Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 113: Rắc rối vào đông

24 Bình luận - Độ dài: 1,728 từ - Cập nhật:

Chương 113: Rắc rối vào đông

=============================

Mặc dù tôi muốn thư giãn, vấn đề cứ nhảy ra ở đâu đó.

Có ba vấn đề chủ yếu suốt mùa đông này.

Một trong số đó là vấn đề thức ăn cho bọn kuro nhưng nó đã được giải quyết bởi Hakuren và Rasuti.

Hai cái khác có quan hệ với khách khứa.

~cạn~

Đó là một ngày mùa đông ấm áp, đẹp trời.

“Tôi xin anh!”

Một người đàn ông cao trên ba mét.

Anh ta đội một mũ giáp che kín mặt, mặc một bộ giáp toàn thân, cùng với cây mace lớn.

Anh ta có một thân hình quí phái.

Beezel mà đứng kế bên ảnh đeo vẻ mặt rắc rối nên tôi hỏi chú ta.

“Anh ta là ai vậy?”

“Một trong số tứ thiên vương của ma vương, Glatts.”

“Tứ thiên vương gì?”

“Tứ thiên vương là dạng giống như những bộ trưởng của ma vương quốc ấy.”

“Tại sao một bộ trưởng lại ở đây vậy?”

“Ma vương-sama ca ngợi ngôi làng này không ngớt nên anh ta tới đây, để đọ sức mạnh của làng này.”

“Ma vương… đọ sức mạnh… à hiểu rồi, nó là về đại hội võ thuật đúng không?”

“Đúng thế. Hãy để tôi đánh với người số 1 của làng này.”

“Cậu im dùm cái đi. Đừng nói thêm gì nữa và trở về nhà đi thôi.”

“Nhưng…”

“Mou, xui cho cậu ấy rồi, dù tôi có đồng ý cho cậu ta đánh với cô ấy, thì hiện giờ vẫn không được tại vì Makura mắc ngủ đông rồi.”

“Chỉ cần cậu tìm cho cậu ta một người phù hợp để đánh, tôi nghĩ cậu ta sẽ hài lòng và trở về nhà.”

“Jaa, bọn kuro…”

“Tôi xin lỗi, nhưng cậu có thể chọn đối thủ khác không? Ngay cả trước khi tới làng này, chúng tôi đã biết rằng chúng sẽ đánh cho cậu ta thấy địa ngục luôn.”

“Jaa, Gran Maria.”

“Cũng giống vậy thôi, chúng tôi đã biết cô ấy có thể tiễn cậu ấy tới địa ngục thật sự.”

“Nhưng Gran Maria thậm chí thua ở vòng đầu mà. Cậu ta có thực là một trong tứ thiên vương không đấy?”

“Tôi cam đoan rằng cậu ta phụ trách việc quân sự nhưng cậu ta giỏi chỉ huy ở hậu phương cơ và không thuộc dạng người xông xáo nơi tuyến đầu….”

“Ủa, vậy sao cậu ta tới đây để so sức mạnh được?”

“Người ấy muốn tung hoàng ngang dọc ở tiền tuyến.”

“Chú thấy người như anh ta làm một trong tứ thiên vương có thiệt là ổn không đấy?”

“Cậu ta là một chỉ huy thiên tài.”

“…Chú, khổ nhỉ.”

“Yeah, cậu hiểu rồi đấy.”

Giờ thì, tôi lúng túng không biết nên chọn ai để làm đối thủ của cậu ta.

Ria và Ann tuyệt đối không là không vì họ có bầu.

Cả cho như họ muốn, tôi sẽ không bao giờ cho phép.

Điều đó để cho tôi còn lại với Daga, người lùn Donovan và elf núi Ya.

Mặc dù Daga bị loại ở vòng đầu, anh ta đủ mạnh để tham gia bảng hiệp sĩ.

Ya là nhà vô địch bảng chiến binh.

Lựa Donovan có an toàn không?

Nhưng ông ấy không thuộc hạng người biết nương tay là gì.

Nghĩ đi nghĩ lại, thú nhân Senna hẳn là đối thủ xứng tầm.

“Ehto…”

“Cậu có thể lựa ai mà yếu hơn con gái của ta không?”

Quả là một yêu cầu khó khăn.

~cạn~

Maa, tôi thật sự yêu thích có món mới giết thời gian suốt mùa đông.

Nhưng giải trí cho khách không là một trong số chúng.

