Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 318 - Onee-chan tự xưng không chịu nghe người ta nói gì

29 Bình luận - Độ dài: 900 từ - Cập nhật:

    【Góc nhìn của Nakayama Azusa】

   

    ――Ngày mai là Valentine.

    Biết thì biết đấy, nhưng lúc này, Nakayama Azusa không có nổi tâm trạng để làm chocolate.

   

    (Mình nên làm gì với Ryouma onii-chan......à không, Ryouma-kun đây?)

   

    Đây là chuyện xảy ra không lâu trước.

    Từ lần đến nhà bất thình lình của Mary, cô biết được Ryouma hiện đang đau khổ.

    Nghe đâu cậu ta đã tỏ tình với Yuzuki rồi bị từ chối.

   

    (Chuyện gì đang xảy ra với mọi người thế này......)

   

    Azusa không thể tin là Yuzuki lại từ chối lời tỏ tình, đã thế, chuyện Ryouma mà lại bị từ chối vẫn còn đang đem đến cảm giác kỳ lạ.

   

    (Mọi người thích Ryouma-kun nhiều đến vậy cơ mà)

   

    Với Yuzuki, Kirari―― và cả Azusa, Ryouma chính là người trong mộng.

    Nếu là vào không lâu trước, họ hẳn sẽ mừng phát khóc ngay nếu được cậu ta tỏ tình.

    Nhưng Ryouma lại bị từ chối―― nghĩa là có 『gì đó』 đã xảy ra.

   

    (Tại một nơi Azusa không biết, đã xảy ra chuyện gì rồi à?)

   

    Lòng cô nửa muốn biết, nửa còn lại thì không.

    Bởi cô có linh cảm rằng đó là một 『sự kiện』 mà biết vào là sẽ không còn đường quay đầu.

   

    (Ryouma-kun đó mà lại đau khổ――)

   

    Là những gì Azusa đã luôn vướng bận.

    Đã qua một tuần kể từ khi Kirari mang thông tin đó đến cho cô.

    Nhưng tạm thời thì cô vẫn chưa nói gì với Ryouma.

   

    Cậu ta vẫn đến trường, có điều bầu không khí xung hơi khác xưa, đã thế cô cũng chẳng biết nên bắt chuyện kiểu gì mới được.

   

    (Tò mò thật, nhưng mà......)

   

    Thi thoảng cô lại suýt gọi cậu ta như những gì đã từng. Nếu như gọi 『Ryouma onii-chan』, cậu ta sẽ lại nhìn về Azusa―― là những gì cô cũng đại khái là hiểu được.

   

    Nhưng Azusa lại do dự trước hành động đó.

   

    「Azusa chẳng hiểu nữa......」

   

    Cô đang mất dấu câu trả lời chính xác.

    Khi nghĩ về điều gì mà mình cần phải trân trọng, Azusa liền mất đi sự tự tin vào hành động của bản thân.

   

    Ryouma là tình đầu của cô.

    Nên sẽ đáng để thử thách nếu có khả năng tình cảm của cô được hồi đáp. Và nếu tình đầu đơm trái, Azusa nhất định sẽ có được hạnh phúc.

   

    Với logic thì cô cũng hiểu được thế.

    Nhưng cảm xúc đã cản trở nó lại rồi.

   

    Tóm lại là không có tâm trạng.

    Trí không thông thì tâm cũng chẳng chịu theo cùng.

   

    (......Nghĩ lại thì khi trước, mình cũng từng khép mình lại như này)

   

    Đột nhiên, ký ức kỳ nghỉ hè ùa về.

    Đó là chuyện diễn ra sau khi đợt dã ngoại kết thúc. Khi đó, vì bị Ryouma từ chối mà Azusa chán nản suốt ngày suốt đêm.

   

    Và cũng vào khi đó, người đã kéo Azusa ra khỏi phòng chính là anh kế của cô - Koutarou...... và cả,

   

   

   

    「Chị về rồi đây! Azunyan ới, em cho chị một cái hun 『mừng chị đã về』 đi nào? Chẳng phải trong anime, sinh vật gọi là em gái chính là như thế sao? Do đó chị nghĩ Azunyan cũng nên làm theo đi, càng sớm càng tốt ấy」

   

   

   

    ――À, đúng rồi.

    Con người này cũng là một trong những tác nhân chính khiến Azusa-rúc-trong-nhà lại phải ra ngoài.

   

    (Cái bà này...... ấy chết, xấu miệng quá. Cái người này, bắt chuyện với Azusa nhiều lắm thì phải......)

   

    Azusa từ từ dựng người dậy khỏi giường.

    Rồi nhìn thấy một cô gái để mở cửa nhà mà đứng hiên ngang.

   

    Chỉ với vẻ bề ngoài, con người này là một tuyệt sắc giai nhân. Tuy là sở hữu một ngoại hình xinh đẹp đến nỗi Azusa đồng giới cũng phải nín cả thở đấy, thế nhưng mở miệng ra là biết ngay cô ngốc nên Azusa cũng chẳng cần nín thở nữa.

   

    「Nhà này có phải nhà của  Shimotsuki-san đâu, thế nên là đừng có nói 『chị về rồi』 giùm cái...... và Azusa cũng không chào 『mừng chị về rồi』 đâu biết không」

   

    「Ừa, chị về rồi đây」

   

    「Đã bảo là sẽ không nói 『mừng chị về』 đâu mà!」

   

    「Ufufu♪ Lớn tiếng đến thế luôn...... hẳn là em thấy mừng lắm khi onee-chan về với em nhỉ?」

   

    「Có quái đâu!!」

   

    Người con gái này―― Shimotsuki Shiho lúc nào cũng xoay Azusa như dế.

    Nhưng dù sao thì giờ cũng không phải lúc để nói chuyện hài, do đó, Azusa thở dài rồi ngoảnh lưng lại.

   

    「Đừng có tự tiện vào nhà đấy. Azusa lúc này đang bận suy nghĩ rồi」

   

    Azusa đáp lại bằng một câu cộc lốc.

    Hồi còn rúc trong nhà, chính cô là một trong những tác nhân đã kéo Azusa ra ngoài. Nhưng vậy cũng không có nghĩa là Azusa biết ơn Shiho, đúng hơn, cô còn thấy chút khó ở với Shiho nữa.

   

    「Azusa không có rảnh để tâm đến Shimotsuki-san đâu. Chị đi chỗ khác chơi đi」

   

    Cô phẩy tay đuổi như đuổi chó.

    Nhưng Shiho lại không đi đâu cả.

   

    「Hiểu rồi. Vậy thì tới nhà chị làm choco không? Nào, nghe lời mà theo onee-chan đi!」

   

    ......Đấy, lần nào cũng như lần nào.

   

    Cái cô này chẳng bao giờ chịu nghe người ta nói gì hết――

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Mong mai không có thanh niên nào nhập viện vì cố mình ăn choco bồ làm cho :^
Xem thêm
Sợ ko kịp nhập viện đã nhập hòm rồi
Xem thêm
TRANS
Đặt hòm cho này, đang có khuyến mãi 86% cực sốc kèm vòng hoa giá 150%
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Khổ thân em, phải chịu khổ với bà chị tưng tửng này hơn 10 năm nữa cơ :)))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
t sẽ cầu nguyện cho thg main để nó ko bị hẹo theo cách này :v
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Mùa này Kou bội thu rồi :3
Thanks trans.
Xem thêm
Yên tâm đi main ae đọc giả tụi t sẽ niệm kinh siêu thoát cho m =))))))
Xem thêm
anh kou chuẩn bị ngập mồm socola roàii :))
Xem thêm