Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chuyện phiếm 23 - Màn xích mích cuối cùng của anh trai và em gái - 6

35 Bình luận - Độ dài: 623 từ - Cập nhật:

    Azusa đã nói thế này:

   

    「Xin lỗi anh nhé, vì cứ mãi đem lại phiền phức cho anh...... và cũng xin lỗi anh vì em là một đứa em gái chẳng ra gì. Giờ em lớn rồi, đáng ra phải tự mình giải quyết nhỉ? Vậy mà khi anh đến trước mặt...... tinh thần em lại thả lỏng mà trở về chế độ 『em gái』 mất. Nhưng em thì luôn nghĩ làm vậy có tốt đâu」

   

    Khi nhìn lại hành động của bản thân, Azusa nhận ra nó chẳng được tốt cho lắm.

   

    「Vậy nên em mong onii-chan đừng kiềm chế nữa...... Anh hãy nói thẳng ra những gì anh giận, anh không vừa lòng hay không thể tha thứ được không? Vì đây, là lần cuối ta có thể nói chuyện với nhau như này mà」

   

    Trước khi làm đám cưới, có lẽ tôi phải sắp xếp lại cảm xúc của Azusa rồi đây.

   

    「Em xin lỗi vì đã để anh phải chiều tới tận giờ. Nhưng nếu không bị nạt cho một trận...... Azusa sẽ lại lưu luyến như xưa mất」

   

    Từng có một thời, khi Azusa mãi giữ trong lòng tình cảm dành cho người anh quá cố.

    Mình không muốn sai lầm như hồi đó nữa đâu―― có lẽ là suy nghĩ của em ấy hiện giờ.

   

    Vì lý do này, Azusa đã chủ động tạo ra một bối cảnh để tôi dễ bề nổi giận....... phải không ta.

   

    Nhưng Azusa hình như đang hơi bế tắc.

   

    「......Đời nào có chuyện anh sẽ giận」

   

    Em đã sai ngay từ tiền đề.

   

    「Từ trước đến nay, anh đã bao giờ nghĩ Azusa là 『trẻ hư』 đâu」

   

    「N-nhưng em lúc nào cũng lạnh nhạt với Shimotsuki-san mà? Với cái tính độc chiếm như con nít chẳng biết đến bao giờ mới thành thật được với Shimotsuki-san này, bộ anh không để bụng tí nào về mấy chuyện như thế sao?」

   

    Đúng ra, sự kiên nhẫn để có thể tiếp cái cô Shiho suốt ngày kiếm chuyện với em kia, ngoài 『trẻ ngoan』 ra thì anh cũng chẳng biết nói gì nữa.

   

    「Chỉ là nếu thôi, nhưng hình như...... Azusa đâu có làm gì xấu như em nghĩ? Kể cả suy nghĩ về Shiho, tất nhiên là anh sẽ mừng lắm nếu em chịu đối tốt với cô ấy ngay từ đầu...... nhưng suy cho cùng thì Shiho vẫn là người ngoài, thế nên tốn thời gian để chấp nhận cũng là đương nhiên thôi」

   

    Cả Shiho cũng đâu tỏ vẻ khó chịu gì.

    Hay đúng hơn, cái điểm dù-lạnh-lùng-nhưng-vẫn-tiếp-chuyện kia còn khiến cô ấy bảo 『tsundere đáng yêu quá đi』 nữa cơ.

   

    Chưa kể,

   

    「Anh không nghĩ Shiho sẽ ưa gì việc mình được người ta giữ ý tứ mà đối tốt đâu...... Thế nên em cứ như bây giờ, cứ tiếp đãi cô ấy bằng những cảm xúc em vốn có là anh dám chắc Shiho sẽ mừng lắm cho coi」

   

    Thử nhìn lại trước nay là hiểu ngay.

    Người Shiho quấn lấy, ngoài tôi ra...... chỉ có mỗi Azusa thôi mà.

   

    Shiho đúng là một người chỉ ra vẻ và thoải mái ngang ngược được với người thân, nhưng để được như thế, số đối tượng lại chỉ giới hạn trong những ai cô tin tưởng.

   

    Nên là Azusa - người được cô thừa nhận sẽ chẳng thể nào là trẻ hư được.

   

    「Dù Azusa có thấy như mình 『đang làm điều xấu』...... Shiho vẫn sẽ chấp nhận một Azusa như thế thôi em」

   

    Và tất nhiên, cả anh cũng thế nữa...... mà, chắc chẳng cần tôi nói thành lời đâu.

    Vì suy nghĩ đó, nhất định đang chạm đến em ấy rồi mà――

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Ko thấy a Long đâu nhỉ 🐧
Xem thêm
ổng bay màu trong mấy chap kiểu này hay sao ý :)
Xem thêm
@Wind-Kaze: bay như cái tên của ông luôn :)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thanks for chapter
Xem thêm
Thanks Trans
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Ấm lòng x3
Thanks trans.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
ngày càng cuốn. mốt quay về thực tại ko biết diễn biến sẽ ra sao
Xem thêm