Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Kế hoạch đặc biệt cho Halloween - Cho kẹo hay bị ghẹo―― cũng được hả!? - 1

35 Bình luận - Độ dài: 1,032 từ - Cập nhật:

    Sau đây là kế hoạch cho Valentine, xin thứ lỗi vì đã chậm trễ.

    Tôi muốn viết lắm rồi nên hãy cho tôi viết để xả hơi nhé!

    Mong được mọi người ủng hộ m(__)m

   

    =============

   

    ――Hình như còn mấy ngày nữa là tới Halloween.

    Khi đang xem TV ở nhà cùng với Azusa, những hình ảnh về các kỳ Halloween trước đây ngập tràn trên mục tin tức.

   

    Địa điểm là tại một khu phố nổi danh, nơi có những người trẻ trong trang phục Halloween lấp kín cả đường phố. Nếu chỉ có thế thì còn coi là một lễ hội náo nhiệt được...... nhưng khi thấy rác rủng nằm loạn dưới chân và người ta leo lên nhảy nhót trên mấy cái xe ở bãi đỗ, tôi khá là hết hồn.

   

    「Êu...... Azusa không thích mấy người phởn phởn như này cho lắm đâu」

   

    Azusa nằm lẩm bẩm trên ghế sofa.

    Tôi cứ tưởng em ấy đang nằm ườn ra (như mèo) bấm điện thoại, nhưng xem chừng Azusa cũng đang xem TV.

   

    「Nhìn chung thì Halloween vốn là một lễ hội thu hoạch, mà vì là thu hoạch nên những nông dân trồng lúa trồng rau mới phải là người ăn mừng chứ? Mong sao hạnh phúc sẽ đến với mọi cô bác nông dân trừ mấy người trồng ớt tây――」

   

    「Phải tính luôn vào chứ em」

   

    「......Cái thứ đó nào phải rau củ đâu anh? Có độc đó anh à」

   

    Tuy còn lẫn tí tư thù cá nhân, tôi vẫn hiểu con bé muốn nói gì.

    Azusa vốn đã trầm tính nên ẻm cũng chẳng ưa mấy mấy người hoạt náo như kia.

   

    「Tiện nói luôn, Halloween cũng là một sự kiện giống với 『Lễ Obon』 ở Nhật, thế nên linh hồn tổ tiên với ác ma cũng đều đến cả đó! Vì lý do này mà người ta hóa trang thành ác ma để không bị phát hiện thì phải?」

   

    「Vậy à? Azusa biết rõ thế」

   

    Nếu tôi không nhầm thì thành tích trên lớp của Azusa hẻo chẳng thua gì Shiho, thế nhưng đụng tới Halloween thì em ấy lại hiểu biết thật.

   

    「Ừ thì, em tìm trên điện thoại ra」

   

    ......Bảo sao lại chi tiết thế.

    Đây là thời đại của sự tiện lợi, thế mà tôi lại chưa rành cái điện thoại được nhiêu...... hiện tại tôi dùng vẫn còn vụng, trong khi Shiho với Azusa thì dùng nó quen như cánh tay mình luôn rồi, ghê thật.

   

    「Nếu anh để Azusa học với điện thoại, có khi nào em sẽ có động lực học không......?」

   

    「Onii-chan nói cái gì thế? Điện thoại là dùng để chơi, không đời nào em dùng để học đâu」

   

    Uầy. Suy nghĩ lộ ra và ẻm liền phủ nhận thẳng.

    Phận làm anh nên tôi cũng lo lắng về điểm số em ấy, nhưng nói vậy thôi chứ tôi đâu mạnh miệng nổi đâu, ba cái chuyện này...... thôi cứ để từng người cố thôi vậy.

   

    Về lại vấn đề chính.

    Azusa nhìn kiểu gì cũng chẳng có vẻ là hứng thú với Halloween.

   

    「Hay là nhà mình cũng làm gì đó đi? Trang trí này, hóa trang này, rồi ăn bánh kẹo cũng được này」

   

    「Xì―. Bộ onii-chan là con nít hả? Azusa sẽ không làm trò đó đâu. Em lớn rồi, không hứng thú gì mấy cái event đánh lừa con nít như thế đâ~uu」

   

    Đã nói thế rồi thì đành chịu vậy.

    Mấy event như này, tôi nghĩ thử vào là sẽ vui không ngờ luôn...... nhưng nếu em ấy đã không quan tâm thì thôi, hết cách.

   

    「Vậy như mọi khi là được đúng không」

   

    「......Nếu chỉ đồ ngọt, ta vẫn có thể làm nó giống Halloween đấy?」

   

    Halloween gì mà tiện lợi ghê.

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chừng đó chắc cũng đủ rồi.

   

    Vậy nên chỉ mỗi đồ ngọt là tôi sẽ mua thật nhiều.

    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, và thế là ngày đó đã đến.

   

    Ngày chủ nhật, tôi đi đến một khu mua sắm lớn mà mình thường không ghé qua với suy nghĩ "dù gì thì nhiều loại đồ ngọt vẫn được hơn ha?".

    Những món quà giới hạn được xếp hàng cạnh nhau tại mấy cửa hàng đã nực màu Halloween. Đôi khi cũng có vài đứa trẻ diện đồ hóa trang, nhìn tụi nó, tự nhiên tôi thấy vui vui.

   

    Cảnh quay tại khu phố trên TV cũng đáng ngạc nhiên đấy, nhưng cỡ như khu vực này cũng đang nhiệt lắm đây.

    Nghĩ thế, tôi về nhà sau khi mua xong đồ ngọt.

   

    Để rồi khi mở cửa ra―― một gái mèo và một tiểu quỷ lọt vào tầm mắt tôi.

   

    「GÀO―! Halloween vui vẻ♪」

   

    「Huhu...... M-muốn chết quá. Ngại muốn phát nổ rồi đây này......!」

   

    Danh tính thực, dĩ nhiên còn ai ngoài Shiho và Azusa.

    Gái mèo là Azusa, còn Shiho là tiểu quỷ. Ai nấy đều đã hóa trang khiến tôi hết cả hồn.

   

    Nhưng nghĩ kỹ lại thì...... làm gì có chuyện Shiho lại bỏ qua sự kiện này.

   

    Vì Shiho là một cô gái như thế đó.

    Cơ mà tôi không nghĩ là cả Azusa cũng tham gia đâu.

   

    「Azusa......」

   

    Tôi buột miệng gọi tên.

   

    Nhưng chỉ thế thôi, chẳng nói gì thêm nữa.

   

    「Không phải đâu onii-chan! Azusa đang nằm ra ở nhà thì tự nhiên Shimotsuki-san tới rồi bắt em mặc bộ đồ này đấy!? C-chứ em có phởn đâu...... Azusa là người bị hại đó biết không!? Làm gì có chuyện em lại háo hức với cái event đánh lừa con nít này chứ!? Cosplay như mèo thế này, có thử vào thì Azusa cũng không vui tí nào hết!!」

   

    Tôi còn chưa hỏi gì mà Azusa đã bắt đầu thanh minh.

    Mặt ẻm đỏ chót, môi run run, còn mắt thì ươn ướt.

    Nhìn Azusa như vậy, tiểu quỷ Shiho trông rất chi là thích thú.

   

    「Mèo em gái tsundere cũng được ghê」

   

    「Đừng có nói tsundere!」

   

    ......Tuy là đã có chuyện này chuyện kia.

    Nhưng xem ra, lễ hội Halloween đã bắt đầu trong ngôi nhà này rồi――

   

    =============

    Còn tiếp

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Má, hôm qua dịch xong edit xong, nhớ up rồi mà sao hôm nay lên méo thấy chap đâu, bay mất chuỗi cmnr (╥﹏╥)
Xem thêm
Tội transistor.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
unknown.png
Rõ ràng là có vào up mà sao nó lại thế nàyyyyy (╥﹏╥)
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Tôi cần minh hoạ
Xem thêm
Để tui vẽ lại cho~
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Mình học đâu rồi 😭😭
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Uớc gì có ilu....
Xem thêm
Cute vãiiiii
Thanks trans.
Xem thêm
ko có illu (╥﹏╥)
Xem thêm