Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chuyện phiếm 14 - Những ngày thường nhật của tương lai (romcom) mà để kể thì còn hơi sớm - 4

33 Bình luận - Độ dài: 956 từ - Cập nhật:

    ――Vì lý do gì, cậu lại nhắm vào một công việc cùng ngành với mẹ - người cậu chẳng hề ưa.

    Vì nguyên nhân nào, cậu lại cất công nhờ người mẹ mình không chút kính trọng giới thiệu vào công ty xuất bản tạp chí.

   

    Toàn bộ đều là vì tương lai của hai người họ.

    Nếu cứ sống một đời bình thường, tương lai nơi cả hai 『mãi bên nhau』 sẽ không thể nằm trong tầm với.

   

    Thế nên Koutarou dựa vào mẹ mình.

    Cậu nhắm làm nhà văn lữ hành vì nếu dùng đến quan hệ của mẹ, cậu có thể dễ dàng đi khắp thế giới. Chưa kể nếu cậu trở thành nhà văn hàng đầu, chuyện đó hẳn sẽ hữu dụng với với một người điều hành đại lý du lịch như mẹ cậu.

   

    Có lẽ vì hiếm khi đôi bên cùng có lợi mà mẹ cậu cũng rất chịu hợp tác.

   

    Nếu Koutarou mong muốn, mẹ cậu sẽ giới thiệu cho nơi tìm việc lẫn văn phòng người mẫu. Chưa hết, cũng chính bà ấy đã khuyên cậu học thêm vài ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh để trở thành một nhà văn lữ hành. Vì mục đích ấy, người đó cũng đã đề nghị cho cậu vào một trường đại học mạnh về ngoại ngữ, và đó cũng chính là ngôi trường hiện tại cậu đang theo học đây.

   

    Cậu ngạc nhiên lắm, ai mà nghĩ người đó lại chịu hợp tác đến mức này đâu...... nhưng vì tương lai hạnh phúc cùng Shiho, cậu sẽ dùng đến toàn bộ những gì có thể dùng.

   

    Và ở hiện tại, cậu đã đưa ra đề xuất 『làm người mẫu tạp chí』 cho Shiho.

   

    「Người mẫu à......」

   

    Nhìn vào hình người mẫu lộng lẫy trên trang bìa tạp chí, Shiho nhắm mắt như đang trầm tư.

   

    Thật ra đối với Shiho, cái nghề 『người mẫu』 chẳng thu hút gì mấy.

    Vốn dĩ cô đã ghét chuyện nổi bật rồi mà. Hồi cấp 3, cô còn chẳng thể nói chuyện tự do chỉ vì cảm nhận được ánh nhìn người khác.

   

    Cho dù đã bớt sợ người kể từ khi gặp Koutarou...... cô vẫn không muốn làm gì khiến bản thân nổi bật nơi công cộng.

   

    Nhưng,

   

    「Tớ muốn viết những ký sự hải ngoại với Shiho là người mẫu. Như thế, ta vẫn bên nhau được dù có phải ra nước ngoài...... Và dù tụi mình có phải hoạt động độc lập với chỉ hai người, tớ nghĩ công việc vẫn sẽ không bị gián đoạn đâu」

   

    Trước bản thiết kế (plot) của cuộc đời mà Koutarou nghĩ ra cho, Shiho thấy tầm nhìn mình như đang dần rộng mở.

   

    「Tớ có thể thành sức mạnh của Koutarou-kun nếu làm người mẫu không?」

   

    「Tất nhiên rồi. Đúng hơn phải là quá mạnh ấy」

   

    Nếu là vì Koutarou.

    Thì có khi mình vẫn cố được cho dù không ưa―― là những gì cô nghĩ.

   

    「Mà, ừm...... thú thật là tớ chỉ muốn ra nước ngoài cùng Shiho thôi, chứ tớ cũng chẳng muốn cậu phải làm bằng mọi giá đâu」

   

    Nhưng đề xuất ấy không phải bắt buộc.

    Đó chỉ là một đáp án, một câu trả lời Koutarou đi đến được khi nghĩ về tương lai theo cách riêng của mình.

   

    Với một người bất an về năng lực đối nhân xử thế, Shiho rồi sẽ gặp nhiều gian nan để lấy được một công việc bình thường. Vậy nên để cô ở nhà sẽ yên tâm hơn, nhưng như thế thì cả hai không thể gặp nhau những khi Koutarou đi làm. Và với mục đích giải quyết vấn đề đó, Koutarou đã đưa ra đề xuất vừa nãy.

   

    Giống như mong muốn mãi bên nhau của Shiho―― Koutarou cũng có cùng một ước nguyện như vậy, thế nên cậu mới dám nói ra những lời ích kỷ như 「Tớ muốn cậu làm người mẫu」.

   

    「Chỉ là...... tớ thấy mình như đang lợi dụng 『sự đáng yêu』 của Shiho vậy, nên nếu không muốn, tớ sẽ vui hơn nếu cậu từ chối」

   

    「――Tớ sẽ làm」

   

    Những tâm tư đó của Koutarou, Shiho hoàn toàn hiểu rõ.

   

    「Nếu có thể được ở bên Koutarou-kun, tớ sẽ cố」

   

    Cảm giác 『không thích』 hoàn toàn chẳng thấy đâu khi cô tưởng tượng về bản thân trong tương lai.

    Chưa kể,

   

    「Vì Koutarou-kun đã bảo tớ 『đáng yêu』 mà. Đời nào tớ, lại không thấy hứng chứ!」

   

    Được người mình yêu khen thì có nhờ gì cô cũng chấp nhận hết.

   

    「Yossh! Vậy là chuyện tương lai cũng đã quyết rồi...... mình cứ vậy mà về nha?」

   

    「Thôi thím. Sắp tới giờ giảng rồi kìa? Vì tương lai, cậu phải tiết chế lại vụ cúp học đi」

   

    「......Èo. Đúng là tớ vẫn ghét học thiệt mà」

   

    「Vì cứ hay cúp học nên cậu mới khổ vậy mỗi khi kiểm tra đấy」

   

    「Đ-đừng nói giống mama thế chứ!」

   

    ......Và khi miệng cứ cười nói với nhau như mọi khi, hai người rời khỏi chỗ ngồi.

   

    Những ngày thường nhật của tương lai (romcom) vẫn còn hơi sớm để kể này, quả đúng là vẫn yên bình đến nỗi chẳng cần phải đi kể mà――

   

   

   

   

   

    =============

    【Thông báo】

    Cảm ơn mọi người vì bao lâu nay đã ủng hộ!

    Nhân dịp này, tôi xin thông báo tác phẩm đoạt giải 「Thanh mai trúc mã ít nói mà nhân vật chính-sama đào hoa đem lòng yêu lại chỉ nói nhiều và đáng yêu với mỗi mình tôi」 sẽ được phát hành bởi nhà xuất bản GCN Bunko vào 20/10 với tiêu đề 「Shimotsuki-sàn thích nhân vật nền」. Rất mong được mọi người chiếu cố (`・ω・´)ゞ

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Xong 2 ngày thi cử, mong các bạn sĩ tử hãy nghiêm túc nghĩ về tương lai như 2 cậu bên trên nhé
979663709351862302.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mà tên ban đầu của bộ này dài vãi
Xem thêm
@Nguyễn Trần Anh Khoa: tương lai 2 anh chị chỉ là thế nào mà tìm được nghề để cho 2 anh chị có nhiều thời gian hú hí với nhau thôi chứ có gì đâu :))
Xem thêm
tđọc có 3 chap như thế này mà đã bắt đầu có dấu hiệu thừa đường rồi @@
Xem thêm
Qua ngot toi can Insulin
Xem thêm
nma làm người mẫu thì đâu có được yêu đương đk? mình thấy giống idol bên nhật ấy, phải trong sạch tinh khiết không được yêu đương
Xem thêm
Không bạn, theo hiểu biết của mình thì người mẫu hay người nổi tiếng bên Nhật vẫn có người yêu các thứ bình thường bởi fan họ đa số chỉ đơn thuần là hâm mộ người đó ở 1 điểm cụ thể như cách diễn hay thần thái, chứ ko như idol họ đa số đóng theo khuôn mẫu 1 vai có hình tượng trong sáng nên mới ko đc có ny theo như fan của họ, mặc cho idol cũng là con người chứ đéo phải thần thánh phương nào nên họ cũng có cuộc sống của bản thân như chúng ta
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Hóng mấy chương sốc đường như vầy thật sự :3
Xem thêm
trung bình tên tiểu thuyết ánh sáng hề hước lẽng mẹn
Xem thêm
Tiền đầy chỉ đợi vợ lên giấy
Xem thêm
T tự hỏi lúc này anh Long đang ntn :))))
Xem thêm
Có khi tác giả chưa nghĩ ra nữa, vì nói thật là harem đời thường qua thời học sinh là hết rồi.
Xem thêm
hết đường rồi, quay trở lại drama nào...
thx trans
Xem thêm