Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 133: Đại hội Võ thuật lần Hai: Hiệp sĩ bảng

15 Bình luận - Độ dài: 1,545 từ - Cập nhật:

Chương 133: Đại hội Võ thuật lần Hai: Hiệp sĩ bảng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cho tới lúc giải đấu bắt đầu trở lại, những harpy lên biễu diễn điệu nhảy cầu mưa, nyunyu-daphne biểu diễn một điệu nhảy lạ thường, còn high elf biểu diễn âm nhạc.

Những harpy không tham dự hội võ thuật nên vì thế họ dường như trông mong vào màn trình diễn này của họ.

Mấy nyunyu-daphne và high elf mà không thì đấu cũng giống vậy.

Hình như họ đã chuẩn bị đặc biệt cho vụ biễn diễn này.

Mặc dù biểu diễn của họ chỉ là màn lấp chỗ, nhưng chúng thật sự xem hay.

Có vẻ như họ đã lèo lái được tâm trạng của đám đông chuyển sang những thí sinh đấu giải hiệp sĩ.

Có 16 tuyển thủ tham gia bảng hiệp sĩ năm này.

Những tuyển thủ năm ngoái mà không tham gia năm nay duy nhất chỉ có thai phụ Ria và Ann.

Tất cả người dự thi năm ngoài đều đăng kí lại.

Họ là ma cà rồng Loo, thiên thần Tier, Gran Maria, Kuudel, Corone, người thằn lằn Daga, ác ma Bulga với Stifano, sói hỏa ngục Uno, quỷ nhện Makura cùng lamia Junea và Sunea.

Cộng thêm với họ là những tuyển thủ mới gồm có elf núi Ya, sói hỏa ngục Masayuki, sói băng ngục Fubuki và thiên thần Kierbit.

Kierbit trước đó có nói cổ hứng thú với đại hội võ thuật nhưng buồn là không thể tham dự được vì xa nhà.

Cụ tổ, người nghe biết điều đó, đã đưa cô ấy tới bằng phép dịch chuyển của cụ.

Đứng nhìn các thí sinh khác, cô ấy méo cả mặt. Cô ấy thiệt sự có ổn không vậy?

Tier cổ vũ cho cô ấy tới mức độ tuyên bố luôn cô ấy sẽ là nhà vô địch năm nay.

Tôi tự hỏi làm sao cô ấy làm được nhỉ?

Rồi trận đầu tiên của Kierbit là vs với vô địch năm ngoái, Makura. Cô ấy bị đánh bại.

Quả là ái lực chủng tộc mà.

“Tôi đã không thể làm cái gì…”

Gran Maria dỗ dành Kierbit đang nức nở.

Bỏ qua điều đó, bảng hiệp sĩ tiến trận đấu rất nhanh. Vòng đầu kết thúc trong nháy mắt.

Tiến nhanh là thế nhưng mỗi trận đều có lên có xuống.

Không chắc chắn ai sẽ thắng hay thua nữa. Mọi người đều cố gắng.

Những người thắng vòng đầu là quán quân năm ngoái Makura, Fubuki, Loo, Tier, Uno, Bulga, Sunea và Junea.

Fubuki đấu thắng Ya. Loo thắng Gran Maria.

Tier thắng Corone, Uno thắng Masayuki.

Bulga thắng Stifano, Junea thắng Kuudel và Sunea thắng Daga.

Những lamia làm mọi người bắt ngờ.

Mọi người đều biết họ đánh bằng cách dùng thân rắn dưới nhưng họ đã đánh bóng chúng còn hơn nữa.

Tôi có cảm giác rằng họ xem những trận đấu này nghiêm túc như một cuộc tranh tài.

Ý tôi là, hai người họ đều chiến thắng bằng cách quấn kẻ địch bằng thân rắn dưới trong khi chắc chắn làm cho thân trên của họ ở vị trí cao hơn.

Bằng chiến thuật ấy, họ giành được thế trận và chiến thắng.

Ria với Ann, mà đang ngồi bên cạnh tôi, chỉ bảo tôi nghe về chiến thuật rùng rợn của họ.

Hai cô đang mang thai nên cẩn thận đó nghen, đừng có hưng phấn quá mà động thai nhi.

Một chốc sau, vòng hai bắt đầu.

Bắt đầu bằng trận Junea chống lại Sunea.

Người thắng là Junea.

Cô ấy không hổ danh là thủ lĩnh lamia.

Tuy vậy, hai người đều bị thương nên Flora phải điều trị thương tích cho họ.

Những trận đấu khác cũng kinh ngạc nữa.

Trận đấu giữa quán quân Makura và sói băng ngục Fubuki, dù ai là người thắng, tôi cũng không hề thấy lạ.

Makura giành chiến thắng. Và cô ấy trả giá cho chiến thắng bằng một cái chân.

Mặc dù mất chân, nhưng hình như nó sẽ mọc lại nếu cho thời gian.

Tuy nhiên, tại vì cô ấy cần đánh nữa, Makura nhận được phép điều trị phục hồi từ Dors và Raimeiren.

Ở bên kia, Fubuki tuy thua nhưng không như ẻm cần chữa trị.

Hai trận còn lại. Ma cà rồng Loo vs thiên thần Tier, sói Uno vs ác ma Bulga.

Hai trận đấu giống hệt như bán kết năm ngoái.

Nhưng kết quả đã đảo ngược.

Làm như cuộc nói chuyện ở trận năm ngoái đã cắm flag rồi ấy, lần này Loo đã thắng Tier.

