Isekai Kara Modotta Ore W...
Seto 瀬戸 Masruku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 4: Em gái và tôi (Alicia)

22 Bình luận - Độ dài: 941 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

-----------

[Thế onii-chan bây giờ đang chia sẻ cơ thể với người tên Alicia sao?]

[Đúng vậy, có chuyện gì sao?]

[Em chỉ nghĩ rằng mình nên chào hỏi chị ấy một chút…Em là Yuna, em gái của onii-chan. Alicia-chan, cảm ơn chị vì đã cứu onii-chan ạ.]

『Chị là Alicia. Chị cũng đã mang ơn Ikuto-san rất nhiều. Rất vui được gặp em.』

Giọng nói của Alicia, tất nhiên Yuna làm sao mà nghe được.

Thế nên tôi trèo xuống ghế, quay mặt về phía Yuna, và lặp lại lời Alicia nói trong khi cố hết sức bắt chước ngữ điệu của cô ấy.

Tôi bước ra xa, nâng mép váy mình lên và cuối đầu.

Tôi có thể làm việc này một cách dễ dàng…có vẻ như cơ thể này vẫn còn ghi nhớ những động tác ngày xưa của nó.

[Eh, lúc này là…Alicia-san sao?]

[Không đâu, vì chỉ có mỗi anh nghe được Alicia nên anh chỉ đang hành động sao cho giống như cô ấy mà thôi.]

[Một thiên thần…]

Không hiểu sao em gái tôi bắt đầu có những cử chỉ lạ.

[Không không, mình nên làm gì đây…onii-chan đáng yêu quá đi à!!]

Sự cô đơn có vẻ như đã xâm chiếm lấy em gái tôi.

…Có thể bạn chưa biết, con bé rất thích những thứ dễ thương.

[Alicia-san này!]

『V, vâng, có chuyện gì không? 』

[Cho em ôm chị nhé? Một chút thôi cũng được.]

[Từ chối.]

[Em không hỏi onii-chan. Alicia-san nghĩ sao ạ?]

『Ch, chị không phiền đâu…』

[Anh sẽ gặp rắc rối đấy Alicia. Hãy tỏ vẻ không thích một chút đi chứ.]

[Fufu, thế thì…]

Yuna trưng ra một biểu hiện buồn bã.

[…Onii-chan, em có thể ôm anh không?]

[Em vẫn muốn yêu cầu đó sao?]

[Lần này khác, đây là giữa tình cảm anh em với nhau. Onii-chan lạnh lùng quá đi…em chỉ là một cô em gái bé bỏng muốn được cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của anh trai mình sau một thời gian dài thôi mà…]

Con bé nói trúng tim đen của tôi.

[Alicia, cho phép anh…]

『Vâ, vâng, không sao đâu, em ổn mà』

[…Được rồi. Lại đây nào.]

[Thật sao! Vâng, em yêu anh onii-chan!]

Yuna lập tức nhảy ra khỏi ghế và lao tới ôm chầm lấy tôi.

[Mềm quá đi…và cũng thật là thơm…]

[Anh xin lỗi….]

Trong khi đang bị ôm bởi Yuna, tôi xin lỗi Alicia để cố trốn thoát khỏi hiện thực vui sướng này.

『Không sao đâu, đây là lần đầu tiên em được thấy mội ai đó hành động như thế này, một cảm giác thật mới mẻ…Và em cũng vui lắm, Yuna đã chấp nhận em rồi』

[Alicia là người tốt mà, anh chắc chắn bố mẹ anh cũng sẽ quý em.]

Cuối cùng, sau 10 phút, Yuna mới cảm thấy thỏa mãn và chịu thả tôi ra.

e55k9wazhc56ikup4a9ykajgfk4y_2tl_dw_go_2o50.png?w=500&ssl=1

(Zard: Nhìn bao nhiêu lần đi nữa, vẫn thấy cute vicelone :3)

[Thế, từ giờ anh sẽ làm gì? Anh có định nói cho bố mẹ biết rằng anh đã về không?]

[Anh muốn dành thời gian để nói chuyện từ tốn với họ sau khi họ trở về hơn…Vì ngoại hình bây giờ của anh rất khó giải thích qua loa và cũng rất dễ gây hoang mang nữa. Giờ bố đang ở nước ngoài à? Nếu thế thì anh sẽ nói cho mẹ biết trước vậy.]

[Vâng. Em cũng nghĩ vậy.]

[Còn một lí do nữa, anh cảm thấy hơi mệt và muốn được nghỉ ngơi. Anh cũng muốn thay quần áo nữa.]

[Thế thì, anh có muốn đi tắm không?]

Được đi tắm là một trong 3 điều tôi nhớ nhất khi còn ở thế giới khác. Lần cuối tôi được ngâm trong nước nóng là hồi đi chơi suối khoáng nóng trong Lãnh địa Hỏa Long, nhưng hồi đó cũng đã lâu lắm rồi.

[Aa, được tắm. Nếu thế thì tốt quá…]

Những từ đấy vô thức phát ra.

[Em sẽ đi chuẩn bị nước nóng…đúng rồi, em cũng nên sửa soạn chút luôn chứ.]

Khi em gái tôi đi chuẩn bị nước tắm, tôi bắt đầu nhận ra vấn đề khi vào bồn tắm với cơ thể hiện tại của tôi và trở nên hoảng loạn.

『Anh có cả bồn tắm ở nhà luôn sao. Em rất mong chờ đấy♪』

Sẽ rất ngại nếu như tôi phải gợi lại chuyện khi nãy cho Alicia, người đang rất vui vẻ lúc này.

Hơn nữa, nếu không là lúc này thì sớm muộn gì tôi cũng phải làm thôi.

Nhưng, trước đó, tôi muốn biết ý kiến của Alicia ra sao đã.

[Em cảm thấy ổn khi bị anh nhìn thấy sao?]

Alicia trở nên im lặng trong một lúc.

『Em không cảm thấy ghét hay không ghét việc bị Ikuto-san nhìn. À thì, dù gì đây cũng là cơ thể cũ của em nên sẽ là nói dối nếu em nói mình không xấu hổ chút nào.』

Nhưng bây giờ cơ thể này đã là của anh rồi…

Dù tôi vẫn chưa quen với nó nhưng, tôi cũng không chắc mình sẽ thế này mãi.

『Hơn nữa, nếu là Ikuto-san thì không sao đâu. Ngay từ đầu, em, kể cả khi em vẫn còn trong cơ thể đấy, thì em cũng, cho Ikuto-san….nếu là anh thì không sao đâu…』

Tôi cảm thấy máu dồn hết lên mặt khi nghe những lời đấy từ Alicia.

…Hai má tôi hẳn đã đỏ lắm rồi.

Sau khi Yuna đã xong, tôi từ từ chuẩn bị bước vào phòng tắm.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Cái này nghe đỡ hơn bộ "Ngày mai tôi biến mất cậu sẽ đc hồi sinh" :-?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tui sẽ chỉ ở đây và không nói gì, hãy để bác tự cảm nhận :))
Xem thêm
@Zard1324: Chủ nhân của PJ xuất hiện ở đây có ý đồ nguy hiểm gì vậy :))
Xem thêm
Main có vẻ có cảm tình với alicia, cơ mà tình hình dư lày phải làm sao?
Xem thêm
Tả chẳng khảc j thủ dâm
Xem thêm
Có vẻ phải hóng nữa rồi
Xem thêm
Yuri banzai !!!!
Xem thêm
4.5 4.5 4.5 4.5 Đê !!!!!!!!!!!
Xem thêm