Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 338 (Chương kết) - Và rồi, câu chuyện harem của cậu ta sẽ――

74 Bình luận - Độ dài: 1,313 từ - Cập nhật:

    Ngày 14/2, Valentine đã đến.

    Có hai cô gái đến nhà tôi vào hôm đó...... và ai nấy, đều tặng tôi chocolate.

   

    「Tặng cậu này, Ryuu-kun. K-không phải tớ làm là vì cậu đâu đấy nhé」

   

    「......Thật vậy à?」

   

    「Không không, giỡn thôi. Nhân vật yêu thích của tớ là một tsundere như thế nên tớ thử bắt chước xem sao ấy mà」

   

    Chocolate mà Kirari tặng cho với nụ cười mỉm, chỉ nhìn qua lớp giấy bọc tôi cũng biết nó hơi méo mó.

    Hẳn là đã cố gắng lắm đây. Thật lòng tôi rất cảm kích.

   

    「Cảm ơn nhé」

   

    「Có gì đâu nào~. Rồi, lượt tiếp theo là của Yuzu-chan~」

   

    「Ừm. Mình cũng có làm cho Ryouma-san đây...... dù vẫn không là gì so với choco của Kirari-san」

   

    「Gì đây, móc mỉa đó à? Yuzu-chan bắt đầu biết khịa nhau rồi ha...... Trẻ hư như này nên bị phạt chà bụng đấy biết không?」

   

    「Eh!? Ah, mình đâu có ý đó...... Với lại hồi xích mích với Ryouma-san mình stress xong ăn nhiều quá, phát phì rồi. Vậy nên riêng phần bụng là không được đụng vào đâu」

   

    「......Miệng bảo thế chứ đấy là kiểu nói mỡ lên hết ngực chứ đâu! Hứ, vẫn còn to thêm cơ...... biết đâu còn to hơn cả Mary-san nữa không chừng」

   

    Cũng rất lâu rồi hai người họ mới chuyện trò được như này.

    Chứ trước đây, Kirari với Yuzuki cứ như vậy suốt.

   

    Coi bộ hai người đã chạm mặt nhau ngay trước nhà tôi hôm nay.

    Nhưng họ dễ dàng chấp nhận nhau, trông như chẳng ngạc nhiên gì.

   

    「Yuzuki nữa, cảm ơn cậu nhé」

   

    Họ vẫn chân thành như mọi khi, vẫn là những cô gái phí hoài với thằng tôi này.

    Vì lý do ấy, tôi sẽ thẳng thắn đối mặt...... và một ngày nào đó, tôi muốn bày tỏ được lòng mình.

   

    「Thật sự, tình cảm của Yuzuki và Kirari làm tớ vui lắm」

   

    Nghe tôi nói thế, họ dừng tán dóc lại rồi nhìn sang tôi, lắng nghe trong yên lặng.

   

    「Tình cảm của hai người đã đến được tớ rồi...... nhưng đúng như những gì từng nói, tớ vẫn chưa hiểu được cảm xúc thật của bản thân」

   

    Tuy còn vụng, tôi vẫn đang cố.

    Mặc kệ có xấu mặt hay không, tôi vẫn nói ra cảm xúc chân thành giống họ.

   

    「Hai cậu không chờ tớ cũng được. Và nếu sau này yêu được ai khác...... hai cậu cứ quên tớ đi, không phải ngại đâu. Có điều, nếu vẫn còn chờ đợi tớ――」

   

    Nếu vẫn còn yêu thằng như tớ.

   

    「Thì một ngày nào đó, tớ sẽ đưa ra câu trả lời cho những tình cảm thật lòng của Kirari và Yuzuki...... cũng như thứ cảm xúc được gọi là thích」

   

    Rằng tôi thích ai.

    Rằng tôi yêu ai.

    Dù chưa từng yêu ai ngoài bản thân nên chuyện này tôi vẫn chưa biết.

   

    Nhưng vào một ngày nào đó...... chí ít thì cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này.

   

    Có lẽ là khi đó―― à đâu, nhất định là khi đó, tôi sẽ yêu một người nào đó giữa Yuzuki và Kirari.

   

    Nếu tới khi đó họ vẫn còn yêu tôi, tôi sẽ đàng hoàng đưa ra câu trả lời...... Phải, một câu trả lời rõ ràng.

   

    Thật sự quá kém cỏi khi đến tận lúc này rồi mà thân này vẫn chỉ có thể nói ra mấy lời mập mờ.

    Nhưng tôi là thế. Tiếc thay, Ryuuzaki Ryouma này lại chẳng phải một kẻ ngầu lòi...... cái sự ngây thơ có thể làm tôi thay lòng trong thoáng chốc không tồn tại.

   

    Nên là ngoài những lời này, tôi không biết phải nói gì hơn nữa.

   

    Tự mà nói thì tôi nghĩ mình thảm hại quá đỗi.

    Nhưng hai người họ...... lại mỉm cười, như muốn bảo rằng "có vậy cũng không sao".

   

    「Không sao đâu. Tớ sẽ chờ cậu」

   

    「Thoải mái đi nào, và hãy thành thật với cảm xúc của bản thân...... Mình đây, và có lẽ là cả Kirari-san nữa, tụi mình không phải loại người sẽ căm thù cậu vì không được chọn đâu」

   

    Những gì họ nói khiến lòng tôi nhẹ nhõm.

    Hai cô gái thích tôi thực sự quá tốt...... nghĩ đến đó, mắt tôi thấy cay cay.

   

    「――Cảm ơn hai cậu」

   

    Vì đã thích một kẻ như tớ.

