Isekai Kara Modotta Ore W...
Seto 瀬戸 Masruku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 17: Tương lai của Ikutari

30 Bình luận - Độ dài: 1,806 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Sau một ngày vừa cày game, vừa cày siêu nhân, vừa nghe nhạc, vừa đi làm, vừa đi rửa chén, cuối cùng cũng xong chap này ;3

-----------

Bố nói rằng tôi có hai lựa chọn, tôi có thể sống như Kisaragi, hoặc sống với một thân phận khác.

[À thì, con muốn được sống như Ikutari…]

Nhưng bố tôi sẽ không bao giờ nói bừa thứ gì mà không có lí do của nó. Hẳn phải có lợi ích nào đó khi chọn sống cuộc sống của Ikutari. Hay…

[Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con sống như Ikutari?]

Bố có vẻ thõa mãn với câu hỏi của tôi và tiếp tục nói.

[Để sống như Ikutari, con sẽ phải công bố về sự xuất hiện của ma thuật và thế giới khác. Con biết tại sao không?]

[Bởi vì sẽ không ai tin con là Ikutari cả. Bất kể gia đình mình nói gì, thì cũng không có bằng chứng nào cho thấy con là Ikutari.]

[Đúng vậy. Nhưng, nếu con chứng minh được sự hiện hữu của ma thuật và thế giới khác, con sẽ được quay trở lại cuộc sống cũ của mình.]

[Nếu vậy, thì con chỉ cần dùng video hay SNS là có thể làm được ngay!]

[--Nhưng, khi đó, con sẽ không bao giờ có được cuộc sống bình thường nữa đâu.]

[…Như người nổi tiếng sao? Hay, gia đình chúng ta sẽ phải trở thành trò giải trí của người khác!?]

[ Con sẽ trở nên nổi tiếng, Sau tất cả, thì ma thuật là thứ đã vượt quá sự hiểu biết của con người. Nếu con chứng minh thành công về nó, thì con thậm chí sẽ được lưu danh vào lịch sử loài người.]

[…Hay nói cách khác?]

[Một con chuột bạch. Cuộc sống của con sẽ an toàn hơn, nhưng vị trí xã hội thì lại chẳng khác gì mấy con động vật trong phòng thí nhiệm. Con sẽ bị cô lập và phải trải qua vô số cuộc thí nghiệm mỗi ngày.]

Khuôn mặt của Yuna trở nên trắng bệt khi tưởng tượng về khung cảnh đấy.

Đó chắc chắn là điều sẽ xảy ra với tình hình hiện giờ của tôi.

[Điều đó thật tệ…]

[Đúng vậy. Ngay cả khi con có thể kiểm soát được tình hình, thì con vẫn là mục tiêu của hàng ngàn tổ chức trên toàn thế giới. Đó là cái giá của ma thuật.]

Chưa hết.

[Đó là một tương lai không mấy vui vẻ đâu…]

[Còn nữa, ở trái đất không có ma năng, và sẽ có nhiều người nghĩ rằng con họ sẽ được sinh ra với ma thuật…bố sẽ để con tưởng tượng tiếp.]

[…Nói cách khác, con không thể sống như Ikutari.]

[Nếu con muốn hi sinh vì sự tiến hóa của nhân loại, thì tùy con.]

[Thế, còn lựa chọn kia thì sao?]

[Con sẽ trở thành con người khác…là vậy đấy. Con là con gái của một gia đình nước ngoài, đã trở nên mồ côi sau khi cha mẹ mất và được nhận nuôi bởi gia đình chúng ta.]

[Có thể làm vậy ư?]

[Bố có vài mối quan hệ quyền lực khi còn ở nước ngoài. Bố có thể chuẩn bị vài tài liệu giả mà dễ dàng qua mắt được chính quyền Nhật Bản….chuyện này cứ để bố lo]

…Bố vừa nói gì vậy. Quan hệ của bố tôi nó vô lí đến chừng nào cơ chứ.

[Bố xin lỗi, nhưng chúng ta chỉ có thể trở thành bố mẹ nuôi mà thôi—bố không thể làm gì khác được…]

Bố có thể biến tôi thành một đứa con không cùng giá thú với ông. Nếu làm vậy, tôi sẽ trở thành con ruột của ông ấy, nhưng điều đó cũng sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như dấy lên những tin đồn về việc ông đi ngoại tình trong lúc ở nước ngoài.

Việc bố có con hoang trong khi đã cưới nghe như ông ấy không có tình cảm với mẹ vậy.

[Để gia đình chúng ta không bị bàn tán bởi những “bà hàng xóm”, thì con nuôi là được rồi.]

[Nhưng dù vậy, nó vẫn không thể thay đổi sự thật rằng con là con của chúng ta…hãy luôn nhớ lấy điều đó.]

[Ahh, con hiểu rồi…cảm ơn bố.]

[Mà con dù gì cũng đã trở về Nhật Bản rồi, vì tương lai của con, con sẽ phải trở lại trường.]

Thêm nữa, là tôi có thể đi học lại…tôi thật sự vui vì mình không phải bỏ nửa chừng.

[Đúng vậy. Ikutari, con nghĩ sao?]

[Con thấy không có lựa chọn nào tốt hơn đó hết. Con sẽ làm theo lời khuyên của bố.]

[…Còn ai muốn hỏi gì không?]

[Papa, onii-chan sẽ đi học trường nào thế?]

[Cao trung Hirayama sẽ là lựa chọn đầu tiên của chúng ta. Đó là trường mà Ikutari đã học và Yuna cũng đang học ở đó nữa. Nếu con vào học, thì bố sẽ cố gắng sắp xếp cho con vào lớp của Yuna.]

[Chung lớp sao!? Nhưng đáng lẽ con ở năm hai chứ…]

[Vì giấy khai sinh của con sẽ được đổi. Thế nên con không cần phải lo về tuổi thật của mình đâu. Hơn nữa, con nghĩ mình theo kịp chương trình mà con đã nghỉ suốt 1 năm sao?]

Tôi không biết phải nói gì. Sẽ rất rắc rối nếu như nhảy một vèo lên năm hai mà không cần học năm nhất.

Nhân tiện, bây giờ đã là học kì hai của năm hai rồi, đây là thời gian mà bạn sẽ phải định hướng đại học của mình.

[Hay là con muốn học lại năm ba trung học?]

[Điều đó, nó có hơi…]

Nói thật, sẽ rất đau đớn với một người học cao trung như tôi tụt xuống cấp trung học. Nhưng mà, với tôi bây giờ thì cứ như học sinh năm nhất trung học vậy.

[Học chung lớp với onii-chan sao…fufu, em rất mong chờ đấy.]

Yuna có vẻ thích thú với điều này.

[…Thôi được rồi, con sẽ học cao trung Hirayama với Yuna vậy.]

Phải nhập học lại và làm lại bài kiểm ra của năm nhất. Thật sự mà nói, cũng không tệ lắm. Và được chung lớp với em gái tôi, bỏ qua cảm giác của một thằng anh trai, thì sẽ hạn chế được người biết về hoàn cảnh của tôi.

[Thế thì, bố sẽ lùi ngày sinh của con lại 1 năm.]

…Có vài rắc rối ở chỗ đó đấy.

[Không được! Vậy nghĩa là Yuna sinh trước con sao…chúng ta không thể chỉ lùi 2 tháng thôi ư?]

Tôi sinh ngày 10 tháng 2, và Yuna thì sinh ngày 8 tháng 2 năm sau, ngày sinh chúng tôi cách nhau gần một năm. Nếu lùi lại 1 năm thì vị trí của chúng tôi sẽ bị đảo ngược. Tôi muốn tránh điều đó như một thằng anh trai.

Mẹ tôi lập tức đập nát hi vọng đó.

[10 tháng 2 là ngày rất quan trọng của con đấy. Đó cũng là ngày khai sinh ra tên của con. Thế nên, đừng có mơ mà mẹ đổi ngày sinh nhật.]

Mẹ cực kì nghiêm túc khi nói vậy.

Tôi biết nếu đổi nó thì sẽ rất bất kính với cha mẹ mình.

[Chịu thua đi onii-chan. Hãy trở thành em gái của chị nào!]

Tôi không thể dừng được cuộc đảo chính của em gái tôi nữa rồi.

[…em biết rồi.]

Tôi cuối đầu từ chức.

[Không sao đâu, hãy cứ để onee-chan lo! Sẽ không tệ đến thế đâu.]

Yuna khi đã trở thành chị gái tôi, vỗ ngực tự hào và nói lên điều đấy.

[Xong rồi thì hãy bắt đầu quyết định tên của con tiếp theo nào. Tất nhiên, họ của con sẽ là Kisaragi một khi con được nhận nuôi. Nhưng, con vẫn phải nghĩ về tên của mình.]

[Nhưng, papa. Tên Alicia không được sao?]

[Alicia là một phần của Ikutari, nếu Ikutari lấy tên đấy thì Alicia chẳng phải sẽ rất bối rối sao/]

[Ra vậy…Uun, thế có tên nước ngoài nào hay không nhỉ?]

[Vì tên con có thể được đổi nên tên tiếng nhật cũng được…nhưng có hơi bất thường khi mà con lại có tên tiếng nhật đúng chứ.]

[Thế tên thông dụng cả ở nước ngoài lẫn nhật thì sao? Maria hoặc Sena.]

[Nghe được đấy. Còn tên nào nữa không?]

Sau đó, gia đình chúng tôi đã liệt kê rất nhiều cái tên khác nhau

Nhân tiện, khi mà tôi thử đề xuất những cái tên có âm “ikuto” thì lập tức bị gạt đi. Tôi thử nêu lên những cái tên như Iku, Ikutia hay Ikunatosu nhưng đều bị từ chối cả.

Đúng là sẽ không hay khi người ngoài nghĩ rằng tôi là Ikutari. Mặc dù sẽ ổn nếu như tôi không sử dụng ma thuật, nhưng cũng không nên mạo hiểm.

Uun…khó quá.

Tôi cố gắng tìm tên phù hợp với gia đình mình, nhưng mà lại chẳng có cái nào ổn.

Khi tôi còn lạc trôi trong biển tên thì,

[Alicia có ý kiến gì không?]

Yuna đột nhiên hỏi Alicia.

『Chị, chị không biết nhiều về tên ở thế giới này…』

[Không sao đâu, mọi người chỉ đang đóng góp ý kiến của mình thôi, bọn anh sẽ quyết định nó sau.]

Sau khi tôi nói vậy, Alicia trả lời thẹn thùng.

『Alice có được không…?』

[Nghe ổn đấy]ư

Người đầu tiên phản ứng đó là Yuna, rồi lần lượt từng người gia đình chúng tôi cũng đồng ý.

[Đúng là tên Alice đôi khi cũng xuất hiện trong tiếng nhật, và cũng chẳng có gì bất tiện khi gọi con như vậy cả.]

[…Hmm, Alice ở thế giới thần tiên. Một cái tên hay cho một người đã đến thế giới khác và trở về với cơ thể của một người khác.]

[Nó cũng là một cái tên hay khi mà tên của Alicia là một phần của nó.]

Tôi đồng ý với Yuna. Rõ ràng là nó rất hợp.

『Không phải đâu mà…em đâu có cố ý….』

Alicia vội vàng phủ nhận, nhưng tôi nghĩ sẽ rất hay nếu như tên cảu Alicia là một phần trong đấy.

[Alice…]

Tôi nói to tên đó…nghe tuyệt thật.

[Được rồi, con đã quyết định! Từ giờ, con sẽ là Alice.]

Tôi tuyên bố điều đó.

『Kisaragi Alice』đó là tên mới của tôi

Tôi có hơi bối rối khi phải sử dụng kanji cho cái tên mới này, thêm từ có cảm giác như nó dài hơn vậy, thế nên tôi quyết định sẽ sử dụng Katakana với tên này.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

:v ko có gì
Xem thêm
Rồi ngoại ngữ thì tính sao
Xem thêm
thì tạch chư sao :))
Xem thêm
Nghi vấn bố làm to
Xem thêm
Muốn main lấy tên Lacie hơn =]
Xem thêm
Thuốc đâu ?
Xem thêm
Ông bố tay to vl~.
Xem thêm
ông bố nó làm nghề gì thế :D
Xem thêm
NVT
TRANS
tôi nghi là điệp viên quá bác ạ :v
Xem thêm
Ông ấy khá sắc sảo nên có thể làm việc gì đó liên quan đến giao tiếp hoặc trí óc
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời