Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chuyện phiếm 25 - Màn xích mích cuối cùng của anh trai và em gái - 8

57 Bình luận - Độ dài: 800 từ - Cập nhật:

    ――Trong tương lai, Azusa sẽ cưới một người như nào nhỉ?

   

    「......Nếu được, anh muốn đó là một người sẽ yêu em hơn bất kỳ ai」

   

    「Hửm...... Anh đang nói về gì thế?」

   

    「Về đối tượng kết hôn của Azusa ấy mà」

   

    Azusa dựng người dậy trong khi cố mình dụi đi nước mắt.

    Hình như em ấy đã đủ bình tĩnh để khỏi phải ngước mặt lên nữa rồi.

   

    「Azusa kết hôn? Ủa em đã dự định gì đâu?」

   

    「Em đã 25 tuổi rồi đấy? Chắc cũng sắp đến lúc chuẩn bị rồi nhỉ」

   

    「......Anh nói nhăng nói cuội gì thế? Azusa 『mới có』 25 tuổi thôi, em nghĩ chuyện đó vẫn còn xa vời lắm」

   

    Đúng là gần đây, kết hôn ở độ tuổi hai mấy có khi lại bị coi là 『sớm』.

    Nghe bảo tuổi kết hôn trung bình đang càng ngày càng tăng...... và Azusa nhìn như vẫn chưa nghĩ ngợi gì về vấn đề này.

   

    「E-em không có bạn trai à?」

   

    Ngẫm lại thì Azusa hiếm khi bàn về vấn đề đó.

    Mà đâu, nói cho chuẩn thì tôi đã cố không nghĩ quá nhiều về mấy chuyện như Azusa có bạn trai―― bảo thế thích đáng hơn nhỉ.

    Cũng chẳng có gì 『tốt』 hay 『xấu』 về chuyện có hay không, nhưng chẳng hiểu sao...... tôi vẫn cố để không biết về sự tồn tại của bạn trai Azusa.

    Vì tôi sẽ sốc.

   

    「......Òò, ra thế ra thế. Hờ hờ, không lẽ onii-chan thấy khó chịu về chuyện tình cảm của Azusa?」

   

    「Làm gì có! Không có, chuyện đó đâu」

   

    「Hê? Hóa ra onii-chan cũng siscon đây này! Eo ơi!」

   

    「Em đừng nói thế chứ......」

   

    Miệng nói vậy chứ con bé vẫn vui vẻ.

    Với tâm trạng tốt, Azusa nở nụ cười thân thiện đặc trưng.

   

    「Chọn gì đây ta~? Hừmmm, hay là giếm đi thôi nhỉ~」

   

    「Hể? Có thật à!?」

   

    「Bí mật~」

   

    Dù rằng mới khóc chưa được bao lâu.

   

    「Là người như nào!? Cho anh biết đi. Nhỡ mà không phải người đàng hoàng thì trước tiên, ta phải bàn bạc cái đã」

   

    「『Trước tiên』!? Chẳng biết kế đó là gì làm em hơi bị sợ đấy...... Thiệt tình, hết nói nổi với onii-chan luôn」

   

    Sau đó, Azusa nhẹ vỗ vai tôi bộp bộp rồi đưa mặt lại gần.

   

    「Vậy em cho anh một gợi ý...... nếu chỉ là kiểu người em thích thì chắc nói ra cũng được nhỉ? Nào, cho em mượn tai anh đi」

   

    Dù ở đây chỉ có tụi tôi, chẳng phải lo có ai khác nghe thấy.

    Nhưng thôi kệ vậy.

   

    Em ấy đòi nói chuyện riêng nên tôi cúi người xuống, thì tại em ấy nhỏ con.

    Và sau đó, Azusa thì thầm điều này vào tai tôi.

   

   

   

   

    「Kiểu người em thích―― là kiểu người giống onii-chan ấy」

   

   

   

   

    Trong lời nói thành thật hiếm khi, ẩn chứa nội dung mà chỉ nghe thôi cũng đủ làm tôi ngại chết.

    Nhưng sau khi làm nguội cái đầu rồi nghĩ......

   

    「Ớ, gượm đã. Thế cuối cùng thì em có bạn trai không? Trả lời kiểu kia thì bố ai mà biết được chứ」

   

    Chuyện không biết vẫn hoài không biết.

    Đã cất công chuẩn bị tâm thế rồi...... nhưng hóa ra lại là vô nghĩa.

   

    「Ehehe~」

   

    Còn Azusa thì cười nom vui lắm.

    Những giọt nước mắt mới nãy đã không còn thấy đâu.

   

    ......Nếu em ấy vẫn chưa có bạn trai.

    Thì tôi, sẽ là người bảo vệ nụ cười này thêm ít lâu vậy.

   

    Để rồi khi thời điểm đó đến―― tôi sẽ vừa khóc vừa trao lại vai trò đó cho người con trai Azusa đem lòng yêu.

   

    Trước cái ngày chẳng biết khi nào đến kia, chắc tôi phải chuẩn bị tinh thần trước rồi.

    Dù vẫn còn đó nhiều điều cần nghĩ...... nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn rất trông chờ được ngắm Azusa trong bộ váy cưới――

   

    【Màn xích mích cuối cùng của anh trai và em gái - HẾT】

   

    =============

    Cảm ơn mọi người vì đã đọc!

    Thứ lỗi cho tôi khi đã để mọi người chờ lâu.

    Vì thỏa mãn rồi nên tới đây, tôi sẽ cố gắng tiếp ở cả mạch truyện chính.

    À tôi cũng muốn viết một câu chuyện nhỏ về Halloween nữa, nên là khi hôm đó tới, tôi sẽ vui lắm nếu mọi người cùng hưởng ứng m(__)m

   

    ======

   

    Gửi mob-san, cảm ơn về review của bạn!

    Tác phẩm này đang càng ngày càng dài, thế mà bạn vẫn đọc hết một mạch làm tôi mừng lắm (cười).

    Được nhận những cảm tưởng như này chính là nguồn động lực để tôi tiếp tục update thêm đấy!

    Tôi sẽ cố gắng update cho đến khi kết thúc.

    Từ giờ trở đi vẫn mong được chiếu cố(`・ω・´)ゞ

Bình luận (57)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

57 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
"Ít lâu" của ông là mấy năm chẳng ai biết.
998973430927990815.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm
Chắc tới già :>>
Xem thêm
Chắc đến khi nào one piece kết thúc á XD
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Đọc xong thấy mình đã đối xử quá tệ với con em từ mai phải chiều hư nó mới đc
Xem thêm
Đừng bro, thân là cùng cảnh ngộ thì việc đó k đc như tưởng tượng đâu. Lũ sinh vật mang tên em gái đáng sợ lắm ;-;
Xem thêm
@Namer: đáng sợ hơn nếu em gái bạn là 1 siscon + yandere
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bộ này từ mạch chính tới chuyện phiếm đều xứng đáng "siêu phẩm".
Thanks trans vì đã tâm huyết
Xem thêm
Thật ra tôi là chồng tương lai của Azusa đây🐧
Xem thêm
Chúc mừng bro đã có được 1 chiếc thùng phi brocon🐧
Xem thêm
Nào bạn không trêu
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi holy cow
Thiết nghĩ em tôi sẽ méo bao h có bạn trai đc, vì kiểu người của êm lại là onii chan của mình cơ mà, mà kiểu như của ngài kou thì kiếm cả quả đất này chắc cũng lẻ tẻ vài người
Xem thêm
Ừ thì vì thế nên thành bà cái thùng phi r ☠️
Xem thêm
@Minh Lee: nào, ko trêu bạn, em t vẫn sẽ dễ thương dù có là thùng phi hay ko mà
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
ae cùng tôi lập hội xin ngoại truyện bồ của azusa và những người bạn nào =)))
Xem thêm
VL cứ Brocon thế sao có chồng đc
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Bảo sao nhật thọt dân số trẻ:))
Xem thêm
nhật nó là dân số già ông ạ :)) ng già nhiều ng trẻ ít
Xem thêm
Thực ra tôi là chồng tương lai của ẻm đây.
1 ngày nào đấy bọn tôi sẽ gặp nhau trên con phố Shotengai Osaka :(
Xem thêm