Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 254 - Nhân vật nền tiếp theo sẽ thành 『gì』?

51 Bình luận - Độ dài: 943 từ - Cập nhật:

    Gần đây cứ tới 9 giờ tối là Yuzuki lại đến cửa hàng tiện lợi gần nhà.

    Chắc cổ đến để mua đồ ăn tối, cũng do không còn nấu ăn nữa vì không có tâm trạng.

   

    Và vụ đó, tôi biết.

    Dĩ nhiên tôi cũng biết là nếu Koutarou ra ngoài vào tầm này, có khả năng cậu ta sẽ chạm mặt Yuzuki.

   

    Bởi hai người họ là 『bạn thuở nhỏ』 mà.

    Cũng như Shiho và Ryouma, Yuzuki và Koutarou là hàng xóm láng giềng với nhau.

   

    Cũng có lúc họ đụng phải nhau như này dù thật sự chẳng có ý đồ nào.

   

    (Nếu Koutarou là nhân vật chính thì dù tôi không can thiệp, chủ nghĩa cơ hội vẫn sẽ tự ý hành động rồi mang lại màn tao ngộ còn xịn hơn

   

    Nhưng cậu ta lại là nhân vật nền, một nhân vật nền chính hiệu.

    Tôi mà không dàn xếp thì cậu ta sẽ chẳng thể tình cờ gặp được Yuzuki như này đâu.

   

    「Yuzuki......」

   

    Thấy cô, Koutarou tròn cả mắt.

    Cũng chẳng lạ. Bởi người con gái trước mắt lại đang bày ra bộ dạng quá khác so với 『Houjou Yuzuki』 mà cậu ta biết.

   

    「Tới nỗi này rồi cơ à」

   

    Biểu cảm Koutarou bỗng méo mó đầy đau đớn.

    Dáng vẻ người con gái đã lớn lên như là em, hay là chị với mình, trông đau đớn thấu cả ruột gan.

   

    (Bộ dạng thảm thật đấy)

   

    Cả tôi cũng chẳng cười nổi khi thấy Yuzuki hiện tại.

   

    Tóc tai bù xù, mắt đỏ ngầu, miệng nửa mở nửa đóng cũng gò má tái ngắt đi...... với một vẻ mặt khác xa Yuzuki không lâu trước đó, cô đứng đực ra.

   

    Như thể chẳng còn sức sống để chăm chút vẻ ngoài mà cả về ăn mặc, Yuzuki cũng đang mang một bộ đồ thể thao bẩn bẩn trông chẳng hề ra dáng bản thân.

   

    Không chừng là vì thẫn thờ khiến cô ngã nhàolắm lần dù chắc chỉ đến mỗi trường với cửa hàng tiện lợi, chính vì thế mà bộ đồ thể thao ưa thích mới trong tình trạng tả tơi.

   

    Chắc vẫn còn ý thức được ánh mắt người khác nên ở trường trông cô không có thảm đến nỗi này...... cơ mà sau khi về nhà, cô vẫn luôn ở bộ dạng này thì phải.

   

    「............Gì đây, là Koutarou-san à」

   

    Cũng phải quá 10 giây trôi qua Yuzuki mới nhận ra chúng tôi.

    Khi nhìn thấy Koutarou, cô nở một nụ cười méo mó.

   

    「Cậu có khoẻ không?」

   

    「......Ah, ừm. Mà, cũng khoẻ」

   

    「Thế thì tốt quá. Mình cũng khoẻ lắm đây. Hôm nay mình cũng lỡ mua thừa cơm nắm luôn rồi」

   

    Nói vậy xong, cô chìa ra cái túi được nhồi đầy vào cũng phải hơn 10 miếng cơm nắm.

   

    「Cậu định ăn hết đống này hả?」

   

    「Ừm, tại ăn vào sẽ khoẻ lên mà」

   

    「Nhưng chừng này thì có hơi......」

   

    Koutarou đang hoang mang.

    Không nghi ngờ gì nữa, Yuzuki hiện sắp dính phải 『ăn nhiều quá mức』.*

    Có lẽ đó chính là tình trạng đâm đầu vào ăn uống khi nỗi căng thẳng chẳng thể xả ra.

   

    Koutarou thấy có lo cũng chẳng lạ, bởi vốn Yuzuki đâu phải loại người ăn nhiều.

   

    「Cứ để thế thì coi chừng cổ đổ bệnh đấy?」

   

    Tôi thì thầm nho nhỏ nhưng vẫn đủ để cậu ta nghe rõ được.

   

    「Giờ mà không giúp...... thì có khi sẽ muộn không chừng」

   

    Nói năng như thể chuyện người ta sẽ chọc điên Koutarou lên.

   

    「Chuyện đấy, tôi biết chứ」

   

    Có thể nghe thấy tiếng rên rỉ như thể của thú vật.

    Quả đúng là...... một nhân vật nền sẽ thể hiện rõ xúc cảm khi chuyện dính tới ai thân cận với mình nhỉ.

   

    Chưa kể bực bội đến như này chứng tỏ cậu ta vẫn còn coi Yuzuki như là một 『tồn tại gần gũi』.

   

    Dù bị đối xử thậm tệ như thế, tên nhân vật nền này vẫn tốt bụng quá đi.

    Hoặc miêu tả là 『yếu ý chí』 chắc sẽ gần nghĩa hơn không chừng.

   

    Mà, vụ đó thì sao mà chẳng được.

    Khiến Koutarou và Yuzuki gặp nhau được nhau là coi như thành công rồi.

   

    Vầy là vai của tôi đã hết.

   

    「Thôi nhé, vì lý do đó...... cậu nên cứu lấy 『cựu』 bạn thuở nhỏ-chan của mình đi. Còn tôi thì về đây」

   

    「O-oi! Đã nói xong đâu......!」

   

    「Cậu có thì giờ để nói chuyện với tôi cơ à? ......Giờ này, Koutarou mà không làm gì thì coi chừng lại thành quá muộn đấy?」

   

    Nói ai, dù tôi không chỉ ra thì Koutarou chắc là vẫn hiểu.

    Cậu ta - người đã cứu Azusa và Kirari trước đây, hẳn sẽ hiểu tình trạng hiện giờ của Yuzuki nguy hiểm đến mức nào.

   

    Vậy nên Koutarou không thể bật lại lời tôi nói.

   

    「......Khốn kiếp」

   

    Cậu ta dời ánh nhìn khỏi tôi sau khi buông lời chửi thề.

    Rồi từ từ bước về phía Yuzuki.

   

    Nhìn theo bóng lưng Koutarou, tôi không thể nhịn được cười.

   

    (Không biết là tiếp theo, cậu ta sẽ bị cuốn vào câu chuyện từ 『vị trí』 nào nữa nhỉ?)

   

    Phần 1 là 『nhân vật nền』.

    Phần 2 là 『kẻ địch』.

    Phần 3 là 『nhân vật chính』...... nhưng vụ đó toang rồi ha. Rốt cuộc lại chẳng trở thành gì, phần 3 cứ vậy mà kết thúc theo một cách nửa vời.

   

    Và ở phần 4, cậu ta sẽ ở vị trí nhân vật nào đây?

   

    Thật sự ấy..... câu chuyện Koutarou tạo ra làm tôi hứng thú mãi chẳng dứt được――

Bình luận (51)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

51 Bình luận

Tác giả làm main bị nerf như florentino
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
This brat must be corrected 😠
Xem thêm
nerf ác =((
Xem thêm
MN cho mình hỏi sau này main có thải đổi ko v chứ kiểu thế này chắt t drop quá
Xem thêm
Mong main cumback chứ bị neft thảm quá =(
Xem thêm
xuất tinh ngược à
Xem thêm
@Rei Yuzaki: =))) bro trong sáng lên
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Main kiểu : Ohh mary nếu m đã muốn chs đến cùng thì t sẽ cho m biết thế nào là máu lìn đỏ như sting :)
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Có một sự thật là main bộ này ngu vc:)
Chẳng biết xử lý tình huống gì hết 🙂
Xem thêm
bị tác nerf quá:))
Xem thêm
Main bị nerf vl 👀
Xem thêm