Isekai Kara Modotta Ore W...
Seto 瀬戸 Masruku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 34: Hashimoto Ryouka (Phần 1)

17 Bình luận - Độ dài: 1,020 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

------------

Ngày hôm sau, Jun và Fumika đột nhiên đến cạnh bàn của tôi trước khi tiết học bắt đầu.

[Alice, bọn mình muốn cậu hãy nghe thật kĩ điều này…]

Fumika bắt đầu nói bằng giọng nặng nề. Cả hai người họ đều có một cái nhìn nghiêm túc trên khuôn mặt họ, chính xác thì có chuyện gì thế….?

[Điều này là về Souta-senpai đấy, có vẻ như anh ta đang hẹn hò với một cô gái.]

…Ah, chuyện đó à.

Tôi có nghe từ Yuna rồi.

Mà nghe việc cậu ta đang hẹn hò có khiến tôi cảm thấy hơi bị choáng váng đấy.

[…Mình biết trước rồi]

Cả hai người họ đều đứng hình trước biểu cảm của tôi.

[Cô gái này, thật mạnh mẽ quá đi. Vẫn luôn mong chờ trái tim từ một người ngay cả khi người đó đã bị cướp đi mất.]

[Bọn mình sẽ mãi ủng hộ cậu Alice!]

[À thì, các cậu biết đấy, mình không có cảm xúc đặc biệt gì với Souta hết…]

Trong khi tôi đang nói về vấn đề này, Yuna, người đang ngồi bàn bên, liền nhảy vào.

[Nhưng mà, chẳng phải hôm qua em vừa đi gặp người đó sao? Chuyện thế nào rồi?]

[Em chỉ tình cờ gặp Souta thôi….]

[Không phải Sounii, mà là bạn gái anh ta kìa, Hashimoto-senpai đấy.]

…Nn? Ryouka?

[Tuyệt thật. Tại sao em lại không nhận ra cơ chứ? Chẳng phải chị đã nói với em ở trung tâm mua sắm rồi sao. Tin đồn về chuyện Hashimoto Ryouka đang hẹn hò với Sounii đấy.]

[…Ah-]

Đúng là có thật. Từng mảnh ghép đang xuất hiện trong đầu tôi.

Tin đồn về việc tôi bị quyến rũ bởi một cô bạn cùng trường, Souta thành lập một câu lạc bộ chỉ với 2 người, thái độ của cô ấy khi mà cái tên Ikutari được nhắc đến, câu chuyện mà Souta đã nói trước khi chúng tôi chia tay nhau hôm qua.

[…Thật đấy ư, em không nhận ra thật sao? Em đã xông vào và phá hỏng khoảng khắc hạnh phúc của đôi uyên ương đó đấy em biết không?]

Trả lời cho những câu hỏi của Yuna, đó là 「Alice bạo quá đi」và 「Bên trong cơ thể bé nhỏ đó, lại là một cô gái mạnh mẽ luôn cố gắng vì người như thế thật là tuyệt vời.」hình như hai cô bạn của tôi đang lạc trôi về phương trời nào đó cùng với cái hiểu lầm của họ rồi thì phải.

[Sau buổi học hôm nay, tớ sẽ đi nói chuyện với bọn họ. Thật sự, người đó lại là Ryouka-senpai…]

Nhưng, Ryouta thật sự không phải là một cô gái như vậy.

Liệu tôi đã sai chăng.

…Mà dù gì. Cách nhanh nhất để biết là đi hỏi cô ấy.

[…Liệu có được không? Mình đi với cậu nhé?]

[Tớ rất cảm kích về chuyện đó, nhưng đây là vấn đề giữa tớ và cô ấy. Nếu cậu đi theo, thì mình sẽ rất giận đấy…cả hai người nữa.]

Tôi đưa ra lời cảnh cáo và cả 3 người đều đồng thanh trả lời với từ 「Đồng ý」cùng với lời hứa sẽ không xen vào.

※ ※ ※

Sau giờ học, tôi trên đường đi đến 『Hiệp hội Wizard’s Soil』ở khu nhà cũ của trường. Hashimoto Ryoka, tôi đến đây bởi vì lời hứa ngày hôm qua của mình.

Khi tôi gõ cánh cửa ở lối vào của câu lạc bộ, tôi đừng chào đón bởi từ 「Vào đi」

[Xin lỗi đã làm phiền]

Với những lời đó, tôi đi vào bên trong căn phòng.

Ngay trước lối vào, tôi lập tức bắt gặp một mùi hương ngọt ngào của trà đen.

Bên trong căn phòng đó là một tiểu thư đang cầm lấy một tách trà trong khi im lặng ngồi trước bàn đấu. Một miếng vải màu trắng được phủ quanh chiếc bàn học mà chúng tôi đã chơi Wiso ngày hôm qua, và bên trên đó là cả một bộ trà hoàn chỉnh.

Hình ảnh cô ấy ngồi thưởng thức trà trông cực kì trang trọng.

[Alice-san, em hãy ngồi xuống đi]

Nhưng mà, tưởng tượng cảnh cô ấy tự chuẩn bị toàn bộ chuyện này khiến tôi cảm thấy có gì đó ấm áp. Nhìn quanh căn phòng, có một ấm nước được đặt cạnh chiếc bàn.

[…Có chuyện gì vui sao?]

Không được rồi, có vẻ như suy nghĩ của tôi bị lộ ra hết rồi.

Tôi đi đến và ngồi xuống chỗ đối diện với Ryouka.

[Cảm ơn em vì đã đến.]

Cô ấy cầm ấm trà lên và rót một cốc trước khi đặt nó lên bàn tôi.

[Cảm ơn chị.]

Tôi cầm lấy tách trà lên, bởi vì nó vẫn còn nóng, nên tôi chỉ có thể nhấp nó từ từ, mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp mũi tôi.

[Trước khi chúng ta bắt đầu nói chuyện về Wiso, có chuyện này chị muốn xin lỗi em.]

Cô bắt đầu nói.

[Em đã nghe về tin đồn giữa chị và Kisagari Ikutari-san chưa?]

[…Vâng, em có biết về chuyện đó.]

Tin đồn về chuyện Ikutari đã tự tử sau khi bị từ chối bởi một cô gái.

Tin đồn sẽ vẫn tiếp tục cho dù cô ấy có xin lỗi đi chăng nữa, và cô ấy cảm thấy tội lỗi khi từ chối tình cảm đó, tôi tự hỏi nếu như đây là lời xin lỗi đấy.

…Tôi phải làm khuôn mặt thế nào khi chấp nhận lời xin lỗi này?

Nếu cô ấy xin lỗi vì điều đó, thì tôi sẽ không còn có thể xem Ryouka là bạn được nữa.

Cảm giác hối tiếc, cảm giác buồn bã cứ dâng trào trong lồng ngực tôi.

Nhưng, câu trả lời mà tôi đã nghe lại nằm ngoài dự tính của tôi.

[Tin đồn về chuyện Ikutari-san thích chị…Đó là một lời nói dối…]

Nn?

Ryouka không hề lừa gạt tôi, mà trái lại, cô ấy lại còn thú nhận tất cả.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Ờ là sao ????
Xem thêm
sao lại thế nhở
Xem thêm
Lại kiểu như giống ben tsukinomi
Con này tỏ tình với main rồi bị từ chối xong thì bị hiểu nhầm ngược lại và ngay sau sự kiện đó main mất tích :v
Xem thêm
Oh oh. T biết bộ đó :)
Xem thêm
Hóng hóng :3
Xem thêm
NVT
TRANS
cướp
tem
Xem thêm
TRANS
@NVT: cướp tem
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời