Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 288 - Hồi tưởng 15

62 Bình luận - Độ dài: 861 từ - Cập nhật:

    ――Chỉ trong một ngày, cả Azusa, Kirari và Yuzuki đều bỏ tôi mà đi.

    Nhưng cũng phải một tuần sau tôi mới có thể phản ứng lại sự thật ấy.

   

    Chứ cho đến khi đó, trong đầu tôi vẫn hoài nghĩ.

   

    Rằng 『Họ đã nói thế thì đành chịu vậy. Khi nào quay lại, sẽ tuyệt lắm nếu có thể thân thiết được như xưa』

   

    Chả hiểu kiểu gì, đương là đương sự lại suy nghĩ như thể chuyện người ta.

    Cảm xúc trong tôi từng nhạt nhòa đến vậy đấy.

   

    Ấy mà sau một tuần...... suốt một tuần phải tận mắt chứng kiến cái thứ harem romcom đã trở nên quen thuộc trong lớp đấy, tôi đã vỡ lẽ ra nhiều điều.

   

    「Nè Ryouma onii-chan, tối nay anh nấu gì thế? Anh mà làm Hamburger thì Azusa sẽ vui lắm đó~」

   

    「Hamburger hử...... hừm, hôm nay anh không có tâm trạng ăn thịt. Anh định nấu món cá cơ, tại cũng đang muốn ăn gì có cá」

   

    Ngồi tại ghế nhân vật chính cạnh cửa sổ, Ryuuzaki Ryouma nói chuyện với dàn harem đang vây quanh mình.

    Còn tôi thì chẳng thể dứt ánh nhìn khỏi khung cảnh đó.

   

    「Ể? Anh định nấu cá ư?」

   

    「Ừa...... có vấn đề gì à?」

   

    「......K-không đâu. Đồ ăn Ryouma onii-chan nấu kiểu gì mà chẳng ngon. Sao lại có vấn đề gì chứ!」

   

    Nhìn nụ cười tủm tỉm của Azusa, chẳng hiểu sao người tôi ngây ra.

    Azusa thích nhiều thứ và ghét cũng chẳng ít gì. Về cơ bản, em ấy còn chẳng buồn ăn mấy món đồ biển luôn ấy...... Nếu là cơm trưa ở trường thì em ấy còn cố mà nuốt, chứ ở nhà, ẻm ghét nó đến độ chả chịu động đũa nữa là.

   

    Nhất là khi có tôi, Azusa chắc chắn sẽ chẳng chịu ăn đâu. Em ấy sẽ bảo「Mắc gì em phải cố chịu khi ở với Onii-chan chứ?」 rồi chỉ làm những gì bản thân thích mà thôi.

   

    Azusa là một cô em gái chỉ phô bày con  người thật trước anh mình...... hay cũng có thể coi là 『Kiểu em gái ích kỷ』.

   

    Nhưng giờ lại khác.

   

    「Cả nấu ăn cũng làm được, Ryouma onii-chan tuyệt thật đó!」

   

    Azusa đã trở thành kiểu em gái 『nịnh nọt lấy lòng』 Ryuuzaki.

    Dáng vẻ Azusa xu nịnh người anh Ryuuzaki mà mình tơ tưởng bấy lâu kia, trông cứ như một người khác vậy.

   

    Và thay đổi đâu chỉ có Azusa.

   

    「M-mình cũng sẽ giúp cậu...... tụi mình cùng nhau nấu nhé?」

   

    Chớp lấy thời cơ, Yuzuki bám dính vào Ryuuzaki.

    Tựa người vào từ phía sau như để áp ngực lên lưng cậu ta, Yuzuki khiến Ryuuzaki ngại đỏ bừng mặt.

   

    「O-oi, chờ cái...... đụng rồi kìa!」

   

    「Ah, thì đúng rồi đó.[note45624] Hôm qua cậu đã giữ lời hứa với mình rồi tự ý nấu ăn...... nên hôm nay cũng phải chờ mình đấy?」

   

    「Biết rồi mà! Nên là dừng lại đi, người ta nhìn kìa...... Thiệt tình」

   

    Đó là một quang cảnh mà tôi chẳng tài nào tin nổi.

    Ngực to là mặc cảm to lớn nhất của Yuzuki. Hồi cấp 2, cơ thể cô trở thành chủ đề đồn thổi giữa đám con trai, cơ mà Yuzuki ghét vụ đó tới độ nghe thấy thôi là đã khó chịu rồi.

   

    Vậy mà giờ đây, để lấy được cảm tình của Ryuuzaki, cô thậm chí còn dùng nó như một món vũ khí.

    Cái tư thế không màng thể diện kia nào có ra dáng Yuzuki...... cô cứ như một người khác vậy.

   

    Mà nếu đã nói về "người khác"...... thì cô gái đó, diện mạo đã thay đổi hoàn toàn.

   

    「――Nói này nói nọ thì Ryuu-kun vẫn thích lắm đúng hơm☆ Nyahaha, cứ thật thà là được rồi mà~」

   

    Thiếu nữ đeo kính tóc đen khi trước - Kirari, giờ đã hoàn toàn thay đổi thành một cô gái tóc vàng sặc mùi gyaru.

    Có lẽ cô đã nghe theo sở thích của Ryuuzaki rồi đổi sang vẻ ngoài đó. Cơ mà, dù tới giờ vẫn chẳng biết nên diễn tả sao...... tôi vẫn thấy sự thay đổi tính cách đột ngột kia có thể nói là thứ kỳ lạ nhất.

   

    Phải, tính cách của cả 3 người họ đã đổi khác so với thời cấp 2.

    Tận mắt nhìn thấy, tôi cuối cùng cũng nhận ra.

   

    Nhận ra mình không thể về lại quá khứ được nữa.

    Tôi đã hiểu, đầy chậm trễ.

    Hiểu rằng những cô gái mình từng coi là đặc biệt, giờ đang kề cạnh một ai khác rồi.

   

    Những người từng gắn bó đã không còn.

    Thay đổi đi tính cách, và giờ họ đang hành xử theo đúng vai nữ phụ được ban của Ryuuzaki Ryouma.

   

    Khi hiểu được điều đó, tôi lại nhận ra thêm một điều.

    Là mình, đã đánh mất đi những gì quan trọng với chính mình.

   

    Cứ như thế, tôi chỉ còn một mình.

    Một mình với thứ cảm giác mất mát khi mất đi em kế, bạn thân, rồi cả bạn thuở nhỏ...... tôi rơi vào nỗi sầu bi cùng cực――

Ghi chú

[Lên trên]
Câu trên và câu dưới nằm trong cái cảnh áp ngực có chủ đích lên người khác, bắt nguồn từ bộ manga Takaya. Xem những ví dụ trực quan hơn tại tag あててんのよ của pixiv
EI_83nhUcAATRaz.jpg
Câu trên và câu dưới nằm trong cái cảnh áp ngực có chủ đích lên người khác, bắt nguồn từ bộ manga Takaya. Xem những ví dụ trực quan hơn tại tag あててんのよ của pixiv
EI_83nhUcAATRaz.jpg
Bình luận (62)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

62 Bình luận

Ko sao kèo đổi này lãi 3 đường lấy 1 cái nhà chính
Xem thêm
Ảo game ít thôi. Mà đổi như này t cx đổi ????
Xem thêm
Đọc cay vãi
Xem thêm
Đọc mà cay đắng thực sự 🤬
Xem thêm
Thật sự là có thể để nó theo hướng 3 đứa kia do gặp được anh long nên từ từ xa cách dần ít ra nó còn hợp lý mà. Tđn để 3 đứa bụp phát cắt đứt một cách tiêu cực luôn như này ko
Xem thêm
Do chất độc ấy
Xem thêm
khác gì 3 con phò không, thế mà thằng main vẫn quan tâm đến 3 đứa nó haizz
Xem thêm
Giá như main cứ chút sở thích như kiểu bóng đá bóng rổ , manga ... thì tốt , chứ suốt ngày tập trung vào 4 đứa kia chỉ khổ
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Cứ như đọc lại chap 1 nhưng có tính khẳng định
Xem thêm
Qua cái quá khứ hồi tưởng này t mới thấy định nghĩa của 1 người con gái "bình thường" và "đặc biệt" của bộ này dc thể hiện rạch ròi đến mức nào @@
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Chỉ biết nói rằng: Ngu thì chết, đáng đời mày :))))
Xem thêm