Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 145 – Họp nhóm (Một)

9 Bình luận - Độ dài: 1,345 từ - Cập nhật:

Chương 145 – Họp nhóm (Một)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi chia bể tắm lớn, mà có thể được 20 người dùng cùng một lúc, làm đôi. Nửa đầu là bể tắm phụ nữ và nửa khác là cho nam giới.

Tôi cũng làm hai bể tắm nhỏ mà có thể chứa ba người mỗi cái.

Mấy cái đó là bể tắm gia đình.

Thực tế, tôi đang làm một cái như bể tắm riêng tư của tôi nhưng Tier thấy vừa ý nên tôi đành biến nó thành một bể tắm gia đình.

Tôi tự hỏi có phải mình nhường bởi áp lực ánh mắt của nàng ấy không.

Có hai cái bởi vì Kierbit, người độc thân, cũng thấy tôi nữa nên tôi làm một bể tắm riêng.

Tôi cũng làm một bể ngâm chân gần nguồn nước nóng và một bể nước lạnh kế bên căn chòi xông hơi.

Với những cơ sở vật chất như thế, nơi này giờ hệt như khu suối nước nóng.

Hiện tại, tôi đang làm một chỗ hạ nhiệt sau khi thân thể được làm ấm bởi suối nước nóng.

Đây không thật sự là việc gì lớn, tôi chỉ dựng một sàn bằng gỗ trên một chỗ đá sỏi.

Nó còn có một lan can thấp nên những ai dùng chỗ này sẽ không té chúi nhũi và nóc nhà…chỉ có phân nửa là có nóc.

Cũng không có vách tường.

Tôi chắc nhìn giống như đang dựng nhà nhưng nơi này không phải chỗ để sống.

Nó không phải chỗ ở nhưng tôi vẫn dựng một nhà bếp ở một nơi cách xa một chút.

Kierbit là người phụ trách nấu ăn.

Tier và Gran Marie cũng phụ giúp cô ấy. Họ trông cứ như họ có quan hệ thật sự tốt ấy.

Tuy nhiên, nếu tôi nói ra, Kierbit nhất định sẽ phủ nhận.

Người thằn lằn Daga cùng thú nhân Gulf, sau khi thực hành võ thuật, họ tiến vào suối nước nóng để gột rửa mồ hôi.

Sau đó, họ ăn, rồi ngủ, và tập đấu lại sau khi thức dậy.

Có chăng họ là người mà thực sự hưởng thụ cuộc sống ở nơi đây.

Tôi thường hay nhờ họ giúp việc này việc nọ nên tôi không than phiền tiếng nào.

Khi cần thiết, tôi nhờ họ giúp tôi xây dựng những cơ sở này.

Mà nói, nhóm Rasuti đã nhập với hội suối nước nóng của bọn tôi.

Ở một nơi xa xa về hướng tây nam từ chỗ chúng tôi ở, chúng tôi bất ngờ khi thấy một ngọn lửa bốc cao. Tôi để mấy thiên thần đi tra xét.

Chân tướng thực sự của lửa đó là hơi thở lửa mà Rasuti phun ra.

Vì khu rừng bị cháy một ít, phải đi tới đó một chút trước khi chúng tôi về nhà. Tôi sẽ cuốc bỏ nó.

Tôi nghe nói về vụ đường hầm dưới mê cung.

Hakuren, hầu gái oni Ann, nhền nhện và ông tổ đã hướng đi phía khác.

Chúng tôi sở dĩ liên lạc được với nhóm Hakuren là bằng mạng nhện của lũ nhện nhưng tôi đoán chắc họ không gặp vấn đề kể cả nhóm Rasuti hội nhập với nhóm tôi.

Nhóm Hakuren đi hướng đông và có vẻ họ vẫn sẽ mất thêm nhiều thời gian nữa.

Hmm.

Tạm thời, tôi đề nghị chầu suối nước nóng cho nhóm Rasuti.

Loo, Flora và Ria chắc cũng khổ cực.

Bulga và Stifano cũng có thể thư giãn luôn.

Bọn nhện, cũng đã chăm chỉ.

(…)

Cho bọn nhện vào suối nước nóng liệu chúng có bị làm sao không?

Không, quên vụ nước nóng đi, liệu chúng có ổn ngay cả nước bình thường chớ.

Tôi lo lắng nhưng hình như lo bò trắng răng.

Tụi nó đang bềnh bồng với nửa người dưới nước.

Tụi nó trông thoải mái.

Còn thú vị hơn nữa là bọn nhện vô bể tắm đàn ông. Chúng không vào bể bên phụ nữ.

Làm sao chúng biết có phân biệt giới tính vậy?

Hoặc chỉ là chúng theo bản năng đi tới một nơi trống trãi hả?

Bọn nhện thông minh nên tôi nghĩ chúng chắc hiểu.

