Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 335 - Sự bất thường và bất tương hợp của Nakayama Koutarou

66 Bình luận - Độ dài: 800 từ - Cập nhật:

    Nhắc mới nhớ.

   

    「Yuzuki là bạn thuở nhỏ của Nakayama mà nhỉ」

   

    Tôi nhớ lại những gì tên đó từng bảo.

    Cũng như tôi với Shiho, Nakayama với Yuzuki là người quen từ thuở còn bé.

   

    「Cậu nói phải. Tụi mình đã luôn gắn bó với nhau từ hồi đi nhà trẻ」

   

    「Thế thì, tại sao...... cậu lại không chọn Nakayama?」

   

    Cũng chẳng phải tôi đang ghen đang oán gì.

    Giờ không phải lúc để tôi ganh đua hay thù địch Nakayama.

   

    Câu hỏi đó được đưa ra đơn thuần chỉ vì tôi bận tâm thôi.

   

    「Tớ không hiểu vì sao Shiho chọn Nakayama còn Yuzuki lại không. Trên thân phận con người với nhau, so với tớ...... tớ nghĩ tên đó thu hút hơn mà」

   

    Về tôi - kẻ chỉ nghĩ cho bản thân và Nakayama - người luôn nghĩ cho người khác.

    Với câu hỏi "đến với ai sẽ hạnh phúc hơn"―― thì về mặt khách quan, cậu ta được hơn là chuyện chẳng cần bàn cãi.

   

    Thế mà Yuzuki vẫn còn có cảm tình với tôi, lý do rốt cuộc là gì đây.

   

    「......Mình đồng tình với cậu. Koutarou-san thực sự tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Vừa trầm tính, vừa thật thà, lại còn tốt bụng...... đã vậy còn chẳng có cái tôi hay toan tính gì, một trái tim thuần khiết biết quan tâm người khác, tính cách đó, phải nói là độc nhất vô nhị」

   

    Yuzuki hẳn cũng hiểu những điều tôi muốn nói.

    Nhưng dù đã hiểu được thế, cô vẫn không chọn Nakayama.

   

    「Chính là vì thế―― nên chẳng có lý do gì để cậu ấy cần mình」

   

    Với Yuzuki - người bẩm sinh đã chu đáo, thích lo chuyện bao đồng và chỉ có thể khẳng định mình khi được người khác khẳng định thì Nakayama, xem ra...... lại là một đối tượng khó mà hợp được.

   

    「Khác với Ryouma-san, cậu ấy có lẽ là một người biết quan tâm đến người khác...... nhưng đồng thời, cậu ấy cũng là một kẻ 『chỉ』 có thể quan tâm đến người khác thôi. Mình nhớ nhất là hồi còn nhỏ, cậu ấy chẳng hề có ý chí hay tính ích kỷ, và mình cũng chẳng hiểu lắm bản thân cậu ấy nghĩ gì」

   

    Tôi - người chỉ có cái tôi và ngược lại là Nakayama - người chẳng có cái tôi, cả hai đều là những kẻ bất thường.

   

    「Một người kỳ lạ hệt như robot ấy, không có mấy hỉ nộ ái ố, và có làm gì cho thì cậu ấy cũng không phản ứng lại...... Nói thế này có hơi ác khẩu, nhưng đó là một người vô tâm vô tư không đáng để quan tâm và phục vụ」

   

    「Là vậy à...... Nhưng lúc ở trường trông có giống thế đâu」

   

    Cậu ta cười rất nhiều khi ở cạnh Shiho, thế nên ít nhất thì tôi cũng không nghĩ cậu ta trông như robot.

   

    「Thay đổi chỉ mới gần đây thôi. Có lẽ là có liên quan đến Shimotsuki Shiho-san đấy...... nhưng bất luận thế nào thì cốt lõi cậu ấy vẫn thế, vẫn là một người không có cái tôi coi hạnh phúc người ta như hạnh phúc bản thân mình」

   

    「......Nhưng dù có thế, cậu ta vẫn tốt với Yuzuki hơn tớ mà?」

   

    「Đúng. Cũng tại Koutarou-san―― cũng chẳng khác gì mình. Chung quy lại mà nói...... thì đó là nỗi căm ghét đồng loại. Là bạn từ nhỏ với nhau, có lẽ vì lớn lên trong một gia đình bỏ bê việc chăm con mà cậu ấy có một cái tôi thấp, cùng với đó là một niềm tôn kính mạnh mẽ dành cho người khác. Do cùng một giuộc với nhau nên độ tương hợp nó tệ, và người mình đang cầu, không đời nào lại là cậu ấy」

   

    Chính vì có cái tôi thấp.

    Mà cô ghét những ai giống bản thân mình.

   

    「『Bạn thuở nhỏ』 chẳng liên quan gì sất. Tụi mình ngay từ đầu...... về căn bản, đã là những kẻ không tương hợp với nhau」

   

    Mối quan hệ 『bạn thuở nhỏ』 tôi ôm trong lòng bấy lâu, giờ nghĩ sâu vào, lại chẳng là cái thá gì to tát.

   

    Vì là những kẻ tương đồng nên mấy chuyện như thứ tự gặp nhau hay cùng nhau lớn lên đều chẳng còn quan trọng...... miễn không tương hợp thì quan hệ cũng chỉ đến thế là những gì Yuzuki nói.

   

    ......Nếu nhận ra chuyện đó sớm hơn, có khi tôi đã không tổn thương họ.

   

    Để rồi khi nhận ra bản thân và Shiho không tương hợp, có hối hận cũng đã muộn màng rồi.

    Thời gian một đi không trở lại.

   

    Nên là tôi, sẽ hết sức làm những gì mình có thể――

Bình luận (66)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

66 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Thôi cha, đừng cố, lần nào cố cũng vào lòng đất mà vẫn chưa chừa à.
979716008682065951.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm
Thần rom-com không biết có khả năng bóp méo tính cách và suy nghĩ không ta?
Xem thêm
Nói đúng còn nói to nữa thì ai chịu nổi ngài
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cạn lời với con này nhìn hiền hiền lo cho ng khác hết mức như mẹ chăm con luôn mà tư duy như con.cskkckamx
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
T cạn lời với con 4‘ này rồi
Tư duy đeo j thế nhỉ tư duy của bọn nô lệ chỉ biết làm việc cho người khác à
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Loading...(5 hour laters)...
Xem thêm
Tư duy của nô nệ:)))
Xem thêm
Ít nhất tôi còn có cảm tình với Kirari chứ bà này thì chịu, k hiểu nổi :>
Xem thêm
Cố quá để rồi quá cố.
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Phát ngôn như con dở.Main là nó ít biểu hiện ra ngoài theo kiểu người trầm tính,tỉnh táo.Bằng chứng là khi bị đá nó cũng bt buồn và thất vọng.Khi mấy gái chơi đá quá liều và lên cơn sốc nó đã rất sốt ruột và lo lắng.Bảo main như con robot ko tình cảm?......Non!
Xem thêm
Ông ạ:))) hình như trước khi lên c3 thì nó là 1 người như thế thật đất, vô cảm vô tâm
Xem thêm