Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 272 - Yêu luôn cả điểm phiền phức

30 Bình luận - Độ dài: 714 từ - Cập nhật:

    「Thế vì gì mà lại có vụ đó vậy?」

   

    Xem ra là dù có nghe thấy, Shiho vẫn chưa nắm được hết sự tình giữa tôi và Ryuuzaki.

    Cũng không lạ. Chỉ nghe có chút đoạn nói chuyện hồi nãy thì sao mà nắm hết cho nổi.

   

    「À, cậu không muốn nói cũng được, không sao. Cũng chẳng phải tớ muốn gặng hỏi quá đáng hay gì đâu...... tớ cũng không định tọc mạch đâu nhé? Chỉ là, thì...... nếu như cậu đang phiền muộn, tớ muốn cậu cho tớ phiền muộn chung ấy mà」

   

    Cô nói vậy khi cả hai đang cùng trú mưa tại công viên.

   

    「Ừmmmm...... nè, chẳng lẽ như này cũng là nặng nề à? Mấy đứa con gái kiểu luôn muốn biết chuyện của đối phương ấy, trên TV bảo là không được cho lắm. Koutarou-kun có thấy tớ phiền không? Nếu mà có thì tớ sẽ sửa liền, nên là cứ thẳng thắn nói nha」

   

    Shiho, phiền ấy hả?

    Không không. Làm gì mà―― không có chuyện đó, nhỉ?

    Mà đại thể thì chắc cũng có mấy thằng con trai ghét bị bám đuôi này nọ.

   

    Nhưng phía tôi thì không, chưa lần nào tôi nghĩ xấu về những gì Shiho làm cả.

    Nên là tôi lắc đầu.

   

    「Có sao đâu nào. Tớ biết cậu thật tâm nghĩ cho tớ...... nên là cả điểm phiền phức, tớ cũng thấy đáng yêu nữa」

   

    Đó là cảm tưởng chân thành của tôi.

    Tôi hiểu những gì mà Shiho đã làm với tôi.

    Nên dù có dễ bị coi là phiền đi nữa, tôi vẫn thông suốt lắm.

   

    Chính điểm đó cũng là một phần mị lực của Shiho mà.

   

    「――N-ngầu quá. Koutarou-kun đẹp chai lên từ khi nào thế!? L-làm tim tớ đập thình thịch rồi nè, dừng lại điii. Koutarou-kun yên ổn của bình thường là được rồi mà!」

   

    「......Ủa thế à」

   

    Tôi nghĩ mình vừa hơi làm màu.

    Nhưng so với khi cố gắng, Shiho xem ra lại thích tôi như bình thường hơn.

   

    「Tự nhiên nói thế thì coi chừng tớ hồi hộp tớ xỉu mất đó? Làm tớ quằn quại trong đau đớn không lẽ lại là sở thích của Koutarou-kun à?」

   

    「Tớ có định thế đâu」

   

    Tôi làm cổ bất ngờ rồi thì phải. Với khuôn mặt đỏ hơn hẳn bình thường, Shiho mắng tôi như thể thuyết giáo.

   

    「Xin lỗi. Từ lần tới tớ sẽ cẩn thận mà, nên là bình tĩnh đi nào」

   

    「Ừa, hối lỗi rồi thì tốt. Tớ sẽ tha cho cậu」

   

    Shiho dễ dàng cho qua ngay khi tôi xuống nước.

    Ngượng mà ngại nên cáu, xong lại vì thế mà mất dấu đường lui thì...... Mà thôi, nói chung thì nghĩ cũng khá phiền.

   

    Nhưng cổ dễ dàng cho qua khi tôi xin lỗi nên tôi cũng không thấy khó chịu gì mấy.

    Cái tính cách đó, tôi đã quen lắm rồi.

   

    Có lẽ phần này chính là 『mặt xấu』 của Shiho.

    Nhưng cả điểm đó tính ra cũng thu hút, thế mới lạ.

   

    Quan hệ của tôi với Shiho chắc cũng chỉ sâu đậm tới chừng đó.

    Nên là quá khứ của tôi...... cả chuyện ấy, cũng đã đến lúc cần phải nói cho nhau rồi.

    Tâm tư không muốn để cô biết cũng mạnh lắm.

   

    À đâu, sai rồi.

    Thay vì không muốn để Shiho biết, phải là không muốn bị Shiho ghét.

   

    Với người con gái một lòng một dạ và có tính chiếm hữu mạnh như Shiho, tôi không hề muốn kể về quá khứ tí nào.

    Nhưng mà...... cứ mãi che giấu thì lại có lỗi với Shiho quá.

   

    Lần này lại vừa dịp vụ Ryuuzaki dính đến quá khứ tôi nữa.

   

    「Vậy thì, những gì đã nói với Ryuuzaki-kun...... cậu kể tớ nghe được không?」

   

    Shiho đang muốn biết.

   

    「Ừm, được thôi. Tớ cũng muốn cậu nghe mà」

   

    Nên là tôi đã nói.

   

    Nói ra, quá khứ của tôi.

   

    Câu chuyện trước khi thích Shiho...... câu chuyện của cái thời ngu dại đó, khi tôi nghĩ mình có thể mang lại hạnh phúc cho những người con gái khác.

   

    Về tôi của cấp hai hồi còn coi bản thân là nhân vật chính, câu chuyện đó, đã được kể lại――

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Hồi tưởng time.
Cái quá khứ mà người người đem ra để đánh giá nhân vật của hiện tại dù chỉ mới được Koutarou kể chưa hoàn chỉnh, trong arc này chắc sẽ được kể lại đầy đủ thôi. (* ̄▽ ̄)b
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Thích nhất cái khoảng a main cực kì thành thật với Shiho nhá
Xem thêm
Ko thành thật là an dao như chơi đó
Xem thêm
Shiho - hiểu rất rõ bản thân, cảm xúc kể cả suy nghĩ của mình, giỏi đọc vị như bố mà cũng thính như Zenitsu, nhiều bộ mặt khác nhau cho mỗi người khác nhau.
Ko lẽ Shiho đa nhân cách, hay psychopath
Xem thêm
Ơ thế a long ăn nguyên 1 đống cơm free msf éo lmj đc à
Xem thêm
cơm chó ngon đấy ae cho xin thêm bát canh
Xem thêm
đang cảnh nvc sama bị thông não để thức tỉnh mà 2 anh chị lại bán cơm chó thế này
Xem thêm