Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 161 – Mùa xuân năm thứ 10

9 Bình luận - Độ dài: 2,202 từ - Cập nhật:

Chương 161 – Mùa xuân năm thứ 10

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xuân đã tới.

Như thường lệ, tôi chào hỏi Zabuton.

Zabuton cũng gặp chú mèo ở lần đầu tiên…và không có việc gì xảy ra.

Maa, con mèo lập tức làm điệu bộ đầu hàng và có vẻ Zabuton chấp nhận nó.

Cái đó nhắc tôi nhớ, điều tương tự cũng xảy ra khi con mèo lần đầu gặp Kuro.

Bộ bọn động vật có quan hệ cấp bậc của riêng tụi nó và sẽ không yên tâm cho tới khi trật tự được giải quyết ổn thỏa hả?

Thôi kệ đi, dù gì xuân đã tới.

Vì vô xuân rồi, Beezel và Glatts luyến tiếc trở về nhà.

Gulf được cho bay về nhà bằng phép của Beezel.

Cảm giác hơi hơi cô đơn sao ấy.

Sau khi xốc lại tinh thần, là thời điểm làm đồng trở lại!

Nhưng trước đó, một cuộc họp sẽ đặt lên trước.

Làm ơn chiếu cố tôi trong năm nay nữa nha.

Đại diện của mỗi chủng tộc đã tề tụ trong phòng hội nghị của biệt thự, vì vây cuộc họp bắt đầu.

Đại diện làng Đại Thụ, là tôi chứ ai.

Đại diện sói hỏa ngục, Kuro.

Đại diện quỷ nhện, Zabuton.

Đại diện ma cà rồng, Loo.

Đại diện thiên thần, Tier.

Đại diện high elf, Ria

Đại diện oni, Ann.

Đại diện người thằn lằn, Daga.

Đại diện loài rồng, Rasuti.

Đại diện thú nhân, Senna.

Đại diện người lùn, Donovan.

Đại diện ma nhân và gái công chức, Frau.

Đại diện elf núi, Ya.

Đại diện minotaur và làng Hai, Gordon.

Đại diện nhân mã và làng Ba, Glueword.

Đại diện nyunyu-daphne và làng Một, Igu.

Đại diện harpy, Mach.

Mach là một trong những chuyên gia harpy.

Tuy cô ấy có chào hỏi tôi hồi tới làng, nhưng hiện diện của cô ấy thì mờ nhạt.

Harpy hoạt động theo nhóm nên xem như khó cho họ phát triển theo riêng cá nhân.

Trên thực tế, họ không có tên từng cá thể.

Dù họ có thể sống theo kiểu như thế, nhưng làm sao thì làm, tôi xoay sở cho cô ấy một cái tên.

Tuy tôi nói hết lời, song hiện diện của cô ấy vẫn như cũ.

Tôi không thật sự để bụng nhưng công việc sẽ rắc rối vì cô ấy là một đại diện nên tôi giới thiệu cô ấy với làng.

Về chuyện tên của cô ấy, tôi đã thảo luận với các thiên thần.

Tạm bỏ qua họ, ác ma Bulga và Stifano từ chối có một đại diện cho chủng tộc của họ.

Họ đang làm việc như những hầu gái đặc quyền của Rasuti nên họ nói sẽ khó cho họ lên tiếng về quyền điều hành của làng.

Với bọn slime, việc giao tiếp thì thất bại.

Bọn ong được báo thông qua bọn nhện nhưng chúng cũng từ chối.

Tiện nói luôn, người chăm lo bốn chủng tộc cũng ở đây.

Chăm lo thú nhân, cô hầu oni Ramurias.

Chăm lo minotaur, người thằn lằn Nuff.

Chăm lo nhân mã, gái công chức Rasshashi.

Chăm lo nyunyu-daphne, gái thú nhân Mamu.

Họ không có quyền lên tiếng ở đây nhưng họ được phép lắng nghe.

Đây là một nhóm lớn dù cho bạn xét về mặt nào.

May thay, phòng hội nghị trong dinh thự của tôi có thể chứa hết mọi người.

Zabuton đang tham dự buổi họp từ bên ngoài bởi vì cô ấy quá lớn để vô lọt cửa.

Chương trình hội nghị theo như sau:

-vấn đề vướng mắc trong mùa đông.

-công việc năm nay

-tặng thưởng mề đay

Nghị hội thứ nhất, hãy nghe về vấn đề vướng mắc trong mùa đông.

Làng Đại Thụ không thấy vấn đề.

Không đúng, cũng có đó nhưng nó là thứ không thể chia sẻ trong cuộc họp này.

Thí dụ, giường của con mèo và khu vực bị lấn chiếm bởi kotatsu của bọn kuro.

Không khí lạnh gây ra bởi việc không đóng cửa đàng hoàng và vấn đề về sự riêng tư trong phòng ngủ của tôi…

Những cái này tính như là vấn đề trong-nhà.

Tôi đoán chắc những dân làng khác cũng có vấn đề riêng của họ như thế.

Không có vấn đề nào với thực phẩm và nhiên liệu trong mùa đông và có thể nói chúng tôi có số lượng dồi dào.

