Isekai Kara Modotta Ore W...
Seto 瀬戸 Masruku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 38 : Lớp học bơi (phần 2)

16 Bình luận - Độ dài: 970 từ - Cập nhật:

Trans: Incest Velvet (Chap này mất nhiều máu quá. Vừa bị đánh vừa mất máu vì loli)

Edit: Love Fragments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Chúng ta đến nơi rồi.]

Tôi đến lối vào của phòng thay đồ nữ trong lúc bị Yuna kéo đi. Tôi có nghe thấy những giọng nói vui vẻ của các học sinh nữ, tôi đã cảm thấy rằng mình muốn rời đi rồi đó.

Không nói một lời nào, Yuna mở cửa ra và đẩy tôi vào bên trong.

[... Xin, xin phép.]

Tôi đi theo Yuna vào trong phòng.

Thiết kế của căn phòng thay đồ rất đơn giản. Có một vài hàng tủ có khóa được xếp song song với nhau và có thể được sử dụng bởi vài người, có một băng ghế dài chạy dọc ở giữa chúng. Và cái căn phòng không cửa sổ này khá là ẩm ướt.

Cái lối đi nho nhỏ đã chật kín các học sinh nữ, một mùi hương ngọt ngào đặc trưng của các cô gái đã lấp đầy căn phòng.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, không có ai nude trong phòng thay đồ cả. Đó là điều hiển nhiên khi nghĩ về việc đó. Kể cả con trai mà nude hoàn toàn khi thay đồ cũng rất là ít.

Ở đó chính là các học sinh nữ đang mặc đồ bơi, các học sinh nữ đang cởi đồng phục của mình ra, đang quấn khăn tắm xung quanh người trong khi thay đồ, có một số khác đang nói chuyện với bạn của mình trong khi mặc mỗi váy và áo lót... Làn da và đồ lót của họ hiện ra khi họ cởi đồng phục của mình, mặc dù cái cảm giác mà việc đó đem lại rất là mạnh mẽ, nhưng mà tôi nghĩ rằng mình có thể xoay sở để chống lại sự kích thích này bằng một cách nào đó.

{... Này, đừng đứng nhìn nữa, bắt đầu thay đồ đi.}

Yuna giục tôi thay quần áo bằng cách sử dụng thần giao cách cảm. Nhìn lên Yuna, chị ấy đã cởi khuy áo đồng phục và đang cầm đồ bơi ở trên tay rồi.

Tôi cũng bắt đầu lấy đồ bơi của mình từ trong túi đựng đồ bơi ra. Tôi nhìn vào nó khi giơ ra trước mặt mình. Nó chính là bộ đồng phục bơi một mảnh rất bình thường.

... Cái này, làm sao để mặc cái này thế?

Tôi biết rằng mình cần phải bắt đầu bằng cách cho chân mình qua đó. Nhưng để làm thế, tôi cần phải cởi đồ lót ra trước, Không phải tôi sẽ hoàn toàn nude đê đưa nó qua tay mình ư?

Tuy nhiên, không có một ai khác nude cả.

... Ah, vào cái lúc mà tôi chỉ nên mặc nó vào phần thân dưới. Điều đó, không có vấn đề gì bởi vì nó đã bị che bởi cái áo của tôi.

Tôi lần lượt cởi áo Blazer và váy của tôi, rồi tôi gập nó lại và ném vào tủ áo. Để không bị nhìn, tôi giữ áo Blouse bằng 1 tay, rồi kéo quần lót của mình xuống với tay còn lại. Sau đó, tôi bước từng chân một qua quần lót.

... Ổn thôi.

Vì một lý do nào đó mà, tôi cảm thấy những cặp mắt xung quanh đang nhìn vào tôi.

Tôi cảm nhận được những ánh nhìn đ khi đang gâp quần lót trên tay mình, từ họ. Tôi giật mình và cứng người lại.

... C, cái gì đây? Tôi quay người lại và nhìn vào cái tình huống này.

... Waa!

Tôi cảm thấy rằng mình bị bao quanh bởi tiếng rì rầm, người tôi run cầm cập.

Khi tôi nghe kĩ hơn một chút, tôi có thể nghe thấy những câu như [... Mình cảm thấy có thứ gì đó xấu xa đã thức tỉnh] [Đây là một tội ác... ] bởi những tiếng thì thầm xung quanh tôi.

[... Alice, vẻ ngoài của cậu bây giờ rất là khiêu gợi luôn đó.]

Đó là câu mà Fumika nói với tôi.

Cô ấy đã thay sang đồ bơi của mình rồi. Cái tóc đuôi ngựa của cô đã được nhét ở trong mũ bơi, cho nên cái ấn tượng mà cô ấy tỏa ra đã khá là khác với lúc bình thường. Mặc dù cô ấy là con mọt sách, nhưng cái cơ thể mảnh dẻ và bó sát (tight body??) đó chính là của một vận động viên bơi.

[Nhưng mà mình chỉ thay quần áo như lúc bình thường thôi mà...]

[Khi mặc đồ bơi, không phải cậu thường giữ cái váy lại khi cởi quần lót ra ư?]

Ồ, vậy hả...?

[Đ, đồng phục của mình lớn hơn cơ thể mình! Cho nên chỉ cần mặc mỗi áo blouse là đủ rồi.]

[... Có vẻ như là nó đã che đi phần phía trước, nhưng mà phần mông của bạn lộ ra đằng sau rất nhiều lần rồi đó.]

[Huh...!?S, sa, sao cậu nhìn mình nhiều thế...]

[Bởi vì cậu rất nổi bật... Có lẽ cũng có những người khác nhìn cậu chăng?]

Tôi nhìn xung quanh với đôi mắt đẫm nước. Các nữ sinh khác ngoẳnh mặt đi một cách rất là thiếu tự nhiên, và tôi tiếp tục cái việc thay quần áo của mình.

{Bây giờ em đã hiểu cảm giác của việc bị nhìn rồi đó... }

Yuna, người đang nhìn tôi khi đang thay quần áo của mình, nói điều đó với thần giao cách cảm.

... Ah, mồ!

Kể cả chị không nói thì em cũng biết điều đó rồi!

----------------------------------------------------------------------------

Edit LF: chap này ngắn mà tôi edit còn nhiều hơn chap trước đó. Bác Velvet à <(")

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Mạnh quáaaa
Xem thêm
Ơ kìa minh hoạ đâuuuuuuuuu >:V
Xem thêm
cánh nữ giới của lớp từ đó trở thành lolicon yuri
Xem thêm
Bộ này hết minh họa rùi ah T.T
Xem thêm
Loli muôn năm, gender bender muôn năm
Xem thêm
Đám gái trong lớp đổ rồi à? :v
Xem thêm
Chắc hôm đấy hơi ngáo.
Xem thêm
Bình tĩnh nào cánh tay phải của ta!
Xem thêm
Cơ mà tay trái không giữ lại được nữa rồi :3
Xem thêm