Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 136: Thu hoạch mùa thu và Cái này cái đó

7 Bình luận - Độ dài: 1,851 từ - Cập nhật:

Chương 136: Thu hoạch mùa thu và Cái này cái đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùa thu tới.

Cũng là thời điểm thu hoạch mùa.

Cho đến nay, chúng tôi đã thu hoạch tất cả nông sản. Tất cả những điều tôi cần làm bây giờ là cuốc lại bằng ncvn để biến mọi thứ thành đất trồng và cũng mở rộng cánh đồng.

Mặc dù thời điểm thu hoạch mùa thu đồng nghĩa với việc sắp vào đông, tôi vẫn cần biến chúng thành đất.

Tuy vậy, tôi cần cẩn thận vì lần này, nó khác với lệ thường.

Ấy tại vì tôi sẽ để làng Hai và làng Ba làm nông một cách bình thường.

Tôi cần chắc chắn để lại những hạt giống cho họ sử dụng.

Cái đó thật sự có thể làm sao…

Có những nông sản có hạt giống nhưng há chẳng phải chúng có quá ít à?

Với nữa, sao tôi không chỉ việc bỏ lại gốc rễ nhỉ…

Mặc dù phong phú đa dạng về thể loại, tôi vẫn không có lựa chọn khác nào ngoài việc kiểm tra chúng.

Nhưng còn những loại không có hạt giống thì sao…? Thật phiền phức.

Từ khi chuối không có hạt, tôi nên làm gì với chúng đây?

Khi cuốc bằng ncvn, bộ ý thức của tôi nói nó là hạt giống à?

Dù là trường hợp nào, chúng tôi cũng có thể thử mua hạt giống và cây giống từ nơi khác.

Chúng tôi là người duy nhất làm nông ở vùng này nên chúng tôi phải mua ở chỗ khác.

Một cách bình thường, mỗi nơi sống đều phải thực hành làm nông nghiệp.

Mấy minotaur là một ví dụ tốt. Họ là những nông dân có kinh nghiệm.

Nhưng hiện tại, điều duy nhất họ có thể làm là đặt tâm vào nó mà thôi.

“Nói tức là…làng Đại Thụ sẽ làm như thường lệ sau thu hoạch nhưng làng Hai và làng Ba sẽ làm gì ạ?”

“Cái ấy…”

Tôi kêu một cô gái công chức gọi mọi người nhóm họp.

~cạn~

“Rượu này, nó hơi đắng nhưng chúng ta có thể lo được bằng cách lột vỏ nó.”

Người lùn Donovan nói vậy.

Tôi tự hỏi ông ấy muốn nhấn mạnh cái gì vậy.

“Ông có thể tự mình làm nó mà, tại sao ông kể tôi nghe điều đó?”

Tôi không nghĩ nó là chuyện đặc biệt cần phép của tôi mới được làm.

“À không, đó là…chúng tôi thiếu sức người để lột vỏ nho.”

“Tôi hiểu rồi, ông có nghĩ tới ai chưa?”

“Tôi muốn nhờ mấy cô thú nhân bởi vì họ khéo tay nhưng họ đang bận vào thời điểm thế này.”

“Đúng là vậy. Họ đang bận làm dầu và những hàng hóa xử lý khác.”

“Những high elf và elf núi cũng bận với công việc mùa đông thường lệ của họ, người thằn lằn cũng vậy.”

“Vào mùa này, khó tìm thấy ai mà rãnh tay lắm.”

Công việc của chúng tôi về cơ bản là chất đống tại vì chúng tôi không có khả năng làm suốt đại hội thi đấu võ và thu hoạch mùa thu.

“Chính vì lẽ đó, là kết quả của việc tìm người của chúng tôi…cậu có thể hỏi các lamia xem họ muốn kiếm chút đỉnh không? Tôi muốn thuê họ.”

Vì vậy mà ông muốn hỏi xin phép của tôi hả.

“Tôi thấy được nhưng ông sẽ trả cho họ bằng gì?”

“Thức ăn và nơi ở trong khi ở lại làng này. Tôi cũng sẽ cho họ nông sản như vật thanh toán vì họ muốn nó.”

“Được thôi. Không thành vấn đề. Donovan, ông có thể quyết định số lượng và nông sản nào mà ông muốn trả cho họ.”

