Isekai Kara Modotta Ore W...
Seto 瀬戸 Masruku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 62: Kamishiro Hisui (Dạo quanh khu suối nước nóng)

23 Bình luận - Độ dài: 1,081 từ - Cập nhật:

Trans: Onthesky

Edit: Sleepy Rabbit

----------------

Dù cho buổi hẹn hò giữa tôi và Hisui bắt đầu với bầu không khí có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó chúng tôi cũng đã có thể bình tĩnh và có một buổi đi chơi yên bình.

Chúng tôi cùng nhau thăm thú quanh phố mua sắm trên đường dọc nhà ga.

Khi đến đấy, điều đầu tiên chúng tôi làm thử hết các món ăn khác nhau được bày bán tại đây, và lựa ra món mình thích nhất mua về nhà trọ ăn..

Tôi cũng định đi thuê một cái xe kéo mà tôi thấy khá nhiều quanh phố mua sắm, nhưng cái giá của nó thì có hơi quá so với một học sinh trung học, nên tôi đành từ bỏ ý định đó. Lạ thay, không hiểu sao, Alicia lại có vẻ khá tự hào khi chúng cũng tồn tại ở thế giới này.

Tại một cửa hàng lưu niệm, chúng tôi thấy một chiếc ô khá nổi bật cùng với nó là những con thú nhồi bông và hình một chú mèo đang chờ chuyến xe buýt tới khu rừng tinh linh., Alicia thốt lên『Nhật Bản cũng có tinh linh thú ư?』 . Không, làm gì có đâu, đúng không? …Chắc vậy.

Tiếp đến, tôi mua hai phần kem đặc sản địa phương cho chúng tôi cùng thưởng thức. Phần vị cam thì rất ngon, nhưng cái còn lại thì khi ăn khiến cả ba chúng tôi đều phải nhíu mày lại khi nếm thử vị hương vị của nó.

Rồi sau đó tôi đã lần đầu được thử món bánh nếp. Chúng được phục vụ trên một tấm tatami nhỏ và ăn cùng trà, thực sự mà nói thì nó có phần giống bánh gạo. Mặc dù khá là ngon, nhưng nó vẫn mùi mùi thế nào ấy... Mà, dù sao thì, Alicia và Hisui đều thích nó là được rồi.

Cuối cùng, khi đi đến cuối khu phố, chúng tôi nhìn thấy những món đồ đang được giảm giá bày bán bên ngoài của một cửa hàng tạp hóa.

Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ, ước gì nó kéo dài thêm chút thì hay biết mấy.

「Này, em có muốn mua ít đồ làm vật lưu niệm cho hôm nay không?」

Khi Hisui đang ngắm quầy hàng phu kiện, cô ấy đề nghị như vậy

「Ừm, ý hay đấy.」

Tôi liền đồng ý.

Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp của chúng ta hôm nay.

『Mấy cái vòng tay này dễ thương quá đi!』

Bày trước mặt chúng tôi là cả một hàng những chiếc vòng tay bằng nhựa, hàng trăm cái với đầy màu sắc trải dài trên chiếc bàn dốc, khiến cả chỗ đấy rực rỡ ánh màu.

「Em có thể chọn cho chị được không?」

「Vâng… Vậy thì, cái này được không?」

Chiếc vòng mà tôi chọn có màu lục đậm. Dù trông đơn giản, nhưng màu này lại rất hợp với Hisui.

「Cảm ơn em nhé… Sinh nhật của Alice là tháng hai, vậy thì, một chiếc màu thạch anh tím thì thế nào? 」

Hisui cầm lên một chiếc vòng màu tím.

「Ồ, em nghĩ nó được đó. Vậy thì, tiếp đến là Alicia.」

『… Eh? Em ổn mà. Đây là đồ kỷ niệm của hai người cơ mà…』

『Cậu không cần phải khách sáo quá đâu. Mình đã nói là đây là một buổi đi chơi của cả ba chúng ta mà. Bây giờ, cậu thích cái nào, Alicia? 』

『Cảm, cảm ơn cậu… Umm, Ikuto- san có thể chọn cho em được không?』

『Anh hiểu rồi … Vậy để xem nào, với Alicia thì, màu này chăng?』

Chiếc vòng tôi chỉ vào có màu xanh nhạt. Với tôi, Alicia như một cô thủy thánh nữ dễ thương trong sáng, thế nên sẽ không còn màu nào hợp với em ấy hơn là màu sắc tinh khiết của nước cả.

『Cám ơn anh ạ… Em thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn hai người rất nhiều!』

Tôi khi đó có hơi hứng lên một chút và quyết định sẽ là người thanh toán toàn bộ. Ban đầu, tôi chỉ tính trả cho vòng của tôi và Alicia, nhưng tôi nghĩ sẽ không hay nếu để Hisui ra rìa.

「Cảm ơn em nhé, Alice.」

『Ikuto-san, cảm ơn anh.』

Sau khi thanh toán xong, chúng tôi rời khỏi cửa hàng lưu niệm và đeo những chiếc vòng mà chúng tôi mới mua.

Tuy có hơi quá cỡ một chút, nhưng đây chính là một kỉ vật của cả hai chúng tôi, nên tôi vẫn sẽ đeo chúng.

Chiếc vòng màu lục nằm yên trên cổ tay của Hisui, còn về phần tôi là hai chiếc màu xanh và tím đang nằm chồng lên này.

Đọt nhiên, Hisui nhìn vào cặp vòng tay của tôi, ngay lập tức, cô ấy cầm tay tôi và ôm chặt lấy tôi.

「Wai… Hisui!?」

「… Đừng để chị một mình chứ.」

Vẻ nũng nịu của em ấy thật hoài niệm biết bao… Nhưng nhìn đôi bàn tay thanh mảnh cùng mùi hương ngọt ngào đã chứng tỏ rằng em ấy đã thực sự trưởng thành rồi.

『… Hisui-san, khi mà ngực cậu chạm vào Ikuto-san ấy, ảnh đã cười đấy. 』

『… Chờ đã nào, Alicia!?』

『Không sao đâu mà. Chúng mình đều là con gái cả mà.』

『Dù không thích điều này cho lắm… Nhưng em sẽ tạm cho qua lần này vì chiếc vòng tay đấy. Dù sao em cũng là chỉ đang đi theo hai người thôi mà.』

『Fufuu, cảm ơn nhé, Alicia.』

『Umm, còn về ý kiến của anh thì sao…』

『… Có vấn đề gì không?』

… Không có đâu, yep.

Sau đó, Hisui vẫn chưa chịu bỏ tay tôi ra tận tới lúc đến quán trọ, chưa nói đến việc khi đến đó chúng tôi ngay lập tức gây sự chú ý rồi chứ. Dù không mặc yukata hay cosplay, nhưng chúng tôi lại bị xin chụp ảnh… miễn đi nhé.

Không biết người khác nghĩ gì khi thấy chúng tôi nhỉ, có ai nghĩ rằng một mĩ nhân tóc đen và một cô bé loli tóc bạc này lại là một cặp không nhỉ ?

…Hay họ chỉ cho rằng đây đơn giản là một bé gái ngoại quốc được một nữ sinh trung học đưa đi chơi thôi?

Tôi thấy có hơi bị xúc phạm rồi đấy.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Réeeeeeeeeeeeeee
Xem thêm