Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 619 Master tái sinh

20 Bình luận - Độ dài: 1,155 từ - Cập nhật:

“Đó là tại sao mà tôi bảo hai người nên chạy đi đấy......”

“Rhyn?”

“Đã quá trễ rồi... Bởi chính tôi cũng không thể ngờ được cơ hội này sẽ thực sự đến......”

『Rhyn! Ý của cô là sao!?』

Sau khi đột ngột xuất hiện trước chúng tôi một lần nữa, cô ấy nói tiếp.

“Cảm ơn......Fran. Nhờ em mà Đại Ma Thú đã chỉ có thể tái sinh một cách không hoàn thiện mà thôi.”

“Chẳng lẽ......là do Rhyn sao?”

“Phải.”

Rhyn gật đầu trước Fran, người đang không thể tin được những gì mình vừa nghe và thấy, với một gương mặt tội lỗi.

“Tại sao......?”

“Tôi thật sự muốn em có thể trốn thoát...... Nếu em có thể, làm ơn báo cho Weenarhyn. Bảo cô ấy hãy chuẩn bị sẵn sàng....... Được rồi, chào tạm biệt.”

Rhyn nói vậy, không hề muốn chúng tôi đáp lại, và lại lần nữa biến mất.

Trong khi đó, Zerais vẫn chưa thể thoát được đám xúc tu đang tóm lấy mình.

“Khốn kiếp!”

Tại sao hắn chưa sử dụng kĩ năng xuyên thấu của mình? Tôi đã tự hỏi vậy, nhưng hóa ra hắn chưa thể kích hoạt kĩ năng ấy một cách hoàn chỉnh.

Chẳng lẽ chỉ một phần cơ thể của hắn là trong trạng thái xuyên thấu thôi ư? Trên thực tế, có nhiều sợi xúc tu mặc dù đáng lý ra đã xuyên qua cơ thể hắn chỉ quờ quoạng vô định mà thôi.

Tuy nhiên, cơ thể của hắn không hoàn toàn xuyên thấu, và trong vô số sợi xúc tu đã có ít nhất một cái tóm được Zerais.

Ngay cả khi hắn có phá hủy những sợi xúc tu ấy, sẽ ngay lập tức có sợi mới thế chân. Vì vậy mà hắn đến giờ vẫn chưa thể thoát được chúng.

『Fran! Urushi! Chạy khỏi đây thôi!』

Chúng tôi không được phép chần chừ thêm nữa.

“Nn!”

“Gâu!”

“AAAAAA—!”

Bỏ lại Zerais đang hoảng loạn la hét lại sau lưng, chúng tôi rời hiện trường bằng tốc độ tối đa của mình.

Tôi ngay lập tức kích hoạt kĩ năng dịch chuyển—nhưng thất bại.

『Hể?』

“?”

Không phải là kĩ năng dịch chuyển không thể được kích hoạt, mà nó không hoạt động như ý muốn của tôi.

Như bình thường, nó phải giúp chúng tôi nhảy lên vài chục mét trên cao mới đúng. Tuy nhiên lần này, chúng tôi chỉ di chuyển sang một bên vài mét.

Thấy Zerais dù đang trong trạng thái xuyên thấu nhưng vẫn bị đám xúc tu tóm được như bây giờ, chắc chắn là khu vực này đang bị ma pháp không-thời gian gây nhiễu loạn.

Chẳng lẽ là do Rhyn, tinh linh của thời gian?

『Không còn cách nào khác, chúng ta phải tự di chuyển thôi!』

“Nn!”

“Gâu!”

Để có thể thoát khỏi vô số xúc tu đang rượt đuổi theo sát sau lưng, ngay khi rời mặt nước Fran và Urushi liền liên tục đạp bước trên không khí sử dụng Khinh Công.

Vừa chạy xuyên qua không khí, chúng tôi vừa né tránh, tấn công và còn thi triển ma pháp chặn đứng những chiếc xúc tu đến quá gần. Tuy bọn chúng vẫn có thể bị đánh bay, số lượng của bọn chúng vẫn đang cấp số nhân lên với tốc độ chúng tôi không tài nào xoay sở nổi được.

Không chỉ vậy, do kiệt sức mà Fran không thể sử dụng Lôi Đình Gia Tốc nữa.

Con đường trốn thoát của chúng tôi đang đóng lại. Nó làm tôi như thấy mình đang bị tấn công bởi ma pháp sư thuật chỉ Fermus trong giải đấu võ thuật vậy.