“Tuân lệnh. Để nó cho ta.”

Và như thế, một nhóm lamia tới…6 người.

Nhóm lamia tới ở trong làng để giúp việc pha chế rượu. Họ phụ trách việc lột vỏ và nghiền nho.

Yeah, một khung cảnh yên bình.

~cạn~

Thời điểm thu hoạch kết thúc, là lúc buôn bán đổi chác với làng Howling.

Lần này, Daga là người đại diện của chúng tôi.

Hình như anh ta hứa hẹn gặp họ sau khi họ về nhà ở thời điểm bế mạc đại hội võ thuật.

Tôi không thấy sao nhưng đừng có quên lý do vì sao anh ở đó nhé.

Hai cô gái công chức đi kèm nhóm để làm công việc tính toán.

Về phần lao động chân tay, chúng tôi sẽ thuê dân ở đó.

Bởi vì hoàn cảnh diễn ra của họ, tôi muốn họ được kiếm thêm chút ít.

Họ dường như gặp rắc rối với làng con người lần nữa.

Cơ mà tôi không có ý đâm chọt gì đâu, nhưng sao cái vị không làm gì về nó sơm sớm đi?

Làng con người đang gây rối cho làng Howling cũng là bộ phận của vương quốc ma vương nên không phải nó sẽ được giải quyết một khi tôi nói với ma vương hoặc Beezel à?

Ủa, nhưng, Gulf cũng có tham gia đại hội và tôi chắc anh ta thấy cả hai ma vương lẫn Beezel mà?

Vào lúc đó, anh ta đã thành công chuyển vấn đề tới cho ma vương hoặc Beezel chưa?

“-----------“

Tôi sẽ nghĩ nước đi tiếp theo của mình sau khi nói chuyện với cư dân làng Howling.

Tôi bị thảo luận.

“Eh? Tôi ư? Nói chuyện với ma vương?”

Daga trở về từ làng Howling cùng với Gulf.

Về phần giải trình.

Hình như ngôi làng đã chạm tới giới hạn và họ đã đứng trên bờ vực bỏ xứ mà đi.

Về cơ bản, nếu ngôi làng gặp khó, thủ lĩnh làng, người mà cai quản làng, sẽ đại diện cho làng đi cầu tình với lãnh chúa…

Tuy vậy, lãnh chúa rất thiên về phía con người và rất không tin tưởng làng Howling nên việc van cầu là vô nghĩa.

Do đó, cách cầu tình duy nhất là cầu ai đó chức quyền cao hơn lãnh chúa.

Họ nghĩ tới trực tiếp cầu xin ma vương…

“Anh có thể vui lòng nói chuyện với ma vương thay cho tụi tôi không?”

“Thay cho các cậu…nói tóm lại, cậu chỉ muốn tôi truyền đạt lại điều đang xảy ra với làng của các cậu cho ma vương chứ gì?”

“Đúng vậy.”

“Thế sao cậu không tự nói với ông ta suốt hồi đại hội thi đấu đi?”

“Điều đó là bất khả thi.”

“…hễ?”

Frau chen ngang trong lúc tôi nói chuyện với Gulf hổ thẹn.

“Ano, anh ơi, ma vương-sama là đại nhân vật của vương quốc. Không thể nào có chuyện một thứ dân bình thường có thể được nói chuyện trực tiếp với ngài ấy đâu.”

“Nhưng ông ấy thậm chí còn đặt tên cho con của anh.”

“Bình thường mà nói, việc ấy sẽ không bao giờ xảy ra.”

“Có nghĩa là tôi cũng…”

“Nhưng nếu là trưởng làng, tôi nghĩ anh sẽ có thể nói chuyện trực tiếp với ma vương-sama.”

“Trông như là thế thật…thôi được, cậu hãy kể tôi nghe cho rõ ngọn ngành câu chuyện vấn đề là thế nào trước đã.”

Dù tôi vẫn chưa thấy thuyết phục lắm, song tôi muốn biết tình hình làng Howling tệ đến mức nào.

~cạn~

Tên của ngôi làng con người gây rắc rối cho làng Howling là làng Hyuma.

