Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Kế hoạch đặc biệt cho Halloween - Cho kẹo hay bị ghẹo―― cũng được hả!? - 4

34 Bình luận - Độ dài: 931 từ - Cập nhật:

    Hết Azusa, giờ đến Shiho xị mặt.

    Cổ bĩu môi trông cứ như đang dỗi ấy.

   

    「Sao cậu không khen tớ?」

   

    Shiho đang mặc một bộ trang phục theo motif tiểu quỷ. Cặp sừng hơi nhô ra, chiếc cài tóc đính kèm lên cùng cái đuôi quỷ nhòn nhọn trông rất hợp mắt. Vốn diện mạo Shiho đã tách biệt với nhân loại nên bộ dạng này nom lại càng chuẩn hơn.

   

    Nếu chỉ là một tiểu quỷ ở cái tầm cosplay đó, tôi đã có thể giữ được tâm hồn mình thanh tịnh...... nhưng cũng như Azusa, bộ đồ của Shiho ít vải đầy khác thường.

   

    Vì lý do gì mà hai người đều để rốn lộ ra thế?

    Cũng may Shiho mang quần ngắn, không phải váy ngắn...... nhưng nói vậy chứ độ dài vẫn chẳng khác nhau bao nhiêu. Đã thế, Shiho còn để chân trần khác với Azusa nên nói về lộ da lộ thịt thì bên này chắc là nhiều hơn rồi.

   

    Vậy nên tôi chẳng nhìn nổi.

    Azusa là gia đình nên không sao, chứ Shiho thì quá gây chú ý khiến tinh thần tôi lung lay rồi đây này.

   

    Và thái độ của tôi nữa, hình như khiến Shiho không vừa lòng hay sao mà cô cầm lấy cái gậy trông như đinh ba...... hay ba chỉa (?) gì đó chọt chọt người tôi.

   

    「Hết lượt của Azunyan rồi đúng không? Tớ đã ngoan ngoãn ngồi chờ nên Koutarou-kun hãy trao cho tớ những cảm tưởng ngọt ngào đi? Lý do là cô bạn đáng yêu của cậu đã lấy can đảm diện bộ đồ này rồi, chưa kể yêu cầu có nhiều nhặn gì đâu...... Ít ra cũng phải nhìn cho kỹ đi chứ. Sau đó, tớ muốn cậu khen thiệt nhiều, và nếu đã say đắm rồi thì cứ chết mê chết mệt tớ cũng được đó?」

   

    Hình như yêu cầu nhiều quá thì phải, nhưng thôi, cũng không tới nỗi quá đáng.

    Lúc này Shiho trông ngượng vô cùng...... do đó, cậu ấy đáng được tưởng thưởng cho những nỗ lực đã bỏ ra.

   

    Nhưng khổ một cái...... bình thường tôi là kiểu người không thích thú mấy chuyện lộ da lộ thịt, thế nên chỉ mỗi quần ngắn cũng đủ làm tim tôi nhảy số rồi, nói gì đến cái bộ dạng từ đâu ra này, làm gì có chuyện tôi không phát hoảng được chứ.

   

    「Nè, sao cậu cứ im im thế? Có gì trong lòng thì cứ nói ra đi? Đừng lo, tớ không giận đâu mà」

   

    Về phía Shiho, nỗi bất mãn của cô càng lúc càng đậm đặc.

    Cái kiểu tức giận của cô không có căng, hay nói toẹt ra là vẫn đáng yêu như thường lệ. Dù rằng bị lên lớp vì giận kiểu này cũng không tệ...... nhưng mà cứ im im mãi thì cũng hơi bất lịch sự quá.

   

    Shiho đang ngượng còn tôi thì hạ quyết tâm...... về mặt xấu hổ thì hai đứa như nhau.