『Tệ quá! Cứ thế này, chúng ta sẽ bị tóm mất!』

“Mu!”

Xúc tu với số lượng khổng lồ không chỉ đang theo sát ngay sau lưng chúng tôi mà còn đã bao vây cả tứ phía nữa. Viễn cảnh chúng tôi bị nhốt trong một mái vòm xúc tu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thấy vậy, Fran tự hành hạ cơ thể tàn tạ của mình hơn nữa để gia tăng tốc độ. Gương mặt của em ấy nhăn nhúm lại trong đau đớn.

Chết dẫm! Giá mà tôi ở trạng thái tốt hơn!

Sau khi tự chửi rủa như vậy trong lòng......

『Hmm, khoang......Chờ đã, có lẽ nào!』

Tôi vội vã kiểm tra lại bảng trạng thái của mình.

『Biết ngay mà! Chỉ một chút nữa thôi!』

Nếu chúng tôi nhanh chóng làm gì đó, tôi sẽ có thể hoàn toàn hồi phục.

『Ma thạch——......Chết tiệt, mình không có đủ!』

Phải, tôi vừa tự kiểm tra phần Tự Tiến Hóa của mình. Chỉ cần có thêm 50 điểm ma thạch nữa, tôi sẽ thăng hạng.

Tuy nhiên, tôi lại chẳng có viên ma thạch nào đáng kể cả. Goblin thì có một vài cái xác, nhưng tất cả bọn chúng còn lâu mới cho tôi đủ số điểm tôi cần.

『Fran, trong rương đa chiều của em có viên ma thạch nào không?』

“Nn......”

Khoang, chờ đã.

『Nếu là ma thạch thì hắn ta chắc chắn có! Fran, cố gắng chờ anh một lúc nhé!』

“Nn!”

Tôi rời khỏi tay Fran để nhảy xuống lại mặt nước.

“Zerais!”

“K-Kẻ nào!?”

Tôi không biết mình có thể giả dạng tới mức nào, nhưng tôi đã chạy đến Zerais trong phân thân dạng người của mình.

“Nếu ngươi có viên ma thạch nào trong tay thì đưa đây! Nếu kế hoạch của ta thành công, ngươi có thể sẽ sống đó! Lần này ta tha mạng cho nhà ngươi đấy!”

“Hả? Hể?”

“Nhanh lên!”

“A, khốn nạn! Ta chẳng hiểu gì cả, nhưng chẳng có gì có thể tệ hơn được nữa!”

Zerais bối rối trong một lúc, nhưng ngay cả hắn cũng nhận ra hắn không thể đơn độc trốn thoát được. Dù nghi ngờ tôi, hắn vẫn làm theo tôi nói.

Hắn vung cổ tay mình ném cho tôi một viên ma thạch. Nếu phải đoán, viên ma thạch này cũng đến từ ma thú hạng C hoặc B hẳn hoi.

“Cầm lấy, tên cướp!”

“Haha! Cho xin nhé!”

Ngay khi chộp lấy viên ma thạch, tôi xoay lưng lại với Zerais và dùng phân thân của mình như một bức màn che lại những gì đang thực sự xảy ra, và ngay lập tức hấp thụ viên ma thạch. Dù vậy, đâu đó trong đầu tôi vẫn nghĩ rằng hắn có thể nhìn thấu được hành động của tôi.

“Cố lên nào!” 『Cố lên nào!』

Và cơ thể nửa sống nửa chết của tôi ngay lập tức hồi phục. Cùng lúc ấy, một nguồn ma lực khổng lồ chảy cuồn cuộn vào trong cơ thể tôi.

Không chỉ vậy, phản ứng phụ sau khi sử dụng nguyên tố thiên đã biến mất không dấu vết.

『Tái sinh rồi!』

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

vc nhìn tiêu đề t tưởng master lịch sử cũ giá lâm =))))
Xem thêm
Hồi lòi ra 2 mẹ hiệu trưởng với tinh linh là phản diện💀
Xem thêm
Deus Ex Machina.
Xem thêm
cơ mà plot Rhyn thành phản diện à :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Fakebi
ủa j mà để bị lùa như gà z cha
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi vinhbieu03
Om nom nom nom nom chơi đồ to win
Xem thêm
Lại cắn đá rồi
Xem thêm