Isekai Kara Modotta Ore W...
Seto 瀬戸 Masruku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 77 : Kamishiro Souta (Quyết đấu)

4 Bình luận - Độ dài: 1,235 từ - Cập nhật:

Trans: Onthesky

____________

「Alice, em đã nghĩ cái gì thế!」

Sau khi nhóm người xấu rời đi, Souta bắt đầu mắng tôi.

「Xin lỗi, Souta…」

Tôi ngoan ngoãn xin lỗi vì đã làm cản trở Souta.

Vì tôi đã có mặt, tôi đã làm gia tăng độ hiệu quả lời đe dọa của Aimok, và Souta đã bị vướng vào toan tính của đối phương. 

Nếu tôi đã không có mặt và bị nhắm tới, có lẽ Souta đã có thể thương lượng được và không phải tham dự buổi gặp mặt đó.

「Nếu em hiểu rồi thì, vậy hãy đi và tìm một nơi để trốn vào đêm Giáng Sinh … Được chứ?」

「Không đâu. Em không thể để cho anh đến nơi đó một mình được.」

「Không có ích gì đâu… Chuyện này không phải vì em. Nếu em ở đó, em sẽ trở thành điểm yếu của anh. Thế nên, đừng làm anh xấu hổ nữa.」

Tôi hiểu những gì mà Souta muốn nói. Cho rằng hành động của tôi là một mối phiền hà cũng là lẽ thường tình. Cũng dễ hiểu khi cậu ấy cho rằng một cô gái nhỏ như tôi đến nơi đó chỉ là một trở ngại đối với cậu ấy.

「Em hiểu rồi, vậy là em chỉ cần cho anh thấy em sẽ không phải là điểm yếu của anh thôi phải không?」

Tuy nhiên, tôi có thể chiến đấu.

Chính vì thế, tôi muốn được giúp người bạn thân của mình khi cậu ấy gặp khó khăn.

Tôi muốn được trở thành một người có thể đồng hành với cậu ấy.

Bởi vì vậy, tôi phải cho Souta thấy được tôi có thể chiến đấu.

「Này, Souta... Đấu với em đi.」

Thế nên, tôi thách thức Souta.

「… Anh sẽ không đưa em đi theo kể cả em có thắng anh trong Wiso đâu.」

「Em đâu có nói về trò thẻ bài đó!?」

Về mặt ngữ nghĩa, rõ ràng là tôi nói về chiến đấu mà.

Cái trò thẻ bài ngu ngốc đó….!

「Vậy, ý em là sao? Em đang nói nói là em đối đầu với anh?」

「Đúng thế. Nếu anh biết được khả năng của em, thì anh sẽ không cần phải lo lắng về chuyện chuyện đó nữa..」

「Kỹ năng…. Em, em đã bao giờ tham gia một cuộc ẩu đả nào chưa?」

「Chắc chắn rồi.」

Tôi ưỡn ngực, hai tay chống lên hông trả lời.

Những gì tôi đã trải qua không chỉ là một cuộc ẩu đả. Những kinh nghiệm mà tôi có được qua những ngày chiến đấu ở thế giới bên kia là vượt trội hoàn toàn so với vài cuộc ẩu đả tay không ở thế giới này.

Thậm chí khi ở trong cơ thể của Alicia, mặc dù sự suy giảm về sức mạnh do sự khác biệt về thể chất là đáng kể, khả năng có thể gia tăng sức mạnh thể chất bằng ma ma thuật là quá đủ để bù lại phần đó.

Souta sẽ bị bất ngờ lắm đây.

「Giờ thì, đi thôi.」

Tôi hối thúc Souta đi theo mình.

「… Em đang đi đâu đấy? 」

「Quyết định đã xong. Nếu là quyết đấu thì chúng ta sẽ thực hiện ở chỗ của anh.」

※※※

Và rồi, chúng tôi đến ngôi đền nơi Souta sống. Nhà của Souta ở kế bên đền chính và lớn gấp đôi văn phòng của đền. Và, có một sân sau nơi mà khách thường không được phép vào, nơi này sẽ không có bất kỳ một sự chú ý nào từ bên ngoài.

Khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi thường tập ở đây để có thể trở nên mạnh hơn.

Lý do chính, vào lúc đó, là để có thể bảo vệ em gái của chúng tôi khỏi việc bị bắt nạt. Chúng tôi đã từng bị ám ảnh về việc trở nên mạnh hơn, vì thế hai người bọn tôi vẫn luôn đối đầu với nhau. 

Chúng tôi được học căn bản của Karate từ  Mitushiro oji-san, và, kết hợp với phong cách của cha tôi, nó đã trở thành phong cách chiến đấu mà chúng tôi thường dùng.

Tôi vẫn có thể nhớ được mang máng cái vị của đất nơi mà tôi ngã xuống không biết bao nhiêu lần.

Tôi bất giác mỉm cười khi có hồi tường đó.

「… Em biết nơi này là nhờ Ikutari à?」

Souta bối rối hỏi tôi. Đây lẽ ra là lần đầu tiên mà tôi đến nơi này, nhưng tôi lại cư xử như tôi đã biết toàn bộ về nó từ trước vậy.

「Không phải như thế… Này, nó cũng liên quan đến cái chuyện mà em muốn nói vào ngày hôm đó đấy, về em muốn được bộc bạch về một chuyện gì đó với anh ấy, em nói ra bây giờ được chứ? 」

Bây giờ, tôi muốn nói với Souta rằng tôi chính là Ikutari. Để mà từ đó, tôi sẽ dễ dàng có thể thuyết phục cậu ấy hơn.

「Không, như anh đã nói, vì hoàn cảnh rắc rối của anh, anh không có thời gian để nghĩ về mấy thứ như thế…」

Cậu ấy nói và đỏ mặt ngoảnh về phía khác.

Dừng lại đi, ghê lắm. Tôi không muốn có bất kỳ sự hiểu lầm kỳ quặc nào nữa. 

「Chậc, không phải như thế!? Tuyệt đối không phải là những gì mà anh đang nghĩ đâu.」

「Anh hiểu rồi. Sau khi vụ này kết thúc, anh sẽ cho em một câu trả lời rõ ràng, vậy anh muốn em hãy chờ thêm.」

… Hết cách rồi. Cậu ấy đang hiểu lầm phản ứng của tôi như bao che cho sự xấu hổ của bản thân. À mồ, phiền phức thật đấy.

「Được rồi… Nếu em giành được chiến thắng, anh sẽ phải lắng nghe em.」

Tôi nói và vào thế chuẩn bị.

Tôi sử dụng ma thuật cường hóa thể chất.

Cái người lầm tưởng này, tớ sẽ đánh bại cậu và làm cho cậu hiểu.

「… Còn nếu anh thắng thì sao?」

Souta hỏi tôi. Ngày trước, mọi khi tôi và Souta đối đầu với nhau vẫn luôn có phần thưởng cho người thắng.

「Anh muốn làm gì cũng được, Em sẽ nghe theo những gì anh bảo.」

Tôi trả lời.

Khi chúng tôi không muốn thứ gì từ người còn lại, chúng tôi vẫn luôn cho quyền được yêu cầu bất cứ thứ gì như là phần thưởng. Và trận đấu tiếp diễn, chúng tôi thường quyết định được luôn thứ mà chúng tôi muốn.  

「Ư, ừ…」

Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà Souta trông có vẻ chểnh mảng bởi lời nói của tôi.

「Vậy thì, bắt đầu thôi!」

Tôi cũng không rõ nguyên do, nhưng tôi sẽ không để vụt mất cơ hội này.

Tôi sẽ lợi dụng nó và đánh bại cậu ấy.

Tôi lao tới với cơ thể đã được cường hóa bởi ma thuật, và tung ra  một đòn bất ngờ vào bụng.

「! ! ! ?」

Với tốc độ vượt xa tiêu chuẩn của người thường, sẽ là bất khả thi cho bất kỳ ai có thể phản ứng kịp — Hoặc đáng lẽ ra phải như vậy.

「! ! ? … Nó bị chặn ư!?」

Nắm đấm của tôi bị cánh tay của Souta chặn lại.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
souta+thằng thủ lĩnh có phải cũng từ thế giới khác đến ko?
Xem thêm
gay . cấn . quá
Xem thêm