Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 153: Cuộc đua

7 Bình luận - Độ dài: 2,415 từ - Cập nhật:

Chương 153: Cuộc đua

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Yoshi, đi thôi.”

Tất cả chúng tôi đi tới phía bắc của ngôi làng.

Đó không giống chúng tôi sẽ rời bỏ làng.

Mục đích chúng tôi là đi tới tuyến đường đua ngay sát bên phía nam cánh đồng.

Tôi đặc biệt làm cái này để mà lũ ngựa và nhân mã có thể chạy hết sức của họ nhưng bọn kuro mới là người chủ yếu dùng nó.

Mấy elf núi đã nâng cấp tuyến đường bằng cách thêm một số đồ đạc, tu bổ và đặt chướng ngại vật. Độ khoai của việc hoàn thành tuyến đường cải tiến thêm rất nhiều nhưng bọn kuro vui thích điều đó.

Và bây giờ, thời điểm hiện tại.

Khu này đã trở thành một trường đua chỗ mà mấy cậu nhóc thú nhân và bọn kuro con chơi ngoài trời mùa đông này.

Lộ trình cơ bản của đường đua là một cung đường dạng chính thống với hai cánh thẳng song song và hai bên cong vòng.

Chiều dài là…khúc đường thẳng khoảng 800m nhưng tôi chịu với chiều dài khúc cong.

Tôi có nên tính chu vi không?

Tôi thử chạy trên đường và…tôi có cảm giác nó dài khoảng 3000m.

Có lẽ vì mấy đoạn lên đồi xuống đồi mà là kết quả của việc điều chỉnh ác liệt của mấy elf núi.

Có lẽ nó khoảng 2400m.

Vị trí bắt đầu thì giống như điểm bắt đầu thông thường.

Các chướng ngại vật thay đổi tùy theo loại chủng tộc nào sẽ xuất hiện. Tất nhiên, điều đó bao gồm số vòng chạy và đích đến ở đâu.

Đó có lẽ là kết quả của những vòng chạy đua thử của mấy nhóc thú nhân.

Dù sao, chúng đang tuổi ăn tuổi lớn nên chắc tôi ghim điều đó trong đầu vậy.

Nói về sự phát triển, con slime rượu cũng đang cưỡi một kuro.

Khác biệt hạng cân là có nhưng có một thí sinh thình lình tăng tốc vào phút cuối vừa trước khi chạm tới đích đến. Điều này gây sửng sốt cho tất cả khán giả.

Tôi tự hỏi có phải thí sinh ấy tiết kiệm mưu mẹo ấy cho tới khoảnh khắc cuối cùng không.

Trong bất cứ trường hợp nào, dường như điều đó đã cho mấy nhóc thú nhân một tác động lớn. Tụi nó đang bắt đầu nói về những chiến thuật khác nhau.

“Cậu đã thứ hai cho tới cua cuối cùng. Chơi như thế vào đoạn chạy thẳng cuối cùng ấy.”

“Cậu đã hạng nhất cho tới phút cuối mà. Dù sao đi nữa, lần sau đừng đưa cho người khác một cơ hội nữa.”

“Xông lên và hủy diệt hết bọn họ đi.”

Một ít người đang đề nghị nhiều ý tưởng khác…

Số lượng thí sinh tham gia tăng lên.

Hình như mấy kuro con thì ổn dù bị cưỡi cho cả như người cưỡi là một minotaur.

Cơ mà tôi không chắc đó có là một ý hay không khi cứ để vậy mà chạy đua.

Về phần bấy giờ, ngoài mấy nhóc thú nhân và slime rượu ra, thì các high elf, các cô hầu oni, người thằn lằn con cũng tham gia.

Tham gia tự do mà.

Tuy nhiên, có hai điều kiện.

Nữ giới muốn tham dự phải mặc quần hai ống và bọn kuro không được vận động quá sức.

Hiện tại, chưa thấy vấn đề phát sinh.

Nếu chúng tôi nghĩ có vấn đề, đó sẽ là khán giả.

Bởi vì vậy, người elf dựng một khán đài cao mà có thể nhìn toàn cảnh đường chạy.

Một biện pháp đối phó thời tiết mùa đông, đá cách nhiệt được lắp đặt ở nhiều chỗ khác nhau.

Tôi phải đi lại suối nước nóng để đào một số với Hakuren.

Họ cũng làm một gian bếp ở đó.

Nhưng bếp chỉ có thể nấu súp đơn giản…

Nó để dành làm ấm người khán giả.

Maa, không như là chúng tôi có nhiều khán giả xem mỗi ngày.

Đường chạy đã được quyết định và bảo đảm với có nhiều trọng tài trên nhiều khúc của con đường.

Chỉ có người chạy đua là chưa có quyết thôi.

Bởi vì chưa có người đua nào đăng kí.

Bất cứ ai muốn tham dự chỉ cần báo danh nhé.

Nhìn khuôn mặt mọi người, tôi không cho là chúng tôi thiếu thí sinh.

Sẽ không có cá độ nào trong cuộc đua nhưng nhà vô địch sẽ được trao giải thưởng.

Không phải mọi người đều có thể tham dự nên giải thưởng sẽ không có mề đay ghi công.

Thay vào đó là một cái bánh do chính tay tôi làm.

Tôi có hỏi mọi người rằng liệu giải thưởng đó đã đủ chưa và mọi người nhất trí đồng ý.

Xem ra món tráng miệng là vô giá nha.

Cuộc đua đầu tiên.

Một cuộc đua triển lãm.

Đường chạy này khoảng 2000m bao gồm góc cua.

Đã vậy, Glueworld và bốn nhân mã khác đang chạy tới đây sau khi nghe tin tức cuộc chạy đua.

Còn có cô gái thú nhân đang chăm sóc bọn ngựa.

Tôi băn khoăn vì sao nó nghe lời bất cứ ai khác trừ tôi ra.

Lại nói, tôi đã đặt tên con ngựa đó.

Tôi không biết về ngựa đua nhưng tôi biết tên của một con ngựa đua nổi tiếng. (silence suzuka, special week, satono diamod, rice shower, seiun sky…)

Vậy mà, hình như con ngựa không thích tên đó.

Nó theo gái thú nhân khi cô ấy gọi nó Belford nhưng thậm chí nó chẳng thèm đếm xỉa tới tôi khi tôi là người gọi nó.

Cuộc đua bắt đầu.

Lại nói, chúng tôi đầu tiên gặp khó khăn về tính quãng đường chạy đúng cách.

Con ngựa siêu hơn về mặt tốc độ nhưng nhân mã thống trị mặt sức bền.

Khoảng cách nên đủ trao cho mọi người một cơ hội và không chỉ cho người nào đó một chiến thắng long trời lở đất.

Như một kết quả của những điều chỉnh khác nhau, chúng tôi quyết định rằng cự ly chạy tốt nhất là 2000m.

Đích đến nằm ở trước mặt khán đài.

Sau một tiếng reo hò lớn, cuộc thi đấu hướng tới một cuộc chạy đua giữa Glueworld và con ngựa…

Glueworld thắng.

Cô ấy tiếp tục chạy khoe chiến thắng.

Cô ấy thiệt sự hợp với thi đấu thể lực.

Con ngựa đang được dỗ dành bởi cô gái thú nhân cưỡi nó.

Coi chuyển động tai và đuôi của nó, nó đang tức xịt khói.

Phấn đấu hơn vào lần sau là được mà.

Cuộc đua thứ hai.

Cũng là một cuộc đua biểu diễn.

Đó là một cuộc đua giữa các minotaur kéo phụ tải nặng.

Khoảng cách là 400m.

Con đường thì thẳng nhưng có khúc lên đồi xuống đồi.

Đây không phải một cuộc đua cá nhân mà là tính tập thể.

Có bốn cá nhân mỗi đội và có sáu đội tham gia.

Glatts và Ronana là thành viên chung đội.

Chúc may mắn nhá.

Phụ tải nặng mà họ cần kéo là khúc gỗ trên xe kéo.