Làng Một, làng Hai và làng Ba cũng tương tự.

Không xuất hiện vấn đề lớn nào.

Điểm chú ý duy nhất là nói chuyện của làng Một, làng Hai và làng Ba về bọn kuro.

Dường như bọn sói con được bổ nhiệm tới những làng đó chưa hề được nghỉ ngơi.

Ở làng Đại Thụ, bọn sói có lượt để nghỉ ngơi ăn chơi đàn đúm.

Tuy nhiên, bọn sói con ở làng Một, làng Hai và làng Ba làm việc liên tục.

Sau khi nghe kể, tôi đề xuất cho chúng tới làng Đại Thụ đôi ba lần để chúng có được ăn nghỉ và vui chơi.

Kuro quẩy đuôi của nó.

Đối với bọn nhện, dường như không có vấn đề vì chúng nhận việc một cách quân bình.

Cũng có một số nhện tiến hóa thành kích thước của Makura.

Nếu chúng cần đặt tên, tôi sẽ xin dân làng hợp tác tương ứng.

Còn có hai trẻ được sinh ra ở làng minotaur trong mùa đông này.

Hãy đi tới đó để chúc mừng họ vào một khoảng thời gian.

Nhiệm vụ năm nay.

Làng Hai và làng Ba sẽ làm đồng như thường lệ.

Đây là việc ưu tiên trên hết.

Vì sao ư? Nếu chúng tôi dựa dẫm quá nhiều vào Nông cụ Vạn năng và đến một thời điểm mà tôi không thể dùng nó nữa, đó sẽ là kết thúc của ngôi làng.

Tôi muốn tránh việc đó xảy ra bằng mọi giá.

Ở làng Đại Thụ, tôi sẽ tiếp tục làm đồng bằng Nông cụ Vạn năng và cho hoa quả đậu trái giống những năm qua.

Đối với cây trồng ở làng Hai và làng Ba, chúng hầu hết đã bị quét sạch…đã biết sẽ khó vậy rồi, nhưng chúng vẫn còn giữ được một ít.

Kế đến, là những việc liên quan công nghiệp.

Một đơn hàng tới ngay khi xe gắn hệ thống lò xo đến tay Michael-san.

Chúng tôi có dự định sản xuất hàng loạt, nhưng chúng tôi chỉ có vật liệu để làm năm chiếc nữa thôi. Nó thiếu hụt bởi vì Beezel và mấy gái công chức cũng muốn một cái.

Mấy gái công chức muốn gửi xe của họ về nhà bố mẹ họ làm quà tặng.

Phải đặt làm thêm nhiều lò xo từ làng Howling thôi.

Đối với việc liên quan tới kinh doanh, lợi nhuận sẽ là doanh số bán sản phẩm được làm trong mùa đông.

Chúng chủ yếu là bia rượu, dầu, muối, đường, muối chua, mứt, nước hoa quả, vân vân…

Những vật này đã được bán nên chỉ có số lượng doanh thu là được báo cáo.

Vào cuối mùa đông, chúng tôi bán chúng cho Michael-san, Beezel, làng Howling, Doraim, Dors và ông tổ-san.

Chúng tôi cũng làm phô mai và bơ nhưng không bán bởi vì chúng tôi tiêu thụ ở làng.

Sốt mayone là một sản phẩm tốt nhưng tôi không biết khi nào chúng hết hạn nên chúng cũng không được bán.

Sẽ có rắc rối nếu dạ dày ai đó bị phá hủy bởi vì nó.

Chính vì lẽ đó, chúng tôi chỉ làm đủ số lượng cho dân làng tiêu thụ.

Với lại, dù cho Beezel, Doraim và ông tổ-san có muốn đi chăng nữa, thì tôi cũng chỉ biếu họ một ít mà không đem ra buôn bán.

Sau đó, về phần việc liên quan tới buôn bán, chúng tôi vẫn đang chờ báo cáo của Michael-san.

Chúng tôi sẽ quyết định sản xuất bao nhiêu vào mùa đông này dựa trên báo cáo ấy.

Bây giờ thì, cây nào và bao nhiêu cây mà tôi nên trồng trên đồng đây…

Nó sẽ gần giống như năm ngoái.

Khác biệt duy nhất là thêm một số cây gia vị do các cô oni yêu cầu và thêm các loại thảo dược mà Loo xin thêm.

Rồi, giờ tới việc trao thưởng huy chương.

Tôi phân phối huy chương thưởng công giống như tôi làm năm ngoái.

Ba cái mỗi người cho dân làng Đại Thụ.

Mười cái cho đại diện mỗi chủng tộc.

Ba mươi cho toàn tộc của hai chủng tộc sói hỏa ngục và quỷ nhện.

Phần chia của làng Một, làng Hai và làng Ba sẽ khác trong năm này.

Năm ngoái, tôi chia 30 cho mỗi làng và không cho bất kì ai thuộc về làng.

Năm nay, tôi chia 30 cho mỗi làng và một cái cho mỗi dân làng.

Tôi thích chia cho họ nhiều hơn nhưng tôi hạn chế tại vì đóng góp của ba làng vẫn còn thiếu nhiều lắm.

Đây là kết quả của vài buổi họp diễn ra trước cuộc họp này.

Cũng có những phần thưởng đặc biệt, hai cái cho bọn ong.

Hai cái cho slime rượu.

Tử linh Hiệp sĩ cũng được thưởng hai cái vì nó đã làm tốt công việc thủ hộ suối nước nóng.

Chúng tôi cũng nhận được mật ong ngon bổ rẻ từ bọn ong.

Về phần slime rượu…maa kệ thôi, gần đây, nó đã giải trí rất nhiều cho  lũ trẻ của tôi.

Đối với Tử linh Hiệp sĩ, nó đã bảo vệ địa điểm một mình.

Lần tiếp theo tới đó, tôi sẽ hỏi nó có ao ước gì không.

Tiện đây, nghĩ về việc trao huy chương thưởng công cho bọn trẻ…ba nhóc thú nhân nhận được ba cái mỗi đứa.

Huy chương thưởng công chỉ được trao cho những ai làm việc cho làng.

Dựa trên lý do đó, không thể nào có chuyện tôi đưa cho Ursa hay Nutt, người mà chưa có nhiều cống hiến.

Ngược lại, những thằn lằn con đang làm việc rõ ràng nên chúng xứng đáng được cho một số.

Đây là điều mà đại diện các chủng tộc đã đồng tình.

…Ủa, vậy tôi có nên trao cho ông tổ ít nhất năm cái không?

Để nghĩ sau đã.

“---“

Theo dự định, tôi không cho con mèo cái nào.

Về cơ bản, cuộc họp coi như kết thúc ở đó nhưng một tin nhắn tới giữa buổi họp.

Nó là từ ông tổ.

Tôi tự hỏi đó là gì.

Loo nhận lấy và đọc cho chúng tôi nghe.

Đó là về phần thưởng bày tỏ lòng biết ơn vì đã bào chế thuốc mà Fushu yêu cầu.

Lúc tôi đang nghĩ ngợi đó là loại phần thưởng gì, tôi nhận ra đó là con người.

Mười cặp vợ chồng mới cưới mà chưa có con nên tổng cộng là 20 người.

Họ chủ yếu là nhân loại.

Nhưng cũng có một á nhân.

Tôi sẽ để họ thành dân cư làng Một.

Họ là điều tôi nhất định muốn có.

“Nhưng mà Loo ơi, đây không phải là trò đùa đúng chứ?”

Tôi biết ơn về phần thưởng nhưng…

“Không phải đâu anh. Ông tổ nói là anh sẽ vui sướng thật sự với họ mà.”

Nhân tiện, vì những người mới không ngờ này, cuộc họp tiếp tục.

Nó chủ yếu với đại diện làng Một, Igu nyunyu-daphne, và người chăm sóc Mamu.

Chuẩn bị việc tiếp nhận họ, chuẩn bị nhu yếu phẩm hàng ngày, điều họ sẽ làm từ bây giờ, và phòng vệ của làng.

Chúng tôi lập tức trở nên bận rộn.

Món ăn sau buổi họp hôm nay là thứ mà tôi đang mong ngóng…

Tôi đã chuẩn bị nhiều loại khác nhau cho mớ măng đó…

Tại sao cuộc họp này phải kéo dài vậy?

Tôi hy vọng chúng tôi không hết đồ ăn.

Tôi có thể nghe những tiếng nói sôi động từ đại sảnh dinh thự nhà tôi…Không, đây chắc là sản phẩm của óc tưởng tượng của tôi.

Tôi nghe ai đó nói kanpai (cạn ly) cho lò xo nhưng ai khởi xướng vậy?

Điều đó nhắc tôi nhớ, cuộc họp kéo dài nhưng ma quỷ phương nào nói họ đã có thể bắt đầu vậy…

“C-ch-nói cái nè, đã có ai ăn chưa?”

“Dĩ nhiên là không anh. Cuộc họp đang diễn ra mà.”

“Vậy cho người phục vụ rượu ở đây…”

“Không nên đâu anh. Chủ đề cuộc họp này sẽ chuyển sang rượu mất.”

“Vậy chúng ta, kết thúc cuộc họp này hôm nay và sẽ tiếp tục vào ngày mai…em nghĩ sao?”

“…vậy thì chúng ta hãy tiếp tục vào ngày mai, mọi người có đồng ý không?”

Mọi người đồng thanh hô yes.

Ý thức mọi người đã vứt sau cánh cửa phòng hội nghị mất rồi.

Mùa xuân mà.

Đâu có cách nào khác.

Hãy chỉ nói nhiệm vụ hôm nay thế là đã hoàn thành.

Ghi chú

[Lên trên]
Nếu chưa xem Anime thì hãy xem đi nha. Hay lắm đó các bạn!
Nếu chưa xem Anime thì hãy xem đi nha. Hay lắm đó các bạn!
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

lol nhậu là lẹ
Xem thêm
Họp hành gì nữa, nhậu thôi :v
Xem thêm
TRANS
thanks iwwu
Xem thêm
Chap năm mới
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm