Isekai Kara Modotta Ore W...
Seto 瀬戸 Masruku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 61: Kamishiro Hisui (Tại nhà ga)

20 Bình luận - Độ dài: 1,449 từ - Cập nhật:

Trans 1: God Shaggy

Trans 2 (new): Onthesky

Edit: Sleepy Rabbit

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chapter 61: Kamishiro Hisui (Tại nhà ga)

[Ikuto-san, em sẽ ngắt kết nối chúng ta trong ngày hôm nay nhé.]

Ngay đúng lúc khi buổi hẹn vừa bắt đầu, Alicia đột nhiên nói như vậy.

[Tại sao em lại làm vây?]

[Hôm nay là buổi hẹn giữa Ikuto-san và Hisui-san cơ mà, em không muốn phải làm phiền hai người...]

Vì tôi đang nói chuyện với Alicia bằng thần giao cách cảm, Hisui bắt đầu mở lời khi để ý thấy tôi đột nhiên trở nên im lặng

“… Có chuyện gì sao, Alice?”

“Umu… Bởi vì đây là cuộc hẹn của hai chúng ta cho nên Alicia nói rằng em ấy muốn ngắt kết nối hết hôm nay.”

“Alice, em đang đi chơi với chị mà đúng không?”

“Uu… Thì đúng là vậy, nhưng mà…cho em ấy đi chơi cùng chúng ta được không?”

[Nếu anh đã hỏi như vậy thì câu trả lời là không. Ikuto-san đã trở thành phụ nữ rồi đấy, ít nhất hãy hiểu thế nào là trái tim của 1 người con gái đi chứ.]

[Guu…]

Dù vậy, tôi vẫn muốn đi đến suối nước nóng cùng với Alicia. Tôi muốn được nhìn thấy vẻ ngây thơ của Alicia khi em ấy trải nghiệm những thứ mới lạ.

“ …Em không để tâm đến chuyện đó đâu, Alicia có thể tham gia vào buổi hẹn này.”

Câu trả của Hisui thực sự rất bất ngờ.

“Eh, làm vậy được chứ?”

“Tuy nhiên, chị rất ghét bị cho ra rìa đấy, nên làm sao để cho chị nghe được giọng của Alicia đi… Và này, em nợ chị lần này đó.”

“Cảm ơn chị Hisui.”

Mặc dù tôi cảm thấy hơi sợ khi bị mắc nợ Hisui, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì được tận hưởng chuyến này cùng với Alicia.

[Umm, Uhh, thật sự không sao chứ?... Umm, đã lâu không gặp, Hisui-san.]

[Chào cậu Alicia, từ hồi lễ hội văn hóa rồi nhỉ. Mà với chuyện đó thì mình ổn thôi, nên cậu đừng lo. Và cậu cũng không cần phải để ý đến cái tên đầu đất này đâu.]

[Tớ xin lỗi… Thật sự, Ikuto-san. Mồ…]

Cái cách mà họ đang nói về tôi thật tàn nhẫn, bộ hai người này kiếp trước có quan hệ gì với nhau hay sao vậy.

“Vậy nào, cùng đi nhé. Chị không muốn chúng ta bị lỡ tàu đâu.”

Nếu chúng tôi lỡ chuyến tàu này, thì chúng tôi sẽ lại phải chờ thêm 1 tiếng nữa để bắt chuyến tàu tiếp theo. Mặc dù chúng tôi cũng chẳng còn mấy thời gian cho đến khi tàu đến, nhưng chỉ nói chuyện thế này thôi là cũng gần hết giờ luôn rồi.

Do vậy, chúng tôi bắt đầu nhanh chân di chuyển đến sân ga

Khi chúng tôi vừa đến nhà ga, Alicia lại trở nên phấn khích.

[Ikuto-san, l-là đường ray kìa, đường ray đấy! Một con đường được làm bằng sắt đã thay đổi hoàn toàn cách vận chuyển hàng hóa trong cuộc cách mạng công nghiệp đó! Thật tuyệt vời, Thật tuyệt vời, nó cứ như là trải dài vô tận vậy, như đang dẫn chúng ta đến một vùng đất mới lạ…!]

[…Alicia luôn như vậy à?]

[Alicia luôn rất tò mò… Khi có thể chứng kiến được con đường sắt mà chúng em chỉ mới được học trong lịch sử hiện đại, em đoán là em ấy đang hơi có phần phấn khích.]

[Còn chiếc tàu hỏa thì trông giống y hệt trong anime! Những chiếc xe màu bạc mang hình dáng của cái hộp… Ahh, thật tuyệt vời, thật là tráng lệ… Minsutia-sama, cảm ơn người vì đã cho con được chiêm ngưỡng thế giới tuyệt mĩ này!]

Thấy Alicia như vậy, Hisui bật cười.

[Chị hiểu rồi, chị đã hiểu tại sao mà em và Yuna quan tâm đến em ấy nhiều như thế…]

Sự phấn khích của Alicia vẫn không hề có dấu hiệu gi là giảm đi kể cả sau khi chúng tôi khởi hành.

Khi nghĩ đến việc mình sẽ không bao giờ lại được nhìn thấy Alicia trong những lúc thế này được nữa, trong tôi cảm thấy chút gì đó đợm buồn.

[So với nhìn từ trong ô tô thì cái này thực sự khác hoàn toàn,và cái cảm giác rung lắc khi mà tàu vào khớp ray! Thật là một nhịp điệu nhẹ nhàng và mới mẻ…!

Khi tàu di chuyển, nó thường tạo nên cảm giác như vậy.