Chúng tôi làm nặng tất cả xe sao cho chắc chắn cẩn thận là chúng nặng bằng nhau nhưng do có lẽ vẫn có một số khác biệt, chúng tôi quyết định cho họ rút thăm để quyết định xem ai kéo ai.

Cuộc đua bắt đầu.

Thấy cảnh những thân người cao 3m làm việc cùng nhau để lôi kéo một xe trượt là điều gì đó thật mới mẻ.

Chúng khá hấp dẫn.

Thật đáng tiếc, đội của Glatts chỉ về thứ nhì.

Họ trông sung sướng nên nó chẳng hề gì.

Cuộc đua thứ ba.

Một cuộc đua toàn kuro.

Không ai cưỡi lên chúng.

Số thí sinh ùn ùn như thác lũ nên chúng cần được phân loại.

Tôi phân loại ai sẽ đua với ai lát sau. Cộng thêm, tôi đặt một giới hạn độ tuổi cho số thí sinh, chỉ ai sinh ra được vài năm mới có thể tham dự.

Bằng cách nào đó, tôi xoay xở giảm số lượng chúng còn hai mươi.

Dẫu có vậy, những tiếng không đồng ý cũng nổi lên nên tôi đành thêm một cuộc đua mới.

Dù chuyện có ra sao, chúng tôi cũng bắt đầu cuộc chạy đua thứ ba.

Khoảng cách một vòng, cỡ 3000m.

Tôi tưởng chúng sẽ có chung tốc độ và đua thành một nhóm nhưng chúng rải rác đến không ngờ.

Có hai đứa cạnh tranh chiến thắng.

Có bốn đứa ở cuối.

Tôi tự hỏi đã xảy ra chuyện gì…

Có một em ở giữa đoàn bức hết tốc lực ở khúc thẳng cuối con đường đua.

Đó là một chiến thắng lội ngược dòng.

Nó tới chào Masayuki. Bộ đó là con cháu hay chắt của nó à?

…Tôi thậm chí không biết đứa con nào là chui ra từ sói vợ nào của nó nữa là.

Tạm gác vụ đó qua bên, bởi vì không có cách gì phân biệt nổi chú sói con khi nó ở chung mấy con khác…tôi sẽ cột một mảnh vải quanh cổ nó.

Oooohhh.

Trông mày tuyệt đấy.

Những con khác đang nhìn ghen tỵ kìa.

Trận đua thứ tư.

Nó là cuộc đua lồng ghép của những sói con.

Ở đây không có giới hạn độ tuổi.

Lượng thí sinh: 22

Cự ly đường đua giống như trận thứ ba.

Bởi vì chúng đã xem diễn biến ở cuộc đua trước, lần này không có sự rải rác. Dường như chúng đã sắp sẵn kế hoạch chúng nên làm gì.

Khi chúng vòng qua khúc cua cuối và bước vô đoạn đường thẳng cuối cùng, chúng rốt cuộc bức phá tăng tốc.

Một cuộc rượt đuổi đẹp nín thở mở màn.

Và người chiến thắng tự hào đứng trước mặt tôi.

Tôi quàng quanh cổ nó một miếng vải trong khi khen ngợi nhiệt liệt.

Cuộc đua ba và bốn giống như những điểm phản ảnh.

Nếu tôi không cột vải cho bọn kuro, tôi sẽ không nhận ra con nào.

Trận đua thứ năm.

Một cuộc thi chạy 200m cho harpy.

Họ không được phép bay.

Đó là một cuộc đua ồn ào.

Thật không có biện pháp tại vì họ không giỏi thi chạy mà.

Trận đua thứ sáu.

Chiều dài đường đua: 2400m.

Các thí sinh là mấy nhóc thú nhân, slime rượu, thằn lằn con, những high elf, những elf núi và những cô hầu oni cưỡi kuro.

Đây là cuộc đua được ưa thích hôm nay.

Tâm điểm của đám đông là slime rượu bởi do khác biệt trọng lượng.

Kế đến là mấy nhóc thú nhân.

Đừng lo người khác nghĩ cái gì, mấy nhóc cứ làm hết sức nhé.

Và, còn có một kị sĩ xâm lược bất ngờ.

Với tay đan chéo, đang ngồi trên một kuro, đó không phải ai khác hơn là…Ursa.

Con bé đang mặc quần và trông đầy động lực.

Hakuren ở ngay phía sau con bé.

Có rất nhiều người thi nhưng họ nhường đường cho cô bé.

Nhưng, nếu như con bé té ngã từ đó…tôi phải cho con bé đội một cái mũ nhét đầy cỏ. Chuyện sẽ tệ lắm nếu như con bé vô tình té ngã khỏi chú sói.

Cuộc đua bắt đầu.

Một thằn lằn con bỗng nhiên bức phá.

Và nó xoay sở vượt lên trước mọi người.

Tuy nhiên, những người đua phía sau thì bình thản và không có vẻ gì bị quấy nhiễu hết.

Về phần Ursa…con bé ở nhóm cuối nhưng có thể bắt kịp họ.

Ở giữa chừng đường chạy, thằn lằn con dẫn đầu bị rượt đuổi bởi một cô hầu oni.

Những người khác cũng đang bắt kịp nè.

Vậy mà, cô hầu oni không hề bắt kịp và thằn lằn con cứ tiếp tục đi trước.

Liệu nó có khả năng giữ phong độ cho tới cuối cuộc đua hay không?

Góc cua cuối cùng.

Đội ngũ nâng tốc độ trong nháy mắt và cố gắng đoạt vị trí dẫn đầu.

Nhưng không ai có khả năng rượt kịp.

Thằn lằn con dẫn đầu dần chậm lại. Tôi tự hỏi đó có phải là sách lược của nó không.

Nó có lẽ đang tính khả năng dồn hết sức vào phút cuối.

Dường như thằn lằn con đã bị thuyết phục với chiến thắng của nó.

Ngọt à.

Tuy nhiên, ai đó nhận ra kế của nó. Đó là cô hầu oni đuổi theo từ nãy giờ.

Vừa lúc cô hầu oni bắt nó lại, ba cậu nhóc thú nhân có vẻ đã quen thuộc và cũng bắt kịp.

Và ngạc nhiên chưa kìa, Ursa cũng ở đó. Đó là kết quả của tài năng thiên bẩm hay bản năng của cô bé vậy?

Cô hầu oni đang làm điều cô ấy có thể nhưng cô ấy chỉ có thể chạy sau lưng họ…Ursa và mấy nhóc thú nhân đang đuổi kịp.

Tụi nó đang bắt kịp người dẫn đầu từng ly từng tí…lẽ nào sách lược của thằn lằn con là thất bại sao?

Tôi hồi hộp.

Đích đến đã trong tầm mắt.

Mấy nhóc thú nhân và Ursa xông lên như tia chớp.

Thằn lằn con bối rối và cũng xông lên.

Vừa ngay ở đích đến.

Thằn lằn con, ba nhóc thú nhân, và Ursa hình thành một đường thẳng.

Thằn lằn con chậm xuống.

Một nhóc thú nhân chậm nhiều hơn…

Cán đích.

Một trò chơi hào hứng.

Và cũng tàn nhẫn nữa.

Vì chỉ có người thắng và kẻ thua.

Một nhóc thú nhân chiến thắng.

Ursa hạng ba.

Tôi muốn trao món tráng miệng cho tất cả các thí sinh nhưng vì chúng là giải thưởng, tôi đành phải kiềm chế.

Song tôi sẽ khen ngợi tất cả về những cố gắng.

Maa, thậm chí không có tôi khen ngợi, thì khán giả đã ngợi khen họ đủ nhiều rồi. Tôi sẽ đưa cho họ gì đó ít nhất là…

Tôi không được đưa đồ tráng miệng nên tôi đoán chắc tôi chỉ có thể nấu ăn cho họ vậy.

Cuộc đua tiếp tục nhưng đó là một ngày thật yên bình.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans >_<
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm