Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 137: Rắc rối của làng Howling

12 Bình luận - Độ dài: 1,953 từ - Cập nhật:

Chương 137: Rắc rối của làng Howling

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúng tôi tách khỏi Gulf một chút để tôi lắng nghe lời giải thích của Frau.

“Họ chắc không coi trọng đám cưới là điều gì và coi cô ấy như đồ trang trí.”

“Nếu ai đó muốn thắt chặt quan hệ với anh và trao cho anh vật gì đó để ghi dấu ấn, anh nghĩ chuyện sẽ xảy ra làm sao nếu vật đó không phù hợp với làng? Thật sự anh cứ dửng dưng mà trả nó lại nó được sao?”

“Giờ em nói…có vẻ thật giống như họ không nguyện ý thắt chặt mối quan hệ của họ.”

“Đúng đó. Chính xác là vậy.”

“Nhưng mà, chuyện xảy ra ở đây là nó không phải vật trang trí mà là một người. Theo quan điểm của anh, làng Howling chỉ không muốn chịu trách nhiệm và không muốn rước phiền hà của việc để cô ấy chết ở đó.”

“Đúng như anh nói, đó là một hiểu lầm nghiêm trọng. Nhưng còn có thêm nữa.”

“Eh?”

“Bằng chứng hảo ý của làng nữa, anh thật sự cứ để cho nó thối rữa ở bên anh và trả lại khi nó rục rồi ư?”

“Dĩ nhiên là không.”

“Nếu anh cảm thấy hệt như bên kia và muốn xây dựng một mối quan hệ tốt với họ, anh nhất định không được trả lại nó.”

“Em nói đúng.”

“Anh sẽ chăm sóc tốt vật trang trí đó và sẽ không bao giờ làm nó hư thối dù xảy ra bất cứ điều gì. Nếu họ thật sự có một ý định tốt, vậy thì tại sao không có việc ấy?”

“Anh thấy…”

“Em muốn xác thực cái này sau nhưng, họ có thực sự đối xử người phụ nữ đó, mà được gả vào nhà họ, theo một cách tốt hay chăng?”

“…Vậy là, em đang có ý nhấn mạnh rằng làng Howling không ghi nhận vụ kết hôn giống như cách mà làng Hyuma làm?”

“Em nghĩ là vậy. Thêm nữa, lãnh chúa cũng có dính liếu.”

“À. Ông ấy có tham dự lễ đám cưới.”

“Đó, nó đấy. Nói cách khác, lãnh chúa công nhận đám cưới của họ. Tuy nhiên, họ trả người phụ nữ lại về làng…nó chẳng khác gì một cái tát tay trực tiếp vô mặt lãnh chúa.”

“V-vậy à…”

“Nếu như anh nhìn sâu hơn…còn có một xác suất rằng người phụ nữ ấy là con gái ngoài hôn thú của lãnh chúa nữa.”

“Eh?”

“Một lãnh chúa sẽ không khơi khơi đi dự một lễ cưới của một công dân bình thường đâu anh.”

“Hmm…”

“Con gái của lãnh chúa từ làng Hyuma bị trả về đó mà không được đối xử trân trọng…em ngạc nhiên là lãnh chúa ấy đã không tập hợp binh lính tới thảo phạt làng Howling.”

“Ehto…”

Tôi hỏi Gulf điều Frau muốn nói.

“Cô ấy nhất quyết được đối xử như một người vợ. Cô ấy cũng đâu cho thấy điều gì bất mãn đâu.”

Để tiết kiệm thời gian, Frau ngồi kế bên tôi.

“Điều đó là tự nhiên thôi. Cô ấy được gả tới đó để làm vợ nên cô ấy không thể cho thấy sự không hài lòng.”

“Em nói vậy là có ý nói họ đang đối xử tệ với cô ấy à?”

“Nếu như thân thể cô ấy không suy kiệt, em sẽ không hoài nghi nhưng…”

“Chuyện đó…cô ấy bị ho mỏ. Cô ấy sẽ chết sớm kể cả chúng tôi không cho cô ấy về.”

“Chết sớm…ho mỏ cái gì?”

“Là bệnh ho mỏ.”

“Xin lỗi, nhưng ho mỏ là cái gì?”

“Nó giống như một điềm báo bệnh mà khi anh mắc phải, anh chắc chắn sẽ chết. Những ai mắc ho mỏ, họ sẽ lập tức chết nếu họ không rời đi phụ cận vùng mỏ.”

“…có vụ đó thật à?”

“Chúng tôi đang sống gần ở một khu mỏ. Chúng tôi không thể chịu nổi thấy cô ấy thống khổ nên chúng tôi buộc cô ấy trở về nhưng…”

“Các anh có nhắc chứng ho mỏ cho làng Hyuma không?”

“Chúng tôi có nói cô ấy bệnh và sẽ khỏe mạnh lại nếu cô ấy rời khu mỏ. Tuy vậy, họ bố cáo chuyện ly dị của đôi vợ chồng và chúng tôi không thể làm gì được chuyện ấy.”

“Giao tiếp lệch lạc.”

“Eh?”

“Đúng là giao tiếp sai lạc desu!!! M* k*!!!”

~cạn~

Sau đó, Frau gọi Beezel thông qua tin nhắn tiểu wyvern. Beezel rồi thì đi tới đi lui giữa làng Howling và làng Hyuma.

Chú ấy cũng nói chuyện với lãnh chúa kia và đặt dấu chấm hết cho câu chuyện.

“Mệt quá, nó sẽ không phục hồi sớm từ khi quan hệ giữa hai ngôi làng đã đi hướng con đường đó. Có vẻ như họ đã ngấp nghé trên bờ vực nổi khùng nếu mà tôi không ghé tới.”

“C-cảm ơn chú. Còn nữa, chú Beezel…”

“Cậu đừng lo nghĩ nhiều, lãnh chúa ấy là một người tốt tính và hiểu chuyện. À Fraurem, đây là hình thức mượn quyền lực của cha mà đáng lẽ ra con không nên làm.”

“Con nghĩ thế còn tốt hơn là kể nó trực tiếp với ma vương-sama.”

“Con nói đúng nhưng…sau này, cha muốn con lưu ý về việc phe phái quan hệ nhiều hơn.”

“Vụ lần này, có liên quan tới ai hả cha?”

“Bá tước Pugyaru.”

“Chết thật…con xin lỗi cha. Đúng là đã có một cách dễ hơn để xử lý nó.”

“Đừng lo nữa. Con đã không ở trong triều chính được lâu.”

Beezel trở về nhà sau bữa ăn tối và tắm táp lấy tinh thần.

“Cách nào dễ hơn để xử lý vậy Frau?”

“Con gái của Bá tước Purgyaru hiện đang ở trong làng này đó anh.”

Một trong mấy cô công chức hả.

Một bá tước là kiểu giống như ông trùm của một lượng lãnh chúa thuộc một lãnh thổ nhất định và quan hệ của họ tựa giống như một chỉ huy quân đội với các thuộc hạ.

Từ khi Beezel là trùm một lãnh thổ khác, sự việc sẽ trở nên phức tạp nếu chuyện lộ ra ánh sáng.

Nó thậm chí có thể dẫn tới xung đột.

Lần này, nó kết thúc với cuộc trò chuyện của Beezel và lãnh chúa kia nên có vẻ như nó được xem là vấn đề không chính thức.

Dù cho là thế, tôi nghĩ vẫn tốt hơn là chào hỏi Bá tước Purgyaru một tiếng.

Mụn đồi này chắc sẽ thành quả núi nếu nó phát hiện trễ.

“Thật đúng là phiền phức.”

“Đúng vậy. Chúng tôi đã đi bước sai lầm bởi do bất cẩn. Chúng tôi phải suy xét lại điều mình đã làm.”

“Maa, ít nhất chúng ta đã giải quyết được rắc rối. Coi như nó là một chuyện tốt đi.”

“Đúng vậy. À mà, cái kia…”

“A…”

Người chồng và vợ, mà là nguyên nhân của tất cả rắc rối, được tái hôn.

Con trai của trưởng làng Howling với người thân của trưởng làng Hyuma.

Theo Frau phân tích, cô gái kia là một đứa con ngoài giá thú của lãnh chúa.

Cô ấy sanh con sau khi trở về làng Hyuma…con cô ấy là một thú nhân.

Làng Hyuma và người phụ nữ hạ đầu tới làng Howling và hy vọng rằng với đám cưới thứ hai của họ, mọi việc sẽ đâu vào đấy.

Nhưng cho tôi, tôi nghĩ rằng phải chi họ ngồi nói chuyện với nhau mọi thứ ngay từ đầu, thì đã chẳng thành ra cớ sự này…

Làng Hyuma là người buộc họ ly dị vì họ cho rằng người phụ nữ bị đối xử tệ bạc bởi làng Howling làm cô ấy suýt nữa bị chết. Họ có lẽ thấy khó để cúi đầu.

Ít nhất thì tôi nghĩ đó là điều hay khi nó không leo thang tới mức xung đột vũ trang.

Nhưng từ khi họ tái hôn…có xui rủi là cô ấy sẽ mắc ho mỏ lại nếu cô ấy sống ở làng Howling.

Sẽ tốt hơn nếu như người chồng tới sống ở làng Hyuma thay vào, nhưng nó sẽ tượng trưng cho việc làng Howling quỳ gối trước làng Hyuma.

Thật đúng là rắc rối.

Kết quả, hai người đó và con của họ chuyển tới làng Đại Thụ.

Mặc dù cậu ta là trưởng làng tiếp theo của làng Howling, song sống ở đây còn tốt hơn là đi tới làng Hyuma.

“Từ nay xin mọi người quan tâm tới chúng tôi.”

“Chúng tôi cũng mong như vậy.”

Con trai của trưởng làng Howling, thú nhân Gutt.

Cô vợ tên là Nashi.

Con gái họ là Nutt.

“Tôi chắc cậu đã biết nhưng…”

“Trưởng làng cứ yên chí. Tôi sẽ quên thân phận là con trai trưởng làng và sẽ sống ở đây như một dân làng tầm thường. Tôi là anh trai của Senna nhưng tôi sẽ cúi đầu và tuân lệnh Senna.”

“Đ-được rồi.”

Mừng là anh ta quá sức hiểu chuyện….”quá hiểu” có lẽ là điều tốt, phải không nhỉ?

Senna trông vui với chuyện gì đó.

“Quí trọng vợ con anh nhé.”

“Anh sẽ.”

Đã bốn năm từ lúc Nutt chào đời.

Con bé lớn hơn Alfred nên sẽ tuyệt lắm nếu cô bé dạng giống như một người chị.

Và như vậy, vụ án xem như kết thúc.

Đó là điều tôi nghĩ nhưng…

“Đó là một đôi vợ chồng mới cưới. Hãy dựng một căn nhà mới đi.”

“Từ khi hai vị giờ sẽ ở làng này, sao hai vị không làm đám cưới ở đây luôn đi?”

Mấy high elf đề xuất ý kiến và người elf núi ngả theo.

“Có một ngôi miếu xuất sắc ở đây.”

Cụ tổ, người đang cắm trại ở đây trong thời gian dài, cũng cuốn theo chiều gió.

“Chuẩn bị tiệc thôi.”

Những người dường như canh me đúng thời điểm tụ tập lại và nó thành tiệc mừng linh đình.

Để vụ nói chi tiết cho lần sau đi.

Mà ngộ, gia đình Gutt ngất xỉu khi họ gặp Kuro và Zabuton…bộ họ thật sự đáng sợ tới mức ấy cơ à?

Tuy là không ngất xỉu, nhưng mấy lamia, mà tới đây để chế biến rượu, hét lên kinh hãi.

Họ trông sợ thế thôi chứ họ có xấu đâu.

Nutt quen với việc ở đây sau độ dăm ba ngày và cô bé thậm chí ngồi lên một kuro để đi chơi vòng quanh.

Nashi tuy vẫn bị sợ, nhưng cô ấy đang điều chỉnh cuộc sống mới với sự giúp sức của Senna.

Về phần Gutt…cậu ta bị lạnh cóng sau dăm ba ngày nhưng rồi xoay sở phục hồi được sau khi nếm rượu cùng với thức ăn của làng này.

“C-cố gắng lên, tôi ơi.”

~cạn~

Ngoài đề.

Gulf dự tính ở làng Đại Thụ vào mùa đông này nhằm ngó chừng Gutt.

“Vậy có được không? Không phải cậu còn vợ ở làng Howling à?”

“Sẽ không sao hết miễn là tôi giải thích tường tận. Với lại, đó là vợ tôi yêu cầu tôi làm thế đó chứ.”

“Hnn?”

“Con gái chúng tôi ở đây.”

“À, phải rồi.”

Gulf ở lại trong nhà trọ.

Daga, Uno và Makura cũng bu lại trong vườn của nhà trọ để ôn luyện võ thuật.

Tôi thấy không sao nhưng các vị nhớ đừng quên công việc của mình đấy nhé.

Ria à.

Anh hiểu em muốn tham gia nhưng em vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans >_<
Xem thêm
Thấy là có ứng viên vợ cho thằng con rồi
Xem thêm
Ai mà gặp Zabuton đều xỉu hết, dù bề ngoài rất kute
Xem thêm
Kỹ năng của nó đấy, ma vương gặp còn có thể ngất
Xem thêm
Thắc mắc là làm sao ông tác giả nhớ hết tên?
Xem thêm
Truyện của chính mình mà còn không nhớ tên nhân vật nữa thì dẹp m* đi
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
t mệt quá :) tem tiếp
Btw tks trans~!!
Xem thêm