Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 141: Suối nước nóng?

14 Bình luận - Độ dài: 2,048 từ - Cập nhật:

Chương 141: Suối nước nóng?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là ngày làm đường thứ ba hướng tới suối nước nóng.

Chúng tôi rốt cuộc đã tới.

Thức ăn chúng tôi dùng trên đường chủ yếu là thịt huyết mãng xà với gấu đô vật.

Thịt rắn ngon nhưng thịt gấu thì không.

Bât quá bọn kuro đều thích hết.

Trừ hương vị ra, chúng tôi còn lại không thiếu số lượng.

Tiện thể nói, Kierbit nấu ăn chung với tôi.

“Có phong phú các loại gia vị nên ngay cả khi anh không khéo tay nấu ăn, mùi vị vẫn không tệ đâu.”

Kierbit nói vậy nhưng tôi đâu phải không khéo nấu ăn.

Tôi có thể hãnh diện nói rằng tôi có vài tài lẻ trong nấu nướng.

Nếu cô ấy nói những lời đó với các nàng hầu oni, họ có lẽ sẽ bừng cháy tinh thần ngay ấy chứ.

Dù thế nào đi nữa, có cô ấy phụ giúp nên tôi không phải nấu ăn một mình, thật tuyệt..

~cạn~

Chỗ chúng tôi đến là một nơi nằm dưới chân một ngọn núi. Chúng tôi vẫn cần leo lên khoảng 20m.

Vùng xanh biến mất và vùng đá xuất hiện.

Trời khá nóng.

“Không khí có mùi một chút nhưng nó không có độc.”

Tier xem xét chung quanh.

Tôi cụ thể không lo lắng về mức độ không khí từ khi đội khảo sát trước đi về an toàn nhưng có xác suất suối nước nóng sẽ sản sinh khí gas độc hại từ đó tới giờ.

Thật nguy hiểm.

Tôi đã đánh liều sự an toàn của dân làng bởi vì sự bất cẩn của mình.

Tôi phải kiểm điểm.

“Mấy high elf và sói hỏa ngục nhạy bén với chung quanh lắm nên anh đừng lo lắng quá.”

Tôi chấp nhận những lời an ủi của Tier và thử test suối nước nóng.

Nó là một cái ao đầm nhỏ trong khu vực núi đá.

Dù ở đó có một lượng nước kha khá, nó vẫn đang tạo ra âm thanh sủi bọt bốc hơi nước dày thoát khỏi nơi đó.

“Nhìn như nội việc cho tay vào ngâm thôi cũng đã rất nguy hiểm rồi.”

“Có vẻ vậy…nó đang phun khí kìa, tại sao nóng quá vậy?”

Có thể nào có dung nham ở gần đây chăng?

Nếu là trường hợp đó, vậy nơi này nguy hiểm chắc luôn.

“Em nghĩ chắc nó tại vì đặc tính tự nhiên của đá. Nó ảnh hưởng tới nước.”

“Đặc tính của đá?”

“Đúng vậy. Đá quanh đây hình như là đá nhiệt.”

Tôi không hiểu gì cả.

Vì vậy tôi thử thí nghiệm bằng tay trước.

Tôi nhìn vào một hòn đá mà có thể cầm bằng một tay tôi.

Và lụm nó lên.

Ấn tượng của tôi là, một hòn đá bình thường.

Tier cho hòn đá cháy bằng hỏa thuật.

Tôi nghĩ nó sẽ nám đen nhưng không có gì xảy ra.

“Anh hãy cầm nó đi.”

Đá mới vừa đốt xong? Em định tra tấn anh ư?

“Không sao đâu chồng à.”

Sau khi cổ nói thế, tôi thử cầm nó lên theo một cách sợ sệt.

Nó không nóng.

Ồ, nó không có nóng.

“Nhưng, sớm thôi nó sẽ…”

Hnn?

Hòn đá trở nên ấm hơn.

“Chuyện này là sao hả vợ?”

“Hòn đá đó sẽ ủ nóng. Nếu nó nhận mức nhiệt khoảng 100 độ, nó cũng sẽ phát ra 100 độ.”

“Ra vậy.”

“Do những hòn đá kề sát bên nhau, chúng sẽ tiếp tục trao đổi nhiệt với hòn đá khác. Nhiệt lượng trao đổi thậm chí có thể xuyên sâu vào lòng đất.”

Và bởi vì nước ngầm bị nung nóng, nó trở thành một suối nước nóng.

Trong trường hợp đó, nơi này có thật sự gọi được là suối nước nóng không?

Hay chỉ là nước ngầm làm ấm?

Từ đầu định nghĩa một suối nước nóng là cái gì vậy ta?

(----)

Kể cả có bận tâm, tôi cũng không biết chi tiết.

Dù sao đi nữa…hãy khảo sát khu vực chung quanh.

Bể nước nóng trước tôi tràn ngập nước nhưng không có nhiều để hình thành nên một con sông. Nước chỉ xâm xấp len qua khe hở những tảng đá.

Nó chắc hẳn đã thấm qua đất bên dưới mặt đá.

Tôi để Tier, Gran Maria cùng Kierbit đi tìm một con sông gần bên.

Nếu con sông nóng, vậy chính là nó.

Nếu con sông lạnh, tôi sẽ làm ống dẫn nước từ cái bể nóng này cộng với từ con sông và một cái dạng một bể tắm làm điểm gặp nhau giữa hai cái ấy.

~cạn~

“Có một con sông ở hướng tây.”

Sau khi khám phá ra một con sông, Gran Maria trở về.

“Nó có lạnh không em?”

“Có. Nó mát lạnh đủ uống anh ạ.”

“Nó lạnh vậy thì chắc có đá ở chung quanh…những hòn đá ở đó có khác gì với ở đây không em?”

“Nhìn có vẻ khác thưa anh.”

“Những hòn đá ở đây có phổ biến không em.”

“Chúng không chỉ được tìm thấy ở nơi đây, nhiều loại đá có cùng tính chất ấy có ở trong khu mỏ ở những khu vực khác và được sử dụng rộng rãi như đá cách nhiệt.

“Đá cách nhiệt hả?”

“Đúng ạ. Chúng không cần thắp lên nên có thể làm ấm một cách an toàn. Em nghĩ người titan dùng chúng để sưởi ấm vào mùa đông.”

“Uh, anh hiểu rồi. Nó có thể giúp họ thậm chí không cần dùng lửa trong mê cung.”

“Đúng là thế đó anh.”

Vậy sao?

Nếu tôi dùng đá này, tôi có thể làm nhà kính không?

Nghĩ mà xem, nó có thể có ích theo nhiều cách khác nhau.

Cái này thậm chí có lợi cả trong việc nấu nướng.

Chết, tôi lạc đề rồi.

Tier và Kierbit cũng quay về sau khi tìm thấy một con sông nhưng có vẻ như con sông Gran Maria phát hiện là cái gần nhất.

Chuyện diễn ra tiếp theo thì đơn giản.

Nó là công việc của Nông cụ Vạn năng.

Hãy làm bên phía con sông trước.

Yup, một con sông bình thường.

Con sông đang chảy từ dãy núi phía bắc tới hướng nam.

“Sông này có kết nối với ngôi làng nào không em?”

“Không anh, nó là một con sông khác. Nó sẽ chếch sang phía tây sau khi đi xuống phía nam một chút.”

Vậy là ok.

~cạn~

Tôi làm một nơi cho bể tắm ở mặt trung gian của con sông.

Một cái rộng sẽ ngon lành.

Nhằm làm cái bể này dài tới 25m, tôi phải phát hoang khu vực này.

Bằng cách đào.

Đào đào đào.

Cái bể cạn được làm trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Ngay cả minotaur, nhân mã và titan cũng có thể dùng bể tắm.

Hãy làm ở chính giữa sâu hơn.

Tôi cũng làm một ống dẫn nước để tháo nước.

Tôi hợp ống dẫn lại với con sông.

Tiếp theo, hãy làm một khu vực chỉnh nhiệt độ ở mạn bắc của bể tắm.

Nước con sông và nước ao nóng sẽ nhập lại ở đây. Nó sẽ kiểm soát để làm nhiệt độ đúng chuẩn.

Những cái cây trong việc dọn rừng sẽ biến thành tường và bể tắm.

Tất nhiên, có khu vực dành cho nam và khu vực cho nữ.

Tôi cũng làm một phòng thay đồ…nhưng, nó không có nóc.

Chỉ có sàn và vách thôi.

Ít nhất nó vẫn giữ được hình thù.

Tốt rồi, giờ là thời điểm làm ống dẫn nước tới ao nóng.

Tôi đào một đường nước tới cái ao nóng theo sự chỉ đường của bọn kuro.

Yup, làm việc thật là vui.

Hoàn thành.

Nghĩ lại, đã được ba ngày kể từ khi chúng tôi tới ao nước nóng.

Để làm một bể tắm suối nước nóng, nước nóng phải được tích tụ.

Trong lúc ấy, tôi cũng làm những xô cùng những dụng cụ nhà tắm khác.

~cạn~

Đá cách nhiệt.

Nếu tôi dùng hón đá ấy, tôi có thể làm phòng tắm hơi không?

Tôi sẽ thử.

Dạo gần đây, tôi thấy kĩ năng xây dựng của mình có phần lụt nghề bởi tại tôi giao khoáng hết công việc xây dựng cho những high elf nhưng tôi đã xoay xở làm được.

Giờ thì tôi đã có một phòng tắm hơi bốn tấm rưỡi tatami. Trong lúc đó, nước nóng đã tích lũy trong bể tắm.

“Ái chà, một bể tắm tuyệt vời!”

Vậy ra kết quả của nhóm khảo sát suối nước nóng là một suối nước nóng lộ thiên đây sao? Hãy thưởng thức nó thôi.

~cạn~

(*)Góc nhìn của thú nhân Gulf và người thằn lằn Daga.

“Dagasan, trưởng làng thật vô lý.”

“Anh còn chưa giác ngộ sao? Ngài ấy thường cho thấy cảm giác đó.”

“Theo tiêu chuẩn bình thường, dạng cơ sở vật chất này không thể xây dựng trong một sớm một chiều như vậy được.”

“Đó là trường hợp nếu trưởng làng làm nó một mình. Tuy nhiên, tôi và anh có giúp ngài ấy. Chúng ta nên thấy tự hào.”

“Chúng ta chỉ phụ giúp nâng vật mà thôi. Tôi cũng không bao giờ tưởng rằng chặt phá cây cối trong rừng chết lại dễ dàng đến thế, và tôi được bảo rằng ngài ấy cũng có thể đục đẽo những hòn đá kia giống như nó là việc làm đơn giản lắm ấy… giờ tôi đã thấy thuyết phục rằng ngài ấy có thể xây dựng làng một mình.”

“Anh nói đúng. À, anh uống nước không?”

“Tôi uống có được không?”

“Trưởng làng đã cho phép nếu chỉ dùng một ít.”

“Một trưởng làng thật thấu hiểu, tôi thấy thật ghen tỵ.”

“Hahaha, tôi sẽ bảo trưởng làng là anh muốn được nhập cư.”

“Tôi muốn làm vậy lắm chứ nhưng hiện tại tôi đang giữ một vị trí nhất định. Maa, có lẽ tôi sẽ nghĩ về nó một chút…Ý, cái này ngon à.”

“Đây là hàng thủ công của trường làng.”

“Kuk…tôi thấy dao động rồi đó.”

~cạn~

(*)Góc nhìn của thiên thần Malbit và Gran Maria

“N-nóng…”

“Arara. Kierbit, cô đầu hàng rồi sao?”

“T-tất nhiên là không…”

“V-vậy à, thế để tôi thêm nước…”

“Đ-đừng, không mà. Đừng thêm nữa.”

“Cô không muốn ấm thêm sao?”

“Không thêm nữa, tại sao cô làm vậy?”

