Isekai Kara Modotta Ore W...
Seto 瀬戸 Masruku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 31: Wizard’s soil (trận 1)

16 Bình luận - Độ dài: 1,212 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Cái chap phải nói là cứ như chơi yugi :VV

-------------

Sau buổi tan trường ngày hôm sau, tôi đang một mình đi dọc hành lang của một tòa nhà cũ của trường.

[Hẳn là nó rồi.]

Tôi xác nhận vị trí của cánh cửa trong tờ giấy mà tôi nhận được.

Có một lí do mà tôi đến đây.

Nhìn vào tờ hoạt động ngoại khóa trên tay mình, có một câu lạc bộ mới xuất hiện gần đây, và nó khiến tôi cảm thấy hứng thú bởi cái tên.

Tên của nó là 『Hiệp hội Wizard’s soil』

Wizard’s soil (hay còn gọi là Wiso) là một trò đấu bài nổi tiếng khắp thế giới, tôi đã bị nó cuốn hút từ hồi sơ trung. Dù tôi hay bị gián đoạn bởi việc ôn thi khi còn là sơ trung, nhưng tôi đã luôn chơi với Souta khi lên cao trung. Lúc mà tôi còn là Ikutari, tôi đã tìm kiếm một câu lạc bộ về trò này và cảm thấy thất vọng vì chẳng có cái nào.

Thế nên, khi mà tôi biết rằng một câu lạc bộ đã được lập ra vào năm nay, tôi lập tức chạy đến đó, thế nên tôi mới đến nơi này.

Yuna không đi với tôi hôm nay. Sau cùng thì, Yuna cũng chẳng có hứng thú gì với trò Wiso cả, thay vào đó là chỉ bất ngờ khi mà tôi còn chơi trò của con nít (Zard: Fan yugi mà nghe mấy cái này là xác cmn định đấy :V)

Hơn nữa,

[…Yuna cũng nên có thời gian đi chơi thay vì cứ ở bên em gái miết đúng không?]

Từ khi mà tôi trở thành Alice, Yuna đã luôn ở bên tôi và giúp đỡ tôi mỗi khi tôi cần. Nhưng mà, người bên trong Alice đây là là thằng anh trai của con bé. Tôi có thể tự mình làm mọi thứ, nên tôi không cần phải bắt chị ấy đi theo tôi.

Một căn phòng tọa lạc phía tận cùng của tòa nhà cũ của trường. Bên cạnh cánh cửa kéo có một tờ giấy ghi『Hiệp hội Wizard’s soil』 bằng mực đen.

[Xin chào--]

Tôi mở cửa ra và gửi một lời chào. Bên trong căn phòng rộng khoảng 6 tấm tatami, ở giữa đó là một cậu trai và cô gái đang chơi nha- game với nhau.

[…Cô, cô bám theo tôi à?]

Thứ đầu tiên chào đón tôi vào căn phòng, là những lời khủng khiếp của Souta.

[Anh thô lỗ quá đấy, làm sao tôi có thể làm vậy được.]

[Đây không phải là nơi mà một cô gái như cô đến đâu.]

Cậu vừa nói cái quái gì khi mà người đang ngồi trước mặt cậu là con gái vậy.

[Thế, tôi có thể giúp gì cô?]

[Tôi không cần gì từ Souta cả, có phải anh đang chơi Wiso đúng không? Tôi xem được không?]

[Cô…cũng biết Wiso à?]

[Tôi từng chơi nó trước đây. Thế nên khi mà tôi thấy câu lạc bộ này, tôi đã lập tức tới.]

[Cô lạ thật đấy…]

[Anh ngưng gọi tôi là “cô” được không…tôi đã nói tên tôi là Alice rồi mà.]

[Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi, Alice.][note9814]

[Umm…Souta-san, đây là ai vậy?]

Cô gái đang ngồi chơi với Souta bất ngờ hỏi. Cô trông như một jou-sama với mái tóc hai đuôi với nhiều phụ kiện trên đấy và một khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại rất sắc bén.

Hơn nữa, ngoại hình của cô ta cũng rất phát triển làm hiện rõ những đường cong quyến rũ, và nhất là cái bộ ngực đó là nơi mà tôi chú ý nhất nãy giờ. Có một chiếc ruy băng đỏ được đặt trên đó cho thấy cô ta là học sinh năm hai.

『Cái gì thế này, nó, thứ đó…chẳng phải là ăn gian sao. Cô ta đang cheat đúng không!?』

Vừa nhìn thứ đó, Alicia cứ lẩm bẩm thứ gì đó hư cấu. Tôi có cảm giác như Alicia đã bị nhiễm anime quá rồi thì phải.

[Em là học sinh năm nhất, Kisaragi Alice. Souta…senai là bạn thủa nhỏ của chị gái em, em mong chúng ta có thể là bạn với nhau.]

[Chị là Hashimoto Ryouka. Chị là một thành viên của hội Wiso cùng với Souta-san. Em cứ xem thỏa mái đi nhé.]

…tôi trở nên lặng im. Không chỉ ngoại hình đẹp, mà cô ta còn có tính cách tốt nữa.

[Tôi là hội chủ của câu lạc bộ này, Souta. Mà cho dù có nói vậy, thì cũng chỉ có 2 thành viên trong này mà thôi. Thế, tiếp tục nào.]

[V,vâng!]

Ánh mắt của hai người lập túc quay trở lại chiếc bàn phía trước họ.

Tôi đứng cạnh đó và xem họ chơi.

Hashimoto-san hiện giờ đang có nhiểu LP và quái thú nhất. Dựa trên điều đó, có vẻ như đây sẽ là chiến thắng của Hashimoto nếu như cô ấy tấn công vào lượt sau. (Zard: Nghe như đấu yugi mode puzzle vậy :v)

[Trận này tớ sẽ thắng. Tớ sử dụng 『Hungry Wolf』và 『Muscle Bear』tấn công trực tiếp!]

[Kích hoạt bài bẫy 『Depression』, vô hiệu hóa đòn tấn công của quái thú của cậu và đồng thời, tớ được rút thêm một lá.]

[Kuh…tớ kết thúc lượt tại đây!]

[Thế, lượt tớ, rút!...và kết thúc lượt.]

[Lượt tớ! Rút bài, và tấn công trực tiếp với 2 quái thú của mình.]

[Kích hoạt ma pháp tức thời 『Hunter’s trap』, tớ phá hủy 2 quái thú của cậu.]

[Kuh…tớ triệu hồi 『Ancient worm』]

[Mở bài bẫy 『Denial of summons』, vô hiệu hóa sự triệu hồi của cậu.]

[…Kết thúc lượt.]

Hashimoto-san sắp khóc rồi kìa…thật tội nghiệp. Dù cho cô ấy có lợi thế về LP, nhưng lượng bài trên tay cô không còn nhiều nữa, và cô không còn quái thú để phòng vệ.

[Lượt tớ, rút bài. Tớ triệu hồi 『Guardian angel』và kết thúc lượt]

[Lượt tớ, rút…đây rồi! Lắng nghe lời thỉnh cầu của ta, vị vua của sự diệt vong『Vermillion Ancient Dragon, Arugerante』!!!]

『Trò này có vẻ hay quá đi』

…Đừng, em không nên chơi cái này đâu Alicia.

[Thế thì, lượt tớ, rút bài. Kích hoạt ma pháp 『Subjugation Magic』, cướp lấy quyền điều khiển Arugerante của cậu.]

[Ahhhh, Arugerante của tớ…]

Hashimoto-san đã khóc rồi kìa. Tôi bắt đầu cảm thấy thương cho cô ấy.

[Tiếp đó, tớ tấn công trực tiếp bằng 『Guardian angel』]

Công năng của 『Guardian angel』đó là phục hồi lại LP cho người sở hữu của nó. Với điều này, Lp của Souta đã ở mức an toàn.

[Lượt tớ, rút bài!...hiện thân 『Blade Wyvern』.]

[Kích hoạt bài bẫy 『Denial of Existence』.]

Souta không ngần ngại chặn đứng con đường kháng cự của Hashimoto .

[…tớ kết thúc lượt.]

Ở lượt sau, LP của cô ấy đã tụt về 0 khi mà bị tấn công trực tiếp bởi 『Guardian angel』của Souta và Arugerante của cô ấy.

---------

Zard: cứ tưởng tối nay bác LF mới xong nên quăng đó, tính làm thêm chap 32 trong lúc rảnh, mà giờ đăng rồi nên có thể là tối có chap mới nhé

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans eng: Tôi sẽ nói sơ qua cho các bạn biết. Ở nhật bản người ta thường gọi nhau theo ngôi thứ 3 thay vì sử dụng từ “you” như trong tiếng anh. Ví dụ, thay vì nói “bạn có khỏe không” khi nói trực tiếp với người khác, thì bên nhật sẽ là “(tên người) có khỏe không”. Trên thực tế, sẽ khá thô lỗ nếu mà nói trực tiếp với ai đó mà sử dụng từ “bạn, cô,…” thay vì tên. Đó là lí do mà Alice cứ cố bắt Souta gọi cô ấy là Alice.)
(Trans eng: Tôi sẽ nói sơ qua cho các bạn biết. Ở nhật bản người ta thường gọi nhau theo ngôi thứ 3 thay vì sử dụng từ “you” như trong tiếng anh. Ví dụ, thay vì nói “bạn có khỏe không” khi nói trực tiếp với người khác, thì bên nhật sẽ là “(tên người) có khỏe không”. Trên thực tế, sẽ khá thô lỗ nếu mà nói trực tiếp với ai đó mà sử dụng từ “bạn, cô,…” thay vì tên. Đó là lí do mà Alice cứ cố bắt Souta gọi cô ấy là Alice.)
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

:)) rất là yugi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Zard1324
CHỦ THỚT
TRANS
life point :V
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Kia là bạn gái souta ah :v
Xem thêm
Chưa bao giờ coi hay chơi yugi gì gì đó
P/s: chán bản thân mình ghê luôn ấy :/
Xem thêm
phê như con tê tê
Xem thêm
i'm fine :)
Xem thêm
Xin cái tem ạ
Xem thêm
Cướp (tem)
Xem thêm
TRANS
@Kuro134: cướp tem :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời