Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 250 - Hạnh phúc bình thường

62 Bình luận - Độ dài: 983 từ - Cập nhật:

    Nơi tôi được đưa đến là một phòng khách ấm cúng.

    Chẳng cần ai nhắc, tôi cứ vậy mà ngồi xuống chiếc ghế sofa cứng có độ thoải mái nằm ở mức rởm.

    Do bình thường hay ỷ vào tiền để được ngồi lên mấy cái sofa cao cấp vô vị mà lúc này, tôi có cảm giác như đã lâu rồi mới chạm vào đồ rẻ tiền.

   

    Hừm...... mà như vầy cũng không tệ.

    Tại cơ địa khá là ưa bị stress nên tôi cũng mê mấy thứ đồ cùi bắp này lắm.

   

    Chuyện diễn ra không đúng như suy nghĩ dù bản thân lại hoàn hảo đến nhường này―― gần đây tôi đã bắt đầu tận hưởng mấy cái tình trạng như thế.

    Có khi mình lại là M không chừng.

   

    「Nnnn...... nè onii-chan, em muốn uống nước cam」

   

    Ngay sau khi tôi ngồi xuống, Azusa cũng toạ vị ngay kế bên.

    So với ông anh siêu thận trọng như thú con ở hoang thì cô bé Zashiki-warashi này, xem ra lại chẳng có chút cảnh giác nào thì phải.

   

    Bất chấp là gần như mới gặp lần đầu, độ gần của khoảng cách này làm tôi ngạc nhiên.

    Anh của Azusa sẽ không bao giờ đến gần như này đâu.

   

    Cứ như thú cưng được thuần hoá rồi ấy.

   

    「Mary-chan uống gì không?」

   

    「Trà mà thường dân hay uống cũng được. Thì, cái đó đó, cái thứ rẻ rề được bán ở cửa hàng tiện lợi hay siêu thị ấy」

   

    「Đừng có mồm miệng ác ý...... Azusa, em không nên bắt chuyện nhiều quá với cô ta đâu. Bị ảnh hưởng là tính cách sẽ tệ đi đấy」

   

    「Onii-chan đừng thất lễ đi mà. Nào, nhanh nhanh lấy cho em đi?」

   

    「Rồi rồi...... Anh biết」

   

    .......Hửm?

    Mối quan hệ 『anh em』 đúng nghĩa của hai người này đã êm đềm lại rồi thì phải.

   

    Dù ngoài kia có hằng hà sa số câu chuyện về em kế đổ ông anh mình.

    Nhưng dù tốt dù xấu, quan hệ giữa Koutarou và Azusa đơn thuần cũng chỉ là gia đình mà thôi.

   

    Bởi thế mà hờ hững có mức độ, và cũng vì vậy mà quan tâm quá mức.

    Có thể nói là vậy nhỉ?

   

    「Hey! Onii-chan đừng càm ràm suốt nữa, đi lấy lẹ đi nào!」

   

    「.......Đừng có gọi tôi là Onii-chan」

   

    Tôi khịa, và cậu ta nhăn mặt đầy khó chịu.

    Khi đang vừa cười nhăn nhở vừa nhìn cảnh tượng đó, đột nhiên tôi cảm nhận được ánh nhìn từ bên cạnh.

   

    「......Chỉ có Azusa là em gái thôi mà」

   

    Một giọng nhỏ, nhỏ tới nỗi người bình thường sẽ không thể nghe thấy.

    Nhờ bẩm sinh đã lỡ là thiên tài nên tôi mới suýt soát bắt được lời thì thầm kia, và khi nghe thấy, tôi đã biết được ý nghĩa tồn tại của Azusa.

   

    (Ra là thế. Nhận thấy giá trị của mình là em gái rồi à?)

   

    Suy cho cùng thì chỉ có bản thân là tồn tại duy nhất được anh hai nuông chiều―― Với việc đứng ở vị trí đó, có lẽ là Azusa đang chống đỡ bản thân.

   

    Chính vì vậy nên Azusa mới vâng lời Shiho nhỉ?

    Dựa trên thông tin thám thính được từ quanh Koutarou thì hình như Shiho với Azusa là bạn cùng chơi game. Hai người đã ảnh hưởng lẫn nhau mà cày cuốc game mạng xã hội[note44743] thì phải.