“Fufufu, đó tại vì tôi nghe tắm hơi có tác dụng làm đẹp.”

“…Cô nói nghiêm túc hả?”

“N-nghiêm túc desu.”

“…T-tôi sẽ ráng chịu thêm một chút vậy.”

“Tốt.”

~cạn~

(*)Góc nhìn cháu chắt của Kuro

“Chà, nước nóng kia tốt thật. Siêu dễ chịu.”

“Thiệt à?”

“Đừng nói tao là mày sợ tắm…”

“Lượt mày tới trước tao. Tao sẽ sớm tới lượt mà thôi.”

“Ê, tụi mày đừng lười nữa. Kiếm tra xung quanh. Huyết mãng xà và gấu đô vật có thể xuất hiện bất kì lúc nào.”

“Tao biết chớ. Nhưng không phải ông chủ sẽ tiêu diệt tụi nó nhanh chóng khi tụi nó ló mặt ra à?”

“Tao không có nói chỗ nào có ông chủ. Tao nói về mấy chị thiên thần kìa.”

“Xin lỗi xin lỗi, vì mấy chị thiên thần, tao sẽ đi làm.”

“Yeah, họ thật kinh ngạc nếu có ba người làm việc cùng nhau nhưng sẽ là vấn đề nếu họ làm một mình.”

“Họ là cộng sự tốt của chúng ta, hãy cố hết sức mình vì họ.”

“Hiện tại, vai trò của chúng ta sẽ là chuông báo động.”

“À úuuuuuuuuuuuu!”

~cạn~

(*) Góc nhìn của tôi và Tier.

“Nước nóng tuyệt hảo. Cuối cùng thì anh đã có thể thư giãn.”

“Phải phải.”

“Đây là lần đầu tiên Tier và anh ở một mình ngoài trời.”

“Ngoài trời à…đúng há, lần đầu một mình ngoài phòng của chồng.”

“Kì tới mang theo Tiselle nha.”

“Okê ông xã.”

Có phải suối nước nóng được tìm thấy bởi nhóm khảo sát sẽ là suối nước nóng không?

Cơ mà đừng nghĩ ngợi nữa, tôi phải triệt để tận hưởng mới được.

Ghi chú

[Lên trên]
Từ chương 536 Hãy nói về sức mạnh mới nổi của nữ hoàng tiên. Dựa trên tình hình hiện tại, nó hẳn giúp cho dễ dàng sinh em bé... Cuộc hợp của các bà vợ, ý lộn, cuộc họp của các ứng viên vợ, đã bắt đầu. Tôi đang đợi ở một căn phòng riêng. Và chẳng hiểu tại sao mà tôi đang dưới sự giám sát. Họ không cho là tôi sẽ chạy trốn, đúng không nhỉ? "Bọn em tin tưởng ở anh. Sự giám sát chỉ là một biện pháp phòng ngừa việc bỏ chạy." Bỏ chạy hả... Tôi sẽ không bàn luận gì nữa về kết quả cuộc họp và chuyện phía sau đó.
Từ chương 536 Hãy nói về sức mạnh mới nổi của nữ hoàng tiên. Dựa trên tình hình hiện tại, nó hẳn giúp cho dễ dàng sinh em bé... Cuộc hợp của các bà vợ, ý lộn, cuộc họp của các ứng viên vợ, đã bắt đầu. Tôi đang đợi ở một căn phòng riêng. Và chẳng hiểu tại sao mà tôi đang dưới sự giám sát. Họ không cho là tôi sẽ chạy trốn, đúng không nhỉ? "Bọn em tin tưởng ở anh. Sự giám sát chỉ là một biện pháp phòng ngừa việc bỏ chạy." Bỏ chạy hả... Tôi sẽ không bàn luận gì nữa về kết quả cuộc họp và chuyện phía sau đó.
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thanks trans >_<
Xem thêm
Thôi xong anh ấy hahaha
Xem thêm
Đám sói ngộ phết =))
Xem thêm
Quả note vl thế =))
Xem thêm
Lâu lắm mới gặp
Xem thêm