Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 257 - Sự nguy hiểm của nhân vật hiến dâng

33 Bình luận - Độ dài: 999 từ - Cập nhật:

    Tôi đã quen cô gái tên Houjou Yuzuki từ hồi còn nằm nôi.

    Đến cả trong ký ức xưa cũ nhất, cả hai vẫn luôn bên nhau tới độ lúc nào cũng có hình bóng cổ.

   

    Dù chỉ là hàng xóm láng giềng, quan hệ giữa tôi và Yuzuki vẫn cực kỳ sâu đậm.

    Cứ như thể anh em hay chị em luôn ấy.

   

    Lý do quan hệ chúng tôi được như vậy là vì mẹ cô - Houjou Youko-san.

   

    Cô ấy là một con người chu đáo.

    Chắc vì biết mẹ tôi không hứng thú chuyện nuôi con mà cứ mỗi khi có việc gì, cô ấy lại chủ động chăm trẻ hộ.

   

    Vậy nên mẹ toàn giao phó tôi cho Youko-san rồi đi làm suốt.

   

    Mà một người buông thả việc nuôi con như mẹ tôi thì sao mà chẳng được.

   

    Tóm lại là với tính tình thích giúp người, Youko-san đã thương yêu tôi như chính con ruột của mình vậy.

   

    Chắc cũng do nhìn theo tấm lưng của Youko-san mà khôn lớn[note44900] mà ngay từ hồi nhỏ, Yuzuki vẫn luôn dịu dàng với người khác.

    À không, diễn đạt là dịu dàng thì không chừng lại hời hợt quá.

   

    Nói gọn lại thì Yuzuki là một người 『dễ tính』 với người khác.

   

    Có làm gì cô cũng không giận. Có nói gì cô cũng không để bụng. Có xảy ra gì cô cũng không lay động. Ai nhờ gì cô cũng không từ chối, ấy vậy mà mong muốn từ bản thân thì lại hiếm khi.

   

    Luôn luôn mỉm cười, luôn luôn nhẹ nhàng.

    Một thiếu nữ mềm mại vô cùng.

   

    Để miêu tả một người con gái như thế, từ thích hợp nhất chỉ có thể là 『hiến dâng』.

    Yuzuki nhìn kiểu gì cũng là một người tận tuỵ vì đối phương. Cô sẵn lòng chọn lấy lựa chọn tổn thất phần mình không chút chần chừ. Mặc thân, miễn đối phương vui vẻ là được―― tư tưởng đó từ đầu đã nằm trong suy nghĩ của Yuzuki.

   

    Và kể từ khi Youko-san mất, những hành vi tận tuỵ đó lại càng rõ rệt hơn nữa.

   

    Cho đến khi đó, lòng tận tuỵ của cô cũng chỉ nằm ở mức khiến người ta nghĩ: "Người gì đâu mà tốt bụng thật".

    Nhưng rồi tôi chợt nhận ra chuyện cô đã trở nên quá bảo bọc người gần gũi nhất với mình.

   

    Nói cách khác là vào lúc đó, với việc tôi là người gần gũi nhất với cô...... Yuzuki đã trở nên ngọt ngào thấy rõ.

   

    3 năm trước, vào thời điểm còn đang học cấp hai, tôi bị mẹ ruồng bỏ nên đã dành rất nhiều thời gian ở nhà với chỉ mỗi Azusa.

   

    Hồi đó, chính Yuzuki là người đã quán xuyến hết việc nhà như dọn dẹp, giặt giũ hay nấu ăn.

   

    Đi miêu tả bằng từ này thì tôi có hơi lưỡng lự.

    Nhưng để dễ hiểu, thì Yuzuki trông chẳng khác gì 『người yêu』 ấy.

   

    Vì lý do đó mà tôi mới có ý nghĩ, rằng 『mình là một người đặc biệt với cậu ấy』.

   

    Nhưng đó cũng là lầm tưởng, hiển nhiên thôi.

   

    Vào lễ khai giảng cấp 3, sau khi đổ Ryuuzaki, Yuzuki đã rời xa tôi đầy đột ngột.

    Thời điểm đó tôi buồn tôi rầu lắm...... nhưng hiện tại, tôi đã hiểu được vì sao cô lại rời khỏi.

   

    Yuzuki là kiểu người lấy sự cần thiết đối với người khác làm ý nghĩa tồn tại cho bản thân.

   

    Và điểm này...... cổ cũng giống như tôi.