   

    Trông thì thân đấy, cơ mà thực tế thì tôi có cảm giác rằng Azusa vẫn chưa thể chấp nhận Shiho.

   

    Có lẽ niềm kiêu hãnh em gái đã ngăn cản cô chấp nhận việc mình được Koutarou chiều chuộng thứ nhì.

   

    Dẫu thế, Azusa vẫn cầu cho hạnh phúc của anh mình và nỗ lực để chấp nhận Shiho kia...... nghĩ theo hướng đó, cô rõ ràng đã đạt con điểm 100 hoàn hảo với tồn tại nhân vật em gái đầy mạnh mẽ và đáng yêu của mình.

   

    (Nếu là Azusa...... thì dù không phải Ryouma, cô vẫn có thể sống hạnh phúc)

   

    Tôi để tâm trí suy nghĩ quẩn quanh cho vui trong lúc Koutarou đi rót đồ uống.

   

    Theo lời bác sĩ, việc tôi nghĩ quá nhiều về mọi chuyện đã khiến bán cầu não trái phụ trách phần logic hơi phình to ra.

    Nếu là người bình thường thì căng thẳng đã khiến tôi đã phát khùng từ lâu, nhưng vì xịn xò nên bằng cách nào đấy, tôi đã chịu được.

   

    Với cái đầu nhạy bén như thế, kết luận tôi đã đi đến―― là Azusa hiện giờ vẫn 『có thể nắm lấy được hạnh phúc trọn vẹn』.

   

    (Những nữ nhân harem khác sẽ không thể hạnh phúc nếu không phải là với Ryouma...... nhưng Azusa thì khác)

   

    Bao gồm cả tôi, Kirari, Yuzuki, Kururi và những người khác, mọi người đã dính quá nhiều độc của nhân vật chính và trở nên phụ thuộc.

    Nhưng Azusa đã bắt đầu xử lý được thứ độc đó, chắc cũng là nhờ có người anh trai yêu mình như gia đình.

   

    Nếu nữ phụ-chan đã thua có thể cứ như thế mà sống tiếp...... thì chẳng mấy chốc, cô sẽ quên đi được nhân vật chính, trở về lại làm một người con gái bình thường rồi nắm lấy một thứ hạnh phúc cực kỳ bình thường.

   

    Nếu thật lòng mong cô được hạnh phúc, lựa chọn chính xác có lẽ chính là để cô đi trên con đường đó.

   

    Nhưng―― thế thì đâu có thú vị nhở?

   

    (Nên là kéo về lại thôi)

   

    Để Azusa bình thường thì sẽ chán lắm.

    Và đồng thời...... Azusa có khi cũng chẳng ưa gì chuyện mình bình thường nhỉ?

   

    Do đó mà...... xin lỗi nhá, Koutarou?

   

    Với cô em kế-chan của cậu, một thứ hạnh phúc bình thường sẽ là phí hoài lắm đấy――

Ghi chú

[Lên trên]
ソシャゲ - Social Network Game: Game mạng xã hội, điển hình như Kancolle, FGO, Uma Musume hay GBF,......
ソシャゲ - Social Network Game: Game mạng xã hội, điển hình như Kancolle, FGO, Uma Musume hay GBF,......
Bình luận (62)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

62 Bình luận

"T mong tất cả đám 4` này sẽ được ở cùng vs Long để cả đám dày vò, dẫm đạp lên nhau,xâu xé nhau,... để cả đám cùng nhau đau khổ, và cùng nhau xuống mồ " đó sẽ là happy end 🙂
Xem thêm
Dm con b*tch này cút nhanh
Xem thêm
Dự là sau sẽ có combat cực căng do Mary dám động vào em gái của main =))
Xem thêm
Quây đc hết đám yêu thằng Long lại cho đánh nhau xong mình ngồi ăn bỏng ngô cá độ xem ai thắng thì vui cực
Xem thêm
Trong cái đám đấy có cả bản thân mary luôn :)))
Xem thêm
B*tch rách, cút 🐸
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Mary là M là ngon ăn lắm đây
Xem thêm
Lại báo r
Lại phải để Shiho dạy dỗ nữa rồi
Chị mà dạy chắc đem lên bàn cưa tra tấn đấy
Xem thêm
Bắt đầu báo r
Xem thêm
Dcm t lạy mày mary ạ
Xem thêm