Isekai Kara Modotta Ore W...
Seto 瀬戸 Masruku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 18: Tương lai

14 Bình luận - Độ dài: 1,179 từ - Cập nhật:

Translator: Love Fragments

***

Chap này hội thoại rất lộn xộn, khá khó để phân biệt được người nào đang nói. Do đó tôi quyết định dựa theo văn cảnh và trực giác mà dịch.

Nếu bạn nào có ý kiến muốn sửa đổi hãy để lại một bình luận ở dưới nhé. Cảm ơn vì đã đọc truyện!

Thân!

***

------------------------------------------------------------------------------

「Sẽ mất khoảng 1 tháng để chứng minh thư của con được hoàn thành. Sau đó, ta sẽ đăng kí nhập học cho con, con có thể quay lại trường từ học kỳ hai.」

Bây giờ đã là tháng 6, nghĩa là sẽ mất khoảng hai tháng. Tôi nên làm gì trong khoảng thời gian ấy đây? Ngoài xem anime hoặc đọc manga ra có lẽ tôi nên đi chơi đâu đó ... Nếu có thể, tôi muốn bù đắp lại những gì đã xảy ra tại chuyến dã ngoại trường lần trước.

「Có nhiều thứ con phải làm bây giờ. Đầu tiên, con cần phải chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào.」

「Kỳ thi...đầu vào...?」

「Điều đó bình thường mà phải không? Con không thể nhập học trường cao trung mà không vượt qua bài thi.」

Tôi thâm chí còn không nghĩ về điều đó. Trong kỳ đầu vào năm ngoái, tôi đã phải chịu một gánh nặng lớn đè lên vai. Và giờ tôi sắp phải trải qua nó một lần nữa.

「Sau đó, con cần phải nghiên cứu những bài học con đã bỏ lỡ. Kể cả khi con xoay sở ghi danh được vào mà không thể theo kịp bài học là không tốt chút nào.」

... Không phải việc này sẽ rất khó khăn khi làm một mình sao?

「Con cần phải sửa cách nói năng và cả cử chỉ nữa. Con không thể hành động như một đứa con trai được.」

Cả mẹ nữa.

「...Con phải sửa lại...Phải không? Mà khoan, sao con không thể chỉ như một cô gái nam tính là được rồi?」

「Để trở thành một cô gái nam tính không có nghĩa là trở thành một kẻ hành động thô lỗ. Mẹ không bảo con phải trở thành một cô gái hoàn hảo, chỉ miễn là khi ở nơi công cộng con không trở thành một người đáng xấu hổ.」

「Fufufu~ cố gắng lên, onii - chan!」

「Sao con lại nói như vấn đề của người khác vậy Yuna? Dù con đã ở tuổi có thể lấy chồng, con vẫn cư xử khá là thô lỗ. Trong trường hợp này, con cũng phải tập cùng với Ikutari.」

「Ugeh ... Dẫm nhầm phải mìn rồi 」∑(O_O;)

Yuna cũng trở thành một nạn nhân.

... Fuu, đó là vì em đã cười trên nỗi đau của người khác đấy.

「Kể cả nói vậy đi nữa, làm sao con mới trở nên nữ tính được ...」

「Trước hết con cần phải thay đổi từ cách giới thiệu bản thân. Con không nên sử dụng những từ thô (T/N: rough words), chỉ riêng điều đó đã tạo ra sự khác biệt rồi. Con nên lắng nghe cách Yuna nói chuyện và bắt trước con bé.」

「Uu .... Con phải làm điều đó ở nhà nữa ư ? 」

「Tất nhiên, vì con sẽ phải thường xuyên ra ngoài và giao tiếp với người khác. Nên cách hữu hiệu nhất là tập nó cùng gia đình.」

「Con hiểu rồi... Con sẽ cẩn thận.」

「Trong tương lai con cần phải làm quen với việc được gọi là Alice. Con nên làm quen nó trong vài tháng tới. Mọi người cũng chấp thuận rồi.」(T/N: ý là cả nhà đã đồng ý gọi main là Alice.)

Vì thế, cái tên từng được gọi tại cuộc sống trước kia của tôi, đành phải nói lời chào rồi.

「Chúng ta phải cố lên, Alice!」

Có vẻ như sẽ có nhiều khó khăn trong tương lai. Khi việc sinh hoạt hàng ngày của tôi đã được quyết định, tôi thở dài với số lượng lớn các nhiệm vụ mà tôi cần phải hoàn thành.

.... Eh? Đầu tiên tôi phải thay đổi đại từ nhân xưng sang 「watashi」[note9730]?

Sau đó, tôi tra cứu những thông tin liên quan đến kỳ thi cho cùng Yuna cho đến khi đến giờ ăn tối.

Khi chúng tôi kiểm tra trên trang web, có vẻ như bài kiểm tra đầu vào sẽ là ngày 29 tháng 7, các môn học trong kỳ thi là tiếng Nhật, tiếng Anh và Toán, kế đến là một cuộc phỏng vấn.

Khỉ tôi hỏi cha về trình độ đầu vào, cha bao không phải lo lắng. Có vẻ như danh tính cú tôi được làm một người nước ngoài mang 1/4 dòng máu người Nhật, và nhập học tại một trường địa phương. Như vậy tôi có thể nhận được chi phí cho học kỳ đầu tiên.

Nội dung của kỳ thi gần như giống như những gì tôi đã học khi lần đầu tiên nộp đơn vào trường cao trung khi vẫn còn học sơ trung.

Sau một năm vắng mặt, có vẻ như tôi đã quên mất rất nhiều nội dung, thành thật mà nói tôi rất vui vì tôi đã có Yuna, một học sinh từ trường, ở đó để giúp tôi. … Có vẻ như em ấy rất xuất sắc, cô em gái này.

「Yuna, sao chị (em) lại nhập học Cao trung Hira trong khi chị (em) lại nổi trội hơn hẳn về việc học.」

Yuna đủ thông minh để có thể nhắm tới những trường cao hơn.

「Đó là vì nó gần nhà, nó cũng là trường nơi onii-chan từng học nữa. Ngoài ra, em (anh) thấy đấy, tại thời điểm đó chị (em) không thể chú tâm đến việc học cho kỳ thi được. 」

Yuna quay mặt đi khi nói.

Đó là lý do tại sao tôi nhận thấy ... đó là tại tôi.

「Anh xin lỗi, đó là lỗi của anh ... Bởi vì anh đã biến mất trong thời gian khi em sẽ tham gia kỳ thi...」

Tôi xin lỗi trong khi cúi thấp đầu, đột nhiên, tôi cảm thấy cảm giác gì đó mềm mại - là bàn tay của Yuna đang nhẹ nhàng xoa trên đầu tôi.

Khi tôi nhìn lên, Yuna mỉm cười với tôi.

「Thực ra, đừng lo lắng về điều đó. Chính chị (em) là người đã chọn trường trung học Hirayama. Mọi người và lớp học đều tốt bụng và đồng phục thì rất dễ thương, chị (em) không hề hối hận. 」

… Vậy à, thật tốt nếu em có thể tận hưởng việc học ở ngôi trường này.

「Ngoài ra, vì chị (em) đã học ở trường trung học Hirayama, chị (em) có thể giúp Alice và ta có thể đi học cùng nhau. Chị (em) thực sự hạnh phúc. 」

Yuna vỗ đầu tôi trong khi nói điều này.

Má của tôi trở nên đỏ ửng lên vì tôi cảm thấy… Thật nguy hiểm, tôi suýt đổ bởi chính em gái của mình.

「... Cảm ơn, Yuna.」

Ghi chú

[Lên trên]
Có thể một vài bạn đã biết, nhưng với một số bạn chưa biết, các bạn có thể hiểu đó là cách con gái tự xưng của con gái (watashi hoặc atashi). Ikutari trước đó vẫn xưng là boku, một loại từ xưng hô dành cho con trai.
Có thể một vài bạn đã biết, nhưng với một số bạn chưa biết, các bạn có thể hiểu đó là cách con gái tự xưng của con gái (watashi hoặc atashi). Ikutari trước đó vẫn xưng là boku, một loại từ xưng hô dành cho con trai.
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Oh sệt
Xem thêm
Yêu ko cần giấy phép vì thế cứ yêu đi
Còn đứa nào mà đòi đưa giấy phép ra thì cứ việc vã sml nó
Xem thêm
Shounen ai đâu r, sắp có yuri này vô phá đi chớ :v
Xem thêm
bị thuần hoá cmnr :v
Xem thêm
Hay quá. Cảm ơn trans
Xem thêm
Cảnh báo! Cảnh báo!

Chap 19 sẽ được quăng sau 1 giờ nữa.
Xem thêm
Một giờ rồi :v
Xem thêm
Đâu r ad đập chai
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
TRANS
well, vẫn có chính tả
thính em gái à, trước đọc tưởng main thả chứ, thật vi diệu
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm