Isekai Kara Modotta Ore W...
Seto 瀬戸 Masruku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 9: Ma thuật và cheat

16 Bình luận - Độ dài: 1,350 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Trc khi đi làm a zard có ns e đăng giùm, và trưa sẽ có chap ms nhé.

----------------

Sau khi ăn xong, tôi đi nằm nghỉ trên ghế sofa trong khi trò chuyện cùng Yuna.

Mẹ thì đang rửa chén, khi tôi hỏi mẹ cần giúp không thì tôi lập tức bị từ chối.

[Onii-chan này, anh nói anh đã đánh bại Quỷ vương khi còn ở thế giới khác, vậy làm cách nào mà anh có thể tiêu diệt được hắn?]

[Đó là nhờ vào khả năng cheat của anh. Thế giới đấy có tồn tại ma thuật, và tất cả mọi người ai cũng có ma năng trong người hết.]

[Ma thuật…vậy, onii-chan cũng có ma pháp mạnh ngang một vị thần luôn sao?]

[Không hề, cả anh và người dân thế giới đấy ban đầu đều không có thứ gì gọi là ma năng cả.]

[…Anh đùa à, thế thì chẳng phải anh hoàn toàn vô dụng sao?]

[Nghe anh nói đã nào. Em tài năng đến mức nào không quan trọng, ma năng của con người vẫn không là gì khi so với quái vật đâu.]

[Nhưng, nếu vậy thì anh chiến đấu thế nào?]

[Ở thế giới đấy tồn tại các vị thần, nếu bất cứ ai nhận được sự bảo trợ của vị thần thì ma năng của họ sẽ phát triển vượt bậc. Và, sức mạnh của em sẽ tự động được quyết định ngay khi em vừa được sinh ra tại thế giới đấy, và sự bảo trợ chỉ có thể được nhận bởi thần có cũng thuộc tính với em mà thôi.]

[Em hiểu rồi! Vì onii-chan đến từ thế giới khác nên anh sẽ là thuộc tính anh sẽ là vô, vậy nên anh có thể nhận được tất cả sự bảo trợ luôn đúng không!]

[Chính xác. Anh được triệu hồi bởi Alicia, miko của Thủy thần Minstia và đã nhận được sự bảo trợ của cô ấy. Xuyên suốt cuộc hành trình anh đã thu thập tất cả sự bảo trợ từ những vị thần còn lại và thế là anh đã đạt đủ sức mạnh để tiêu diệt Quỷ vương.]

[Ra vậy…nghĩa là cứ mỗi lần anh ghé qua một đền thờ nào thì anh sẽ càng trở nên mạnh hơn sao]

[Là người đã vượt qua hết những thử thách đấy, anh không hiểu sao mình lại có thể kiên trì đến vậy nữa…]

Tất cả vị thần đều sống tại những môi trường rất khắc nghiệt.

Người thì là trong hang động của một ngọn núi lửa đầy dung nham, người thì giữa một sa mạc khô cằn, người thì ở nơi băng tuyết lạnh lẽo. Gần cuối cuộc hành trình, tôi đã phải gồng mình leo lên cây thế giới để có thể đến được lâu đài trên trời và lặn xuống một vực thẳm đi đến lâu đài Quỷ vương, sao họ không nghĩ cho những người khách muốn đến thăm họ nhỉ?

Tôi thực sự không muốn làm lại mấy điều đó nữa đâu.

[Thế, anh vẫn sử dụng được cheat chứ ?]

Yuna có vẻ rất háo hức mong chờ, nhưng tiếc là đời chẳng bao giờ được như mơ.

[Vì ma pháp xuyên không mà anh và Alicia đã bị cắt đứt khỏi những vị thần…Thế nên, bây giờ bọn anh chỉ còn là người thường mà thôi.]

Cho dù bạn có đang sở hữu phước lành hay không, thì cảm giác về sự liên kết với các vị thần là rất mơ hồ, bạn phải thử trải nghiệm thì mới biết được.

Thế nên, tôi biết được mình đã không còn nhận được phước lành gì nữa ngay từ khi đặt chân về lại thế giới này.

[Nhưng…chẳng phải onii-chan giờ là Alicia sao. Thế tại sao anh không sử dụng ma thuật bình thường thôi?]

[Nn- có đúng vậy không? Em nghĩ sao Alicia?]

『Em từng nghe nói rằng ma thuật luôn tồn tại trong cơ thể chứ không phải linh hồn. Rất lâu trước đây từng có một ma đạo sư tình nguyện thử di chuyển linh hồn của mình để thử nó…nhưng mà, ông ta chẳng thu được gì vì mới vừa dịch chuyển ra là ông ấy đã chết rồi.』

[Vậy là em không rõ về việc này sao…thế, chúng ta có thử nó ngay bây giờ. Có phép thuật nào có thể dùng bây giờ không Alicia?]

『Thế, anh có thể sử dụng ma thuật phục hồi lên tóc em được không? Em đã luôn phải tiết kiệm ma năng để chiến đấu vứi Quỷ vương nên chẳng bao giờ có thể sử dụng chúng được và tóc em cũng đã bị hư tổn rất nhiều rồi.』

Ma thuật phục hồi là loại ma pháp đầu tiên mà tôi học được khi nhận được sự bảo trợ của thần nước, nó có tác dụng chữa lành những vết thương nhỏ và vết xước.

Tôi trước giờ cứ thắc mắc tại sao tóc cô ấy lại có thể đẹp đến vậy suốt chuyến đi mà không cần chăm sóc. Tôi đoán là nhờ vào thứ này.

[Mái tóc của Alicia như một lưỡi dao bạc và rất đẹp…nhưng có vài chỗ đã bị hư hại rồi này. Onii-chan, tại sao anh không chăm sóc nó kĩ càng cơ chứ?]

Rõ ràng là có vài hư tổn khi nhìn gần.

…Ah, còn bị chẻ ngọn nữa này.

Nếu ma thuật mà không sử dụng được, thì làm sao mà tôi tự mình chăm sóc mái tóc dài này được…làm ơn, hãy hoạt động đi.

Tôi nắm lấy mái tóc mình bằng cả hai tay rồi bắt đầu thiết lập trận pháp bằng cách đổ ma thuật vào bên trong chúng.

Ma năng đang chảy trong cơ thể tôi—đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nó khi mà trước đây tôi toàn sử dụng ma năng vô tận từ thần không thôi.

[…Phục hồi.]

Bàn tay tôi phát sáng và khi tôi mở nó ra xem thử…

[Cái gì thế này…tuyệt quá đi mất…]

Mọi hư tổn và chẻ ngọn đều đã biến mất.

Thành công rồi!

Houu…tôi thở dài nhẹ nhõm.

[Onii-chan, chuyện gì vừa xảy ra vậy?]

Yuna dí sát mặt lại nhìn tôi chằm chằm.

[…Đây gọi là ma thuật phục hồi.]

[Tóc của anh đang phát sáng này…và nó lại còn mượt nữa chứ…Anh đùa sao!? Em đã tốn thời gian chăm sóc tóc mình vì cái gì cơ chứ!?]

Trong khi sờ tóc tôi, Yuna bắt đầu phàn nàn.

…Này, đừng có mà ngửi tóc anh rồi làm khuôn mặt đó chứ.

[Anh có thể sử dụng ma thuật này lên người khác không?]

Yuna liền dừng lại trong một khoảng khắc.

[…Onii-chan, ma thuật thật tuyệt vời.]

[Đã quá muộn để mà cầu xin anh rồi.]

[Làm ơn đi onii-chan…anh nhìn tóc em đi, nó đã tệ lắm rồi đúng không, thế nên em xin anh đấy onii-chan~~]

…Nếu em muốn đến vậy.

Tôi nhớ về những cái đĩa DVD mà em ấy đã cất công làm cho tôi.

[…Ikutari này. Ma thuật có thể loại bỏ được sự lão hóa trên da không con?]

[Có thể.]

Mẹ, mẹ đứng đó từ hồi nào vậy. Ý con là, tại sao nụ cười của mẹ lại đáng sợ vậy.

[Thế, con có thể làm được việc này cho mẹ không, con gái yêu~]

Dù mẹ không ép con, thì con vẫn làm vì gia đình mình mà.

Nhưng đừng gọi con là con gái yêu.

Tôi có cảm giác như tôi đã thấy được một khía cạnh khác của phụ nữ khi nhắc đến chuyện làm đẹp.

Nó thật đáng sợ.

Nhân tiện, trong khi dùng ma thuật lên tóc của Yuna thì nó đã trở lại màu đen nhánh như trước và em ấy trông hơi thất vọng.

Tiếp đó là tôi sử dụng lên mẹ tôi khi mà bà ấy nói [Tóc mẹ cũng khô nữa!] và nó lập tức phục hồi lại như cũ.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Đi ra ngoài khoe ma thuật 100% là éo yên đc đâu
Xem thêm
TRANS
Sao t ngửi có mùi 3some nhỉ :)
Xem thêm
tran là trên riajuuu chết đi có em gái luôn chứ đm ._.
Xem thêm
Ủa sao biết gái rứa? Nhỡ trai thì sao?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
hazz chơi threesome coi boiiiiiiiiiiii
thanks tran :)
Xem thêm
TRANS
thanhks
Xem thêm
Vãi em gái đăng chap dùm luôn ;-; t cx mún có em gái huhu
Xem thêm