Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 266 - Nhân vật chính harem không hoàn hảo

33 Bình luận - Độ dài: 864 từ - Cập nhật:

    「Gì thế...... Tao đéo quan tâm chuyện mày đâu biết không?」

   

    Đối lập với toàn bộ những gì tôi kể sau khi đã hạ quyết tâm, Ryuuzaki trông vẫn không tích cực gì cho lắm.

   

    Tới đây rồi mà tên này vẫn chẳng đoái hoài gì người khác.

    Thấy Ryuuzaki như thế, tôi bất giác đồng cảm.

   

    「Vô tâm không có thành vô tội đâu đấy?」

   

    Thế gian này đúng là có nhiều chuyện ta không nên biết.

    Nhưng cũng có những chuyện mà ta không biết sẵn là chẳng thể biết được luôn.

   

    Nếu không có tiền đề là 『quá khứ』 của tôi, tâm tư này sẽ không chạm đến được cậu ta.

    Do đó cưỡng ép chú ý là một nước đi cần thiết.

   

    Và cũng vì thế, tôi chẳng có dư thì giờ để mà ngồi lựa cách nữa.

   

    「Cậu muốn biết chuyện Yuzuki nhỉ? Lý do gì mà cổ lại từ chối cậu...... rồi cả vì sao người con gái yêu cậu đến thế lại đột ngột thay đổi thái độ, cậu muốn biết bằng mọi giá, đúng không?」

   

    Vào thẳng trọng tâm ngay từ đầu.

    Chắc tâm tình Ryuuzaki vẫn chưa sẵn sàng đâu, nhưng nếu không nói thẳng ra như thế, tên này sẽ không chịu tiếp thu.

   

    Bởi Ryuuzaki Ryouma bao năm nay toàn đóng vai 『nhân vật chính đần độn』 mà.

    Độ đần của tên này phải nói là ăn vào máu.

   

    Thằng chả vô tâm đến độ làm người ta phát cáu, phát điên vì kể ra cho 『chắc』 rồi cũng đi nhầm cho được.

   

    Chính vì "không biết" là để thuận tiện cho câu chuyện mà tôi phải nói ra thẳng thừng như này đây.

   

    「Tôi biết rõ Yuzuki đấy nhé」

   

    「......Đéo gì? Tao đã thấy mày nói chuyện với Yuzuki bao giờ đâu?」

   

    「Là rõ. Làm gì có chuyện Yuzuki sẽ trò chuyện với tôi trước mặt cậu」

   

    Vì cô ấy thích mày mà.

    Với tâm trí toàn là Ryuuzaki với chả Ryuuzaki, Yuzuki sao mà thấy nổi tôi cơ chứ.

   

    Nhưng tôi vẫn biết cô ấy ra sao.

    Bởi,

   

   

   

   

    「Tôi và Yuzuki―― là bạn thuở nhỏ mà」

   

   

   

   

    Nói ra rồi.

    Cuối cùng cũng đã nói ra.

   

    Đó chính là quan hệ tôi từng muốn giấu đi bằng mọi cách có thể.

    Trên thực tế, khi nghĩ về đường tình duyên của Yuzuki, chuyện đó chưa từng được đề cập tới.

   

    Đó là thứ mà trước mặt Ryuuzaki, cô đã hết mình che giấu đi.

    Nhưng giờ mà không làm gì thằng cha này, tình yêu của Yuzuki sẽ không được đền đáp rồi hạ màn luôn mất.

   

    Tôi ở đây là để chuyện không thành ra thế.

   

    「......Hả? Mày mới nói gì cơ?」

   

    Thế mà Ryuuzaki vẫn cứ vô tri trước những lời của tôi.

    À không, tôi cảm thấy một thứ sức mạnh không hình không dạng đang cưỡng ép bắt cậu ta phải vô tri.

   

    「Gió...... tự nhiên mạnh nhở」

   

    Phải. Gió mạnh đột ngột át đi phát ngôn của tôi.

    Và những lời vừa rồi đã không chạm đến được Ryuuzaki.

   

    Nhưng tôi sẽ không làm kẻ đứng ngoài câu chuyện nữa đâu.

    Quyết ý như thế, tôi lại lần nữa nói ra không chút do dự.

   

    「Tôi và Yuzuki là bạn thuở nhỏ. Nên là tôi biết cậu ấy rõ lắm」

   

    Bước thêm 1 bước đến gần Ryuuzaki.

    Như không để sơ hở khiến lời bay theo gió, tôi gằn giọng còn hơn cả mới nãy.

   

    Để rồi khi đã làm tới thế...... thì đến cả chủ nghĩa cơ hội, xem ra cũng chẳng phát huy nổi chức năng.

   

    「......HẢ?」

   

    Ryuuzaki dao động rất ghê.

    Mắt chữ O mồm chữ A, cậu ta lắc đầu cứ như không thể tin nổi ấy.

   

    「Mày nói cái đéo gì đấy? Bạn thuở nhỏ...... với Yuzuki? Làm sao có thể được. Vì Yuzuki...... đâu có thân thiết với mày」

   

    Trò đùa không hề buồn cười.

    Đáp lại cái nhún vai như đang muốn nói thế, tôi cũng lắc đầu theo.

   

    「Đúng là tôi với Yuzuki không còn thân...... nhưng bạn bè từ nhỏ với nhau đâu có nhất thiết là phải thân, nhở?」

   

    Đáng lẽ chuyện đó mày phải biết rõ hơn ai hết.

    Nên là thôi, mày nên bỏ cái vẻ không biết đó đi thì hơn.

   

    「Dù là bạn thuở nhỏ, Ryuuzaki với Shiho cũng có thân quái đâu?」

   

    Khi tôi dứt lời, biểu cảm của Ryuuzaki lập tức căng cứng lại.

   

    「Chuyện đó......!」

   

    Như thể sự thật đã cố quên nay bỗng quay lại vả vào mặt ấy.

    Với một biểu hiện cay cú, Ryuuzaki trừng mắt nhìn tôi.

   

    Và tôi tiếp nhận ánh nhìn đó, trực diện.

   

    Đây chính là vị trí thích hợp cho cảnh 『xung đột』.

   

    Và này......Ryuuzaki, cục diện nơi mày không biết gì đã chẳng còn nữa rồi.

    Câu chuyện tiến triển, và giờ ta đã chuyển đến một bối cảnh nơi nhân vật chính harem không hoàn hảo sẽ chẳng tài nào đáp ứng được.

   

    Nên là ấy, Ryuuzaki. Mày mà không trưởng thành thêm nữa là không được đâu.

    Bởi màn thức tỉnh của mày ấy, đã hoàn tất đâu nào――

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
Adi main cài cheat cho a long
Xem thêm
chào mừng trở lại,admin
Xem thêm
anh Long dạo này tiến hóa cứ như pokemon ấy
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
anh long của chúng ta lại sắp dc tiến hóa nốt giai đoạn cuối rồi :V
Xem thêm
Cứng họng liền, a Long bị phũ ngay từ đầu luôn ấy chứ :v
Xem thêm
Main test trước vài chức năng bản hack mới cài
Xem thêm
main hết phế rồi yahooo
Xem thêm
Kou hết phế r
Bá quá ;-;
Xem thêm