Isekai Kara Modotta Ore W...
Seto 瀬戸 Masruku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 20: Bên trong bồn tắm

36 Bình luận - Độ dài: 1,212 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Edit: Love Fragments

***

Đôi lời từ edit (hay là trans phụ):

Bác Zard dẫu là người có một khẩu vị không hề nhạt tí nào vậy mà đã bị cái chương này đánh gục. Có lẽ bác ấy sẽ nghỉ vài ngày do chấn thương tinh thần.

Tôi tự hỏi imouto của bác Zard đã làm cái gì vậy không biết?

Nhưng hãy yên tâm, vẫn còn tôi đây, tôi vẫn sẽ tiếp tục ra chương. Tuy nhiên tiến độ sẽ tạm thời giảm xuống do sự thiếu vắng của một đồng dâm đáng tin cậy.

Không nói nhiều nữa, mời bạn thưởng thức!

Thân!

***

-------------------------------------------------------------------------

(ET: chú ý từ giờ Alice sẽ gọi Yuna là "chị - em")

Tôi bước vào phòng tắm trong khi bị đẩy bởi Yuna từ phía sau. Sau đó, tôi ngồi xuống cái ghế trước vòi hoa sen mà Yuna đã chỉ.

[Thế thì, đây là cách gội đầu. Đầu tiên, em cần phải chải tóc trước khi làm ướt nó]

Yuna vừa nói vừa di chuyển chiếc lượt qua tóc tôi. Cảm giác ở nơi mà chiếc lượt đã đi qua rất thoải mái. Khi đã qua được một nửa, mái tóc tôi trở nên mượt mà hơn trước.

[Sau đó, dùng nước nóng xả lên trong vòng 30 giây.]

Mở nước lên và kiểm tra nhiệt độ, Yuna bắt đầu dội nó lên tóc tôi.

Cảm giác thật ấm áp và thoải mái. Yuna chậm rãi di chuyển chiếc vòi trong khi vuốt mái tóc của tôi với ngón tay em ấy.

[Tiếp đó, cho xà phòng vào hai bàn tay của em, rồi từ từ xoa chúng lên tóc bằng ngón tay của em, cứ tưởng tượng như em đang đi mát xa vậy…Ah, em không nên dùng thứ đó. Hãy dùng cái này đi.]

Chai dầu gội mà tôi vừa lấy là của cha tôi. Theo sự hướng dẫn của Yuna, tôi lấy chai dầu gội mà em ấy chỉ rồi cho chúng lên tay trước khi cho chúng lên tóc mình. Mùi hương của nó tương tự như của mùi tóc Yuna vậy.

[Sau đó, xoa bọt lên tóc của em rồi nhẹ nhàng chà nó.]

Tôi để bọt bong bóng lên và trải nó ra khắp tóc mình. Nhưng vì nó quá dài, nên việc này cần không ít thời gian.

[Khi đã xong, xả chúng với nước.]

Tôi gột sạch số xà phòng trên tóc tôi bằng vòi.

[Khi em đã xong phần gội rồi, thì sử dụng thêm dầu xả cho nửa phần trước—nhớ hạn chế chạm vào da đầu. Rồi cuối cùng, xả nước lại một lần nữa là xong.]

Tôi hoàn thành xong hết những chỉ dẫn mà Yuna đưa cho.

[Em có ma thuật phục hồi mà, tại sao không sử dụng nó cơ chứ…]

[Điều đó cũng được nhưng em cũng không nên làm tổn thương nó quá nhiều, con gái thì phải biết chăm sóc tóc mình chứ đừng làm hư hại nó.]

[…Vâng.]

Tôi có cảm giác như mình hiểu được điều mà em ấy nói…nhưng tôi vẫn nghĩ rằng sẽ cực kì rắc rối nếu như cứ phải làm theo hết các bước như vậy.

[Tiếp đến là cơ thể em. Trước đó em đã tắm thế nào vậy?]

[Em chỉ dùng xà bông rồi cho chúng vào chiếc bông lau đằng kia và lau mình với nó thôi.]

[Em có bị sao không hả! Nếu làm vậy, em sẽ làm hư da mình đấy!?]

[Vâng, da em đã ửng đỏ và rất đau…thế nên em đã sử dụng tay.]

[…Bằng tay thì được. Da của Alicia có vẻ mỏng và nhạy cảm. Thế trước kia chị tắm thế nào vậy Alicia?]

『Chị chỉ rửa mình bằng nước, rồi sử dụng ma thuật phục hồi lên da và tóc của mình thôi…』

[Thôi được…em sẽ làm mẫu, thế nên làm ơn ghi nhớ cách làm đi.]

[Vâng.] 『Hiểu rồi』

[Đầu tiên, tắm sơ qua bằng nước trước khi rửa mình. Thường thì em sẽ không cần phải lo chuyện này khi mà em đã gội đầu xong…thật ra, thì em cũng nên gội đầu trước khi rửa mình.]

Nói vậy, Yuna bắt đầu rửa cơ thể em ấy bằng vòi tắm. Phòng tắm nhà chúng tôi là kiểu chỉ có một vòi. Thế nên không có lí do gì mà tôi lại phải sử dụng chung với Yuna cả. Cả hai người cùng tắm sẽ rất hỗn độn và da chúng tôi cũng dễ tiếp xúc với nhau nữa.

[Tiếp theo, chà rửa cơ thể mình bằng xà bông sau khi đã xoa chúng lên tay. Nhớ làm sạch những chỗ mồ hôi và bị bẩn đấy, nhưng làm nhẹ nhàng thôi.]

Vừa nói, Yuna vừa xoa xà bông khắp cơ thể em ấy.

Cảnh tượng mà Yuna dùng tay di chuyên trên cơ thể của em ấy rất khiêu gợi, tôi có cảm giác như thứ gì đó vừa thức tỉnh.

Khi mà còn trong thứ cảm giác đấy, tôi chợt nhớ ra mình cũng nên làm theo và bắp đầu chà khắp cơ thể tôi với cục xà bông.

Nách, vai, cánh tay, hông…ngực…bụng, lỗ rốn, eo,…phần dưới của tôi…đùi, bắp chân và bàn chân.

…tôi cứ di chuyển theo những gì mà Yuna làm trước mặt tôi.

『…Nn…』

Nó nhột sao? Tôi đột nhiên nghe tiếng rên của Alicia nhưng tôi vờ như là mình chỉ đang gặp ảo giác.

Tôi vẫn chưa được ngâm bồn, cơ thể tôi bắt đầu nóng lên.

…Chắc tôi đã tốn quá nhiều thời gian cho việc này rồi.

Sau khi rửa xong, tôi thở một hơi và nhìn vào Yuna người đang quan sát tôi.

[Alice, em đã rửa háng mình chưa?]

[Ưm, nó…điều đó…] [note9737]

Sau khi tsukkomi xong, đầu tôi trở nên bốc khói. Tôi đã thấy Yuna rửa phần đó ban nãy. Nhưng tôi đã kịp quay mặt đi vì không muốn thấy thêm nữa.

Thế nên, tôi không biết cách để rửa nó…tôi chỉ biết làm sơ qua mà thôi.

[Chị biết cảm giác xấu hổ đó, nhưng nơi đây rất bẩn, nên em phải rửa nó thật sạch vào.]

[Nhưng, nhưng…điều đó…]

[Nếu em không rửa nó, thì sẽ bốc mùi đấy em biết chứ?]

[Em không muốn. Nhưng, trước đó, khi em chạm vào nó ở nhà vệ sinh…em không biết, em không biết phải nàm gì…]

Đôi mắt tôi trở nên đẫm nước.

Nếu lỡ tôi chạm vào nó và thứ gì đó sẽ bị hỏng thì sao? Nhưng tôi cũng không muốn vì tôi mà phải làm phiền đến Alicia…

[Haa…nếu em không làm được…thì hôm nay chị sẽ giúp Alice nhé…em chịu chứ?]

[…Vâng]

Tôi đã hoàn toàn mất tỉnh táo nên đã trả lời ngay mà không cần suy nghĩ gì

Khi tôi nhận ra, thì đã quá muộn.

…tôi không muốn phải nhớ lại điều đó đâu.

Tôi đã đánh giá thấp khả năng của một ngón tay được bọc bởi xà phòng rồi.

Nhưng tôi cũng rất biết ơn vì Yuna đã vờ như không biết gì…. [note9736]

----------------------------------------------------------------------------

Love F: (⊙♡⊙) có yuri, có incest, có loli. Ngonnn!!!!!!!!!

Zard: (>人<;) KHÔNGGGGG!!!! DỪNG LẠI, DỪNGGGGGG!!!!!!~

Ghi chú

[Lên trên]
Zard: thích lắm còn nói :3
Zard: thích lắm còn nói :3
[Lên trên]
Zard: That enough, I can’t take it anymore TT
Zard: That enough, I can’t take it anymore TT
Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Ôi những người đồng chí của tôi, tôi đã tới đây quá trễ để gọi xe cấp cứu cho các đồng chí rồi 🙈
Xem thêm
Tí nữa thì chảy máu mũi=]]
Xem thêm
Noooooo
Xem thêm
Ai đó lấy hộ t cái bịch máu vs
Xem thêm
Mlem mlem *Liếm cực mạnh*
:V
Xem thêm
Ko ổn ko ổn......
Túi máu dự phòng của tui đâu rồi hả?
Á tại sao Zard lại xuất hiện ở đây? Đây là phòng của tôi đi ra ngay và bỏ túi máu dự phòng của tui xuống
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tui đã làm gì :3
Xem thêm
Th~~ôi x~ong t~u~i dồ~i Hp c~ạn cmnr áhhhhhhh (gục)
Xem thêm
Máu mũi phun tứ tung
Xem thêm
Ohhhh bây j thì mình hiểu rồi
A ! Chết măus mũi
Xem thêm