Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Kế hoạch đặc biệt cho Halloween - Cho kẹo hay bị ghẹo―― cũng được hả!? - 5

25 Bình luận - Độ dài: 625 từ - Cập nhật:

    Là tự nhiên ngượng hay sao mà người Shiho cứ ngại ngùng uốn éo.

   

    「C-cũng phải, bộ dạng này đúng là ấy ấy quá đi......!」

   

    Ừ, ấy ấy thật ha.

    Đến cả một thằng chẳng có mấy cảm giác đó như tôi còn thấy tim nhảy số.

   

    「Xin lỗi nha...... Mà thú thật là tớ không có nhìn cậu theo kiểu đó đâu」

   

    Tôi áy náy tạ lỗi vì đã khiến cô khó chịu.

   

    「Không phải―― Bị Koutarou-kun nhìn kiểu đó, tớ cũng không ghét cho lắm đâu」

   

    Nhưng tại Shiho nói thế mà bầu không khí lại trở nên kỳ lạ.

   

    「「............」」

   

    Một bầu không khí khó xử.

    Khi cả hai đều đang khô lời không biết phải nói gì với đối phương―― thì ngay lúc đấy, em ấy lầm bầm.

   

    「Nè, Azusa cũng đang ở đây đấy? Không gian đã như của hai người rồi thì cũng đừng quên Azusa được không?」

   

    ......Đ-được cứu rồi!

    Giọng nói đầy hoang mang của Azusa đã kéo lý trí của tôi với Shiho về thực tại.

   

    「Thôi nào, sao mà anh quên em được chứ」

   

    「Nè onii-chan, không phải phản ứng của anh với Shimotsuki-san có hơi bị khác của em à?」

   

    「L-làm gì có đâu」

   

    Xin lỗi nha, anh chém đấy.

    Về Azusa thì tôi với ẻm đã bên nhau từ nhỏ rồi, ba cái cảm xúc như kia cũng vì thế mà tuyệt nhiên chẳng có.

    Quá lắm thì cũng như văn nghệ trường mẫu giáo thôi.

   

    Nhưng Shiho thì khác.

    Có lẽ cũng do cô ấy là người ngoài (theo nghĩa tốt), đồng thời cũng là một tồn tại gần gũi nên tôi mới thấy hồi hộp.

   

    「Ừa, đúng đấy. Azunyan đáng yêu lắm lắm luôn! Phải thế mới là em gái chị chứ」

   

    「Azusa có phải em gái Shimotsuki-san đâu? Azusa là em gái của onii-chan cơ」

   

    Trái tim thanh tịnh của tôi cuối cùng cũng chịu về sau khi nghe thấy mấy câu đốp chát thường lệ.

    Phải. Có Azusa ở đây thì tôi phải tỉnh táo hơn mới được.

   

    Tôi không được để Azusa thấy gì kỳ cục, vì thế, tôi phải kiềm chế cho chắc những cảm xúc với Shiho.

   

    「Giờ mình Happy Halloween đi!」

   

    Halloween...... nhắc tới nó là phải nhắc tới Cho kẹo hay bị ghẹo.

    Hừm, kẹo...... á, nhắc mới nhớ có bánh kẹo đây này.

   

    Nhờ Shiho nói mà tôi đã nhớ ra mớ bánh kẹo mình mua về.

    Tuy ý thức đã hoàn toàn bị vụ cosplay nắm lấy, chuyên mục chính vốn lại là phần này.

   

    「Vì là Halloween nên anh cũng mua bánh kẹo về rồi. Để anh ra lấy, hồi nãy để ngoài cửa」

   

    Túi giấy đựng kẹo bị bỏ lại ngoài lối vào do cơn sốc lúc mới mở cửa.

    Tôi đi ra lấy vô, và Azusa lẫn Shiho đều sáng hết cả mắt lên.

   

    「Ồồồ― Anh mua nhiều ghê」

   

    「Yay, quá đã―!」

   

    Do mua cũng khá nhiều nên hai người họ trông mừng dễ sợ.

    Có vẻ như gu của Shiho và Azusa tương tự nhau. Đều mê game, đều thuộc trường phái rúc trong nhà, chưa kể còn háo ngọt nữa, quá hợp nhau đi.

   

    Vì đều mê đồ ngọt nên hai người đang cùng nhau ăn mừng.

   

    「À khoan. Chỉ hôm nay là không được ăn hết đâu đấy? Nguyên chừng này mà vào bụng thì sẽ không tốt cho cơ thể đâu」

   

    「「Ơ kìa―!」」

   

    Người ta bảo đồ ngọt có dạ dày riêng để tiêu hóa, nên giờ mà không giới hạn là họ có thể ngồi ăn mãi luôn.

   

    Mà nghĩ cho sau này thì vụ đó tệ thật...... thế nên giờ chính là lúc tôi phải cứng rắn bắt hai người này kiềm chế――

   

   

   

   

   

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Khổ cô em, tự nhiên bị lôi vào tiệc Halloween xong phải hít cơm chó mà kẹo vẫn chưa vô mồm
Xem thêm
còn trans hít canxi hay sao mà cột sống vững thế:)
Xem thêm
Xin hỏi trans giấu số đá còn lại ở đâu chứ ra như vậy đọc ko kịp ra mẹ 10 chap 1 ngày luôn đi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thank trans
Xem thêm
Chưa ăn kẹo mà mồm đầy đường r 😓😓😓
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Lượng đường này! Bị sốc chết rồi 🤤
Thanks trans.
Xem thêm
năng suất quá
Xem thêm
xin 1 liều insulin
Xem thêm