    Vì đã không bỏ rơi một kẻ xấu xí như tớ.

   

    Thật lòng, cảm ơn hai cậu rất nhiều.

   

    Tớ sẽ không bao giờ tổn thương hai cậu nữa.

    Vì từ giờ, tớ sẽ nghiêm túc đối mặt.

   

    Thế nên hai cậu...... kể từ giờ, cũng hãy dõi theo tớ đi――.

   

   

   

   

   

   

   

   

    ――Và như vậy, câu chuyện harem của tôi đã hạ màn.

    Thử nhìn lại, có thể thấy nhiều chuyện đã xảy ra lâu nay.

    Tổn thương những nữ nhân vật, rồi thất bại, rồi sai lầm, một câu chuyện romcom ngập tràn những điều trên.

   

    Và tôi cũng chẳng biết cái kết này liệu có đúng đắn.

    Nhưng...... đến tận bây giờ, vẫn có đó những cô gái còn thích tôi.

   

    Để đền đáp tình cảm của họ, tôi sẽ trưởng thành thật vững vàng.

    Từ giờ trở đi tôi sẽ tiếp tục sống, không phải như một nhân vật chính...... mà là như một 『Ryuuzaki Ryouma』 bình thường thôi.

   

    Không có tính câu chuyện, không chừng lại là một đời chán ngán dưới góc nhìn thứ ba.

    Nhưng miễn tôi và người tôi yêu được hạnh phúc, vậy là ổn.

   

    Nếu có thể được thế, được nắm lấy một thứ hạnh phúc bình thường như thế...... thì chỉ vậy, cũng đủ lắm rồi――.

   

   

   

    【Phần 4・Hết】

   

    =============

    Cảm ơn mọi người vì đã đọc!

    Tuy có hơi chút đường đột, nhưng tại đây, phần 4 xin được kết thúc.

    Tôi có cảm giác câu chuyện đang dần lê thê, đang dần bớt nhất quán đi...... nhưng cứ mãi lo nghĩ thì sẽ chẳng có hồi kết, thế là tôi vẫn cứ viết tiếp.

    Trước nay tôi chưa từng triển bộ romcom nào dài tới mức này, quá nhiều thứ mới mẻ đã đem lại cho tôi không biết bao nhiêu ngạc nhiên. Sáng tác quả là chuyện gian nan.

    Nhưng ít nhiều thì tại đây, câu chuyện liên quan đến Ryuuzaki Ryouma đã đi đến hồi kết. Cùng với đó, chuyện về những nữ phụ...... như Azusa, Kirari và Yuzuki cũng kết thúc theo luôn.

    Nói cách khác, điều đó có nghĩa...... là Koutarou đã dứt điểm được với quá khứ của bản thân. Và đã đến lúc cậu tới đối mặt với Shiho rồi.

    Xem ra phần 5 tới sẽ là phần cuối cùng. Tôi sẽ rất vui nếu mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ cho đến khi đó!

    Cũng có đó những hối tiếc vô cùng trong quá trình viết lách. Như 『Chỗ này làm như vầy là được hơn rồi mà!』, hay 『Nếu chỗ này thế này, thì sau đó mình đã làm được vụ này rồi!』. Hay khi đọc được những bình luận của độc giả, lắm lần tôi cũng có suy nghĩ 『Đúng thật!』, cứ hoài cứ hoài thôi thúc tới nỗi muốn làm lại nếu khả năng cho phép.

    Dĩ nhiên là đến đây rồi thì sao mà làm lại được, nhưng bù lại, tôi đã xua tan được nỗi hối tiếc ở phiên bản sách.

    Tôi sẽ rất vui nếu mọi người có thể xác nhận xem sự khác nhau giữa bản web và bản sách!

    Và hãy thứ lỗi cho tôi vì đã dài dòng. Mong mọi người hãy bình luận, bookmark và để lại cảm tưởng, nhờ đó, tôi có thể nhận thêm động lực để tiếp tục viết.

    Từ giờ cũng mong được mọi người chiếu cố!

   

    ――Yagami Kagami.

Bình luận (74)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

74 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Thế là xong arc 4, kế đây sẽ có 6 chap ngoại truyện Halloween nhá :^
Xem thêm
quá đã luôn sếp ơi
Xem thêm
Phải vậy mới bù lại số đường bữa giờ chứ, thanks trans
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thế là thằng main hết lưu luyến với 3 con 4' rồi thì hẹn hò đc chx
Xem thêm
Con em gái có phải 4' đâu do th ryu giống anh trai cũ nên nó mù quáng thôi sau này nó thành brocon mà có con yuzuki mới là 4' ấy
Xem thêm
@Vailizhaha: ko ai là pho cả quản trọng là đã nhận thức dc hay chưa thôi
Xem thêm
Anh long cuối cùng cũng trưởng thành 😓
Xem thêm
Cuối cùng đã kiếm được đối thủ với loser 300 chap, Ryuuzaki Ryouma 338 chap. This battle will be legendary.
Xem thêm
+ 1 respect cho anh Long vì cuối cùng cũng đã thật sự trưởng thành chứ ko như mấy lần trước
Xem thêm
Cuối cùng cháu nó cx đã lớn 😭😭😭
Xem thêm
Qua phần 3 là kurumizawa ko đc xuất hiện luôn
Xem thêm
Yeah 4' jack cúc mom m đi 🐸🚬
Xem thêm
Hóng mary
Xem thêm
anh Long trưởng thành r🥲👍
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Cuối cùng t cũng bám trụ qua đc Arc 4, drama nhẹ hơn Arc 3 và cuối cùng cũng thấy được a Long trưởng thành
Xem thêm