Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 109: Cuộc đua với thời gian

27 Bình luận - Độ dài: 2,155 từ - Cập nhật:

Chương 109: Cuộc đua với thời gian

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Công việc thu hoạch được làm xong theo một chiều hướng gần như nhanh gọn lẹ.

Trời cơ hồ vào mùa đông rồi.

Không ai biết khi nào sẽ trở lạnh.

Thu hoạch được các cô công chức tính toán trước khi cất vô kho.

Tôi tính không bán gì trong năm này nhưng mấy hợp đồng của tôi sẽ ra sao đây?

Trước hơn hết, chúng tôi có mối quan hệ buôn bán với làng Howling.

Hiện thời, Gulf ở làng này để bầu bạn với dân nhập cư và cần quay lại đó luôn.

 “Cảm ơn các cô nhiều lắm vì đã chăm sóc cho họ.”

“Vậy hả? Tôi nhớ không có đi tới chỗ ở của mấy cô thú nhân để làm gì. Tôi cũng không nhớ chăm sóc họ gì nhiều.”

“Hahaha, đúng là vậy nhưng họ được ăn ngon và thậm chí có rượu uống. Ngôi làng này thật tốt.”

“…anh ly dị rồi à?”

“Ấy, đâu có đâu. Tôi có một vợ và đứa con gái khác đang đợi tôi về kìa.”

“Miễn là con gái anh ở làng này, cô ấy sẽ ổn.”

“Tôi biết. Tôi đánh giá cao các cô đã chấp nhận con gái tôi…à không, mọi cô gái chứ.”

“Maa, nếu có thể, anh được chào đón ở lại lần nữa.”

“Ý, vậy thì tôi sẽ không ngại khi tới thời điểm đó đâu nha.”

Tier và Rasuti là người phụ trách giao dịch với làng Howling.

Cố gắng lên các em ơi.

~cạn~

Tiếp theo, chia sẻ nông sản cùng gia vị trên danh nghĩa quà tặng cho Doraim, Dors và Raimeiren.

Mặc dù tôi không chắc tại sao nó phải là đồ ăn, nhưng có thể xem xét nó như một dạng buôn bán tốt.

Bởi vì sẽ có gì đó được cho lại với những quà tặng ấy.

Dẫu mà những quà cáp ấy sẽ được cho đi trong khi mong chờ gì đó được cho lại, chắc chắn nó không là thứ sẽ đắp cho dạ dày.

Những nông sản kia sẽ nhanh chóng qui hồi không bằng tiền mặt thì cũng là châu báu.

~cạn~

Giao dịch của chúng tôi với Beezel cũng tương tự.

Thực phẩm trao đổi với tiền.

Chúng tôi cũng phải phân phối nông sản cho Michael-san ở thành Shashato. Chúng tôi mua thực phẩm bằng tiền chúng tôi nhận từ ông ấy và phần thừa lại sẽ làm tiền tiết kiệm.

Vì chúng tôi có liên hệ trước, thực phẩm cũng đã chuẩn bị trước.

“Cảm giác thật là kì khi bán thực phẩm để mua thực phẩm.”

Một cô gái công chức là một trong số người đi tới chỗ Michael-san nói vậy nhưng bây giờ chúng tôi cần số lượng hơn là chất lượng.

Kể cả cô ấy nói thấy kì lạ, chúng tôi đã mua hải sản nhiều hơn là ngũ cốc.

Mục tiêu của chúng tôi là an toàn vượt qua được mùa đông này.

Năm sau, chúng tôi cũng sẽ phát triển nông nghiệp ở mỗi làng nên mọi chuyện sẽ ổn.

…areh?

Mấy minotaur, nhân mã và nyunyu-daphne có thể làm đồng không?

Không, họ đã sống cuộc sống của họ trước khi tới đây nên tôi đoán họ chắc làm được.

…nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói họ làm đồng.

Đừng nói tôi họ không thể nha?

Có khả năng là những nyunyu-daphne thì không thể rồi.

Nó sẽ thiếu tính hiệu quả để ép buộc họ làm thứ mà họ không thể làm.

Kì tới hỏi thử họ xem sao.

~cạn~

Don don(sfx) thực phẩm được mang về làng.

Tôi muốn dựng một nhà kho để bảo quản thức ăn cung cấp nhưng tôi hoãn cái việc sung sướng ấy lại.

Hãy chỉ việc đào hầm ngầm để tăng trữ lượng thôi.

Sau thu hoạch và giao dịch, tôi và tất cả những ai không có việc để làm hướng tới làng Hai trong vội vã.

Chúng tôi sẽ làm những căn nhà to để minotaur vào sống.

Nó sẽ khó xây dựng một căn nhà hai tầng cho những minotaur nên mọi cái sẽ là nhà một tầng.

Cũng sẽ không có đồ nội thất luôn.

Hãy hoàn thành nóc nhà trước.

Tiếp đến là tường.

Dĩ nhiên, mấy việc đó bao gồm cả biện pháp chống mùa đông lạnh giá.

Những minotaur cũng tham gia trong việc xây dựng nên chúng tôi tiến triển nhanh.

Tôi cũng xây dựng giếng và toilet đàng hoàng cho làng Hai.

~cạn~

Tôi trở về làng Đại Thụ nhưng hầu hết mọi người đang tham gia việc xây làng Hai đều ngủ tại đó.

Khoảng cách giữa làng Đại Thụ và làng Hai hoàn toàn khá xa nên việc ấy sẽ tiết kiệm thời gian.

Một lượng kuro và nhện con đang đi tuần tra quanh làng Hai nhằm bảo vệ cho những ai đang làm việc xây dựng.

Nhờ đó mà làng Đại Thụ trở nên yên tĩnh.

~cạn~

Những minotaur trưởng thành đang sống ở làng Hai bởi vì công việc xây dựng trong khi minotaur trẻ em tạm sống ở làng Đại Thụ.

Những nhân mã đang chăm sóc chúng.

Như kì vọng về ngoại hình của họ, những nhân mã chạy giỏi.

Chiến thuật trong trận đánh của họ là dùng khả năng vận động bằng cách tăng tốc độ khi xung phong và rồi chạy ra xa để tạo kéo dài khoảng cách. Họ giỏi chiến thuật hit-and-run trong khi tạo khoảng cách nếu kẻ địch dùng đòn tấn công từ xa.

Mới đầu, Glueworld vật vã chống lại một con thỏ trong rừng tại vì cô ấy không thể bỏ chạy.

Nếu có đường cho họ chạy, họ xem như là mạnh.

Do đó, tôi nhờ họ làm người vận chuyển và nhắn tin cho làng Đại Thụ với làng Hai.

Nếu là không khả thi để họ đánh quái vật hay ma thú mà họ chạm trán, họ cứ việc bỏ chạy. Nhân tiện, không chỉ Glueworld và nhân mã kia phối hợp mà còn có những nhân mã trưởng thành khác.

Nó trở thành một tiêu chuẩn để 5 người họ nhóm thành một đội.

Từ Đại Thụ tới làng Một rồi tới làng Hai, họ sẽ mất khoảng 30 phút di chuyển.

Tôi nghĩ tốc độ của họ là khoảng 40 kmh.

Tôi có thể làm họ chạy nhanh hơn nếu tôi muốn nhưng tôi không muốn ép buộc họ quá.

Nhưng mà, vì tôi thật sự muốn biết họ chạy nhanh tới mức nào, tôi thách họ và họ mất 20 phút để di chuyển từ Đại Thụ tới làng Hai.

Kinh thật ấy nhỉ. (~60kmh)

“Ano, trưởng làng ơi. Có một con ngựa trong trại gia súc nhưng anh không cưỡi nó à?”

“Hmm? À, tôi có thử chứ…chỉ là ở đó, nó không nghe lời tôi.”

Hỗng lẽ nào, Glueworld có thể nói chuyện với ngựa?

Vậy thì, con ngựa sẽ lắng nghe tôi nếu cô ấy nói chuyện với nó nhỉ?

Không đúng, có lẽ con ngựa không hài lòng gì đấy nên đó là tại sao cô ấy mang ra chuyện này.

Có thể con ngựa không thích cái tên tôi đặt cho nó chăng.

Tôi không có một miếng tự tin nào khi nói tới việc đặt tên.

“Cái ấy, trưởng làng… anh có muốn cưỡi em hông?”

TN: ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)

“Eh?”

“Vì chúng ta có thể giao tiếp, em nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn cho anh là ngồi trên em thay vì con ngựa đó.”

“Eeec, ehto…”

Thân dưới của Glueworld đúng là một con ngựa.

Yeah, một con ngựa thực sự.

Tôi nhìn vào lưng ngựa của cô ấy.

Tôi nghĩ mình có thể lên được.

Tôi nghĩ mình có thể cưỡi ngựa… ( ͡° ͜ʖ ͡°)

“Tôi cưỡi cô được à?”

“Được ạ, xin anh đấy.”

Glueworld gập chân trước và chân sau nên tôi bấm bụng trèo lên.

Glueworld đứng lên.

Cao thật đó.

Đây là độ cao tiêu chuẩn khi ta ngồi lên ngựa sao.

“Đi đi.”

Glueworld sải vó hùng dũng.

Mông tui nhún lên nhún xuống trên lưng cô ấy. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Đúng đúng, đây đích xác là cảm giác tôi muốn thấy khi cưỡi ngựa.

“Em sẽ đi nhanh hơn chút.”

Oooohhhh~

Tôi đang cưỡi ngựa nè.

“Chạy đi em.”

“_______”

Nhanh và sợ hết hồn luôn.

Tôi nghĩ thế này đúng nguy hiểm tại vì không có đai yên hay bàn đạp.

Sau vụ đó, Glueworld bắt đầu mang tôi đi tới làng Hai.

Gran Maria đang tò tò theo chúng tôi trong khi nhìn Glueworld bằng đôi mắt có dấu hiệu sự ghen ghét.

Bọn kuro cũng vậy.

