Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 246 - Đừng có khinh câu chuyện romcom của tớ

54 Bình luận - Độ dài: 859 từ - Cập nhật:

    Nguồn động lực cho tình yêu là gì?

    Cả những người thông minh nhất chắc cũng chẳng biết được câu trả lời đâu.

   

    Làm gì có đáp án nào là đúng. Chưa kể hình dạng thì mỗi người mỗi khác nữa. Do đó, một học sinh cấp 3 như tôi sẽ chẳng đưa ra nổi đáp án nào.

   

    Duy chỉ có chừng này là tôi có thể nói.

    Rằng nguồn động lực cho tình yêu, chắc là chí ít cũng không có 『đúng sai』.

   

    「Ryu-kun ghét tớ rồi à?」

   

    Không lắc đầu trước câu hỏi đó cũng là đương nhiên thôi.

    Vì không ghét Kirari nên tôi chẳng thể nói dối được.

   

    「Hửm? Vậy thì tớ sẽ không từ bỏ đâu đấy? Dù có bị từ chối ra sao, miễn là Ryu-kun không ghét tớ thì tớ vẫn sẽ cố gắng」

   

    Câu trả lời đó, nặng nề theo một cách đối xứng với tôi.

    Dù đang là từ tốn tiến tới, tôi vẫn thấy được chút mạnh mẽ của một cốt lõi không hề lung lay.

   

    Bảo cô gái này đáng thương cũng là vì vậy.

    Bị ám ảnh bởi một thằng như tôi thì đúng là sai lầm mà.

   

    「Tớ có người tớ thích rồi, Kirari. Thế nên tình cảm của cậu, tớ không thể nhận được đâu」

   

    Bằng cách nào đó, tôi cố khước từ.

    Những lời vừa rồi chẳng phải dối trá.

   

    Tôi thích Yuzuki mà.

    Nếu không thì vì cớ gì mà tôi lại muốn làm cô hạnh phúc chứ.

   

    ......Khỉ thật.

    Đến cả suy nghĩ này còn bị nghi ngờ độ chính xác thì quả là bực quá đi.

   

    Mình thực lòng thích Yuzuki à?

    Hay đang cố chuộc tội vì mớ cảm giác trách nhiệm lẫn nghĩa vụ xàm xí?

   

    Nỗi nghi ngờ như vậy xoay vòng trong đầu.

    Nhưng tôi đã cố tình làm bộ không để ý đến.

   

    Với những nghi ngại đó, tôi chẳng thể thuyết phục được Kirari.

    Vào lúc này, tôi cảm giác như mình không thể không đối mặt với cô.

   

    Đôi mắt cô nghiêm túc đến vậy đấy.

   

   

    「Có người thương? Chuyện đó tớ biết lâu rồi」

   

   

    Kirari vẫn không hề nao núng bởi mấy lời đó.

    Khi đối diện, khí thế đó mạnh mẽ đến độ mà bên tôi mới là bên như sắp lùi bước.

   

    「Tớ chọn Ryu-kun...... khi đã biết cậu là loại người đó. Cậu có thích ai khác cũng chẳng quan trọng. Miễn là một ngày nào đó cậu cũng 『thích』 tớ, thế là đủ rồi」

   

    ......Cái tư duy thuận tiện đó có tồn tại à.

    Cô gái này, lại trở thành nạn nhân bị cái 『chất nhân vật chính』 của tôi làm cho kỳ quặc rồi hả.

   

    Vậy nên cô mới phát ngôn ra những lời đầy tiện lợi với tôi.

    Vì cái cách nói đó―― mà tôi mới lầm tưởng.

   

    「Này Kirari...... tớ biết nói ra những lời này sẽ kỳ cục, nhưng làm ơn, hãy để cho tớ nói. Suy nghĩ của cậu sai rồi. Đừng có phát ngôn như kiểu làm tình nhân cũng ổn...... Cậu hãy cặp với người yêu cậu nhất, vì như thế, sẽ hạnh phúc hơn nhiều」

   

    Cả tớ, và cậu, ai cũng đều đang sai lầm.

    Chính vì vậy mà cái thứ romcom vặn vẹo harem kia mới được sinh ra.

   

    Cũng đã đến lúc cả hai ta cần sống cho phải đạo rồi.

    Nếu không, ta sẽ chẳng thể hạnh phúc―― tôi đã bày tỏ như vậy.

   

    Thế mà Kirari lại khịt mũi trước những gì tôi nói.

   

    「Đúng với chả sai, như nhau cả. Tớ là tớ thích Ryu-kun. Chỉ thế là được, vậy mà sao cậu cứ mãi viện cớ thế? Người có thể làm tớ hạnh phúc chỉ có một thôi...... Đó là cậu, chỉ mỗi Ryu-kun là người tớ thích」

   

    Không hề nhượng bộ.

    Ý chí sắt đá đã dễ dàng gạt đi những lời nhẹ tênh của tôi.

   

    ............Chuyện này, là không thể.

    Dù có kết từ kết câu kiểu gì, cô cũng không chịu thay đổi.

   

    Cô mang một cái 『tôi』. Mấy lời từ người khác sẽ không thể thay đổi được bản thân cô.

   

    Cô sẽ không như tôi - kẻ thay đổi hoàn toàn vì những lời của người bạn thuở nhỏ.

   

    「――Đừng có khinh câu chuyện romcom của tớ」

   

    Và rồi, chỉ với một lời đó, phía tôi lại là bên bị khuất phục.

   

    「Tớ sẽ không phí phạm bản thân bấy giờ đâu. Dù đến cuối tình yêu có không thành, tớ vẫn sẽ bảo, rằng 『mình đã có một tình yêu đẹp』. Tạo nên câu chuyện romcom như vậy chính là quyết định của tớ」

   

    Kirari vừa cười vừa vỗ nhẹ vai tôi.

    Như mọi khi, cô cười rạng rỡ...... một nụ cười hoà đồng như bạn bè vậy.

   

    「Vậy nên nhớ mà chuẩn bị tinh thần đi」

   

    「............!」

   

    Tôi chẳng thể rũ bỏ được khi cô đã như thế.

    Khác với cô, tôi quá đỗi phù phiếm đi.

   

    Chuyện bóp méo đi ý chí của một Kirari cứng rắn, nghiêm túc và mạnh mẽ, với tôi, là không thể――

Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Yêu yêu ghét ghét, mình yêu người nhưng người lại yêu mình khi mình không yêu người (´・ᴗ・ ` )
Xem thêm
Nói tóm tắt là có không giữ mất đừng tìm :))
Xem thêm
Theo tình tình trốn, trốn tình tình theo Sadge
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
#giaicuuanhlong
Xem thêm
cứu ang Long
Xem thêm
Thứ cảm xúc của Long suy cho cùng cũng chỉ là cảm thấy có nghĩa vụ bù đắp lại cho Yuzuki thôi chứ méo có j gọi là yêu ở đây cả:))
Xem thêm
Đấy ae cứ kêu Kou phế đi, thông não cho Kirari mạnh đến nỗi đạp bay được cả ý chí của anh Long sau khi được Shiho buff
Xem thêm
bao công thg cựu admin thông não cho truớc khi bị phế acc cũng ko cứu nổi tính cố chấp này à?
Haizz
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Mong 3 bé về với long chứ long vã lắm rồi đang tới nái nữa 🤡
Xem thêm
Phần 4 này nói về a long vui vãi 🤡
Xem thêm
T ko biết con kirari đang cố gắng hết mình hay cố chấp nữa :v
Pha bày đ cứu nổi
Xem thêm
Cuối cùng nỗ lực của Kouu thông não bé này vẫn về mo hết :((
Tình yêu ntn nếu ko phải thời xưa thì sao đc chấp nhận cho đc
Xem thêm