Nguyên ngân xung đột, một phụ nữ đã cưới ai đó từ làng Howling trở về làng Hyuma.

Sau đó, việc buôn bán với làng Howling bỗng dưng trở nên bất công và họ cũng gây áp lực cho làng chung quanh.

Làng Howling không định giữ im lặng và cố gắng viện dẫn tình trạng của họ cho những làng chung quanh.

Làng Howling tưởng rằng họ sẽ dàn xếp được với sự giúp đỡ của làng xung quanh nhưng làng Hyuma chọn ngừng việc giao dịch.

Và nó dẫn tới tình trạng hiện nay.

~cạn~

“Làng Howling bị đổ tội cho nguyên nhân vì sao người phụ nữ trở về làng Hyuma.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy tại sao cô ấy trở về? Bộ quan hệ của cô ấy với chồng xấu đi à?”

“Không có, tình cảm vợ chồng của họ không xấu. Cô ấy cũng là một cô dâu hiền. Tuy vậy, cô ấy không thể thích nghi tới điều kiện sống trên núi mà làm suy yếu thể chất cô ấy. Cô ấy hết sức cố ở lại nhưng cô ấy vẫn được cho về làng Hyuma bởi vì nếu không thì cô ấy sẽ chết…”

“Ra đó là lý do các cậu cho cô ấy về…”

“Đúng vậy.”

Có lẽ bởi vì tôi đang nghe chuyện từ bên làng Howling nói, tôi không thể thấy làng Howling có làm điều gì xấu.

Tôi cũng nghĩ thật là hay khi làng Howling không xách lên khí giới và cố gắng xử lý chuyện một cách bình tĩnh.

“Tại sao lãnh chúa về phe làng Hyuma.”

“Lãnh chúa là một con người. Thêm nữa, làng Hyuma gần với nhà của lãnh chúa hơn làng Howling. Lãnh chúa chưa bao giờ tới làng Howling nhưng đã nhiều lần ở trong làng Hyuma.”

Lãnh chúa này, tại sao ông ta chỉ nâng đỡ cho cái làng chăm sóc ông ta?

“Ngay từ đầu, trưởng làng và tôi đã đi gặp lãnh chúa và nói về tình hình. Nhưng mà, làng Hyuma cố chấp bảo làng Howling là kẻ ác nhân. Dù cho chúng tôi đều muốn giải quyết sự tình bằng lời nói, chúng tôi nghĩ nó vẫn là vô vọng.”

Hừm hừm.

Cậu ta ý đang nhấn mạnh rằng làng Hyuma là kẻ bắt nạt?

Tôi muốn được nghe từ phía làng Hyuma…

Frau ra dấu cho tôi từ đằng sau lúc tôi nghĩ ngợi.

“Có điều mà em muốn xác minh…”

“Hnn?”

Tôi lắng nghe Frau và tiếp tục gạn hỏi Gulf.

~cạn~

“Có phải người phụ nữ trở về nhà là con gái của người nào đó có ảnh hưởng ở làng Hyuma không?”

“Tôi nghe bảo cô ấy là một thân nhân của trưởng làng Hyuma.”

“Còn chồng của cô ấy ở làng Howling?”

“Con trai của trưởng làng. Cậu ta là anh trai của Senna.”

“Làm sao mà họ thành đôi được?”

“Do cha mẹ họ quyết định. Tôi nghe nói nó là để kết tình thân thiết giữa làng Hyuma và làng Howling.”

“Đám cưới của họ có hoành tráng không?”

“Có chứ. Đó là một đám cưới lớn ở làng Hyuma. Ngay cả lãnh chúa cũng tham dự.”

Sau khi tôi gạn hỏi xong, tôi nhìn Frau…

Em ấy đang ôm đầu.

“Em có chuyện gì vậy?”

“Sau khi nghe những cái đó, rõ hoàn toàn rằng làng Howling là những người xấu anh ạ.”

“Eh?”

Thế giới này, não bộ tôi vẫn chưa hiểu hết nhiều về qui luật của nó.

Bởi tại khác biệt văn hóa hả?

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

tks. đây là đâu t là ai ?
Xem thêm
Cx chưa hiểu j lắm
Xem thêm
War đeyyyy
Gấu
Xem thêm
Bem nhau đê hê hê
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm