Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 132: Đại hội Võ thuật lần Hai: Khu bình dân, Khu chiến binh, Trận đấu kiểu mẫu!

16 Bình luận - Độ dài: 1,606 từ - Cập nhật:

Chương 132: Đại hội Võ thuật lần Hai: Khu bình dân, Khu chiến binh, Trận đấu kiểu mẫu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc tôi suy nghĩ cho việc chuẩn bị đại hội thi đấu võ thuật lần hai, tôi được báo cho những sắp xếp khác.

Thời gian nhanh như tên bắn.

Nhưng mọi người Ria còn chưa sinh đẻ nữa mà.

Mặc dù tôi mất bình tĩnh một chút, nhưng lo lắng quá cũng có ích lợi gì đâu.

Hội võ thuật năm nay cũng bao gồm ba khu vực: khu bình dân, khu chiến binh và khu hiệp sĩ.

Lượng khách khứa cũng tăng lên theo.

Đó là đã bỏ qua những con rồng thường thấy, gia đinh Dors, và ma tộc thường lệ, ma vương, Yuri và Beezel.

Kì này, Kwon cùng Kworun, Glatts với Randan cũng tới đây nữa.

Có những lamia tới và nhóm thú nhân của Gulf cũng tham dự.

Suýt nữa thì quên cụ tổ, nhưng trong trường hợp ông ấy, ông ấy chưa bao giờ rời làng kể từ khi ông ấy đưa Fushu về nhà.

Không phải ông ấy là nhân vật quan trọng của Giáo hội à?

Bộ ông ấy chẳng có việc gì để làm ở đó ư?

Dù là đằng nào, đại hội sau cùng đã khai mạc.

Hakuren và Rasuti là trọng tài giống như lần trước.

Khu bình dân có luật lệ giống như năm ngoái.

Bắt cặp đấu trận hên xui may rủi.

Một cô công chức đấu với một minotaur, cô ấy liền thua cuộc.

“Nó giống như một trận đấu mà thắng hay thua phụ thuộc vào phép của cô ấy có hiệu quả hay không.”

Và mấy nhân mã thật sự bất lợi bởi vì vòng đấu.

“Tôi chạy nhiều quá và rơi ra khỏi vòng…”

“Tôi chưa làm gì hết. Vậy có tính là thắng hay không?”

Một cô thú nhân lúng túng với chiến thắng bất ngờ của mình.

Các trận đấu diễn ra xuôn sẻ.

Bình yên làm sao.

~cạn~

Khu chiến binh cũng dùng luật giống như năm ngoái.

Người thắng sẽ ở lại vòng và tiếp tục đấu.

Người thắng nhiều vòng nhất sẽ giành chức vô địch.

Những ai bị thua có thể sắp hàng đánh lại nên nếu bạn giàu động lực, bạn có thể khiêu chiến bao nhiêu lần bạn muốn.

Nó diễn ra gần giống như năm ngoái, khác biệt lần này là có hai địa điểm thi đấu.

Có một hàng khác những người khiêu chiến trong bãi trống.

Cũng có những trận may và không may ở bảng này.

Vấn đề lớn nhất lần này đã được giải quyết là bằng cách làm thêm vòng đấu khác.

Dù có mấy minotaur giúp đỡ, tôi vẫn phải làm vội làm vàng.

Tiện thể, ở bảng chiến binh… y như lần trước, thí sinh là những high elf, oni, người thằn lằn, người lùn, elf núi, thú nhân từ làng Howling, lamia ở mê cung phía nam.

Cộng với họ, có Frau và thú nhân Senna, những người trình diễn xuất sắc ở bảng bình dân vào đại hội năm ngoái, cũng tham dự cùng với minotaur Gordon và nhân mã Glueworld.

Tôi tưởng rằng đây sẽ là khu vực không thể tiên đoán được nhưng…

Gulf, anh thú nhân từ làng Howling, mạnh thật.

Dường như anh ta tập luyện đáng kể.

Xui cho anh ta, đối thủ cứng cựa duy nhất của anh ta hồi năm ngoái, elf núi Ya, sẽ không thể đấu với ảnh.

Đó tại vì Ya quyết định tham gia bảng hiệp sĩ vào năm này.

Dù già lùn Donovan với nhân mã Glueworld kiên cường chiến đấu, Gulf vẫn thành nhà vô địch.

“Được lắm, tôi cũng sẽ tham dự bảng hiệp sĩ vào năm sau. Tôi phải đánh bại Ya-san.”

Randan, người trông mệt mỏi, dường như vui thú với chiến thắng của Gulf.

“Tự tin thế nhỉ.”

Anh ta thua khi đấu với Gulf và Donovan.

Anh ta đạt hạng ba.

Nhân tiện bổ sung, Glatts đã thắng bảng thường dân.

~cạn~

Tiếp đến là bảng hiệp sĩ.

Nhưng trước đó, sẽ là trận đấu kiểu mẫu.

Bởi vì có nhiều thí sinh, nó đã thành giải đấu kiểu mẫu.

Có 8 thí sinh dự thi: Dors, Raimeiren, Grafaloon, Hakuren, Rasuti, Kwon, ma vương và Zabuton.

Mắt của những còn rồng tràn đầy tinh thần nhưng tại sao mắt của chú ma vương trông như chết rồi vậy?

Đã vậy, điều làm tôi lo nhất là có sự tham gia của Zabuton.

Nói mới nghĩ, tôi chưa hề nhìn thấy Zabuton chiến đấu bao giờ.

Tôi nghĩ cô ấy chắc sẽ không sao vì cô ấy đang làm nóng người trong khi được vây quanh bởi những chú nhện con.

Bắt cặp đấu sẽ quyết định bằng cách rút thăm.

Trọng tài là cụ tổ.

Vòng một, trận đầu…Dors vs chú ma vương.

Chú ma vương ra vẻ mặt tuyệt vọng.

Và kết quả như hiện trên mặt chú ấy.

Mà quả không hổ danh là ma vương, chú ấy làm hết sức để chi trì.

Sau trận đấu, một tràng pháo tay ấm áp dành tặng chú ma vương.

Vòng hai, trận hai…Rasuti vs Kwon.

Cá nhân tôi ủng hộ Rasuti nhưng không may, em ấy bị đánh bại.

Kwon đi trước cô ấy một bước trong mọi thứ.

Thua là vậy, nhưng Rasuti thấy sảng khoái nên tôi cũng nhẹ nhõm.

Em ấy cũng yêu cầu Kwon đấu với nhiều loại trò chơi khác nhau.

Vòng đầu, trận ba… Grafaloon vs Hakuren

Đó là một trận đấu nảy lửa.

Dường như nó có liên quan tới những lấn lướt tình dục của Grafaloon tới Doraim hồi ngày xửa ngày xưa. Xem thì giống Hakuren lợi dụng điều ấy để đuổi cô ấy đi.

Nhưng bây giờ nhìn họ giống như một đôi bạn thân…

“Tôi sẽ làm sạch mọi thù hận mà tôi giữ cái lần đó.”

“Là lần nào vậy?”

Yup, một trận đấu hay.

Cả hai người trở nên sơ xác vào phút cuối nhưng Hakuren giành được chiến thắng.

Vòng đầu, trận bốn… Raimeiren vs Zabuton

Tôi không hề biết năng lực đánh đấm của Zabuton nên tôi không biết mong đợi gì ở trong trận này.

Raimeiren di chuyển lanh lẹ né tránh những cú phun tơ nhện của Zabuton.

Cô ấy còn sử dụng phân thân.

Cô ấy có chí ít 10 phân thân khi cô ấy tấn công Zabuton.

Bởi vì mỗi phân thân tấn công khác biệt, nó giống như Zabuton bị tấn công bởi nhiều người.

Tuy vậy, Zabuton bắt gọn hết cả bầy và trói được Raimeiren để bước tới chiến thắng.

Khi chiến thắng của Zabuton được tuyên bố, cô ấy gọi lũ nhện con lên vòng đấu và bắt đầu biểu diễn một màn nhảy dậm chân.

Zabuton mà cũng tập cái này nữa hả?

Tôi vỗ tay tán thưởng tại vì đó là một màn nhảy nhóm tuyệt vời.

“Eto? Lần đầu tiên ta thấy có người đánh bại được phân thân của vợ ta.”

“Dạ, mỗi phân thân của mẹ (vợ) có thể hủy diệt cả một ngọn núi chỉ trong một đòn. Đằng này lại có những 16 phải không ba? Vậy mà cô ấy bắt lại được hết? Đây là trò đùa ư?”

“Yeah… tôi có thể làm gì nếu đó là tôi đây?”

Vòng hai, trận đầu… Dors vs Kwon.

Tôi tự hỏi họ cách biệt cỡ nào.

Dors thắng áp đảo.

Y như trận của Rasuti với Kwon.

“Con sẽ giành phần thắng nếu con biết trước đòn tiếp theo của đối thủ là gì.”

“Quả vậy…con sẽ cố gắng vào lần sau, thưa bố (chồng).”

Họ nhìn khoan khoái thậm chí sau trận đấu.

Vòng ba, trận hai…Hakuren vs Zabuton.

Tôi khó xử khủng khiếp khi không biết nên cổ vũ cho ai.

Tôi thầm hy vọng không ai trong họ bị thương.

Vừa khi tôi nghĩ thế, trận đấu đã kết thúc.

Zabuton chiến thắng.

Hakuren không thể làm gì được. Cô ấy giờ như xác ướp quấn trong mạng nhện.

Sau trận đấu, tôi phải an ủi Hakuren giận dỗi trong một lát.

Chung kết…Dors vs Zabuton.

Đó là trận tưng bừng khói lửa.

Mới đầu, Zabuton tấn công một chiều nhưng Dors né tránh được hết.

Sau đó vị trí của họ thay đổi.

Cảnh đó lặp lại ba lần nhưng Dors thắng vào phút cuối.

Tôi vỗ tay cho Zabuton, người được mang xuống đài bởi lũ nhện con.

“Cha thật không hổ danh là long vương.”

“Không đâu, chẳng qua cô ấy bỏ cuộc thôi. Đây là điều ta chẳng thể nào hãnh diện nỗi.”

“Thật hả cha?”

“Con muốn chứng cớ sao…? Nhìn kia kìa.”

“Cô ấy đang vẫy chân tới đây.”

“Cô ấy nhường ta mặt mũi bởi vì ta là long vương.”

“Vậy chứ so với ma vương tôi thì sao…”

“Dù ngài là ma vương, nhưng những thí sinh khác thuộc dạng phi lý rồi.”

“Phụ hoàng hãy an tâm. Phụ hoàng đã cố hết sức. Con đã xem rõ rồi.”

“Ngài thật không hổ danh là ma vương, thưa ma vương-sama.”

Giải đấu kiểu mẫu đã kết thúc, tiếp theo bảng hiệp sĩ sẽ bắt đầu.

“Không được trưởng làng ơi, sau trận đó…”

“Yeah, anh có thể cho bọn em thở một chút không?”

“Kuh, trận đó thật dữ dội.”

Không khí đấu trường nóng lên quá nhiều bởi vì giải đấu mẫu thành thử chúng tôi đành phải nghỉ giải lao.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thanks trans >_<
Xem thêm
Nếu Zabuton chơi hết mình thì liệu Long Vương có thua không nhỉ :))
Xem thêm
tks. tội
Xem thêm
Hahah tội ma vương vãi
Xem thêm
Ủa chứ chú nghĩ tao thích vào bảng này lắm hả main- ma vương said
Xem thêm
Ai khóc cho lỗi đau của ma vương ????
Xem thêm
phụ chương : ta là anh hùng người được chọn để tiêu diệt quỷ vương vì hoà bình nhân loại.
sau nhiều lần sử dụng (tiên tri) ta đã có thể biết được vị trí chính xác của quỷ vương
------rừng chết-----
những tiếng đánh nhau , tiếng người hò hét cổ vũ vang vọng vào tai anh hùng nơi chẳng có gì ngoài ma thú , sau khi tìm hiểu nguyên nhân của những tiếng động lạ ấy anh hùng quyết định đi về ngủ cho khoẻ :))






Xem thêm
Mang danh ma vương tưởng ngầu lòi ai dè số nhọ :v
Xem thêm