Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Kế hoạch đặc biệt cho Halloween - Cho kẹo hay bị ghẹo―― cũng được hả!? - 2

30 Bình luận - Độ dài: 726 từ - Cập nhật:

    『Pín pon~

   

    『Cách

   

    「Chiều vui vẻ nhé Azunyan!」

   

    「......Shimotsuki-san đến đây làm gì? Nếu là vì onii-chan thì về đi, ảnh không có đây đâu」

   

    「Không có nhà thì chờ tới khi về là được. Nào nào, mình vào trong thôi em?」

   

    「Mắc gì Shimotsuki-san lại dẫn đường trong khi đây là nhà Azusa thế. Á, đừng có tự tiện vào nhà! Đã vào thì nhớ mang dép vô giùm...... Ơ ơ, cái đó là của onii-chan! Cái này mới của Shimotsuki-san này, nói rồi không nghe hả!」

   

    「Azunyan nóng ghê hén. Như này cũng đáng iu đấy, nhưng cứ xét nét suốt thì mệt lắm đó em ơi」

   

    「Nghĩ xem ai làm người ta mệt coi!? Thật tình...... thế, Shimotsuki-san đến nhà vì vụ gì đây? Hình như hành lý có hơi nhiều......」

   

    「Hờ hờ. Đã nhận ra rồi hở...... Azunyan cũng ghê đấy chứ」

   

    「Toàn linh cảm chẳng lành thôi, giờ Azusa bắt đầu thấy hối hận vì đã nhận ra rồi này」

   

    「Tiện thể thì Azunyan biết hôm nay là ngày gì không?」

   

    「Ngày chủ nhật」

   

    「Sai òi, không phải cái đó...... Nghĩ xem đi, có một event háo hức hơn cơ mà?」

   

    「......Uê. Không lẽ, ý của Shimotsuki-san là Halloween?」

   

    「Đúng rồi! Chính nó. Hôm nay là Halloween...... Nói cách khác, là ngày mà mình có bung lụa thì cũng không ai nổi giận hết!」

   

    「Làm gì có chuyện đó chứ!? Mấy người tay to mặt lớn có bảo đó là vấn đề trên tin tức kia kìa」

   

    「Không sao không sao. Chị vẫn chưa trang bị đủ cơ năng để bung lụa bên ngoài đâu」

   

    「......Ờ thì gáy được mỗi trong nhà thôi mà」

   

    「Azunyan cũng thế chứ có khác gì nhau đâu? Thế nên chị quyết định là tụi mình sẽ cùng quẩy Halloween trong nhà」

   

    「Gượm cái đã. 『Tụi mình』 là cái gì cơ? Đ-đừng nói là, Shimotsuki-san định kéo cả Azusa với onii-chan vào đấy nhá?」

   

    「Chị sẽ biến cái "đừng nói là" kia thành sự thật. Và-vì-thế...... đây, đồ cosplay nè. Mèo-chan với tiểu quỷ-chan, em ưa cái nào hơn?」

   

    「Chờ đ――!? P-phải mặc cái này hả? Ơ, thấy cả rốn luôn!? Đã không có vai rồi còn cả váy ngắn, mặc cái này vào có sao không thế!?」

   

    「N-ngắn tới vầy luôn hả trời. Mama ơi là mama, vậy mà bảo là có được từ một người bạn đam mê cosplay đấy...... À mà tiện thể thì người đó bảo dáng chị với Azunyan giống nhau, thế nên kích cỡ chắc không thành vấn đề đâu」

   

    「......Azusa không mặc đâu nhá?」

   

    「Ai cho mà không mặc. Vì chị cũng mặc nên chị sẽ kéo Azusa theo cùng」

   

    「Mắc mớ gì?」

   

    「Không cosplay vào là không tận hưởng được Halloween đâu」

   

    「......Nếu Azusa vẫn bảo không muốn thì sao?」

   

    「Thì onee-chan sẽ mắng để em chịu nghe lời」

   

    「Nếu em phản biện lại là Shimotsuki-san không phải onee-chan?」

   

    「Thì chị khóc đấy. Huhu」

   

    「Shimotsuki-san...... hèn thế?」

   

    「Không phải Shimotsuki-san. Gọi chị là onee-chan đi」

   

    「Riêng vụ đó là tuyệt đối không!」

   

    「......Hức hức」

   

    「Aaaaa, thiệt tình...... Biết rồi được chưa! Azusa sẽ chỉ tham gia Halloween thôi, chị tém giùm cái mớ nước mắt cá sấu kia hộ cái」

   

    「Rồiiii, yayyyy!」

   

    「Unya―! Mệt lắm rồi đây...... Azusa làm mèo còn Shimotsuki-san tiểu quỷ được không?」

   

    「Mèo giống Azunyan, duyệt luôn. Cũng dễ gì có dịp nên mình thay đồ trước, chờ đến khi Koutarou-kun về nhé? Để rồi khi về, tụi mình sẽ cho cậu ấy hết hồn một phen」

   

    「Haizz. Không thể tin là Azusa lại quẩy Halloween...... Hự, chẳng muốn đâu」

   

    ――Coi bộ họ đã có màn tán gẫu thế kia, mãi cho đến khi tôi về.

    Hai người đón tôi tại cửa đã cho tôi biết sự tình với một vẻ mặt đỏ chót.

   

    「V-vì thế...... onii-chan nhanh nhanh vào nhà rồi đóng cửa lại được không? Nhỡ như bộ dạng này của bị ai đó quanh đây thấy thì có khi Azusa sẽ rúc trong nhà cả đời luôn mất」

   

    「C-cũng phải, để ai khác thấy ngoài Koutarou-kun thì đúng là có hơi......」

   

    Ơ kìa, đã xấu hổ thế rồi thì còn cố quá làm chi.

    Chịu thật đấy...... đáng yêu quá trời quá đất làm tôi chẳng biết nên nhìn vào đâu nữa đây này――.

   

   

   

   

    =============

    Còn tiếp

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
2 mẹ trẻ đốp chát nhau buồn cười vl, mong sau này chuyện tình yêu của cả 2 đều tốt đẹp.
.
.
.
.
.
Btw, đọc chap này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận coi tháng 8/2022 chỉ có 30 ngày.
Xem thêm
Sau này mà có làm chủ tịch nước thì tui sẽ ra thông báo tháng 8 năm 2022 chỉ có 30 ngày.
Xem thêm
Gì nay mới 31/8 mà trans
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Cần art minh hoạ 🐧🚬
Xem thêm
Tụi vẽ cho bro
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Em gái tai mèo
Yandere tiểu quỷ
Toàn skin SSR
Xem thêm
Ko thể nào ko hình dung ra Azunyan của K-On :v
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Azusa bất lực luôn
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm