Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 118: Bạn có thể nuôi trồng gì?

31 Bình luận - Độ dài: 2,356 từ - Cập nhật:

118: Bạn có thể nuôi trồng gì?

============================

Làng Hai, ngôi làng của minotaur.

Việc đầu tiên tôi làm ở đó là dựng tượng của Kuro, Yuki và Zabuton tôi đã làm tại thần miếu.

Tượng của Zabuton được mang bởi bọn nhện con đang sống trên cái cây lớn của làng Hai.

Chúng cố định nó theo cách mà nó nhất định sẽ không rơi.

Và dĩ nhiên, tôi cầu nguyện với thần ở cả nơi đó luôn.

~cạn~

Trên đường tới làng Hai, tôi băng qua cây cầu đã cải tiến và tìm thấy một vấn đề,

Hành lý lớn (tượng kuro, Yuki và Zabuton) mà bọn tôi mang thì quá lớn. Nó không thể lọt qua cây cầu mà giờ đã có thanh vịn.

Tôi luôn nhờ vả Hakuren với Rasuti để vận chuyển thực phẩm nên tôi đã bỏ qua vấn đề này.

Phải nghĩ cách cải thiện cây cầu đã cải tiến vào thời gian khác mới được.

~cạn~

Minotaur đang sống ở làng Hai đã có kinh nghiệm làm đồng nên không có gì để lo cho họ về vấn đề này.

“Xin anh làm bể chứa nước ở chỗ này ạ.”

Trong lúc tôi làm việc ở làng Đại Thụ, đường thủy lợi của làng Hai đã làm hoàn thành.

Đường ống nước làm từ tre.

Chúng tôi xử lý tre và xây dựng nền móng suốt mùa đông rồi ráp chúng lại ngay lập tức khi vào xuân.

Đường nước ống tre có vấn đề kiểu như lưu lượng và sức nước chảy thấp nhưng nó được đánh giá cao bởi tiêu chí bảo dưỡng.

Hiện tại, một kế hoạch được lập ra là làm hai đường ống nước đặng mà tăng lên lưu lượng nước chảy.

Tôi làm một bể giữ nước ở nơi chỉ định và đào một đường nước xả.

“Anh xong liền luôn à. Bọn em đã thử nhưng không thể đào được gì hết…”

Tất cả là nhờ có Nông cụ Vạn năng đấy.

Đừng bày tỏ lòng biết ơn với tôi, đi mà lạy tạ thần ở cái miếu ấy.

Điều ấy làm tôi nhớ, họ có tín ngưỡng chớ?

Có khi nào họ thấy cái miếu thần ấy chướng con mắt không…

Nó khiến tôi phát lo nên tôi hỏi Gordon.

“Chúng tôi là tín đồ của thần nông nhưng chúng tôi không cuồng tín đủ tới mức dẹp bỏ tượng của thần linh khác…”

“Thì ra là thế? Thần nông…thần đồng áng. Người ở bên kia…”

“Những gì chúng tôi nghe là thế dù ngoại hình là thứ mà chúng tôi không ghi nhận được nên nó không thành vấn đề đâu anh.”

“Vậy à? Maa, sao cũng được, nếu anh muốn, tôi có thể làm một bức tượng phỏng theo hình dạng mà anh biết.”

“Cảm ơn anh nhiều.”

~cạn~

Giờ, quay lại công việc thôi.

“Cánh đồng chủ yếu nên trồng ngũ cốc. Với lại, mặc dù là một yêu cầu phiền phức, nhưng chúng tôi thích có vài loại thuộc trường hợp có thu hoạch tệ ở đây. Nếu anh có thể trồng cây ăn quả được, xin anh hãy trồng luôn thể.”

Sau khi nghe yêu cầu của làng Hai, tôi bắt tay cuốc đồng.

Tôi giao phó địa điểm và kích thước cánh đồng cho các cư dân của làng Hai.

Tôi không cần tốn nhiều sức lực lẫn thời gian cuốc đồng ở đây nhờ vào Nông cụ Vạn năng nhưng do đây là lần đầu tôi làm ở đây nên tôi để họ hướng dẫn cho tôi. Từ lần hai trở về sau, tôi chỉ cần mặc niệm sản vật mà tôi trồng bây giờ tới địa điểm mà trước đó họ định trồng nên nó sẽ nhanh hơn.

Nhân việc này, tôi cũng để các minotaur quyết định kích thước vùng ruộng đồng của họ.

~cạn~

Kết quả.

Làng hai có cánh đồng kích thước 16x16.

Lúa mì, bắp (ngô), kê Ý, kê Nhật, kê Đuôi cáo.

Thú thật, tôi chỉ biết tên kê ý, kê Nhật, kê đuôi cáo nhưng người minotaur nói rằng mấy cái đó là thức ăn chúng tôi đã mua từ Michael-san.

Có được đồ thứ thiệt, tôi cố hết sức tưởng tượng trong khi nghe lời giảng giải của minotaur.

Tôi tin rằng Nông cụ Vạn năng có thể giải quyết nốt.

Khu vực cây ăn quả là 8x8.

Cam, đào, táo, lê.

Tôi cũng pha trộn vài cây chanh và tắc.

Thêm nữa, tôi để họ nuôi dê ở một khu vực 8x8.

Trước khi bọn tôi đến, công việc chuẩn bị đã khởi động nên đã có hàng rào, lán trại và nơi uống nước.

Tôi cuốc chỗ mà bọn dê sẽ đi ra ngoài làm bãi chăn thả bằng Nông cụ Vạn năng đặng mà cỏ sẽ mọc ở nơi đó.

Rồi, tới bọn dê.

6 chú dê được mang tới đây từ làng Đại Thụ.

Yêu cầu của riêng tôi, tôi muốn cho bọn dê sinh nở trước mà không được ăn em nào.

“Chúng tôi có một số người có kinh nghiệm làm phô mai từ sữa dê nên chúng tôi sẽ ưu tiên việc ấy thưa anh.”

Vậy tôi cảm ơn nha.

Hình như các vị muốn thử nghiệm nhiều thứ nhưng tôi muốn mọi người ổn định căn cơ vững vàng trước cái đã. An cư mới lập nghiệp.

Nhưng tôi không nêu ý kiến phản đối.

“Cho chúng tôi một cánh đồng lớn như vậy, thật cảm ơn anh nhiều.”

“Chúng tôi sẽ làm hết sức để nuôi trồng.”

“Chúng tôi cũng sẽ chăm sóc dê tốt nữa.”

Sau khi nghe những lời cảm ơn chân thành của họ, tôi tiến tới làng Ba.

~cạn~

Làng Ba.

Chúng tôi cũng lắp đặt tượng Kuro, Yuki và Zabuton tới thần miếu ở làng Ba.

Giống như làng Hai, tượng của Zabuton được lũ nhện con đang sống trên cái cây lớn ở làng Ba bố trí.

Nhớ làm chắc chắn không để nó bị rơi nghen.

Và tôi lại cầu thần phù hộ lần nữa.

Những nhân mã tin nhiều vào thần linh nhưng người họ tin tưởng nhất là thần chiến tranh.

Nếu có thể làm được, tôi sẽ khắc tượng thần ấy cho.

Làng Ba, ngôi làng của nhân mã.

Hệ thống thủy lợi của làng Ba cũng đã hoàn thành.

Tôi hơi lo lo tại vì nhân mã trưởng thành toàn là phụ nữ nhưng dường như các minotaur đã giúp đỡ họ.

Đường nước được làm bằng tre y như làng Hai.

Hình như mấy nhân mã phụ giúp minotaur trong việc làm những đồ gia dụng nhỏ dùng trong nhà nên đổi lại, họ phụ giúp nhân mã xây dựng hệ thống thủy lợi.

Tuyệt.

~cạn~

Sau khi đào bể trữ nước và cống xả, tôi mới bắt tay làm cánh đồng.

Không giống làng Hai, làng Ba đề nghị một cánh đồng rau củ quả.

Đó là kết quả thảo luận giữa làng Hai với làng Ba.

Cánh đồng có kích thước 16x16.

Chúng chủ yéu là cà rốt, củ cải, cà tím và bí ngô.

Thêm nữa, tôi cũng trồng khoai tây, khoai lang, dâu tây, dưa hấu, dưa gang và nhiều thứ khác.

Khu vực ăn quả là cánh đồng 8x8.

Mới đầu, tôi nghĩ họ sẽ muốn chủ yếu là táo nhưng ai ngờ họ đòi quả đào cơ chứ.

“Đào là tuyệt vời.”

Hình như những nhân mã thích đào mà chúng tôi đã phục vụ cho họ ở làng Đại Thụ.

Nhưng, quả đào khó bảo quản.

Mặc dù họ muốn có nhiều đào, họ cũng muốn có thêm hồng với cam.

Sau khi nói với làng Hai, họ quyết định nuôi gà.

Một khu vực 4x4 được chuẩn bị cho việc ấy và tôi dùng Nông cụ Vạn năng để trồng gì đó mà gà có thể ăn được.

Trước khi đưa cho họ gà, tôi làm một hàng rào xấp xỉ.

Chúng tôi không muốn lũ gà chạy mất nên tôi bao bọc chỗ đó bằng khúc gỗ ở mọi hướng.

Lối ra duy nhất là một hàng rào thô sơ.

Hoàn thành.

Chuồng gà và chỗ uống nước sẽ được nhân mã lo liệu.

Nhân mã chỉ có phụ nữ trưởng thành.

Tôi gọi vài high elf để làm một chuồng gà và một nơi để uống cho xong dứt điểm.

Họ cũng mang 10 con gà tới từ làng Đại Thụ.

Ugh, tôi muốn các cô chăm gà trước khi ăn chúng.

Sống mạnh khỏe nhé.

~cạn~

Công việc của tôi ở làng Ba thế là xong.

Đó là những gì tôi nghĩ nhưng vẫn có chuyện cần tôi phải làm.

Xây dựng tường rào và đào hào.

Tôi không có thời gian để xây dựng chúng tới bây giờ và tôi hiểu được một tường rào quá đơn giản và con hào thì không phải rất hữu dụng nên tôi đã không làm thế.

Dường như bọn kuro đã cảnh giác suốt mùa đông này và họ đã săn một lượng lớn con mồi.

Cảm ơn tụi mày.

Bọn kuro sẽ ở đây như dân cư ở khu này nhưng tôi vẫn muốn bao bọc khu dân sinh bằng tường rào và hào chắn.

Hãy đào một con hào trước.

Hoàn thành rồi.

Tiếp theo là tường rào.

Tôi đốn hạ những cây to lớn ở trong rừng và xếp chúng dọc bao xung quanh ngôi làng.

Tôi đảm bảo một lối vào và ra rồi chuẩn bị một cây cầu bắc qua hào, vậy là xong xuôi.

Không mất thời gian lâu để bao bọc khu dân sinh nhưng nó sẽ là chuyện khác nếu tôi muốn vây bọc toàn ngôi làng.

Hãy xây dựng tường rào và con hào vây chung quanh toàn làng vào lần tới mới được.

Tôi cũng phải cân nhấc xác xuất mở rộng những cánh đồng.

Hoàn tất việc của mình ở làng Ba, tôi đi về làng Hai.

Tôi cũng che chắn khu dân sinh làng Hai bằng tường rào với hào.

Lại lần nữa, con hào và tường bao bọc cả làng sẽ kế tục vào kì sau.

Hình hình

~cạn~

Cùng thời điểm tôi trở về làng Đại Thu, khoảng độ 100 kuro, được sinh ra vào năm ngoái, ra đi.

Areh?

Đi tìm bạn chăm năm hả?

Tôi không để tâm tới chúng dạo gần đây tại vì đã lâu làm rồi từ lần cuối chúng làm điều ấy.

Tôi bỗng thấy cô đơn.

Nhưng mà, hơn phân nửa kuro sinh ra vào năm ngoái còn ở lại.

Cảm ơn.

Tôi tính xoa đầu một chú sói bên cạnh nhưng Kuro phá hàng.

Hahaha.

Rồi rồi, được rồi mà.

Tao sẽ ưu tiên cho mày trước, Kuro.

Yuki trông như đang chờ tới lượt của nó.

Okê okê.

Dù cho tao xoa đầu họ, nhưng nó vẫn khó cho tao xoa đầu hết tụi mày nên tụi mày đừng có xếp hàng nữa………trời ạ, một hàng dàiiiiiiiiiii mút mùa rồi kia.

Với nữa, tại sao lại có mấy cô thú nhân cùng oni đứng xếp hàng chung thế kia?

Ngày đó, tôi chơi với bọn kuro cho tới đêm.

~cạn~

Ở làng Đại Thụ, việc chuẩn bị cơi nới cho nhà tôi đã hoàn thành.

Theo kế hoạch, căn nhà tôi sẽ nở sang hai bên rồi gập lại.

Một phòng tắm được làm.

Vấn đề là kí túc xá của các cô hầu oni.

Tôi sẽ để họ sống ở căn nhà của tôi luôn vậy.

Chúng tôi cũng tăng khu vực nuôi gà và giảm số lượng cánh đồng.

Liên quan tới những cánh đồng ấy, chúng chỉ dành cho mục đích thử nghiệm nên giảm thiểu chúng không là vấn đề gì vì dù sao sản lượng của chúng thì nhỏ…

u39-110403b7-10fb-4d95-90ec-bc2cfd34710a.jpg

~cạn~

Chẳng phải các cô mở rộng nhà tôi quá nhiều à?

Nó rộng cỡ 200m.

Nó được ổn định như thế mà không phát sinh vấn đề nào.

Thiệt sự có ổn không vậy?

Giờ, nó bắt đầu xây dựng.

Tôi tưởng rằng những ai hiện đang sống ở nhà tôi sẽ cần di chuyển tới chỗ khác nhưng tôi đã sai.

Xem ra căn nhà tôi được chia ra vài khối và nó sẽ được cải tạo theo khối.

Việc đầu tiên được xây dựng sẽ là mở rộng theo kế hoạch.

Tôi chặt cây và vận chuyển gỗ từ rừng.

Người từ làng Hai và làng Ba, mà biết việc xây dựng kiến trúc, tới phụ giúp.

Tôi thật sự đánh giá cao điều ấy.

Tôi nghĩ ngôi nhà sẽ hoàn toàn làm bằng gỗ giống trước đây nhưng hình như lần này là khác.

Họ làm nền móng bằng đá và làm cứng nó. Giờ nó tựa như xi măng vậy.

“Lần này, tụi em sẽ xây một ngôi nhà bằng đá và gỗ. Một ngôi nhà bằng gỗ thì hay nhưng để bên ngoài bền chắc, chúng ta nên dùng đá.”

Đó là…

Tôi tin tưởng giao cho cô nên tôi sẽ không phàn nàn.

Tôi chuẩn bị nhiều gỗ qua xử lý theo yêu cầu.

Trước khi nhà tôi hoàn thành, thời gian thu hoạch của làng Đại Thụ đã bắt đầu nên chúng tôi cần hoãn nó lại.

Chúng tôi vội vã thu hoạch.

Một khi thu hoạch xong, tôi cày cuốc những cánh đồng lại.

Tôi phải làm bởi vì có làng Hai, làng Ba với bọn kuro.

Trong một khắc, tôi nhẩm tính thu gọn cánh đồng sản vật dùng cho việc làm rượu nhưng mấy ông lùn năn nỉ dữ quá nên tôi đánh buông tay.

Sau khi thu hoạch nông sản ở làng Đại Thụ, tôi sẽ phải cuốc đồng lại.

Nông sản của làng Hai và làng Ba sẽ cần phải thu hoạch sớm.

Và tôi phải cuốc những cánh đồng ấy lại nữa.

Với nhiều thức ăn thế này, chắc sẽ không sinh vấn đề nào.

Dù cho tôi sẽ bận rộn hết sức vậy.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Nhà bằng đá với gỗ, loại nhà cơ bản nhất trong Minecraft :))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Hm... vậy là thần của mỗi nơi mỗi chủng tộc lại được thờ theo hình dáng khác nhau nên không nhớ rõ mặt thần là phải rồi vì đâu có cố định đâu! :))
Xem thêm
Sáng cày cuốc tối cũng "cày cuốc" cuộc sống thật là khổ ????????
Xem thêm