Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 103: Sự tuyệt vọng của Ong Nữ Hoàng.

24 Bình luận - Độ dài: 1,311 từ - Cập nhật:

Chương 103: Sự tuyệt vọng của Ong Nữ Hoàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào mọi người.

Là tôi đây, nữ vương của loài ong.

Dân hàng xóm kêu chúng tôi là Ong Giác Ngộ.

Tôi là nữ vương nhưng…

Giờ tôi gặp rắc rối.

Trước hơn hết, tôi không có hộ vệ.

Bình thường, tôi đáng lẽ được đi kèm bởi vài hộ vệ trong khi làm một tổ mới nhưng những hộ vệ của tôi đang mất tích sau khi chiến đấu với một con gấu bự.

Maa, chẳng còn cách nào khác vì bên kia là con gấu đó.

Chúng tôi không có cửa chiến thắng.

Do vậy, tôi đi trốn trong khi hộ vệ của tôi xông vào nó.

Tôi có phải sai lầm rồi không khi lựa thứ nên được ưu tiên?

Giờ, tôi chỉ một mình.

Và trong nguy khốn lớn.

Bởi tại tôi hiện đang bị nhìn bởi một con nhện.

Nhền nhện.

Thiên địch của giống nòi chúng tôi.

Siêu địch nhân.

Nếu đó là một con nhện nhỏ, tôi có thể làm gì đó nhưng không phải với con có kích thước kia.

Không như các hộ vệ, tôi có trí tuệ nên tôi có thể tẩu vi thượng sách.

Dưới hoàn cảnh bình thường, tôi đã dông từ đời tám hoánh rồi.

Nhưng tôi sẽ không chuồn bây giờ.

Bởi vì chúng tôi đang nhìn lẫn nhau với mắt chạm mắt.

Khoảnh khắc tôi rời mắt dựa theo việc chạy trốn là tôi sẽ toi đời.

Do vậy, tôi không thể đảo đi ánh mắt.

Nói cách khác, giờ là không thể chạy.

Tôi nên làm gì đây?

Không, vẫn còn hy vọng!

Con nhện chỉ nhìn tôi và không di động.

Đây lẽ nào là…việc xảy ra khi một đối thủ không thể động đậy bởi do bị nhìn trừng trừng bởi kẻ mạnh chăng?

Tôi là nữ vương nên tôi không có cây kim nhưng hình như bên kia cảnh giác với điều đó,

Tôi không thể dùng kim như mấy hộ vệ nhưng tôi biết xài ma thuật.

Tôi có thể hiểu sự thận trọng của con nhện.

Oohhh.

Hay à.

Tôi có thể làm được.

Tôi hưng phấn khi nhìn vào bên kia.

“_________”

Đằng sau bên kia là một đám nhện nheo nhóc giống hệt nó.

Tôi đang thấy gì vậy?

Không, không nhầm được đâu.

Đó là kết thúc.

Đúng vậy, cuộc đời ta, chào vĩnh biệt mi.

Từ đây.

Tôi chỉ là đợi chờ xem mình bị ăn thế nào.

Tôi muốn ực thêm chút mật nữa từ hoa trước khi chết.

Tôi cũng muốn có hậu duệ con đàn cháu đống.

…Đúng vậy.

Tôi đầy tràn quyết tâm.

Tôi sẽ chạy bằng mọi thứ tôi có.

~cạn~

Nhưng vô dụng.

Vào khắc này, một lưới nhện đã quấn quanh cổ tôi.

Tôi có thể bay nhưng tôi đã thành tù binh.

Xỉ nhục nha.

Nếu mày muốn ăn tao, sao mày không làm một lần quách cho xong?

Nếu được, hãy chọn cách nào không đau đớn ấy.

Ah…

Hy vọng duy nhất của tôi trong tình hình này là các hộ vệ của tôi trờ lại an toàn và sút tung bọn nhện…

Điều tiện nghi như vậy há có thể xảy ra.

Tuyệt vọng.

Đó là cảm giác tôi đang thấy.

Nhưng vẫn có hy vọng.

Một con người.

Một con người tới!

Ooohh.

Ta biết ngươi, con người.

Ngươi muốn mật ong mà chúng ta thu thập.

Nói cách khác, một đồng minh!

Ta thường được bao bọc bởi các hộ vệ nhưng giờ ta không có ai cả.

Nếu ngươi diệt trừ bọn nhện này, ta sẽ cho ngươi cái ngươi muốn!

Jesus!

Tốt, tốt, tốt quá trời tốt!

Nào, con người!

Làm gì với bọn nhện cho ta đi!

“______”

Areh?

Tại sao ngươi nói chuyện với nhện?

Con người thường có quan hệ xấu với nhện mới phải đạo chứ.

Đây không phải trường hợp đó à?

“__________”

Trời thật tàn nhẫn!

Tôi đã bị lừa!

Ông cho tôi hy vọng để rồi nhấn chìm tôi vào tuyệt vọng hơn.

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông!

…oya?

Sau khi nghe con người, lũ nhện kéo tôi đi tới chỗ nào đó.

Tụi mày dắt tao đi đâu vậy?

“__”

Mùi hương nơi này thật tốt.

Hoa đang nở rộ trên những cái cây mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Nơi này cũng đầy bọn nhện chúng nó nữa.

“___”

Tôi không thể hạ thấp cảnh giác.

Chúng lại cho tôi hy vọng để mà chúng sẽ ném tôi vào tuyệt vọng lần nữa!

Con người mà tới với bọn nhện mang một cái cây từ rừng và anh ta đang bước đi tới chúng tôi rất nhanh.

Areh?

Làm sao mà con người có thể đơn giản chặt cây và mang nó tới đây giống như chơi đồ chơi vậy?

Ngay cả những hộ vệ của tôi cũng sẽ mất một lượng thời gian đáng kể chỉ với việc đào một cái lỗ từ cây…

Anh ta đang làm gì vậy cà?

Không thể nào, đó là đài hành quyết của tôi sao?

Làm sao ngươi có thể tàn nhẫn với ta đến vậy!

“___”

Tôi đã sai.

Rõ ràng, con người đã chuẩn bị chỗ đó cho tôi để làm một cái tổ ong.

Hắn đang cố gắng làm gì vậy?

Chẳng phải con người muốn mật ong mà chúng tôi thu thập sao…

Không thể nào, ngươi đang tính để ta dựng một cái tổ ở đây đặng mà ngươi có thể liên tục bóc lột chúng ta làm mật sao!

K—khủng khiếp quá!

Nhưng, tôi phải sống!

Hy vọng!

Siêu hy vọng!

Đ-đừng có mong ta thỏa mãn với cái chỗ ngươi xây mà không có kế hoạch!

“___”

Thật là một chốn tuyệt vời.

Kuh.

Người tôi ngứa ngáy quá.

Tôi muốn xây dựng một tổ trong nơi này.

Tôi tự hỏi có thực tôi được xây dựng một cái tổ ở nơi đây không.

Tôi nhìn con nhện, kẻ quấn lưới tôi.

Sau khi gặp rắc rối một chút, nó tháo lưới cho tôi.

Cảm ơn.

Tôi sẽ làm hết sức để sinh thật nhiều hậu duệ và thu thập mật ong!

Xin lỗi, nhện-san.

Bạn có thể vui lòng bắt dùm mình mấy con đực không?

Yeah, một con đầy sinh lực ấy.

Tôi nghĩ sẽ có một số chúng đang bay quanh đây.

Đúng vậy, xin quan tâm tới tôi từ giờ nhà.

Không không, nó không cần phải eo thon dáng đẹp.

Chỉ cần khỏe như hec-quin với tính cách tốt là được rồi.

Và do vậy, tôi có được thiên đường của mình.

Tôi có thể được xem là người chiến thắng.

Tôi đã làm được.

Tôi đã lật ngược số mệnh!

Dù cho chúng tôi phải trả bằng một số mật ong chúng tôi thu thập, song tôi không ngại vì bọn nhện sẽ tiêu diệt kẻ địch ngoại nhân cho chúng tôi.

Cộng sinh.

Đúng đúng, đây là cộng sinh.

Fufufu.

Mặc dù nói đây là thiên đường chứ không như tôi hoàn toàn thỏa mãn à nha.

Lời phàn nàn duy nhất của tôi là ở đó không có loài hoa mà chúng tôi yêu thích bên cạnh…eh?

Con người đang trồng hoa đó gần tổ bọn tôi?

Em xin lỗi ạ.

Cảm ơn rất nhiều.

Em sẽ tiếp tục chăm chỉ ạ.

“___”

Khụ khụ.

Tôi phải thay đổi cách tôi nhìn sự việc…

Họ nói rằng chúng tôi không bao giờ có thể ở trong một mối quan hệ cộng sinh với con người và nhền nhện nhưng nhìn chúng tôi đây này!

Thằng nào con nào mà nói chúng tôi không thể đâu?

Có tin ta vả cho rớt răng không hả.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Sao đọc mà cứ như Kiyokata với Kêu vậy
Xem thêm
Chị ong nâu nâu nâu nâu
Chị đéo có liemsi
Xem thêm
TRANS
Liemsilost :)
Xem thêm
Vaiz linh hồn
Xem thêm
liêm sĩ lost......
Xem thêm
Ong chúa-san, em coi xem em còn cái liêm sỉ nào không thế
Xem thêm
Con ong bị tsundere nhỉ
Xem thêm