Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 106: Nhóm thứ hai của Dân cư mới tới

19 Bình luận - Độ dài: 1,824 từ - Cập nhật:

Chương 106: Nhóm thứ hai của Dân cư mới tới

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhóm thứ hai.

Hạ thân của họ là một con ngựa, họ là nhân mã centaur.

Tổng cộng có 104 người.

30 nam và 74 nữ.

Nhìn thấy được có 30 ngựa đực non và 34 ngựa cái non.

Đó nghĩa là có 40 nhân mạng có thể thành lực lượng lao động…nhưng mà họ là nữ hết á.

Tuy tôi nói họ có thể làm lao động, song tất cả họ đều trang bị giáp da và giáp sắt cộng với tay lăm lăm vũ khí như thể họ sắp đi xâm lược.

Họ cũng rất thận trọng với xung quanh.

Những người trẻ không có vũ khí nhưng họ đang mặc áo giáp.

“_______”

Tôi có cảm giác họ như một nhóm cá nhân vừa trốn chạy khỏi một trận công thành phá lâu đài.

“Chú Beezel, họ là sao vậy?”

Beezel là người mang họ tới đây.

Beezel mang một lượng lớn người tới gần làng này thông qua phép dịch chuyển nên chú ấy vẫn còn xụi lơ chưa đứng dậy nổi.

Tôi muốn để chú ấy nghỉ ngơi ở nhà Frau sau việc này nhưng tôi muốn hỏi biết chuyện trước khi có cái gì khác tới.

“Như cậu thấy đó, họ là một nhóm người vừa chạy khỏi một trận công thành chiến.”

“Chú đề nghị họ di cư ở giữa chừng trận chiến tranh đấy hả?”

“Dĩ nhiên không rồi. Tuyến đầu của cuộc chiến tranh đã di chuyển tới một khu vực nguy hiểm nơi mà vô kế khả thi để lánh nạn trong lãnh địa đó như trước, cậu có thể coi sự di dân của họ như kiểu di tản chạy nạn cũng được.”

“Chiến sự đã lan tràn tới mức ấy rồi à?”

“Yeah, tôi không thể bỏ rơi họ nên tôi dẫn họ tới đây.”

“…Ai là quân địch vậy?”

“Vương quốc Fullheart chứ ai.”

Đất nước của con người đang có cuộc chiến tranh với đất nước Ma vương hả.

“Tôi sẽ hợp tác nhiều như tôi có thể, cảm ơn chú đã cực khổ.”

“Tuyệt.”

Beezel đã chạm tới giới hạn nên tôi nhờ một người thằn lằn mang ông ấy tới nhà của Frau.

~cạn~

Giờ thì…

Tôi nhìn những nhân mã.

Tôi nên làm gì đó với trạng thái tấn công của họ.

Nó sẽ lắm phiền phức nếu mà họ tiếp tục hành động giống thế này.

“Tên tôi là Hiraku, đại diện của ngôi làng. Ai là đại diện của các bạn vậy?”

“Đó là tôi. Tên tôi là Glueworld.

Một nữ nhân mã tiến ra.

Cô ấy nhìn như một nữ hiệp sĩ với trang bị giáp sắt.

Cơ mà hạ thân cô ấy lại là một con người.

À, xem ra các nhân mã không mặc gì ở phần ngựa của họ.

Từ mặt trước, họ nhìn giống như một người thường.

“Tôi là một người thân của gia thần nhà Tử tước Bigu. Anh chằm chằm nhìn tôi thế ý anh là sao?”

“Á…tôi xin lỗi.”

Tử tước Bigu là thằng cha nào vậy?

Hiện thời, Frau thì…chăm sóc Beezel ở nhà cô ấy.

Vậy là, những cô công chức khác thì sao!

“Hân hạnh chào đón mọi người tới làng Đại Thụ. Nơi đây phần nào có quan hệ với Bá tước Chrome, người đã dẫn các bạn tới đây nên xin hãy an tâm.”

Bá tước Chrome nào?

…à, là chú Beezel.

“Chúng tôi nghe nói chúng tôi được cho di cư tới đây. Cô cũng được báo rồi đúng không?”

“Có, chúng tôi có biết. Chúng tôi được báo nhưng mà có vài vấn đề.”

“Ừ hử, vậy làm cái gì đó đi.”

“Glueworld-san, vì sao cô tới làng này. Nếu cô nghĩ nơi đây sẽ là lãnh thổ mới của cô thì làm ơn nghĩ lại đi.”

“CÔ! Một đứa dân nữ như cô sao dám trả treo với ta hả?”

“Ara, tôi chưa tự giới thiệu mình à. Tôi là con gái thứ hai của Bá tước Drowa của Ma vương Quốc. Tên tôi là Rasshashi Drowa. Hân hạnh được gặp cô.”

Một trong số các cô gái công chức, Rasshashi nhấc mép váy lên và cúi chào một cách xinh đẹp với Glueworld.

Cô ấy đang mặc đồ dân nữ nhưng người cô ấy tràn trề khí chất duyên dáng cao sang.

Tôi không thể tin được người có mác kiều diễm không chịu được nổi ấy lại đang làm việc như một gia nhân.

“Tử tước Bigu của phái phía Đông mà cô đang phục vụ thì ở dưới quyền hạn của nhà chúng tôi. Giờ cô vui lòng tự giới thiệu mình cho đàng hoàng có được không?”

“X-xin cô tha cho sự vô lễ của tôi. Tôi tên là Gluewald Rabi Cole. Tôi là một thân nhân của cận thần của nhà Tử tước Bigu ạ”

Rasshashi đứng đầu chuỗi thức ăn à.

“Tôi vừa nói cô có thể nhẹ nhõm. Vậy cô còn định cầm những vũ khí kia tới chừng nào?”

“X-xin lỗi ạ.”

Với chỉ thị của Rasshashi, các nhân mã sửa lại tư thế.

À, ít nhất là đã hòa bình.

Rasshashi vạn vạn tuế.

~cạn~

“Cảm ơn anh nhiều. Thưa trưởng làng, họ dường như hơi bị hoang mang quá. Để làm họ bình tĩnh lại, em thấy không biết có được không để cho họ ăn giống như cách chúng ta đã làm với những minotaur hở anh?”

“Cái đấy chắc không sao . Em hãy làm thế đi.”

“Tuyệt. Còn nữa, vì xem họ có vẻ liên quan tới nhà em, em có được làm người phụ trách họ không ạ?”

“À, điều đó sẽ là tuyệt nếu em chịu làm. Anh nhờ em đấy.”

“Xin anh an tâm mà giao cho em.”

“Ơ mà…”

“Có vấn đề gì thế anh?”

“Họ đến từ vùng dưới quyền hạn của gia đình em, kể cả cha mẹ em là quan chức đi nữa, họ sẽ thấy ổn chứ?”

“Theo tin chúng ta nhận được từ Beezel-sama, vẫn chưa có vấn đề nào anh ạ?”

“Vậy à?”

“Nhưng nếu có chuyện xảy ra, em sẽ cần xin một ân huệ.”

“À, anh biết rồi.”

Tôi để những nhân mã cho cô công chức tên Rasshashi và trở về đón cuộc họp.

~cạn~

“Giờ thì, Glueworld-san.”

“D-dạ.”

“Đáp tốt đấy. Sẽ là hay lắm nếu như cô làm thế ngay từ đầu.”

“Xin lỗi về sự vô lễ của tôi ạ.”

“Không, xin lỗi. Tôi không có ý bắt nạt cô đâu. Tôi hiểu cô chỉ đang hành động đặng mà có thể bảo vệ những người trẻ. Trước khi tới đây, tôi có lẽ còn tệ hơn cả cô.”

“Cái đó…”

“Làng Đại Thụ sẽ đón nhận các cô theo đề nghị trước đó. Nhưng, các cô không định cư ở đây mà là ở một ngôi làng mới làm. Và làng ấy thậm chí chưa làm xong nữa.”

“Tôi đã nghe nói chuyện ấy. Ít nhất làm ơn, cô có thể để lũ trẻ sống ở làng này không?”

“Trưởng làng là người duy nhất có thể đáp ứng cô chuyện đó. À, chết thật, tôi quên nhắc tới điều hệ trọng nhất.”

“Chuyện đó là gì vậy?”

“Trưởng làng là đỉnh cao quyền lực ở làng này.”

“Trưởng làng…con người mới vừa ở đây?”

“Đúng vậy đấy. Và bất hạnh thay, vị trí của tôi trong cái làng này đáng tiếc là thấp chủm. Không đúng, có thể nói tôi ở tận tầng đáy.”

“Không thể nào, con gái của Bá tước Drowa mà lại…”

“Cho như Bá tước Drowa thân chinh mang các cô tới đây đi nữa, hãy dùng đầu mà hiểu những việc ở đây đi. Trong làng này, tôi thuộc tầng lớp thấp nhất. Cái làng này là loại như thế đó.

“__________”

“Maa, cô có lẽ không tin nổi lời của tôi. Hãy dùng bữa của các cô trước đi đã. Đây là từ thiện chí của trưởng làng. Đừng có quên bày tỏ lòng biết ơn nghe chưa. Sau khi ăn xong, tôi sẽ dẫn các cô đi xem làng để thấy và cảm nhận ở làng này có những gì.”

~cạn~

Tôi trở về cuộc họp.

“Họ thật thô lỗ, chúng ta thật sự sẽ nhận họ sao?”

“Anh không nghĩ họ thật sự thô lỗ…maa, họ đến tại một lãnh địa chưa rõ. Họ chỉ thận trọng.”

“Có lẽ vậy nhưng cũng…”

“Hãy hy vọng rằng Rasshashi có thể chăm lo cho họ. Giờ, vấn đề của chúng ta đã tăng thêm rồi.”

Yup, thêm vấn đề rồi.

Nhóm thứ hai, nhân mã, có hạ thân là một con ngựa.

Vóc dáng như hệt một con ngựa thật ấy chứ.

Nói tức là, nó to.

Họ sơ sơ ở trình độ những minotaur.

Và, thân dưới họ là ngựa.

Cuộc sống của họ sẽ khó khăn với những cơ sở vật chất mà chúng tôi đã thiết kế dành cho con người.

Họ có lẽ thậm chí không vô được cửa nhà.

Kích thước toilet cũng thành một vấn đề.

“____”

Vậy người minotaur cũng như họ à?

“Trưởng làng, anh định đi đâu vậy?”

“Hiện giờ, hãy làm một toilet đúng điệu cho người minotaur và nhân mã đã.”

“Anh có thể hoãn cái vụ sung sướng đó lại không? Nó không sao hết. Em biết trưởng làng yêu sự sạch sẽ. Chúng ta sẽ nói họ chăm lo sh!t của họ đàng hoàng nên xin anh cứ an tâm.”

“Mồ!”

“Mà em hỏi này trưởng làng.”

“Chuyện gì?”

“Có lý do nào để bọn kuro và nhện không xuất hiện trước những minotaur và nhân mã không anh?”

“Nó được yêu cầu bởi cả hai chú Doraim và Beezel. Họ bị khiếp sợ bởi tự nhiên nên người mới sẽ thấy hoảng vía nếu họ bỗng dưng thấy họ. Bởi vì vậy, hầu hết kuro đang ở trong rừng và lũ nhện không ở trên cây thì cũng đã leo lên các nóc nhà. Một số chúng còn đóng vai làm liên lạc viên nữa cơ.”

Khi tôi nói điều đó, một em nhện nhảy bungee, nâng một chân nó lên và vẫy vẫy, sau đó leo lên lại.

“Một phán đoán khôn ngoan anh ạ.”

“Maa, hãy chuẩn bị đi và giữ chúng ta ngẩng mặt tối hôm nay.”

“Tại sao vậy em?”

“Nhóm đầu và nhóm hai đã đến sớm hơn dự tính. Em sẽ không ngạc nhiên nếu nhóm tiếp theo sẽ tới.”

“Không thể nào.”

“Hahahaa…hmm? Ô kìa, hình như có ai tới.”

“Hahaahaa…em đùa giỏi đấy.”

“Em muốn nói đùa lắm nhưng…”

“Báo cáo trưởng làng, Gran Maria vừa mới báo cáo. Cô ấy đụng độ nhóm được thu gom bởi Michael-san trong rừng và họ sẽ đến đây sớm.”

NOOOOOOOOO.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Chịu ông main thiệt chứ, nhà cửa còn chưa xây xong, bao việc còn đang bừa bộn, lại sốt sắng đi lo chuyện tolet.
Xem thêm
Ở ngoài hổ báo thế nào chứ đến làng đại thụ đi dạo một vòng là biết ngoan ngoãn ngay.
Xem thêm
TRANS
Speedrun cứ như mấy game giả lập nhà hàng vậy :)))
Xem thêm
quá nhanh quá nguy hiểm ??
Xem thêm
Ngày thì việc dồn dập, tối cũng "việc" quần quật. Thần cho main cơ thể cường tráng không phải để làm đồng mà để làm việc khác. :)
Xem thêm
Tội bé nếu ko dính vào chính trị thì mấy vợ đã ko cấm r
Xem thêm
TRANS
Không được lên giường với main nên mấy bé tự nghĩ mình là tầng đáy của làng đây mà
Trong khi lý do thực là vì chính trị nên đám vợ không cho phép rờ vào
Xem thêm