   

    「Ờ thì. Nói sao nhỉ...... Shiho này, tớ ấy, là con trai」

   

    「??? Chuyện đó ai chẳng biết. Tớ đã bao giờ nghĩ Koutarou-kun là con gái đâu...... À khoan, con gái cũng được đấy chứ? Nếu được thế thì ta sẽ thành bạn thân, cũng có lúc tớ ảo tưởng nhưng thế cũng không có nghĩa là tớ phủ nhận việc Koutarou-kun là con trai đâu nghe. Mà vụ đó thì liên quan gì?」

   

    Vẫn hoạt ngôn như mọi khi.

    À đâu, hơn cả mọi khi luôn, chắc là để đánh lạc hướng khỏi sự xấu hổ đây mà.

    Cho nên tôi cũng phải lấy dũng khí...... rồi nói thẳng ra thôi.

   

    「Vì là con trai...... nên tầm nhìn gặp khó đấy」

   

    「Tầm nhìn? Mừ, cậu bớt xài mấy từ khó đi coi...... Đừng có khịa cái đứa được 3 điểm môn Quốc ngữ như tớ được không」

   

    「......Là tớ không biết nên nhìn đâu ấy」

   

    「Tại sao cơ? Cứ nhìn tớ là được rồi mà? Nào, nhìn nhiều vào đi? Tớ diện đồ là để cho Koutarou-kun coi chứ đâu」

   

    Chịu rồi, không thấm luôn!

    Tôi thì đang cố nói vòng vo, còn cái cô này lại hoàn toàn chẳng hiểu.

    Đã thế còn dang tay ra cho tôi coi.

   

    Khi đang căng não xem nên truyền đạt kiểu gì thì Azusa nằm cạnh thình lình phát ngôn thế này đây.

   

    「Onii-chan nói là 『Shimotsuki-san trông dâm quá nên không nhìn nổi』 ấy」

   

    Ááááá, nói toẹt ra mất rồi aaaaaaa.

    Tôi thì muốn truyền đạt mà không thở ra cái từ đó...... nhưng chắc là đang cáu vì không biết khi nào tụi tôi mới nói chuyện xong nên Azusa nhanh miệng nói hết tâm tư tôi ra luôn.

   

    Khoảnh khắc đó, cả người Shiho đỏ bừng lên trông rất buồn cười.

   

    「D......d, dâ――!?」

   

    Không chỉ mặt hay tai, mà cả phần vai, phần rốn, phần đùi lộ ra...... toàn bộ những phần thấy được trên cơ thể đều trở nên đỏ bừng. Miêu tả theo kiểu manga thì trông như hơi nước đang bốc lên từ đầu ấy.

   

    Chắc là cổ không nghĩ tôi sẽ nói thế.

   

    「H-hhehe...... hic」

   

    Trong lúc cười như để giữ mặt mũi, cô (đến giờ mới chịu) đặt chéo hai tay cố che cái bụng lại.

    Mới nãy Azusa cũng y vậy, cơ mà giờ mới làm trò đó thì muộn rồi đò ơi......

    Và cứ thế, một mùa Halloween mà tôi chẳng hiểu cho lắm đã đến khi ai ai cũng đều đỏ bừng――.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Wibu cày alime suốt mà sao ko biết mấy bộ như này ecchi?
Chắc cày anime cho con nít rồi, chứ đã kinh qua mấy bộ harem romcom thì làm gì có chuyện ko tự ý thức được chứ :^
Hoặc cũng có khi ngố thật, tin tưởng Koutarou 100% nên không mảy may chú ý gì ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
wibu part time 🐧
Xem thêm
Chắc Shiho còn chả biết dâm là như thế nào 🐧
Xem thêm
T lên r bây ơi
Xem thêm
Toi can minh hoa 🗣️🗣️
Xem thêm
I NEED ITTTTTTTTTTTTTTTT🥵🥵🥵🥵
Xem thêm
Tôi không muốn đợi vài năm nữa chỉ để thấy hình minh họa của cái arc này đâu
Xem thêm
Có thứ gì đó đang cứng và trỗi dậy
Và đó là .......
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
i need tranh minh họa :v
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
nào, phải có minh họa đúng không?
Xem thêm