Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Kế hoạch đặc biệt cho Halloween - Cho kẹo hay bị ghẹo―― cũng được hả!? - 3

31 Bình luận - Độ dài: 736 từ - Cập nhật:

    Hiện tại Azusa đang là mèo.

    ......Khoan khoan, tôi cũng biết là tôi đang không biết là mình đang nói cái quái gì.

   

    Nhưng ngoài mèo ra, tôi chẳng rõ miêu tả như nào mới được nữa.

   

    「L-lần đầu em ăn mặc thế này đây. Ui, cảm giác cứ như mới thành gái hư ấy......」

   

    Vừa dứt lời xong, đôi tai và cái đuôi mèo bỗng động đậy trông như thể liên kết với cảm giác của Azusa.

   

    「Ồồ―! Nghe người ta nói nó chuyển động nhờ song não (?), hóa ra là thật này!」

   

    Shiho phấn khích khi nhìn thấy cái đuôi mèo động đậy.

    Ra vậy...... là sóng não à. Tôi hơi nghi ngờ Shiho liệu có nắm được khái niệm đó không, nhưng về nguyên lý thì tôi đại khái cũng hiểu.

   

    「......Onii-chan, đừng nhìn em nhiều quá―」

   

    Azusa nói thế trong khi lấy tay áp vào phần bụng lộ ra. Dù rằng phần rốn đã được che lại, những chỗ khác vẫn khá là ngập sắc da nên trên thân phận một thằng anh trai, tâm trạng tôi đang có chút phức tạp.

   

    Chiếc áo ngoài cùng với váy ngắn đầy diềm xếp khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh bộ lông đen, cái nào cái nấy đều ngắn một cách khác thường. Nhưng dù thế, chẳng hiểu sao việc ẻm mang tất gối lại lạc quẻ, hay đúng hơn là cứ bất tự nhiên thế nào ấy.

   

    「Ufufu♪ Bổ mắt lắm đúng hơm...... Nhìn trong thực tế thì lĩnh vực tuyệt đối chính là đây. Kiểu kiểu...... Quá xịn, tuyệt đối luôn!―― ấy」

   

    Nghe xong cảm tưởng của Shiho, tôi vẫn chẳng hiểu cổ muốn nói cái gì.

    Mà kệ thôi, cứ coi như cosplay là thế này đi vậy.

   

    「Nè Azusa...... không phải em bảo Halloween là event để lừa trẻ con và sẽ không dính vào đâu à?」

   

    「Đ-đừng nói vậy mà anh! Azusa có định đu đâu...... tại Shimotsuki-san bắt em đấy」

   

    「Không quẩy Halloween là bất kính với thần linh đó nha? Mọi người phải diện đồ đáng yêu thì thần linh mới mừng được」

   

    Shiho nghĩ Halloween là event kiểu gì vậy?

    Cũng có khi cổ coi Halloween là một sự kiện nhằm làm hài lòng thần linh bằng việc cho họ coi mấy bộ cosplay đáng yêu.

   

    「Tiện thể thì, onii-chan...... anh thấy sao?」

   

    Từ cửa chính, tôi vào nhà rồi tạm thời hướng đến phòng khách.

    Sau khi ngồi xuống sofa, Azusa hỏi tôi thế, đầy bẽn lẽn.

   

    「Thấy sao à...... anh thì anh thấy đáng yêu」

   

    Đời nào tôi lại ngại khi khen em gái mình.

    Sau khi thành thật nói vậy, Azusa cười mỉm trông có chút vui mừng.

   

    「H-hmmm? Đáng yêu à...... Ehehe, ra là thế」

   

    Em ấy mừng là vui rồi, tôi chẳng mong gì hơn.

   

    「Cứ như diễn văn nghệ trường mẫu giáo ấy, đáng yêu lắm luôn」

   

    「――Azusa có nhỏ đến thế đâu!?」

   

    ......Thôi chết, hình như tôi chọn từ hơi sai.

    Mới nãy còn mừng thế, giờ Azusa đã dỗi mà ngoảnh mặt đi rồi.

   

    「Nghỉ chơi với onii-chan luô-n」

   

    Azusa thả người cái phịch xuống ghế sofa sau khi để lại những lời sặc mùi hờn dỗi.

    Thật tình, chẳng hiểu nổi mấy cô gái đang khó chịu mà lại tới ngồi cạnh luôn.

   

    Mà đâu, thay vì "mấy cô gái"...... phải là tôi đang gặp khó khăn trong việc xử lý cô em gái đến tuổi thì đúng hơn.

   

    「Gừgừgừgừgừgừ」

   

    ......Không không, cho tôi đính chính.

    Cô em gái đến tuổi cũng khó đấy, nhưng cô bạn cùng lớp thì lại càng khó hiểu hơn.

   

    Thì tại Shiho lúc này đang gầm gừ, trông bất mãn vô cùng.

    Cổ đang lấy cái gậy gì đó nhìn như gậy phép (?) trong tay chọt chọt vào má tôi, đồng thời nhìn tôi với ánh mắt rõ ràng là muốn được người ta để ý.

   

    Đã thế này rồi thì sao ngó lơ nổi đây.

    Đã cố tình lảng mắt khỏi Shiho rồi, thế mà quả nhiên, tôi không thể không nhìn được.

   

    「S-sao thế?」

   

    Tôi nói vậy rồi nhìn Shiho...... nhưng khi trước mắt là diện mạo đầy chỗ lộ như Azusa, tôi ngay lập tức muốn lảng mắt đi tiếp.

   

    Lúc này đây...... Shiho chính là chất độc cho đôi mắt của lũ nam sinh cấp ba, những thằng con trai đã đến tuổi――

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Hôm nay thế là hết rồi, mấy cha nội đi ngủ đi, đừng hóng Shiho tiểu quỷ nữa :^
Xem thêm
Nào senpai ra tiếp đi, em hóng Shii-chan lắm 🤣
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Nói thẳng ra nhìn vào Shiho làm anh bị nwng à :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
I NEED PICTURES 🥵🥵🥵
Xem thêm
Ảnh minh họa đâu?D:
Xem thêm
anh minh hoa dau?
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Minh họa đâu ? Toàn minh họa mấy cảnh vớ vẫn như đưa cái gọt hoa quả r cảnh shiho giơ tay còn cảnh hay thì ko minh họa
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
MINH HOẠ!!!
Xem thêm
tôi cần minh họa Azusa mèo và tiểu quỷ Shiho ;-;
Xem thêm