Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 306 - Xác minh lý do cậu quan tâm những người con gái đó

40 Bình luận - Độ dài: 777 từ - Cập nhật:

    【Góc nhìn của Asakura Kirari】

   

    「Lạnh quá......」

   

    Kirari ra khỏi hiệu sách, đút tay vào túi áo khoác giữa trời gió trở lạnh mà lý do chắc là vì mưa đã ngừng rơi.

   

    Rảo bước trên con đường đã tối đi, cô nhớ lại những lời Koutarou nói lúc nãy.

   

    『Chuyện của Ryuuzaki nhờ cậu được không? Hãy làm gì đó đi, Kirari』

   

    Thật là những lời kỳ lạ.

    Kirari đang nghĩ xem tại sao Koutarou lại để tâm đến Ryouma.

   

    (Vì lý gì mà Kou-kun lại quan tâm Ryuu-kun thế nhỉ?)

   

    Giờ nhìn lại, cô nhận ra Koutarou vẫn luôn quan sát Ryouma.

    Sau khi bị phũ rồi bắt đầu giữ khoảng với Ryouma, Kirari đã có thể nhìn nhận rõ hơn những chuyện xung quanh mình. Và nhờ vậy, cô cũng đã để ý thấy Koutarou quan sát Ryouma nhiều tới độ bất thường.

   

    (Vì Ryouma là bạn thuở nhỏ của Shimotsuki Shiho, nên cậu ấy mới canh chừng để Ryouma không cướp Shiho đi?―― mà chắc không đâu. Kou-kun sao có thể lung lay vì ba cái lý do hời hợt như thế)

   

    Về cơ bản, chàng trai đó sẽ không hành động vì lợi ích cá nhân.

   

    Người bình thường sẽ hành động vì bản thân, nhưng Koutarou lại là loại người lúc nào cũng hành động vì người khác.

   

    Về mặt tiêu cực, Koutarou là một kẻ không có tính cá nhân.

    Còn về mặt tích cực...... thì cậu ta là một người tốt bụng biết suy nghĩ cho người khác.

   

    Nên là theo Kirari, lý do cậu bị Ryuuzaki Ryouma giam cầm...... à không, lý do cậu ám ảnh cũng là tại cái 『người khác』 đó.

   

    (Không phải ganh tỵ, cũng chẳng phải oán hờn...... cảm xúc đó phải ra dáng Kou-kun hơn kia. Chẳng hạn như...... 『lo lắng』 nhỉ?)

   

    Nakayama Koutarou đang lo cho Ryuuzaki Ryouma?

    À không, trực giác của Kirari cho biết kết luận đó 『sai rồi』.

   

    「Người cậu ấy lo không phải Ryuu-kun, mà là...... 『tụi mình』」

   

    Cô giật mình.

    Nhận ra sự thật khiến chân cô bỗng chững lại.

   

    Tính ra thì cũng đâu khó, vặn não nghĩ chút là sẽ hiểu ngay thôi.

    Nhưng cô hối hận, hối hận trước sự ngu ngục của bản thân khi đến tận giờ mới nhận ra điều đó.

   

    (Vì mình...... À không chỉ mình, cả Yuzu-chan lẫn Azu-chan nữa, vì ai nấy đều phải lòng Ryuu-kun cả rồi mà)

   

    Vậy nên Koutarou mới để tâm đến Ryuuzaki Ryouma.

    Vì nếu Ryouma không chín chắn lên, bên sẽ gặp bất hạnh sẽ là 『3 người họ』.

   

    (Ra là Kou-kun vẫn còn lo lắng cho tụi mình......)

   

    Dù đã từng một lần vứt bỏ.

    Dù đã mượn danh nghĩa tình yêu mà quên đi tồn tại mang tên Koutarou.

    Và dù đã coi khinh rồi chà đạp lên cái quá khứ thân thiết một thời kia.

   

    Thế mà đối với hội Kirari, Koutarou vẫn 『trước sau như một』.

    Chỉ có mỗi cậu là luôn quan tâm mà không cắt đứt quan hệ với 3 người họ.

   

    Đó chính là đáp án.

    Cho câu hỏi vì sao Koutarou vẫn còn bị Ryouma giam cầm.

   

    (Quá đủ rồi......mình phải thả Kou-kun ra thôi)

   

    『Lòng tốt』 đó còn có thể miêu tả là 『ngọt ngào』.

    Quá ngọt đi, ngọt đến độ khiến người ta có kỳ vọng rằng "Nếu dựa vào, có khi sẽ được cậu ấy nuông chiều ngay"――

   

    (Mình mà bảo "Cứu tớ với", không chừng cậu ấy sẽ cứu thật)

   

    Nếu vẫn còn non nớt, có khi Kirari sẽ dựa vào lòng tốt của cậu ta.

    Nhưng cô đã trải qua giai đoạn đó rồi.

   

    (Mà mình cũng đâu còn làm mấy trò đó nữa đâu)

   

    Cô cũng biết, rằng hy sinh thân mình vì người khác là chuyện có thể với cậu ta.

    Nên để không tổn thương cậu ta thêm nữa...... Kirari sẽ tự mình dứt điểm vấn đề.

   

    「Vì đây là tình yêu (romcom) của mình mà」

   

    Cô tiếp tục bước.

    Với lần dừng tiếp theo là ngay tại nơi cần đến.

   

    ――Pín pon

   

    Cô nhấn chuông interphone không chút ngần ngại.

    Không lấy hơi, cũng chẳng cần thời gian để tập trung đầu óc, bởi tinh thần cô đã được lên dây cót từ rất lâu về trước rồi.

   

    Sự chuẩn bị đã sẵn sàng.

   

    Nên cô mới có thể đối ứng lại cánh cửa thình lình mở ra mà không bị ngạc nhiên.

   

    「Rảnh tí không, Ryuu-kun?」

   

    ――Và cuối cùng, câu chuyện romcom của cậu ta đã khởi chạy lại.

    Giờ đây, vở romcom của Ryuuzaki Ryouma...... đã bắt đầu trườn đến điểm kết rồi――

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Eyy cuối cùng cũng đã có tiến triển tích cực
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ye xắp xong thằng long rồi
Xem thêm
Cuối cùng em cũng biết ai mới là người thực sự lo cho em
Xem thêm
Giác ngộ
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Om nom nom
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Sao tôi đọc cứ có cảm giác cả ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba thế nhỉ??
Xem thêm
Thế thì bác đã ngộ ra chân lí của bộ này r đấy=))
Xem thêm
TRANS
Cái hay nhất của bộ này đến từ góc nhìn mà
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cố lên gái ơi
Xem thêm