Gran Maria thì tôi hiểu nhưng tôi chưa hề ngồi lên kuro nào.

Thật trùng hợp, con ngựa cũng giận dỗi nốt.

Ấy, tao xin lỗi mày.

Đâu phải là tao vứt bỏ mày đâu.

Đấy tại vì mày có thèm nghe lệnh của tao đâu.

Tôi có thời gian khốn khổ để chữa cháy bầu không khí đó.

Lần sau tôi cưỡi Glueworld phải chắc chắn không để con ngựa thấy mới được.

~cạn~

“Trưởng làng ơi, mẫu bánh xe nước số 6 đã hoàn thành rồi! Lần này nó chạy tốt lắm ạ!”

Nói chuyện bánh xe nước của những elf núi, nó không tốt lắm.

Mẫu số 1 và 2 hoàn toàn là sản phẩm thất bại.

Mẫu số 3 quay được nhưng không thể múc nước.

Mẫu số 4 quay và lấy nước nhưng nó bị hỏng ngay sau một vài ngày.

Vả lại, nước lấy lên thật sự ít.

Bởi vì truy cầu độ bền, mẫu số 5 trở nên quá nặng nề và nó không xoay tốt.

Và giờ đây, bộ phận elf núi xin hân hạnh ra mắt mẫu số 6.

Nó thì dựa trên mẫu số 4 nhưng cải tiến độ bền. Trục nó thậm chí làm từ thép.

Nhằm tăng lượng nước bánh xe múc lên, kích thước của nó cũng làm lớn.

Đường kính bánh xe hơn 3m.

Dù nó nhẹ hơn, chúng tôi vẫn nhờ cậy Rasuti biến hóa thành hình rồng và giúp chúng tôi gắn nó vào khu vực lấy nước.

Chúng tôi đã làm một nền cố định trên sông dành cho bánh xe nước.

Những thực nghiệm trước được tiến hành ở đây.

“Kiểm tra vị trí, không có vấn đề! Khởi động bánh xe!”

Gần như tất cả elf núi đều ở đây để nhìn xem bánh xe nước.

Họ rời tay khỏi bánh xe nước mà đã bắt khít vào cần trục của nền cố định.

Và…

Nước con sông đẩy bánh xe và nó bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Những tiếng reo hò vui mừng.

Nhưng mà, nó không múc nước.

Một không khí đen tối của sự thất bại nổi lên.

“AHH!”

Bánh xe nước bị gắn ngược.

Lẽ tự nhiên nó sẽ không thể lấy nước rồi.

Nó được gắn lại cho đúng ngay lập tức để kiểm tra lại.

Nó xuất sắc lấy được một lượng nước tốt trong lần này.

“Tốt à! Thật sự quá tốt!”

Những elf núi bắt đầu khóc.

“Vậy ra đây là cảm nhận của cái gọi là chiến thắng sau cuối đây ư.”

“Chúng ta phải nghĩ nhiều hơn về trọng lượng gỗ…”

“Phải rồi, nhưng chúng ta đã có một thời gian đẹp.”

“Vẫn còn ba điều mà chúng ta có thể cải tiến.”

“Dù trường hợp nào, chúng ta đã làm giỏi.”

“Vậy à, sau cái này, chúng ta vẫn cần làm thêm hai cái nữa.”

Liệu nó có thể dùng cho việc đồng áng hay không, việc có thể lấy nước từ sông bằng vật này nhất định là có hiệu quả về mai sau.

Hãy tiếp tục cùng cố gắng nào.

~cạn~

40 ngày sau khi thu hoạch vụ mùa thu, 25 căn nhà to một tầng đã được xây.

Những minotaur đã đang sống trong những căn nhà một tầng ấy nên tất cả “có thể là vấn đề” đã được chữa trước khi hoàn thành.

Bây giờ, vấn đề nhà ở của minotaur đã được giải quyết.

Trong mùa đông, những nhân mã giờ sẽ là người sống trong mê cung ở phía bắc.

“Nếu được, em muốn được ở làng này trong mùa đông ạ.”

Tôi cấp phép cho điều ước của Glueworld nhưng cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt lắm.

Nếu chỉ duy nhất một hay hai, sẽ không có vấn đề nhưng có tới trên 100 nhân mã lận.

“Chúng ta hãy tăng tốc xây dựng làng Ba thôi.”

Cho tới khi đông thật sự đến, hãy làm càng nhiều điều mà chúng tôi có thể.

u39-c2071dfe-a6b1-4330-a26c-8f0d4be72a05.jpg

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

TRANS
"Cưỡi" ngựa nhưng nó lạ lắm :)))
Xem thêm
Cưỡi ngựa xem hoa ha :)))
Xem thêm
TRANS
Cưỡi ngựa tí thôi mà cứ bị nhìn với ánh mắt giận dỗi =))
Thanks~
Xem thêm
cưỡi ngựa bắn cung :)) hí hí
Xem thêm
Thanks! ❤ ❤ ❤
Xem thêm
Những ánh mắt gato tóe lửa :))
Xem thêm