Isekai Kara Modotta Ore W...
Seto 瀬戸 Masruku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 69: Anh trai và em gái (Mùa đông đến)

16 Bình luận - Độ dài: 1,967 từ - Cập nhật:

Trans: Shiyuri Kizuku

Mị là trans mới, chúc các đồng dâm vui vẻ

À quên mị là một lolicon với tiêu chí “lolita no touch” :v

Edit: Sleepy Rabbit

———————

Vào một ngày đẹp trời, tôi lại đến câu lạc bộ Wiso như thường lệ.

Vậy mà, chỉ có duy nhất mỗi Hisui đang ngồi bên trong, còn người mà tôi muốn gặp nhất thì lại không thấy đâu.

「Chào anh, Alice, Alicia.」

Hisui, người đang mở cuốn sổ tay của mình ra và đang làm bài tập về nhà, đã chú ý đến tôi và chào tôi

Hai người chúng tôi cùng đáp lại lời chào đó.

「Em không nghĩ rằng Souta hôm nay sẽ đến đâu.」

「Anh biết mà, thật đúng như anh nghĩ」

Tôi ngồi xuống bàn đối diện với Hisui, rồi thở dài.

「Cái tên đó, rốt cuộc cậu ta đang làm cái gì vậy chứ.」

Trên đường về nhà từ chuyến đi chơi ở suối nước nóng, tôi đã nói với Hisui và Alicia rằng tôi sẽ tiết lộ danh tính thật sự và hoàn cảnh của tôi hiện giờ với Souta.

Bây giờ sự hiểu lầm giữa Ryouka và Souta đã được giải quyết, thì không có lý do nào mà tôi không thể tiết lộ danh tính của mình với cậu ấy cả.

「Nếu Souta đòi chuyện gì đó biến thái từ Alice bù cho chuyện giữ im lặng, thì cứ nói với em, em sẽ xử lý ảnh cho anh.」

Mặt khác, Hisui nói với tôi với một giọng điệu nghiêm túc... tôi nghĩ rằng chỉ có cô ấy mới có thể nói như thế.

Mặc dù cậu ta có một cặp mắt đáng sợ, thậm chí còn cao hơn cả tôi.Nhưng hẳn là cậu ta phải lòng một ai đó từ trước rồi, chính vì thế, cậu ta chắc chắn sẽ không bảo tôi làm bất cứ điều gì như vậy khi cậu ta đã có nàng Ryouka ngực bự kia.

Tối hôm đó, tôi đã gửi tin nhắn cho cậu ấy bằng chiếc smartphone của mình

『Em muốn nói chuyện riêng với anh vào sau buổi học ngày mai, khi đó anh có rảnh không?』

『Anh xin lỗi. Ngày mai anh có việc phải làm rồi... và anh cũng bận cả những ngày khác nữa, anh không nghĩ mình sẽ có thời gian với em. Anh biết anh tệ khi nhờ em việc này, nhưng em có thể chờ thêm ít lâu nữa được không?』

『Em hiểu rồi.』

Sau đó, cũng với cả những người trong câu lạc bộ Wiso, cậu ấy đều gửi tin nhắn rằng cậu sẽ không tham gia các hoạt động của câu lạc bộ một thời gian.

Tôi không nghĩ gì nhiều khi đó. Dù sao thì kì thi cuối kì của chúng tôi cũng sẽ bắt đầu vào tuần tới, vậy nên tôi đã nghĩ cậu ta bận vì chuyện đó.

Tuy nhiên, ngay cả khi kỳ thi đã kết thúc và đã sang tháng 12, Souta vẫn không xuất hiện trong các hoạt động của câu lạc bộ.

「Lẽ nào, anh bị cậu ấy tránh mặt...?」

Tôi hỏi Hisui đang ở trong phòng câu lạc bộ sau giờ học.

Ngay khi tôi có cơ hội tiết lộ rằng tôi là Ikutari, tôi đã hi vọng chúng tôi vẫn sẽ là bạn như ngày xưa, thế mà, với hoàn cảnh hiện tại, tôi lo rằng điều đó có thể sẽ không trở thành sự thật.

Tôi không hiểu vì sao cậu ta lại tránh mặt tôi.

「Có phải là Souta nghĩ rằng anh sẽ tỏ tình với cậu ấy không?」

「...Heh?」

Em đang nói về cái gì thế, anh không hiểu. Tại sao anh lại phải...?

「Mối tình tay ba giữa anh và Ryouka đã nổi tiếng khắp trường rồi đấy. Còn có tin đồn rằng hai người đã đánh nhau để tranh giành Souta trong các hoạt động của câu bộ.」

「Tại sao...」

『Ikuto-san, là do anh để cái tin đồn anh thích Souta-san lan ra cả lớp để tránh bọn con trai đấy.』

...Ah, ra là chuyện đó.

「...Alice, anh...đã làm vậy sao?」

「Chờ chút đã, cái này với cái đó nó hoàn toàn khác nhau! Anh không có ý như thế, và anh cũng không phải là người đã lan truyền những tin đồn đó, đám con gái trong lớp thấy anh nói chuyện với Souta xong tự biên tự diễn mọi chuyện, anh có thể làm gì đâu chứ...」

「À thì, vậy thì không sao... Mà nói thật với anh nhé, đó không phải là vấn đề đâu.」

「...Nn?」

「Anh có biết chuyện Ryouka bị một băng đảng nào đó bắt làm náo loạn hồi trước không?」

「Anh có nghe Ryouka nói về chuyện này. Souta đã xử đẹp nguyên cả cái băng đảng đó và rồi cậu ấy bắt đầu được gọi là bạo lang của Hirako... 」

「Vào thời điểm đó, tên đầu xỏ của băng đã bị bắt nhưng vẫn còn một số tên cấp cao khác được thả do không đủ chứng cứ. Gần đây, có tin đồn rằng mấy tên còn sống đó đang lên kế hoạch trả thù Souta đấy, ảnh còn dặn em nên cẩn thận nữa.」

Hisui đưa cặp sách của cô ấy ra, một cái chuông kêu báo được treo sẵn trên đó

「...Nói cách khác, Souta không nói chuyện với anh là vì cậu ta không muốn anh dính vào vụ này à?」

「Em nghĩ vậy. Vậy nên, có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh cứ chờ đợi ảnh trả lời... Em tự hỏi liệu anh ấy có định nghiêm túc trả lời lời tỏ tình của anh không nhỉ? 」

「Ngừng nói về chuyện tỏ tình hộ anh cái... Thành thật mà nói, nghe tởm quá」

Tôi không thích chơi mấy trò đánh kiếm đó đâu

Tôi muốn được ở cùng Souta, trên danh nghĩa tình bạn giữa hai thằng con trai. Tôi không thể nói với bất cứ ai sự thật về mình, vậy nên Souta là người duy nhất tôi mong có được dạng mối quan hệ ấy.

「Bỏ chuyện đó sang một bên đi, chuyện này thật sự rất tệ đấy... Nếu có đánh nhau, anh có thể thoải mái giúp cậu ấy mà không gặp vấn đề gì.」

「À phải rồi, anh cũng đã từng như vậy ở thế giới khác mà nhỉ...」

『Vâng. Dù cho bọn tớ không còn phước lành của mình, và cả ma thuật giờ đây cũng bị hạn chế. Nhưng chúng tớ cũng sẽ không thua một người chưa bao giờ được huấn luyện để ra chiến trường đâu.』

「Với cái cơ thể đó, mình thật chẳng thể hình dung nổi cách cậu chiến đấu thế nào... em nghĩ việc Souta không muốn anh tham gia là lẽ tự nhiên thôi. 」

Mà, đúng vậy thật.

Những người không hiểu hoàn cảnh của tôi sẽ chỉ nghĩ tôi là một bé gái yếu ớt.

「Nếu có chuyện gì xảy ra với em và Souta, hãy báo ngay cho anh biết. Anh sẽ đến ngay lập tức.」

Tôi giơ tay thành nấm đấm, và đấm vào ngực khi tôi nói.

「Fufuu... Anh thật đáng tin cậy đó, cảm ơn anh nhé.」

Mặc dù những điều tôi hoàn toàn nghiêm túc, vậy mà không hiểu sao, Hisui lại trả lời bằng kiểu cười đó. Anh buồn đấy nhé, tôi phồng má với em ấy

Bởi vì tôi là một thằng con trai, tôi muốn được dựa vào trong những lúc như vậy.

「Em xin lỗi, Alice trông dễ thương quá đi mất... Được rồi, em sẽ dựa vào anh. Là Ikutari, anh luôn đến giúp em khi em gặp khó khăn cơ mà... Vậy nên, em tin anh.」

Hisui đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói điều đó, em làm vậy thật chả công bằng chút nào. Tôi tránh ánh mắt của Hisui và nhẹ nhàng đập hai tay vào má để làm dịu tâm trí mình.

『Tớ cũng là người hỗ trợ của Ikuto-san mà... Hãy cứ dựa vào tớ nhé, Hisui-san.』

「Cả Alicia nữa, cảm ơn cậu.」

Nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói của Alicia, tôi khẽ thở dài.

「Nhân tiện, anh có tới dự tiệc giáng sinh không?」

Tiệc Giáng sinh, do hội học sinh tổ chức, được diễn ra vào ngày 24 tháng 12 hằng năm trong phòng thể dục của trường. Mà cũng tại không có kế hoạch gì cho Giáng sinh, nên tôi quyết định sẽ tới dự cùng với Yuna.

「Nhà em ở đền Shinto, vì thế nên nó không liên quan gì tới Giáng Sinh. Mà tình cờ thay, em nghe nói rằng bữa tiệc năm nay sẽ là một bữa tiệc cosplay đấy, anh định diện bộ nào khi tới đó?」

「Anh sẽ mượn quần áo của Alicia.」

『Đấy là y phục chỉ dàn riêng cho vu nữ Minsutia... Vậy mà ở thế giới này thì chỉ là bộ cosplay.』

「Đúng rồi, em nên đi cùng bọn anh với bộ quần áo vu nữ của em!」

「Bộ vu nữ của em không phải đồ cosplay... Thôi thì, cũng không sao. Nếu em bảo rằng đây là một cách để quảng bá ngôi đền của mình, cha chắc sẽ tha thứ cho em. Em sẽ tính sau.」

「...Eh? Có được không?」

「Được cùng anh đến các sự kiện thế này là một điều rất ý nghĩa với em, vậy nên em muốn trân trọng những khoảng khắc đó nhiều nhất có thể.」

Đã gần sắp hết năm. Và vào năm sau, Hisui và Souta sẽ tham gia kì tuyển sinh. Mặc dù tôi đã hỏi bọn họ nghành nghề mà họ muốn theo đuổi, nhưng dù bất kể họ chọn gì, thì thời gian chúng tôi được ở bên nhau như những người học sinh sẽ không còn nhiều nữa.

「...Mà nè, em định có một kế hoạch sau bữa tiệc với anh có sao không?」

Hisui nói điều đó với một nụ cười. Ký ức về chuyến đi chơi ở suối nước nóng chợt lóe qua đầu tôi, mặt tôi bất giác đỏ bừng.

『Xui quá, tớ đã có kế hoạch mất rồi』

Alicia biết rằng Giáng sinh là ngày lễ để bạn ở cạnh người yêu cùng xem TV hoặc Manga, thế nên, Alicia muốn chúng tôi sẽ ở cùng nhau một mình. Dĩ nhiên, không có lý do để tôi có thể từ chối em ấy.

Cho tới giờ, tôi đã từng ngủ với Alicia khoảng một lần một tuần, vẫn còn nhiều điều tôi luôn luôn muốn thử làm cùng cô ấy.

...Tuy nhiên, trải nghiệm với Hisui vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi, nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nhớ cảm giác và mùi da của em ấy.

「Tiếc thật đấy. Nếu anh đổi ý, đừng ngần ngại mà nói với em nhé.」

Hisui lè lưỡi và chạm nó bằng ngón trỏ. Rõ ràng đó là hành động tán tỉnh, dụ dỗ người khác, vậy mà buồn thay, cơ thể tôi lại đi phản ứng với nó cơ chứ.

『Không có chuyện đó đâu! Đừng có mà cố cản trở cuộc vui của cặp tình nhân.』

Alicia mạnh mẽ phản đối.

「Xin lỗi nhé, Hisui. Nhưng đó là kế hoạch của anh cho Giáng sinh rồi... 」

「Anh không cần phải lo lắng về em. Không sao đâu mà, Alicia, tớ sẽ không cản trở các cậu đâu, tớ hứa đó.」

Hisui nở một nụ cười, rồi vẫy tay khi em ấy rồi khỏi căn phòng Tôi bị bỏ lại đứng một mình trong phòng câu lạc bộ

Alicia trở nên vô âm tính.

Và, tôi không biết phải mở lời như thế nào với một Alicia như thế.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Tầm này là "Thánh nữ tà răm" chứ thánh "nữ thuần khiết" gì nữa =))
Xem thêm
thực sự t muốn alicia ứng sử như này từ lâu lắm r chứ đọc cái mấy chao trc cay thay cho alicia - cái cảm giác mà ny bị con khác nó chơi ngay trc mặt t đọc mà t cay thay cho alicia
Xem thêm
Thật ra thì vì Alicia ko ngắt ý thức nên có thể nói cả hai đều bị Hisui rape:)
Xem thêm
Thánh nữ thuần khiết rơi nơi nào rồi =))
Xem thêm
*Cảnh xem tv của 1 cặp tình nhân nào đó *

Cặp tình nhân ( 2 trong 1 ) 04.gif : 2 người đang tình tứ với nhau vừa xem tv vừa nói chuyện .....

Người ngoài : Huh? Con bé đó đang làm gì z nhỉ ? :))
Xem thêm
Thank’s...
Xem thêm
Đen não v
Xem thêm
MDC
Hóng, hóng và hóng :D
Xem thêm
Kaka lâu lắm rồi mới có lại :))
Xem thêm
Thanks for chapter.
Ngoài ra thì hình như có lỗi xuống dòng với có một đoạn ngắn bị lặp. Mong trans và edit xem xét.
Xem thêm
Mị đã fix :v
Xem thêm
TRANS
Ngọt :v
Thanks~
Xem thêm