Vấn đề thứ hai là thế này.

“Xin em đấy, giá nào em cũng phải thành vợ của anh!”

u39-d0f3e23b-7b4d-4451-8775-d078da2875d7.jpg

Một trong số tứ thiên vương của ma vương, Glatts, cầu hôn một người phụ nữ.

Người nữ đó là Ronana.

Cô ấy là thị nữ sai vặt mà Gordon gửi tới từ làng họ. Cô ấy là một minotaur.

Cô ấy là một minotaur nhỏ người, chiều cao cô ấy chỉ khoảng 2m.

Nếu tôi miêu tả cô ấy, cô ấy kiểu thuộc dạng onee-san hàng xóm vui tính.

Còn nữa, bộ ngực của cô ấy gợi cảm giác thật kinh ngạc.

Đúng chất phụ nữ.

u39-bd80bff9-266d-4d02-9ff8-dd796947732b.jpg

Đấy cũng rõ ràng vì sao Glatts thấy yêu cô ấy.

Mỗi lần anh ta đấu với ai đó và bị thương, Ronana là người săn sóc cho anh ta.

Đây ắt hẳn là nguyên nhân chính.

~cạn~

Glatts bỏ cái mũ giáp che mặt và phơi bày mặt của anh ta.

Một ikemen.

Anh ta cũng có những sừng bò nhỏ trên đầu.

Có lẽ đó là cách anh ta nói rằng anh ta cũng là một minotaur.

Nhưng mà..

“Tôi xin lỗi. Tôi đã quyết định cống hiến thân xác này cho làng. Tôi không thể đáp lại tình cảm của anh.”

Ronana ứng đáp ngay tức khắc.

Tôi nghĩ đây là một sự kiện thương tâm nhưng Glatts không bỏ cuộc.

“Em dâng hiến thể xác cho làng sao. Nói cách khác, tức là em chưa kết hôn đúng không. Tuyệt. Anh có nên đem chuyện này thưa với cha của em không? Hoặc là với người khác hở em?”

Ronana tiếp tục từ chối nhưng Glatts mặt dày với tình yêu của mình, không như khả năng chiến đấu của anh ta.

“Không có cách nào khác đâu trừ khi có sự cho phép của trưởng làng.”

Kết quả cuộc nói chuyện, tên tôi bị lôi vô.

“Trưởng làng ơi?”

Tôi bị nhìn chằm chằm.

Không mà, làm ơn đừng bắt đầu tính đọ sức.

Tôi chỉ là một đại diện của dân cư sống ở làng này.

Tôi đoán chắc có nói thế cũng thành vô dụng.

Đúng, nó sẽ phí cả thời gian.

“Xin anh nói ra điều kiện.”

“Eh?”

“Làm ơn, nói tôi nghe điều kiện sẽ làm Ronana thành vợ của tôi.”

Cho tôi chút thời gian để bàn bạc với những người ở bên cạnh coi.

“Các cô nghĩ sao về lời cầu hôn này?”

“Một chuyện tình thơ mộng.”

“Tuyệt vời.”

“Nhưng tình yêu của họ bị cắt đứt bởi trưởng làng.”

…Này, tôi đứng đây để bàn việc, chứ không thành đề tài tám chuyện nhé.

Tôi hiểu rằng gạo sẽ không nấu thành cơm trừ khi tôi trưng ra một số điều kiện.

Thể theo lời Beezel khuyên nhủ, nếu tôi thấy anh ta không hợp, tôi chỉ việc đòi hỏi cái gì đó vô lý.

“Cá nhân tôi thấy, tôi muốn cổ vũ cho cậu nhưng tôi muốn nhấn mạnh tình cảm lứa đôi với nhau. Tôi sẽ không cho phép cậu cưới Ronana trừ khi bản thân cô ấy muốn cưới cậu.”

“Nói tức làm chỉ cần Ronana muốn cưới tôi, là anh sẽ cho phép đúng không?”

“Nhưng mà cậu phải không được ép buộc cô ấy. Cậu không được đe dọa hay dùng bất cứ hình thức vũ lực nào với cô ấy.”

Sau khi bảo vậy với Glatts, tôi mới nói với Ronana.

“Cô không cần vội vã trả lời. Đừng nghĩ gì về làng, hãy nghĩ xem người đàn ông đó có thật sự xứng với cô không. Tôi sẽ ủng hộ cô nếu cô nói muốn được lấy người kia. À phải…nếu cô không thích anh ta, thì cứ nói ra.”