“Loo-san, cậu chơi bẩn thật đấy. Thậm chí chúng ta đã hội ý về cách chúng ta đánh vậy mà…”

Về phần Uno, cậu ta xoay sở phản công được phân thân của Bulga và giành chiến thắng.

Chà, bộ cu cậu học được gì đó từ trận của Zabuton đấu với phân thân của Raimeiren ư?

Nhưng không phải bởi vì học được điều mới mà cu cậu giành được chiến thắng dễ dàng, Uno nhận rất nhiều công kích của Bulga mà suýt nữa làm cu cậu bại liệt luôn.

Tuy vậy, Uno xoay sở tóm được chân thân của Bulga và điều đó đưa cậu ta tới chiến thắng.

“Ơ, vào khoảnh khắc bị bắt, điều tôi có thể làm là giảm thương tới mức tối thiểu.”

Bán kết.

Trận đầu là Makura vs Loo.

Cái chân mất của Makura đã khôi phục hoàn hảo.

Phép phục hồi thật tài tình.

Makura di chuyển tốc độ cao bằng chân của nó.

Loo chơi với cô ấy bằng những động tác lắt léo.

Rồi chiến thắng lăn về tay Makura.

Thế, nguyên nhân nào cho chiến thắng của Makura, hay đúng hơn tôi nên nói, thất bại của Loo.

Loo cho khán giả thấy những động tác bắt mắt và suốt lúc ấy, Makura cơ hồ hoàn thành được cái bẫy cô ấy giăng lên.

“Ôi, tiếc quá hà.”

Loo hối tiếc vì dính bẫy của Makura bởi vì cô ấy bận rộn làm màu cho khán giả xem.

Trận thứ hai, Uno vs Junea.

Tôi không chắc trận đấu diễn ra thế nào nhưng Uno áp đảo Junea ngay từ phút bắt đầu.

Tôi cảm thấy có gì đó sai sai với Junea. Hình như cô ấy thấy nặng nề hoặc có phải là do ám ảnh trỗi dậy hồi mê cung của họ bị bọn kuro xâm lược không?

Nếu đó là nguyên nhân, tôi thành thật xin lỗi.

Chung kết. Vô địch năm ngoái Makura đấu với tân tú Uno.

Theo khán thính giả bình luận, Makura chắc cú nằm ở kèo trên. Nhằm cho thấy sự ủng hộ, bạn đời của Uno, Kurosan, và những kuro khác vây chung quanh địa điểm hú tru lên.

Không khí rung chuyển trong một khắc.

Tôi không biết ai sẽ thắng nữa.

Zabuton, người bị thương ở trận đấu mẫu, cũng tới xem.

Một trận long tranh hổ đấu.

Họ tức tốc áp sát tới nhau và khi họ sắp uýnh nhau, họ lập tức lui lấy khoảng cách.

Họ đụng độ đã nhiều lần rồi nên tại sao vậy?

Hình như Uno và Makura đang giấu diếm mọi người rằng họ đều có đòn tấn công cự ly xa để rồi họ chỉ lộ bài ở trong trận này.

Makura bay trong khi giữ một tấm lưới tròn.

Có vẻ nó không là thứ gây thương tích mà sẽ giới hạn động tác kẻ địch một khi đánh trúng họ.

Miệng Uno há rộng, hỏa cầu kìa…hỏa cầu bay đó.

Xét về sức mạnh, đòn tấn công cự ly xa của Uno siêu hơn.

Nhưng Makura chống chịu được nó.

Việc trúng cầu lửa của Uno mang cho cô ấy tổn thương đáng kể, nhưng Makura xoay sở quăng bóng lưới trúng Uno khiến cu cậu không thể di động.

Makura tấn công nhân thời cơ đó.

Tôi nghĩ lần này sẽ lại là chiến thắng của Makura nhưng tôi sai rồi.

Sừng của Uno phát sáng xanh. Cậu chàng dùng nó phá lưới nhện và lấy lại tự do. Cậu ta liền đó đánh chặn đòn của Makura.

Bởi vì Uno tấn công, Makura bị văng lên không trung.

Đây nhất định là cơ hội.

Uno gầm lên.

Thân hình cậu ta bự lên gấp đôi.

Ehhhh?

Nó có thể làm thế à?

Việc nó phun hỏa cầu đã là đủ ngạc nhiên rồi.

Mà tôi không là người duy nhất ngạc nhiên. Một sự xôn xao dấy lên khắp địa điểm.

Việc diễn ra tiếp sau đó là Uno truy kích.

Makura bị đánh ngất và bại trận.

Người thắng là Uno.

Những tiếng tru gào hú hét vui mừng vang lanh lảnh từ bọn kuro vây xem quanh hiện trường.

Bạn đời của Uno, Kurosan, là người vui sướng nhất.

Thật đáng tiếc cho Makura, song tôi vẫn mừng cho Uno.

Khi tôi bắt đầu nghĩ tới lên trao phần thưởng…

Một sự cố xuất hiện ngay nơi tôi ở.

Ria và Ann, mà ngồi xem trận chung kết kế bên tôi, bắt đầu chuyển dạ.

Tôi hoảng rồi đó.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Phấn khích quá phọt mọe con ra ngoài.
Xem thêm
Thanks trans >_<
Xem thêm
Xem đánh nhau hăng quá nên chuyển dạ luôn.
Xem thêm
tks. hấp dẫn wa chuyển dạ
Xem thêm
Mấy gái xem đánh nhau hăng quá không kiềm được à
Xem thêm
Ôi Kierbit chưa trải hết sự đời đây mà, hết chỗ chơi lại nhào vô cái làng này mà chơi
Xem thêm
E đen lắm Kierbit LOL
Xem thêm