Ta hiểu rồi.

Tụi bây là con đực hết hả.

~cạn~

Bufga và Stifano phụ giúp nấu ăn sau khi thưởng thức suối nước nóng.

Điều đó tuyệt hay bởi tại số thành viên đã tăng thêm nhiều.

Hai người họ đang giúp Kierbit chuyện bếp núc nhưng họ trông như còn khéo tay hơn cả cô ấy.

Trông như Kierbit đã chú ý thấy. Cô dần dà để họ tự mình nấu nướng.

“Gấu đô vật chỉ bị rút máu, tất cả chúng là dành cho bọn kuro à?”

“Đúng vậy. Huyết mãng xà là phần của chúng ta. Và rau củ chúng ta mang tới nữa.”

“Hiểu rồi. Sản xuất rau củ ở nơi này đúng là khó.”

“Tệ hơn chữ tệ ấy chứ. Tôi đã nghĩ việc lấy một ít từ các titan và trả cho họ sau này.”

“Rasuti-sama có thể bay về làng.”

“À, phải rồi.”

Sau khi nghe Bulga và Kierbit trò chuyện, tôi lại một lần nữa học thường thức từ Kierbit.

Một người bình thường sẽ nghĩ như cô ấy.

Dù trong trường hợp nào, chúng tôi vẫn cần đợi nhóm Hakuren…

Trời sắp vào đông rồi.

Thời gian chờ đợi của chúng tôi có giới hạn.

Tôi bổ cuốc chỗ Rasuti đốt trước…

Tiện đây mới nói, họ có trao đổi gì đó về một tảng đá lạ.

Tôi có tí xíu lo lắng.

Thật sự có thứ mà tôi thấy âu lo…

Tôi hỏi Loo ở gần bên tôi.

“Makura đâu rồi em?”

Theo báo lại, không có vẻ là cô ấy đi cùng Rasuti lẫn Hakuren.

Đối với thắc mắc của tôi, Loo “Ahhh” sực nhớ trên khuôn mặt.

(*)Góc nhìn của Titan

“Con nhện to đó thật đáng kinh ngạc.”

“Thực sự nó đã gia cố được phần sụp đổ bằng mạng nhện. Tôi đã hoài nghi từ đầu nhưng nó quả thực là an toàn…”

“Chúng ta thử độ bền của nó mấy lần nhưng đúng thật là chắc chắn.”

“Đây là nhà của chúng ta. Chúng ta không thể để nhện-san làm mọi việc một mình.”

“Đúng đúng. Tốt rồi, vậy nơi này tạm thời sẽ làm… trời ơi, huyết mãng xà!”

“Đội hình phòng ngự! Không sao hết. Chúng ta có thể…hả, nhện-san hạ gục nó chỉ trong một đòn?”

“Đâu chỉ một đòn. Cô ấy trói miệng nó trước bằng mạng nhện sau đó cắt nó thành miếng luôn.”

“Wow. Nhện-san thật tuyệt.”

“Sao cơ? Bọn tôi có thể nhận con huyết mãng xà này à? Cảm ơn cô nhện.”

“Okay, hãy làm hết sức của chúng ta vì nhện-san!|

“Yeah”

(*)Góc nhìn của ông tổ và Ann

“Ra nào kẻ địch, kẻ địch ơi ra nào, ra đi để ta sút cho mày một cú cái coi.”

“Mọi việc có thật đơn giản như thế không thưa ngài?”

“Ta nghĩ vậy nhưng…thôi vậy, hãy nghĩ cho kẻ địch thêm chút nữa. Chúng ta ít nhất sẽ tự giới thiệu mình trước khi sút chúng…”

“Nếu đó là điều ngài nghĩ, sao ngài không bảo trực tiếp tới Hakuren-sama?”

“Cô nghĩ cô ấy sẽ nghe lời ta chắc?”

“Ngài biết cô ấy sẽ không nên đó là tại sao ngài đang nói với tôi ư.”

“Yup”

“Về phần mình, tôi thật sự không biết cô ấy có chịu nghe…tôi hiểu cô ấy đến từ đâu nên tôi không thể mang thân ra để ngăn cản Hakuren-sama…Hnn? Có liên lạc nè.”

“Tơ liên lạc bởi bọn nhện. Nó thật quá tiện lợi…à, bên kia là ngõ cụt nên họ đã nhập hội với nhóm trưởng làng. Nghe hay phải biết.”

“Chúng ta cũng phải hướng tới việc nhập với nhóm trưởng làng càng sớm càng tốt.”

“Chúng ta không thể trừ khi chúng ta tìm thấy một ít chi tiết quan trọng, haizz.”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks trans >_<
Xem thêm
Nhóm xả chap nhiều vậy?có dịp gì đặc biệt chăng?
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Yeah thank nhóm
Xem thêm