“Em hiểu rồi. Cảm ơn anh ạ.”

Bằng vào việc ấy, trường hợp của Glatts và Ronana tạm êm ắng đi một chút.

Xem ra không có thêm vấn đề nữa.

Hoặc tôi tưởng bở thế.

“Tôi, sẽ sống ở đây.”

Glatts tuyên bố rằng anh ta sẽ sống ở làng Đại Thụ.

“Cậu đang nói cái gì thế hả? Cậu là một trong tứ thiên vương. Cậu còn là một hầu tước đấy. Thêm nữa, cậu hiện thời là chỉ huy của quân phía đông! Cậu sẽ làm gì với công việc và lãnh thổ của cậu chứ!”

Beezel phản đối.

“Tôi sẽ bàn giao lại những thứ đó luôn.”

“Không thể được! Cậu nên trở về đó.”

“Thế à, vậy tôi sẽ xin từ chức. Tôi cũng sẽ nhường chức vị hầu tước. Tôi sẽ để nó cho em gái hay em trai tôi.”

“Đừng có bốc đồng như thế!”

“Tôi sống cho tình yêu!”

Lớn chuyện rồi đấy.

Đối với Glatts, được ở gần bên Ronana và biết thêm nhiều về cô ấy trở thành mối ưu tiên hàng đầu.

Đối với đàn ông ở làng này (Thực ra chỉ có mỗi mình tôi), họ cũng muốn anh ta được thân thiết với cổ.

Tôi hiểu cảm giác của anh ta thế nào nhưng họ cần dàn xếp ở một số điểm chớ, Beezel đã khóc hu hu rồi kìa.

Dàn xếp là.

Beezel sẽ phải báo cho Glatts mỗi khi chú ta đi tới làng này.

Nếu chú ấy làm vậy, Glatts có thể tới làng này nữa.

Beezel thật sự gian nan để có được kết quả đó, hoặc là Glatts có lẽ đồng ý với thỏa hiệp ấy khi Ronana lên tiếng với anh ta rằng “Xin anh cố gắng hết sức làm việc của mình”. Tôi nghĩ đó mới chính là lời nói như núi Thái Sơn.

Trước khi đi về nhà, anh ta nói với Ronana rằng anh ta yêu cô ấy nhiều như thế nào trong một tiếng đồng hồ. Anh ta có vẻ không là một kẻ xấu.

Sau đấy, Glatts và Ronana tối ưu hóa những wyvern nhỏ nhắn tin mà được coi rằng là phương thức liên lạc với Beezel để liên lạc với nhau. Ronana kiểu chừng như thành bạn tâm thư của anh ta vậy.

Đó là tình trạng vấn đề thứ hai ở hiện nay.

Maa, tôi chỉ có thể đứng xem thôi.

Tôi sẽ không ép buộc bước tới để can thiệp.

Tôi cũng đề nghị những người khác chỉ đứng xem ở bên vệ đường,

À không, tôi lệnh cho họ đấy.

Nhằm làm cho họ khỏi đa sự.

Bất kể ở tuổi tác nào, chuyện yêu đương của người khác là một loại hình giải trí tốt.

Vấn đề thứ ba.

Em trai của Doraim, Domaim, mới bỏ trốn.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Ở cái xứ này một con thỏ rừng cũng là sinh vật nguy hiểm. Và dân ở làng chính trừ đám công chức thì không có ai là "bình thường" cả. Dù là tứ thiên vương nhưng là dạng chỉ huy chứ không phải xông pha tiền tuyến nên ở làng này gặp ai cũng ăn hành là rõ.
Xem thêm
Lâu lâu phải xuất hiện những nhân vật tấu hài thế này để thêm chút muối cho bộ truyện.
Không biết hai thiên vương còn lại thế nào chứ cứ như ma vương và thanh niên này thì Beeze cần uống thuốc dạ dày suốt.
Xem thêm
Nên nhớ thanh niên này là tướng nhưng là loại ở đằng sau chỉ huy chứ không phải loại xông pha trận mạc gì nên yếu là lẽ đương nhiên
Xem thêm
"yếu".... Bth mà tứ thiên vương cũng ko đánh lại :v
Xem thêm
TRANS
Tứ thiên vưởng cái củ què gì thế này =))
Thanks~
Xem thêm
Sau hơn 1 ngày cày cuốc cũng đến đc đây :)) giờ thì hóng chương thôi :))
Xem thêm