Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 245 - Đã đi quá tà đạo để được bước trên vương đạo

77 Bình luận - Độ dài: 925 từ - Cập nhật:

    Về hành vi cự tuyệt, tôi thấy mình điềm tĩnh hơn tôi nghĩ.

    Dù đã lo là mình sẽ bị ghét sau khi làm bộ không nhận ra thiện ý của Kirari trước giờ...... nhưng khi giờ đối diện rồi từ chối, tôi thấy chuyện lại chẳng to tát cho lắm.

   

    (Chắc là mình nhẫn tâm hơn mình nghĩ ha)

   

    Tôi đã nghĩ, rằng đó là một lựa chọn cay đắng hơn nhiều.

    Người bình thường hẳn sẽ cần một lòng quyết tâm kha khá để đi đến được quyết định đó.

   

    Nhưng chắc do là một kẻ tự cao tự đại mà với cảm xúc của người khác, tôi lại thấy xa cách.

    Vậy nên dù Kirari có bị tổn thương bao nhiêu...... tôi đương nhiên là chẳng bận tâm rồi.

   

    「Xin lỗi, Kirari...... cậu đừng bám theo tớ nữa」

   

    Cũng đừng có để bị tớ chi phối như thế nữa đi.

    Ryuuzaki Ryouma chẳng có giá trị gì để mà thích đâu.

   

    Sau khi có được cái nhìn khách quan nhờ người bạn thuở nhỏ Shiho, thì giờ đây...... tự thân tôi còn ác cảm với chính mình.

   

    Bị một kẻ như thế xoay đủ đường rồi đau đớn là sai lầm.

    Chính vì thấy thế nên tôi mới từ chối được tình cảm của Kirari.

   

    「Eh? N-nhưng...... trước giờ, cậu vẫn cho tớ tới mà. Sao tự dưng lại thế? Chẳng phải lạ lắm à, Ryu-kun?」

   

    Với Kirari, trông tôi cứ như đã thay đổi đột ngột.

    Vì đã thấy tôi của quá khứ nên khi nhìn tôi hiện tại, cô thấy sai sai cũng là lẽ dĩ nhiên.

   

    Nghĩ lại thì chưa từng có chuyện tôi mạnh miệng với người con gái nào.

    Chắc đám con gái sẽ bình phẩm rằng đó là 『dịu dàng』...... nhưng thực ra, thái độ đó chỉ là 『sao mà chẳng được』.

   

    Tôi đâu có dịu dàng.

    Mạnh miệng mà nói thì tôi...... chỉ có thể dịu dàng với bản thân mà thôi.

    Nói cách khác, Ryuuzaki Ryouma là một người mềm yếu với chính mình.

   

    Ám ảnh với một kẻ như vậy thì sai rồi còn gì.

   

    「Có lạ gì...... đúng hơn là trước giờ mới là lạ ấy. Tớ không muốn sai lầm nữa đâu Kirari. Tớ cũng chẳng muốn tổn thương cậu đâu...... Thế nên đừng cố gắng vì tớ nữa. Hãy quên luôn tớ đi」

   

    Dứt lời, tôi định rời đi.

    Dứt bỏ đi cảm xúc của cô, tôi sẽ coi mối quan hệ trước giờ này như chưa từng tồn tại.

   

    Tôi chỉ có thể mang lại hạnh phúc cho một người, và người đó đã được quyết định.

    Đó là Houjou Yuzuki, tôi đã chọn cô ấy.

   

    Đã qua rồi cái thời thiếu quyết đoán lại được cho phép.

    Để được đi trên vương đạo của romcom...... tôi phải vứt bỏ Kirari đi.

   

    「Xin lỗi」

   

    Nói ra lời cuối, tôi quay lưng lại.

    Tôi đã định cứ vậy mà rời đi...... nhưng tay tôi đột nhiên bị nắm lấy.

   

    「Chờ cái. Đã nói chuyện xong đâu」

   

    Dĩ nhiên người nắm chính là Kirari.

    Cô vẫn đang cố bám lấy tôi...... chuyện đó, tôi phải bảo là sai lầm bao lần thì cô mới hiểu vậy?

   

    Nhìn vào người con gái đang cố khiến mình đau khổ, không hiểu sao tôi lại thấy buồn thay.

    Chẳng lẽ phải mạnh miệng hơn để cậu ấy chịu rời xa mình?―― tôi đang nghĩ vậy thì ngay lúc đó.

   

   

   

    「Ryu-kun ấy...... hiện giờ, cậu đang cố trở thành 『ai』 vậy?」

   

   

   

    Những lời đó đâm thẳng vào tim tôi.

    Đang cố trở thành ai, à?

    Làm gì có ai đâu. Tớ, là tớ mà...... tôi định nói thế, nhưng họng lại nghẹn đi.

   

    「Lạ sao sao ấy...... Ryu-kun có biết lời nói của cậu nhẹ lắm không? Cậu có nói thật lòng không thế? Chẳng hiểu sao...... mà trông cậu cứ như đang nghe theo lời nói của người nào đó vậy, khó chịu cực」

   

    Khi cô chỉ ra sự nhẹ hều của lời tôi nói, hình ảnh cô gái đó bỗng hiện lên trong tâm trí tôi.

   

    (Không lẽ là mình...... đang lấy lời của Shimotsuki ra làm ý kiến của bản thân à?)

   

    Tôi đã bị bắt phải nhận ra.

    Rằng tôi lúc này đang quy chụp bình phẩm của người khác để đánh giá chính mình.

    Không suy nghĩ về bản chất, chỉ là lấy lý do 『vì Shimotsuki đã nói vậy』 rồi nghe theo thôi.

   

    Do đó mà trong lời nói của tôi, sức thuyết phục chẳng hề tồn tại.

    Kirari bảo lời tôi 『nhẹ』, cô đã kết luận vậy đấy.

   

    「Bên cạnh đó, giờ cậu có nói vậy cũng muộn rồi...... tớ đã không còn quay đầu được nữa」

   

    Một tông giọng lạnh tanh. Cô bình tĩnh, cả thái độ trông cũng cực kỳ tự nhiên...... thế mà đôi mắt nhìn xuyên qua cặp kính gọng đỏ kia lại toả ra một thứ ánh sáng rừng rực nghi ngờ.

   

    Đó chính là ngọn lửa quyết tâm.

    Một ý chí mạnh mẽ đang trú ngụ trong đó.

   

    「Tớ không cho phép cậu trốn khi đã cướp lấy trái tim tớ đâu. Đừng có nghĩ là sẽ dứt bỏ được tớ với mớ cảm xúc hời hợt ấy」

   

    ......Có lẽ đây là lần đầu tiên.

   

    「Cả tớ, và cả Ryu-kun...... Hai ta đều đã đi quá tà đạo để được bước trên vương đạo rồi」

   

    Là lần đầu tiên mà tôi thấy Kirari thể hiện ra ý chí mạnh mẽ đến mình――

Bình luận (77)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

77 Bình luận

Từ chối thẳng thừng. Điểm này thấy rõ sự khác nhau giữa long và kou. Kou thì không đủ sự tuyệt tình để làm thế để rồi cảm xúc bị xoay vòng vòng
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tà đạo vs vương đạo cái j, bà tôi từng nói: " bước đi trên thiên đạo, làm chủ cả thế giới" 🐧
Xem thêm
Câu dòng 94 hay đấy :)))))
Xem thêm
Vứt mấy cái đạo kia đi
Bà tôi từng nói,chính tôi sẽ bước trên thiên đạo☝️
Xem thêm
Kabuto:))
Xem thêm
Thế có tà đạo bằng varus ap đi rừng k?
Xem thêm
Cái đó là tu ma diệt thần rồi chứ tà đạo cái mẹ gì nữa
Xem thêm
Nữ9 buff cho long không bằng 1 góc của kou buff cho kirari đúng là khoảng cách của nữ9 và admin có khác :) đúng là nữ9 vô dụng chỉ buff được đến thế thôi vẫn là kou bá nhất nên bị tác giả neft 🤡 bởi vậy ae đã trách nhầm kou rồi 🤡
Xem thêm
Đúng chuẩn main harem được n9 buff với nữ phụ được admin buff có khác, khoảng cách giữa admin với n9 vẫn xa thật
Xem thêm
Kẹc , thế tà đạo bằng cổn lù Jhin SP ko ?
Cả lũ Valorant bắn rank éo pick smoker pick 4 con duelist nữa cay vl
Xem thêm
Pick jett vẫn có smoke còn gì 🐧
Xem thêm
@Alumine303: nhưng jett của tôi đi móc vs kê đẩy ông ạ :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thanks for chapter
Xem thêm