Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 312 - Lý do là trai tệ cũng chẳng sao

55 Bình luận - Độ dài: 802 từ - Cập nhật:

    「Lý do tớ trở nên giống gyaru ấy, cậu có biết không?」

   

    「Thì...... tính cách từ đầu đã thế rồi, không phải à?」

   

    「Sai. Lần đầu gặp cậu tóc tớ màu đen cơ. Hay là quên luôn rồi?」

   

    「............」

   

    「Mà chẳng sao. Giờ này rồi còn ra vẻ hối lỗi thì tớ cũng không bỏ quá cho đâu, bởi mới cảm thấy chừng đó tội lỗi thì sao tớ đủ chiều chuộng để mà tha cho cậu được」

   

    「C-chả ai đòi cậu chiều hết!」

   

    「Ờ đúng, có mỗi cái mặt cậu bảo vậy thôi...... mà kệ đi. Nói thẳng ra, lý do tớ hành xử như gyaru―― tất nhiên là vì cậu đấy?」

   

    「HẢ? Thằng này đâu có mượn」

   

    「Uầy. Cái thái độ "Vì vậy nên thằng này không làm gì sai" kia, trông nó gớm thật ấy. Vì chính cậu bảo 『thích tóc màu mè』 nên tớ mới đi nhuộm tóc vàng, còn đổi luôn cả tính cách cho hợp với màu tóc...... thế mà giờ, cậu lại nói năng vậy đấy hả?」

   

    「......Ê. Thằng này có bảo cậu 『thành gyaru』 đâu mà nói thế. Có mỗi cậu là hiểu lầm thôi」

   

    「Haha. Cậu nói cũng đúng...... Vì sao tớ lại có ý định 『làm gyaru thôi』 nhỉ? Mà, chắc là để tạo khác biệt so với Azu-chan và Yuzu-chan đều tóc đen chăng」

   

    「――Ý cậu là thằng này đã khiến cậu thành gyaru?」

   

    「Ừa. Tạm thời thì đó là những gì tớ muốn nói」

   

    「......Nghĩa là, tính cách vốn có của cậu khác xa gyaru?」

   

    「Cuối cùng cũng nhận ra rồi nhỉ? Tớ ấy, tớ chẳng phải kiểu người tươi tắn đâu...... làm thinh với tớ còn thoải mái hơn nói chuyện nhiều」

   

    「T-thật không đấy? Trông có giống thế đâu」

   

    「Thật mà. Tớ hoàn toàn chẳng phải loại người phô trương đâu...... ba cái vụ thời trang này nọ cũng không phải ghét gì, chỉ là so với nó, tớ lại thích Manga với Light Novel hơn. Nhìn chung thì có thể coi là Otaku nhỉ」

   

    「――Chẳng biết luôn đấy」

   

    Ờm, cũng phải thôi.

    Bởi Ryuuzaki Ryouma có biết được bao nhiêu về Asakura Kirari đâu mà.

   

    Sau khi nói chuyện suốt một hồi, Kirari cuối cùng cũng được xả hơi.

   

    「Phù...... Oải quá. Ai mà tin được là tới giờ mới nói chuyện này chứ......」

   

    Cũng ngót nghét một năm rồi kể từ khi họ gặp nhau.

    Đã thế mới đầu còn bên nhau suốt từ sáng đến tối.

    Nếu mà là bạn bè bình thường, chừng đó thời gian trôi qua sẽ là quá đủ để hiểu về nhau.

   

    Nhưng dù đã bên nhau lâu đến thế, Ryouma vẫn chẳng biết chút gì về cô cả.

   

    「Ngạc nhiên thật...... ra Kirari là một người như thế」

   

    「Thì Ryuuzaki Ryouma có biết gì về Asakura Kirari đâu mà」

   

    Nhìn Ryouma ngạc nhiên, Kirari―― lại chẳng hề gục đầu buồn bã.

    Đúng hơn là, cô còn cười vui vẻ nữa cơ.

