( Lập đông + 3 năm 785 TCN )
Alan đại đế đang dùng trà trong thư phòng của mình ở kinh đô Camute, toàn bộ công vụ đều được ủy ban quốc gia giải quyết và báo cáo về nên ngài hầu như chỉ việc đọc và nắm bắt thông tin. Alice bỗng dưng xuất hiện từ một ma pháp trận, cô ta xông thẳng đến bàn làm việc và đập hai tay xuống khiến đóng giấy tờ bị nẩy nhẹ lên, cô ta quát:
- Lũ Moloch ngu độn thật sự đã tấn công Wylistina, không thể tin được.
Alan không vội, ngài di chuyển về phía bàn tiếp khách của mình, ngồi xuống, ngài nói:
- Ngồi xuống và dùng trà, anh sẽ từ từ nghe em than thở.
Alice đặt cái đít của mình xuống cái ghế đối diện Alan và dựng một kết giới thời gian. Cô tiếp:
- Em đã khẳng định với Alex rằng lũ Moloch đó không dám xâm lược. Lũ khốn đó làm em mất mặt trước Alex, không thể tha thứ được.
Alan vẫn từ tốn, ngài lấy một báo cáo có đống dấu [ TS ] và ký tên bởi Erin, cánh tay phải của Elena, đưa cho Alice và yêu cầu cô xem nó. Alice đọc qua một lượt, cô thở dài:
- Vậy ra cái tên giáp vàng rực hầm hố đó là nhị hoàng tử của Moloch à?
Alice không khỏi thở dài, một tên hoàng tử yếu nhược bị lưu đày và bây giờ hắn kéo quân đến xâm lược Wylistina, cho dù có đánh bại được hắn thì cũng không có ý nghĩa gì cả.
Alan vẫn rất thư giãn, ngài nâng tách trà lên thưởng thức, rồi ngài nói:
- Anh có thể ban sắc lệnh trừng phạt lên Moloch nếu em muốn.
- Trừng phạt trong lúc này sẽ đẩy Moloch vào cơn khủng hoảng chưa từng thấy đó anh trai.
Alan cười, ngài đặt tách trà xuống, khôm người về phía trước, chống hai khuỷu tay lên gối, ngài nói:
- Em nghĩ dân chúng sẽ tin ai hơn, một cô công chúa khải hoàn cùng sứ giả thiện chí và một đội quân rồi dẹp loạn trong nước, hay lũ hoàng tử suốt ngày ăn rồi đánh nhau bỏ bê dân chúng.
- Công chúa nào cơ ?
Alan không trả lời, ngài ngồi thẳng dậy rồi từ từ dựa lưng vào sofa, ngài nhìn vào Alice với một vẻ mặt đầy sự bỉ ổi.
Như nhận ra điều gì đó, cô đứng phắc dậy, nhìn Alan với một vẻ mặt đầy sự ghê sợ.
- Anh và cha đúng là những con người khủng khiếp.
Nói rồi cô hạ kết giới xuống, dịch chuyển về thư phòng.


0 Bình luận