Vài phút sau, Alicia bắt đầu bình tĩnh trở lại phần nào, em ấy cỏ vẻ như là đã nhận ra chúng tôi đã im lặng và quan sát em ấy kể từ khi lên tàu.

Và, sau đó, bằng giọng xấu hổ và bối rối, Alicia liền biện minh.

[Em … em xin lỗi. Em đã quá khích rồi… Umm, đúng như em nghĩ, em nên cắt ý thức trong hôm nay.]

[Đừng lo về chuyện đó, bọn mình chỉ đang tận hưởng một chuyện rất thú vị mà thôi . Alicia, cậu thật là dễ thương đó.]

[Fue…!? Sao, sao cậu lại nó vậy chứ. Mồ, đừng có chọc mình chứ.]

[Alicia thật là dễ thương.]

[Gì vậy, ý anh là gì vậy? Mồ, hai người ác quá đi mà.]

Tôi tưởng tượng ra cảnh Alicia hờn dỗi khi nói ra câu đó.

Tôi và Hisui nhìn nhau và cười.

Sự căng thẳng giữa chúng tôi đã hoàn toàn biến mất sau chuyện đó. Cả ba chúng tôi dành thời gian bàn về những chuyện sẽ làm ở suối nước nóng.

Cứ như vậy, một tiếng rưỡi đã trôi qua và tàu đã đến bến. Quãng thời gian đó trôi qua như một cái chớp mắt.

+++

[Ấm quá đi, đã quá à…]

Ngay sau khi đến khu suối nước nóng, điều đầu tiên chúng tôi làm là dùng bồn ngâm chân ở nhà ga.

Tôi bỏ đôi dép đế mỏng của mình ra, và vén váy lên trong khi ngâm chân mình xuống dưới làn nước ấm. Cảm giác khi dòng nước ấm áp thấm vào chân khiến tôi thật sướng quá đi mất.

Khi dùng bồn ngâm chân, sức nóng của nước không chỉ bao quanh chân tôi, mà dường như nó cũng bắt đầu lan hết khắp cơ thể tôi và khiến tôi như muốn ngã người ra thư giản.

Cảm giác đem lại có hơi khác so với suối nước nóng một chút, nhưng tôi vẫn rất thích.

Hisui cũng ngồi bên cạnh tôi và bắt đầu thưởng thức nó.

…Hình như cô ấy có hơi gần thì phải?

Không, bởi đây là nơi công cộng nên việc này cũng bình thường nếu như có quá nhiều người mà thôi. Nhưng mà, sao nó càng ngày càng gần vậy nhỉ… tới mức tay của chúng tôi chạm nhau luôn rồi kìa. Không biết cô ấy có dùng nước hoa hay không mà sao thơm vậy nhỉ, ở gần thôi mà đã khiến tôi cảm thấy bồn chồn hết cả lên rồi…

“Mặc dù đây chỉ là bồn ngâm chân, nhưng mình cũng chưa sử dụng nó bao giờ, không ngờ nó lại tuyệt đến mức này cơ chứ.”

Hisui thì thầm vào tai tôi , nó thật nhột quá đi, tôi có thể cảm thấy mình đang làm một khuôn mặt kì lạ nào đó đấy.

Có phải là tôi tưởng tượng không nhưng mọi người đang nhìn chúng tôi thì phải? Có vẻ như một nhóm sinh viên đại học bắt đầu chú ý tới đây rồi

『「Hyau!?」』

Cả tôi và Alicia đều rên lên ("Tôi là Shaggy, ko còn là Vel nữa": Gãy rồi đó cu)

Hisui đột nhiên quấn lấy chân của tôi lại.

“Nn!!”

Cậu ấy dùng nó chà xát lên khắp mu bàn chân tôi, rồi từ tốn di chuyển nó lên xuống qua từng khe ở chỗ đó của tôi.

Cảm giác này thật khó chịu quá đi à.

[Hisui, dừng lại,… Đừng mà.]

Bầu không khí ngày càng trở nên lạ hơn, tôi lập tức đứng dậy khỏi bồn ngâm và tránh xa khỏi Hisui. Đây là nơi công cộng cơ mà..

May mắn thay, Hisui có vẻ cũng đã thỏa mãn với trò trêu chọc của cậu ấy. Cô bỏ chân ra khỏi mặt nước trong khi híp mắt lại và cười nhẹ.

Tôi bắt đầu lấy chiếc khăn tắm ra và lau khô chân mình. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng về chuyến đi này rồi đây.

Mình sẽ ổn thôi… phải chứ?

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Gặp phải thú săn mồi như này thì chuyến này lành ít dữ nhiều rồi =)))
Xem thêm
Yuri thì được, nhưng mà tui kết
main vs tk bạn thân hơn
Xem thêm
yuri mode on - hisui
Xem thêm
Yuri banzaiiii........ :)):)):))
Xem thêm
Thôi rồi, alicia đâu bảo vệ sự trong trắng của chồng mình lẹ. Sắp bị hấp đến nơi ròi @@
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :))
Xem thêm
Thực ra thì bản dịch này xong từ năm ngoái (Cụ thể là ngày 22 tháng 12). Và bây h mới lên được đây.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:)))))))))
Xem thêm
Đổi tên vẫn chưa đổi hết, lạy ông rabbit. Vẫn còn chữ Vel to đùng ở dòng thứ 12 từ dưới lên. CHỉnh lại thành Shaggy đi nào @sleepy rabbit
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Còn Kamishiro Kanna :))
Xem thêm
Gãy thiệt rồi
Xem thêm