   

    「Ây dà...... Nếu là bình thường, người ta hẳn đã phát bực với một tên đần như cậu rồi nhỉ. Tớ nghĩ hét lên "Tại sao cậu lại chẳng biết gì về tớ thế!?" rồi cảm thấy hụt hẫng mới là bình thường cơ...... thế mà vào lúc này rồi, tớ lại mừng vì cậu đã chịu đàng hoàng nhìn tớ」

   

    Vẫn có đó sự trống rỗng trong tim,khi cô nhận ra những cảm tình mình cố truyền đạt lâu nay đều chỉ là vô nghĩa.

   

    Nhưng niềm vui còn hơn cả thế đã lấp đầy trái tim cô.

   

    「Tớ mừng vì cậu đã chịu hiểu tớ」

   

    「M-mắc gì lại cười thế? Quái gì đây...... mới nãy còn nổi cáu cơ mà」

   

    「Cậu nói đúng. Tớ cũng thấy mình dễ dãi thật」

   

    Quả là một đứa con gái tiện lợi phải không?

    Tự thân cô vẫn biết thế, nhưng bị đối xử không thích đáng với cô cũng chẳng hề gì.

   

    Vì hơn cả thế――

   

    「Giờ đây cậu đã chịu nhìn tớ, chỉ vậy thôi là tớ vui lắm rồi」

   

    ――Là cô đã bước vào được tầm nhìn của cậu ta.

    Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm Kirari cao hứng.

   

   

   

    「Bởi vì tới tận lúc này, tớ...... vẫn còn yêu Ryuu-kun mà」

   

   

   

    Cảm xúc của cô, suy cho cùng cũng chỉ có một điểm thống nhất.

    Cho dù đó có là một thằng con trai tệ bạc, Kirari vẫn không thể bỏ rơi cậu ta...... bởi vì cô, đã trót yêu cậu ta mất rồi.

   

    Cô đã sẵn sàng để chịu tổn thương, thậm chí còn thấy tổn thương vẫn là thoải mái hơn, tác nhân chắc là vì Koutarou đã giao lại Ryouma cho cô.

    Nên là vào lúc này, những tổn thương vụn vặt cũng chẳng phải là cái gì to tát nữa――

Bình luận (55)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

55 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Chà, biết người ta tệ nhưng vẫn cố, biết mình dễ dãi nhưng vẫn đâm đầu, tầm này sửa được cái nết thì mới mong có được một happy end.
Cơ mà nếu thành công thì cũng đáng lắm. Thử tưởng tượng Ryuu nhận thức được sai lầm, cố gắng sửa chữa, dứt bỏ đi hết những vương vấn về bạn thuở nhỏ thì khi đó, có khi thanh niên lại thành winner chính hiệu.
Và thím nào chơi lớn mà win được khi đó thì khỏi lo bản thân bị NTR, bởi thằng cu nó tởn harem lắm rồi =))))))))
Xem thêm
hay lại sau này tiếp tục harem tiếp
Xem thêm
@Razer_Tempest: thành mẹ fuck bỏ thì toang:))
Xem thêm
Xem thêm 13 trả lời
Khổ em bỏ nó đi yêu a này e
Xem thêm
tao con trai mà đọc thấy cay hộ chị em phụ nữ
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thề, nếu thằng này mà tỏ tình kirari r bị từ chối tiếp là thôi luôn đấy, còn con tóc hồng kia nx, bị từ chối nốtbluoon là hết cứu
Xem thêm
Vẫn yêu đg tg này khác gì xỉ nhục chị em phụ nữ bên ngoài =)))
Nhục nhã vl
Xem thêm
Đọc mấy cái đoạn này ghét vl. Chẳng hiêu bọn nó yêu cái gì. Vì mã ngoài à.(nông cạn vl)
Vừa gặp => dính hào quang => bám => "YÊU"???
Tình yêu cần thời gian cần thấu hiểu. Bọn này mới bị vả não xong mới tỉnh táo 1 tý thì bh lại tỏ ra cái thái độ lụy tình mười mấy kiếp này. Ghét vl. Đọc mấy chương này chối thực sự
Xem thêm
Bác nói những gì tôi muốn nói luôn á
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
SIMPPPPPPPPPP
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Sao tôi thấy con Kirari nó cứ ngu ngu đâm vào thằng Ryuu nhỉ ??
Xem thêm
Biết câu vì yêu cứ đâm đầu chưa :)))
Xem thêm