    Chắc cũng vì là bạn bè từ nhỏ mà tôi với cô có chút na ná.

   

    Cái phần không có tự tin và thấy mừng khi được người khác thừa nhận thì y chang.

   

    Nói cách khác, do cùng là một kiểu người nên cả hai mới không thể bên nhau. So với tôi, Yuzuki thấy thoải mái hơn nhiều khi ở bên Ryuuzaki.

   

    Cũng so với tôi, Ryuuzaki chả bao giờ để tâm tới người khác.

    Cậu ta không ngần ngại nhận lòng tốt của Yuzuki, dựa dẫm cô, và ỷ lại vào cô. Chính phần đó đã thoả mãn mong muốn được thừa nhận của Yuzuki.

   

    Nhưng nói theo cách khác, điều đó chẳng khác nào 『lệ thuộc』.

   

    Cô ấy quả thật giống tôi. Cũng như tôi - kẻ đang trên bước đường lệ thuộc vào Shiho...... mà không, Yuzuki dâng hiến tất cả cho Ryuuzaki còn ghê hơn cả tôi ấy.

   

    Mối quan hệ đó mà tốt đẹp thì sẽ chẳng có vấn đề gì.

    Nhưng khi quan hệ tan vỡ bắt nguồn từ một khởi điểm nào đó...... Yuzuki sẽ sụp đổ ngay phát một.

   

    Tôi nghĩ hy sinh thân mình vì muốn hiến dâng cho đối phương là một cảm xúc đẹp đẽ.

   

    Nhưng khoảnh khắc đối phương phản bội...... cũng chính là lúc bản thân không còn trụ vững nổi nữa rồi.

   

    Yuzuki lúc này đang đứng giữa tình trạng đó.

   

    Nếu chỉ là tận tuỵ, cô chắc đã bảo vệ bản thân mình được tốt hơn.

    Kết quả của việc hiến dâng quên mình, kết cục của việc trở nên vô phòng bị, chính là Yuzuki của lúc này đây.

   

    Tôi vô thức đè 『Nakayama Koutarou』 của tương lai lên hình bóng đó.

   

    『Mình mà bị Shiho bỏ rơi......』

   

    Thì không chừng sẽ thành như này đây.

    Chẳng hiểu sao mà khi nghĩ thế, tôi đã không thể coi đây như là chuyện người khác được nữa rồi――

   

    =============

    Tama○○Home-san

    Cảm ơn vì review của bạn!

    Chỉ việc bày tỏ cảm tưởng như này thôi cũng khiến tôi thấy vui lắm rồi. Cho đến khi kết thúc, tôi sẽ cố gắng hết mình!

    Người ta bảo tác phẩm chọn người, nhưng dù thế, tôi vẫn muốn mang lại niềm vui cho những người đã chọn tác phẩm của tôi.

    Từ giờ trở đi cũng mong được mọi người chiếu cố m(__)m

Ghi chú

[Lên trên]
親の背中を見て育つ子供 - Đứa trẻ nhìn lưng cha mẹ mà lớn lên, ám chỉ việc con trẻ lớn lên dưới bóng lưng của cha mẹ sẽ coi những đều họ làm là đương nhiên, biến những thứ đó thành thường thức của bản thân. Câu này nghĩa tương tự với 子は親を映す鏡 - Con trẻ là tấm gương phản chiếu cha mẹ.
親の背中を見て育つ子供 - Đứa trẻ nhìn lưng cha mẹ mà lớn lên, ám chỉ việc con trẻ lớn lên dưới bóng lưng của cha mẹ sẽ coi những đều họ làm là đương nhiên, biến những thứ đó thành thường thức của bản thân. Câu này nghĩa tương tự với 子は親を映す鏡 - Con trẻ là tấm gương phản chiếu cha mẹ.
Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Tôi cần đường 😭😭 tôi sắp suy phổi r 😭😭
Xem thêm
Cần thêm lượng đường gấp ,hít drama nhiều sắp isekai rồi 🤡
Xem thêm
Bổ sung đường......
Ta...ở s..ắp chế...t vì . Thì .iếu năn..g l...ượng rồ..........
Xem thêm
Làm ơn, thứ t cần là đường chứ đ phải ung th.ư phổi 🙏
Xem thêm
may quá t ung thư sẵn r nên thôi chỉ chờ có đường thôi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
drama nặng quá , cần đường gấp:))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm