế của cô ta rồi đấy. Cuốn sổ đấy là cả một bộ sưu tập hoàn chỉnh cá lá bài, bao gồm cả 4 bản in đáng giá hàng ngàn yên nữa. Và 4 lá giống nhau là giới hạn mà bạn có thể cho vào trong một bộ bài.

Mà dù sao đi nữa, cũng có vài lá mới xuất hiện trong vài năm gần đây trong lúc tôi đang không chơi, tôi kiểm tra từng lá một trong khi lật sang trang mới và đánh dấu những lá mà tôi sẽ dùng.

Sau khi đã xem qua xong toàn bộ bài, tôi sắp xếp những lá mà tôi sẽ sử dụng theo loại và độ tiêu thụ, rồi thay chúng vào bộ bài trong khi giải thích cho Hashimoto-san.

Và kết quả của việc tôi muốn thử thêm vài lá mới đó là cả một phần ba bộ bài của cô ấy đã bị thay.

Sau đó, tôi đặt những lá bài mà tôi đã thay lại vào bên trong những cái bọc trong cuốn sổ. Những cái bọc của cô ấy dùng toàn là những bông hồng rực đỏ được in trên đấy…thứ này là hàng tự làm đúng không vậy.

[Xin lỗi vì đã khiến anh phải đợi.]

Tôi quay về phía Souta, người đang ngồi cô đơn chờ đợi cạnh một chiếc bàn mới để không bộ bài của chúng tôi không bị lộ.

Tôi bước đến và ngồi xuống chỗ đối diện Souta, rồi bắt đầu xáo bài lên.

Nhưng mà, vì tay của tôi đã nhỏ hơn trước nên tôi xáo không được tốt lắm, tôi phải tách bộ bài ra từng phần rồi mới xáo lên được.

[…Được không đấy? Tôi có sai khi mà đã quá kì vọng vào cô không nhỉ?]

Souta lấy ra hai viên xúc xắc và lắc nó trong lòng bàn tay của cậu ta. Tổng của chúng là 7

[Tôi đã không chơi trò này lâu rồi, nên tôi chỉ không nhớ cách xáo bài như xưa thôi. Nhưng mà, tôi sẽ đáp ứng cái kì vọng đó của anh.]

Tôi nhặt lấy viên xúc xắc rồi ném nó, tổng là 11.

[Tôi sẽ đi trước.]

Tôi đã xáo xong bộ bài của mình và đặt nó lên giữa bàn, Souta cũng làm vậy với bộ bài của cậu ta.

Chúng tôi một lần nữa xáo bộ bài của nhau trước khi đấu, rồi sau đó mỗi người rút ra 7 lá.

---Duel!

Chà, đã hai năm rồi nhỉ.

Tôi xác định từng lá bài trên tay mình trước khi bắt đầu trận đấu.

[Lượt tôi, tôi triệu hồi 『Pouncing Leopard』 và kết thúc lượt.]

[Hou, một bộ bài hung bạo nhỉ…tôi kết thúc lượt.]

Souta đã đọc được bộ bài của tôi chỉ bằng một cái nhìn.

Trong Wiso, qua mỗi lượt mana của bạn sẽ được tăng lên và nó được dùng để sử dụng cho những lá bài tiêu thụ.

Bộ bài điều khiển là bộ bài với khả năng sống sót cao nhất ở đầu game và có khả năng chiến thắng cao nhất ở cuối game. Bằng cách đó, cách hiệu quả nhất để đánh bại thứ này là ngay khi nó chưa phát triển được sức mạnh ở đầu game.

[Tôi tấn công bằng 『Pouncing Leopard』! Gây 2 sát thương và giảm Lp của anh còn 18. Tiếp đó tôi triệu hồi 『Muscle Bear』 và kết thúc lượt]

[Lượt tôi, rút bài và kết thúc lượt.]

Souta tiếp tục mở rộng Soil của mình, đó là nguồn sức mạnh của mân.

[Tôi tấn công bằng 2 quái thú của mình!]

[Kích hoạt 『Decree of Justice』, cô sẽ phải chọn một quái thú của mình và tiêu diệt nó.]

[Tôi tiêu diệt 『Pouncing Leopard』rồi gây 2 thiệt hại giảm LP của anh còn 16. Sau đó, tôi triệu hồi thêm một 『Muscle Bear』 nữa và kết thúc lượt]

…Hmm, cậu ta vẫn chưa động thủ gì, liệu cậu ta đang có kế hoạch gì chăng?

[Lượt tôi, kích hoạt 『Holy War』.Mọi quái thú trên sân đều bị tiêu diệt.]

Uwa, cậu ta chơi một lá hủy diệt kìa.

Đây không phải là thứ để đánh với người mới đâu…cậu ta đang nhìn tôi với một khuôn mặt tự mãn.

…3 con quái của tôi đã bị tiêu diệt hết chỉ bởi một lá.

Nhưng mà, đây cũng nằm trong dự đoán của tôi. Bởi Souta đã dùng hết toàn bộ mana để kích hoạt 『Holy War』, cậu ta sẽ không thể cản được tôi ở lượt tiếp nữa.

[Tôi dùng 5 mana để triệu hồi 『Whirlwind Wyvern』. Bằng tốc độ của nó, tôi có thể tấn công lượt này!]

[…Tôi còn 9 Lp. Tôi sử dụng 『Holy War』và kết thúc lượt.]

Cái thứ hai sao!?

Nhưng mà, có gì đó bất thường khi mà cậu ta sử dụng một lá hủy diệt toàn bộ chỉ để tiêu diệt con Wyvern của tôi.

Tôi sẽ tiếp tục tấn công.

[Lượt tôi, triệu hồi 『Muscle Bear』 và 『Starving Wolf』.]

[Lượt tôi, kích hoạt 『Holy War』.]

[Thế cả 3 lá hiếm của ah đều là 『Holy War』sao!? Anh chơi ăn gian thế!?]

[…Cô có vấn đề gì sao?]

Cậu đùa à.

Cậu thực sự chơi một bộ bài thật sự sao. Tôi cảm thấy thương cho Hashimoto-san khi phải đánh với thứ này hết lần này đến lần khác. Ước gì mình có thời gian để mà dạy dỗ tên ngốc này.

Nhưng mà, tôi chỉ còn một lá trên tay mà thôi. Sẽ rất khó để đánh bại được người có tận 3 lá như cậu ta. Nhưng, cơ hội để cậu ta có một lá hủy diệt là rất thấp trừ khi cậu ta rút thêm bài.

[Tôi triệu hồi 『Blade Wyvern』.]

[Tôi phủ nhận sự triệu hồi của cô bằng 『Denial of Existence』.]

Cậu ta vẫn còn dư mana để mà dùng một lá phủ nhận. Tệ rồi đây.

[Lượt tôi, rút bài và kết thúc lượt.]

Đặc điểm của bộ bài điều khiển là tập trung hoạt động ở lượt của đối phương trong khi chỉ rút bài và kết thúc lượt ở lượt mình, đó là lí do mà nó có cái tên như vậy .

[Lượt tôi, rút bài…kết thúc lượt.]

Lá bài mà tôi vừa rút không thể hoạt động riêng lẻ được, đợt tấn công của tôi cuối cùng đã ngừng lại.

[Lượt tôi, rút bài và kết thúc lượt.]

Khi mới nhìn qua, thì chúng tôi có vẻ cân bằng. Nhưng bộ bài của tôi toàn là bài với độ tiêu thụ thấp và khả năng yếu thôi, của Souta thì là bài với mức tiêu thụ cao. Tôi chắc chắn sẽ thua nếu cứ thế này.

[Lượt tôi, rút bài…thứ này!]

Là bài mà tôi vừa rút được là lá yêu thích của Hashimoto-san, 『Vermilion Ancient Dragon, Arugerante』. Tôi đã từng định bỏ nó ra bởi mức tiêu thụ của nó cao, nhưng khi mà thấy biểu hiện của Hashimoto-san, tôi quyết định để nó lại.

Tôi vẫn còn vừa đủ mana để triệu hồi nó. Nhưng tôi lại lo ngại khi mà Souta vẫn còn mana.

Được rồi, đằng nào thì tôi cũng ở trong tình trạng xấu cả, cứ liều ăn nhiều thôi.

Với điều đó, tôi quyết định đặt cược mạng sống vào lá bài này.

[Tôi triệu hồi『Arugerante』… Anh có tính chặn nó không?]

『Ikuto-san, anh quên nói đầy đủ tên của nó rồi kìa』

[…Tôi sẽ để nó đó.]

Tôi đã triệu hồi thành công rồi. Nhưng vẫn có xác xuất nó biến mất trong lượt của cậu ta—

[Lượt tôi, kích hoạt『Subjection magic』. Giờ 『Arugerante』đã là của tôi]ư

--Tôi đã bị chiếm quyền điều khiển rồi.

[Có vẻ như trận này tôi thắng. Kết thúc lượt.]

[…Chưa đâu, trận đấu vẫn chưa xong đâu.]

Tôi chậm rãi chạm lấy bộ bài.

…Không vì mục đích gì cả, chỉ muốn truyền tải mong ước của mình vào các lá bài.

Tôi nhấn mạnh ngón tay phải của mình xuống và rút bài một cách mạnh mẽ (Zard: SHINING DRAW!!!)

…Hoàn hảo.

Tôi kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn rằng mình đúng. Lá duy nhất trên sân cậu ta là『Arugerante』của tôi. Souta cũng đã dùng hết mana để kích hoạt 『Subjection magic』và giờ không còn lá phủ nhận nào nữa. Lp của cậu ta cũng chỉ còn có 9 mà thôi.

[Tôi kích hoạt 『Word of Confusion』.]

[Lá bài đó….!]

『Word of Confusion』cho phép tôi chiếm quyền điều khiển một quái thú của đối phương trong 1 lượt.

Không như 『Subjection magic』cho bạn khả năng cướp con quái thú đó, lá này chỉ cho bạn trong 1 lượt mà thôi, nhưng quái thú đó lại có khả năng tấn công trong lượt này.

[Tôi tấn công bằng 『Arugerante』..]

[Kuh…tôi còn 3 Lp…cô xong chưa.]

[Không, kết thúc rồi. Kích hoạt 『Spear of Lightning』. Lá này cho phép tôi gây 3 sát thương vào mục tiêu mà tôi chọn. Tôi chọn cậu!]

Bằng cách đó, Lp của Souta đã tụt về 0 và chiến thắng thuộc về tôi.

-----------

Thông báo, vì một số lí do, mình-Zard- xin phép ngưng bộ này trong 2 tuần, còn những bác trans mới thì không biết sao nhé, có thể vẫn có chap mới

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

quá ghê gớm
Xem thêm
nghe mùi heart stone vcl
Xem thêm
Skip nhẹ 2 chương nà
Xem thêm
shadowveser à giống vl
Xem thêm
lol gắt chưa con trai :))))
Xem thêm
20 LP khi vào game. Giống Shadowverse nhể :v
Xem thêm
Ngửi mùi hearth stone hơn là yugioh :)
Xem thêm
Cái deck của thằng Souta trong Eng là control deck mờ. Dịch nôm na là deck cc hoặc là lock ấy ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Gọi là deck chính đi chứ chả biết dịch sao :vv
Xem thêm